Dương San là một nữ phụ trong tiểu thuyết huyền huyễn "Thánh Khư" của tác giả Thần Đông và các tác phẩm phái sinh. Nàng có thân phận là Thánh nữ của Thánh Tộc, quanh năm đeo mạng che mặt và chưa từng lộ diện chân dung. Nàng sở hữu một thể chất đặc biệt trong lĩnh vực tiến hóa là "Nguyên Quang Thần Thể". Trong quá trình phát triển của cốt truyện, do sự dẫn dắt sai lầm của tộc huynh Dương Tuyên, nàng lầm tưởng nhân vật chính Sở Phong là Thiên Tuyển Chi Tử, từ đó chủ động cung cấp bí bảo điển tịch để hợp tác với y.

Là Thánh nữ của Thánh Tộc, Dương San luôn xuất hiện với hình tượng bí ẩn, việc gương mặt bị che khuất bởi mạng che mặt đã trở thành đặc điểm nhận dạng quan trọng của nhân vật này.
Với tư cách là Thánh nữ Thánh Tộc, nàng có thân phận tôn quý, sở hữu thể chất đặc biệt "Nguyên Quang Thần Thể" trong lĩnh vực tiến hóa, là thiên tài vạn người có một. Dương San có dáng người cao ráo, toàn thân tỏa ra thần huy, rực rỡ chói lọi, mỗi tấc da thịt đều nở rộ ánh sáng thần thánh. Nàng đeo mạng che mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng ngời, mỗi khi cười là toàn thân ánh lên sắc thái lưu chuyển, hào quang thần thánh tỏa ra lại càng thêm rực rỡ.
Dương San gặp gỡ Sở Phong tại không giaxn gấp khúc ở Nhạn Đãng Sơn. Do sự thấu hiểu về hô hấp pháp của bản thân ngày càng sâu sắc nên nàng đang trong thời kỳ lột xác, không thể khống chế sự giải phóng của năng lượng hà quang, toàn thân tỏa ra hào quang thần thánh. Trong cuộc gặp mặt, Dương San chủ động tặng cho Sở Phong một bộ bí sách về tràng vực. Sau đó, nàng lại tặng Sở Phong một thanh cổ kiếm bằng đồng thanh, được cho là không đơn giản nhưng chưa được giải mã. Sau này, khi Sở Phong bắt giữ Thần tử và Thánh nữ tại Nhạn Đãng Sơn để đổi lấy "tài sản cứng", Dương San đã vô cùng kinh ngạc trước hành động này.
Trong diễn biến cốt truyện, vì sự chỉ dẫn sai lầm của tộc huynh Dương Tuyên, Dương San lầm tưởng Sở Phong là Thiên Tuyển Chi Tử. Dựa trên nhận định này, nàng chủ động thiết lập mối quan hệ hợp tác với Sở Phong, không chỉ tặng bí bảo quý giá mà còn cung cấp nhiều tài nguyên điển tịch quan trọng.
Dương San là Thánh nữ Thánh Tộc, có tộc huynh là Dương Tuyên. Dương Tuyên từng dẫn dắt sai lầm khiến nàng tin rằng Sở Phong là Thiên Tuyển Chi Tử. Đường huynh của Dương San từng nghiên cứu thanh cổ kiếm mà nàng tặng cho Sở Phong. Dương San cũng giống như Tiên Nữ Tọa Thiên nữ Hồ Nhược Tiên, đều có mối liên hệ với Sở Phong. Tình Lam từng nhắc đến việc Dương San sở hữu Nguyên Quang Thần Thể trong lĩnh vực tiến hóa.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Review truyện Thần Ấn Vương Tọa
Sáng tác có bao nhiêu loại logic?
Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần I
Đề cử bốn bộ tiểu thuyết huyền huyễn siêu cảm động, xem ai dám nói huyền huyễn vô tình!!!
Tổng quan tiểu thuyết Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Ba Nhĩ
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Ngụy Uyên
Tàn Khuyết Đại Cuồng - Kẻ Chấp Thiên Hạ Bằng 1 Tay
Review Ta Là Một Thanh Ma Kiếm
Kiếm Lai: Lão tú tài một mực tìm thứ gì? Trật tự và trình tự, cái nào tốt hơn?
Bá Chủ Hệ Thống: Lạc Nam ( bản update 2024 )
Thái Cổ Thập Hung trong tiểu thuyết Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 2
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.