Bệ Ngạn Thiên Vương là một nhân vật trong tiểu thuyết huyền huyễn "Vạn Cổ Thần Đế" của tác giả Phi Thiên Ngư. Thân phận thực sự của hắn là một con Bệ Ngạn thú, ngoại hình giống như một con hổ khổng lồ màu đen, vốn là một thái cổ di chủng đầy hùng mạnh, xếp hạng thứ tám trên "Bán Thánh Bảng". Bệ Ngạn Thiên Vương cùng với Thôn Thiên Ma Long, Khôn Tộc Hoàng Tử và Chu Tước Tiên Tử được mệnh danh là Tứ Đại Thái Cổ Cự Hung.
Hắn từng giao chiến với A Lạc, dù A Lạc hoàn toàn rơi vào thế hạ phong nhưng nhờ vào sự liều mạng đáng sợ mà khiến Bệ Ngạn Thiên Vương cũng phải kiêng dè. Trong cuộc chiến, Bệ Ngạn Thiên Vương từng bị một vị cường giả bí ẩn dùng hỏa diễm đại thủ ấn đánh ngã xuống đất. Thân hình hắn vô cùng to lớn, trên đỉnh đầu từng có một nữ tử nhân tộc đứng vững.

Bệ Ngạn Thiên Vương xếp hạng thứ tám trên Bán Thánh Bảng, là thái cổ di chủng. Hắn cùng Thôn Thiên Ma Long, Khôn Tộc Hoàng Tử và Chu Tước Tiên Tử được xưng tụng là Tứ Đại Thái Cổ Cự Hung của Côn Luân Giới.
Thân hình Bệ Ngạn Thiên Vương đồ sộ như núi cao, hình dáng tựa hổ đen khổng lồ, trên trán có ấn ký địa vực môn, toàn thân tỏa ra hàn khí thấu xương. Trong trận chiến với A Lạc, Bệ Ngạn Thiên Vương hoàn toàn chiếm thế thượng phong, nhưng cuối cùng lại bị một nhân vật thần bí dùng hỏa hải ngưng tụ thành thủ ấn khổng lồ đánh gục tại chỗ.
Bệ Ngạn Thiên Vương xuất hiện lần đầu với tu vi Bán Thánh cảnh giới, dẫn dắt các tu sĩ Man tộc tiến về Thanh Long Khư Giới để tranh đoạt Thế Giới Chi Linh. Do công pháp bị khắc chế, hắn đã bị Cái Thiên Kiều thu phục tại đây.
Sau đó, hắn tham gia trận chiến công đức của Thánh giả tại Tổ Linh Giới. Trong trận chiến này, Bệ Ngạn Thiên Vương đã quyết đấu với A Lạc. Dù A Lạc bị thương tích đầy mình và hoàn toàn lép vế, nhưng ý chí chiến đấu lại vô cùng vượng thịnh. Chính vì kiêng dè sự liều lĩnh của A Lạc mà Bệ Ngạn Thiên Vương mãi không thể trấn sát được đối phương. Giữa lúc chiến đấu, một nhân vật bí ẩn đã dùng đại thủ ấn kết từ biển lửa để đánh ngã hắn. Về sau, hắn tiến về Chân Lý Thiên Vực tu luyện và tham gia vào cuộc tấn công Tu Di đạo tràng.
Tứ Đại Thái Cổ Cự Hung: Là một trong bốn hung thú cổ xưa và đáng sợ nhất cùng với Thôn Thiên Ma Long, Khôn Tộc Hoàng Tử và Chu Tước Tiên Tử.
Người bí ẩn: Trên đỉnh đầu của Bệ Ngạn Thiên Vương từng có một người nhân tộc đứng ngự trị.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục : Chúc Ngữ
Tản mạn vài dòng về vài nhân vật trong tiểu thuyết đô thị trùng sinh Quan Lộ Thương Đồ
Phỏng vấn Ám Ma Sư cơ duyên viết truyện chữ
Văn học mạng Tứ Đại Danh Tác là các truyện nào?
Kinh điển trích lời Long Tộc III Hắc Nguyệt Chi Triều
Văn học mạng bình luận troll mùa 2: Internet tác giả
Lý Mộ Uyển – chân ái tình của Vương Lâm trong Tiên Nghịch
Phàm nhân tiên giới thiên: Có bao nhiêu Đạo Tổ xuất hiện?
Truyện Võ Luyện Đỉnh Phong hay không?
Tản mạn vài dòng đánh giá về nhân vật Cổ Nguyệt Phương Nguyên trong Cổ Nhân Nhân
Bắt Đầu Đánh Dấu Thái Cổ Thánh Thể: Quân gia tam kiệt Quân Lăng Thương
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.