Băng Hỏa Phượng Hoàng là vị Đại Thánh cảnh giới Vô Thượng Cảnh đỉnh phong của Tổ Linh Giới trong tiểu thuyết huyền huyễn "Vạn Cổ Thần Đế". Bản thể của nàng là Phượng Hoàng, nắm giữ Cực Âm Minh Băng Chi Lực (Sức mạnh băng giá cực âm) và Tịnh Diệt Thần Hỏa, được xưng tụng là đệ nhất cường giả dưới Thần cảnh. Sau khi hóa hình, nàng sở hữu vóc dáng cao ráo yểu điệu, dung mạo tuyệt thế.
Nàng và Liệp Thần có mối quan hệ tình cảm sâu sắc. Nàng từng chứng kiến người yêu mang thương tích xuất chinh chiến trường Công Đức và đích thân chôn cất thánh khu của hắn tại Phượng Hoàng Sào. Để bảo vệ Tổ Linh Giới, nàng đã giao Nhật Quỹ cho Vô Đạo Thần Quân để đổi lấy sự che chở. Sau khi Liệp Thần ngã xuống, nàng từ chối luyện hóa Tinh Hồn của hắn để đột phá, lựa chọn cùng sống chết với Tổ Linh Giới. Truyền thừa của nàng sau này được Mộc Linh Hi và Thương Lan Võ Thánh kế thừa. Mối nghiệt duyên bi kịch giữa Băng Hỏa Phượng Hoàng và Liệp Thần xuyên suốt sự kiện Công Đức Chiến, ý chí bảo vệ sinh linh của cả hai được tiếp nối qua các truyền nhân, trở thành biểu tượng cụ thể hóa của tính người sáng ngời trong tác phẩm.

Tên: Băng Hỏa Phượng Hoàng
Cảnh giới: Vô Thượng Cảnh
Chủ tu: Cực Âm Minh Băng Chi Lực, Tịnh Diệt Thần Hỏa
Phụ tu: Thời gian, Không gian
Người yêu: Liệp Thần
Truyền nhân: Mộc Linh Hi, Thương Lan Võ Thánh
Chủng tộc: Phượng Hoàng
Thân phận: Cường giả đệ nhất dưới Thần cảnh của Tổ Linh Giới
Băng Hỏa Phượng Hoàng có tu vi Vô Thượng Cảnh, là Đại Thánh của Tổ Linh Giới, tu vi vô hạn tiếp cận với Thần. Nàng là tu sĩ thời gian và không gian, nắm giữ hai luồng sức mạnh băng và lửa cực hạn, là cường giả mạnh nhất Tổ Linh Giới chỉ sau Liệp Thần.
Nàng từng đi đến nơi Tu Di Thánh Tăng vẫn lạc, mang về Nhật Quỹ, đồng thời đào được một phần Hồng Hóa Đằng từ Tu Di Miếu. Nàng yêu Liệp Thần, sau khi hắn chết, đối với nàng hắn chính là Thần của Tổ Linh Giới, nàng đã tự tay chôn cất hắn tại Phượng Hoàng Sào. Tại chiến trường Công Đức Tổ Linh Giới, truyền thừa Đại Thánh của nàng đã được Mộc Linh Hi và Thương Lan Võ Thánh đoạt được.
Năm xưa khi chiến tranh Công Đức Tổ Linh Giới bùng nổ, Thần linh của giới này là Liệp Thần biết chắc mình sẽ phải chết. Vì vậy trước khi lâm chung, hắn đã giao Thần Chi Tinh Hồn của mình cho Băng Hỏa Phượng Hoàng, hy vọng nàng có thể dựa vào đó nhanh chóng phá cảnh thành Thần, tiếp tục chống đỡ Tổ Linh Giới, bảo vệ non sông và hàng ức vạn sinh linh.
Nhưng sau khi Liệp Thần chết, Băng Hỏa Phượng Hoàng lại không luyện hóa Thần Chi Tinh Hồn, mà mang nó đến Tu Di Miếu, trồng dưới lớp đất Hồng Thổ. Băng Hỏa Phượng Hoàng dường như tin vào thuyết luân hồi chuyển thế của Phật môn, càng tin tưởng Tu Di Thánh Tăng có năng lực cải tử hoàn sinh. Việc trồng Thần Chi Tinh Hồn vào Hồng Thổ là để hy vọng một ngày nào đó Liệp Thần có thể ngưng tụ lại thần hồn còn sót lại giữa thiên địa, mọc lên từ trong đất, đạt được sự tái sinh.
Đáng tiếc, nguyện vọng của Băng Hỏa Phượng Hoàng cuối cùng không thể thành hiện thực. Liệp Thần chỉ có tám khỏa Thần Tọa Tinh Cầu, lại là Thần linh của giới yếu, căn bản không thể so sánh với những Thần linh đứng trên đỉnh vũ trụ như Tu Thần Thiên Thần ngày xưa. Tu Thần Thiên Thần dù bản thể bị đánh nát, Thần Nguyên bị hủy, thần hồn vỡ vụn, nhưng hắn tốn mười vạn năm vẫn có thể ngưng tụ lại tàn hồn. Dù chỉ là một đạo thần hồn cũng vẫn sở hữu thực lực của cự đầu Thần cảnh.
Liệp Thần kém Tu Thần Thiên Thần quá xa, khi thần khu bị Thần linh La Sát tộc ăn mất, Thần Nguyên bị cướp, chỉ còn lại Thần Chi Tinh Hồn thì thực tế hắn đã hoàn toàn vẫn lạc.
Giữa Băng Hỏa Phượng Hoàng và Liệp Thần hẳn đã có một câu chuyện đẹp. Tiếc rằng câu chuyện này không có kết cục tốt, lại trở nên quá thê lương. Liệp Thần chết thảm, Băng Hỏa Phượng Hoàng cũng ngã xuống, ngay cả Tổ Linh Giới mà họ bảo vệ cũng tan thành tro bụi. Tất cả đều quá bi thương.
Trương Nhược Trần từng không muốn suy nghĩ lý do vì sao Băng Hỏa Phượng Hoàng không luyện hóa Tinh Hồn của Liệp Thần để xung kích Thần cảnh, mà lại đem chôn dưới Hồng Thổ, dùng máu của mình tưới tắm, chỉ để đổi lấy cho hắn một tia hy vọng sống lại mong manh. Quá ngốc nghếch, cũng quá si tình. Nàng là Đại Thánh tuyệt đỉnh, chẳng lẽ không hiểu rằng nếu bản thân phá cảnh thành Thần, có lẽ đã không phải chết?
Có lẽ chính vì thế gian có quá nhiều người đủ ngốc, đủ si như vậy nên mới càng có tình người, càng đáng lưu luyến, càng khiến người ta hiểu được ý nghĩa của tu luyện.
Tất nhiên, những điều trên là suy đoán của Trương Nhược Trần. Còn một giả thuyết khác cho rằng Băng Hỏa Phượng Hoàng thực ra đã chết trước Liệp Thần. Chính Liệp Thần đã chôn cất nàng tại Phượng Hoàng Sào, sau đó đi ra ngoài giới quyết chiến với Thần linh La Sát tộc và chết thảm.
Chân tướng đã không thể biết được nữa. Có những sự thật vĩnh viễn không được hé lộ, trôi đi theo sự ra đi của một thế hệ.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Review truyện Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi! | Tô Lam
Sơ lược Mỹ Thực Cung Ứng Thương | Hội Tố Thái Đích Miêu
Phàm Nhân Tu Tiên: Hàn Lập bị phế tu vi mỗi khi đổi bản đồ
Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn: Hòa Thái Đầu
Tiên hiệp kết hợp phá án, Đại Phụng Đả Canh Nhân hay không?
Thạch Tam: Bạch Kim tác giả nhưng lăn lộn quả thực thê thảm!
Asuro | Đại Phụng Đả Canh Nhân
Ta Thật Sự Là Đại Minh Tinh đẹp không? Mọi người đánh giá quyển tiểu thuyết này thế nào?
Đại Ngụy Đọc Sách Người: Dân mạng đánh giá truyện này thế nào?
Sơ Lược: Không Có Gì Lạ Đại Sư Huynh
Phân Tích Sự Liên Hệ Giữa Các Tác Phẩm Của Nhĩ Căn! ( Có Ảnh Minh Họa Cho Dễ Hiểu )
Phàm Nhân Tu Tiên Truyện: Phệ Kim Trùng Vương
La Tập (Đầu não thứ 2 của Hưng Hân)
So sánh cấp bậc tu luyện trong Luân Hồi Tam Bộ Khúc - Thần Đông
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.