A Hồng (đã chết), bí danh "Quỷ Trang", là một nhân vật huyền bí và đầy sức mạnh trong thế giới linh dị. Nổi bật với khả năng trang điểm kỳ diệu, A Hồng có thể biến hóa diện mạo của bất kỳ ai thành một người hoàn toàn khác. Từ đó, người đó không chỉ mang hình dáng mà còn có thể có những đặc điểm, tính cách của người mà A Hồng đã hóa trang thành. Khả năng này của A Hồng không chỉ đơn thuần là hóa trang thông thường mà là một dạng linh dị, cho phép ông thay đổi cơ thể một cách hoàn hảo, khiến người khác khó lòng nhận ra sự khác biệt.

Sau cái chết của Lý Quân, A Hồng đã sử dụng tài năng đặc biệt của mình để "tạo ra" Lý Quân hiện tại, làm cho người khác tin rằng Lý Quân vẫn còn sống. Lớp trang điểm này không chỉ giúp A Hồng thay đổi diện mạo mà còn giúp ông thậm chí tái sinh lại một người đã mất. Tuy nhiên, loại quỷ trang này không chỉ dừng lại ở việc giả mạo người sống, mà còn có khả năng "hóa trang" thành lệ quỷ, một hình thái siêu nhiên đáng sợ. Khi trang điểm thành lệ quỷ, A Hồng có thể truyền lại một phần sức mạnh của lệ quỷ cho người bình thường, khiến họ tạm thời sở hữu những khả năng siêu nhiên của lệ quỷ.
Tuy nhiên, khả năng duy trì trạng thái lệ quỷ này chỉ có thể kéo dài trong một khoảng thời gian rất hạn chế. Một khi lớp trang điểm bị tẩy đi, người đó sẽ trở lại hình dáng ban đầu và mất đi sức mạnh lệ quỷ. Nhưng đối với những người sống, A Hồng có thể duy trì lớp trang điểm này trong một khoảng thời gian khá dài, đôi khi lên đến nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm, tùy thuộc vào sự kiên trì và kỹ thuật trang điểm của ông.
Mặc dù khả năng đặc biệt này của A Hồng rất mạnh mẽ, nhưng ông đã phải đối mặt với một số đối thủ nguy hiểm trong suốt cuộc đời. Sau một trận chiến ác liệt với Tổ chức Quốc Vương, A Hồng đã chết. Tuy nhiên, trước khi từ giã cõi đời, A Hồng đã trà trộn vào đám lệ quỷ, không rõ vì lý do gì mà ông cùng với Lý Quân rời đi, có lẽ là để tiếp tục thực hiện những âm mưu đen tối mà ông chưa kịp hoàn thành.
Cái chết của A Hồng để lại một dấu hỏi lớn, khiến nhiều người không thể lý giải hết về bản chất thực sự của ông. Liệu ông đã thực sự chết hay đã hóa thành một thế lực khác trong thế giới linh dị, đó vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Mùa xuân của truyện tranh Trung Quốc đang đến
Trích Dẫn Kinh Điển Trong 《Cầu Ma》
Sơ lược Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm
Xích Kích đề cử tiểu thuyết - Kì 4
DỊCH CÂN KINH VÀ BÁT NHÃ CHƯỞNG - MỐI QUAN HỆ MẬT THIẾT
Review tiểu thuyết Áo Thuật Thần Tọa của tác giả Mực Thích Lặn Nước
Na Tra chi ma đồng giáng thế: Lý Tĩnh
TOP 10 pha thể hiện võ công khủng khiếp nhất trong tiểu thuyết Kim Dung
Review truyện Yêu Nữ Trốn Chỗ Nào: Trinh thám bối cảnh dị thế
THIÊN LONG LUẬN TỘI: Đoàn Dự — Công tử ăn chơi đàng điếm
Mạn đàm Mục Thần Ký, nói một chút nội hàm của tác phẩm
H-8: Huyền Huyễn: Tại Cẩu Đạo Bên Trong Trường Sinh, Đánh Dấu Bên Trong Vô Địch
Nữ Trang Phản Phái: Bắt Đầu Khí Vận Chi Tử Tới Trả Thù... một luồng gió mới thú vị trong tiên hiệp
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.