Hoắc Linh, là một nhân vật trong tiểu thuyết "Đạo Mộ Bút Ký". Cô là hậu duệ của Lão Cửu Môn, con gái của Hoắc Tiên Cô và là cô ruột của Hoắc Tú Tú. Ngày trước, cô từng thầm yêu Trương Khởi Linh, tham gia đội khảo cổ Tây Sa. Sau đó, cô dường như đã tham gia một nhóm thám hiểm cung Tây Vương Mẫu, rồi mất tích. Cô xuất hiện lại ở trại điều dưỡng Cách Nhĩ Mộc, nhưng do vô tình nuốt phải đan dược mà biến thành một Cấm Bà.
Cô có ngoại hình xinh đẹp, đáng yêu, dường như là một tiểu thư ngây thơ, thuần khiết và rất tốt bụng (điều này được thể hiện trong "Đạo Mộ Bút Ký" Tập 8). Từ các đoạn văn, người đọc cũng có thể cảm nhận cô là một người mang nhiều câu chuyện ẩn giấu.
Hoắc Linh đồng thời rất thông minh, nhưng là một nhân vật bi kịch trong thế giới đạo mộ.

-Hoắc Tiên Cô: Mẹ của Hoắc Linh.
-Hoắc Tú Tú: Cháu gái của Hoắc Linh.
-Trương Khởi Linh: Người mà Hoắc Linh từng thầm yêu.
-Trần Văn Cẩm: Đội trưởng đội khảo cổ và bạn của Hoắc Linh.
Trong "Đạo Mộ Bút Ký", nếu phải liệt kê những nhân vật tuy không xuất hiện nhiều nhưng lại đầy bí ẩn, Hoắc Linh chắc chắn nằm trong số đó. Cô có rất nhiều thân phận: là hậu duệ của Lão Cửu Môn, con gái của Hoắc Tiên Cô, cô ruột của Hoắc Tú Tú và từng thầm yêu Trương Khởi Linh (biệt danh “Muộn Du Bình”).
Hoắc Tú Tú tham gia nhóm đạo mộ cũng vì muốn điều tra những bí ẩn liên quan đến người cô này.
Ngày trước, Hoắc Linh tham gia cuộc thám hiểm ngôi mộ đáy biển Tây Sa cùng nhóm của Trần Văn Cẩm. Sau đó, cô mất tích. Khi xuất hiện lại ở trại điều dưỡng Cách Nhĩ Mộc, cô đã trở thành một Cấm Bà - một sinh vật không già không chết, không phải người mà cũng chẳng phải ma. Cấm Bà này là gì thì không ai có thể khẳng định, nhưng người ta biết rằng cô, với mái tóc dài và vẻ đẹp quyến rũ xưa kia, sẽ mãi đối gương mà chải tóc cho đến khi chết.
Trong "Đạo Mộ Bút Ký" Tập 1, Hoắc Linh được miêu tả là một người ngây thơ, thậm chí mang chút “bệnh công chúa”. Tuy nhiên, Nam Phái Tam Thúc đã khắc họa thêm một khía cạnh khác của cô: Hoắc Linh là người có tính toán (thể hiện qua việc đánh tráo với Trần Văn Cẩm) và rất kiên cường. Cô không nhờ cậy nhà họ Hoắc, mà có chính kiến riêng (cô hành động độc lập khi bất đồng ý kiến với Trần Văn Cẩm).
Hoắc Linh tuy chỉ là một nhân vật phụ, nhưng sức hút của cô không thua kém các nhân vật chính. Điều này khiến người đọc phải đặt câu hỏi về thân phận thật sự của cô. Bên cạnh thân phận, Hoắc Linh còn mang theo nhiều điều bí ẩn chưa được giải đáp.
Trong chương 13 của "Đạo Mộ Bút Ký" Tập 4: Xà Chiểu Quỷ Thành, Hoắc Linh xuất hiện tại tầng hầm của trại điều dưỡng Cách Nhĩ Mộc, nhưng đã biến thành một Cấm Bà.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Vương Bảo Nhạc kinh lịch nhân sinh
Lý Âm Trúc - T-7: Tu chân liêu thiên quần
Khủng Bố Sống Lại bị buộc đổi tên thành Thần Bí Sống Lại
Nói một chút về tác giả Ngã Hội Tu Không Điều Trứ cùng với sách mới
Làm sao viết tốt tiểu thuyết mạng? Chia sẻ 20 đầu lời khuyên liên quan đến viết tiểu thuyết mạng!
Thế Giới Hoàn Mỹ | Già Thiên | Đế Bá: Mối tương quan giữa 3 quyển sách
Thiên hạ tam si trong tiểu thuyết Tương Dạ
Dùng ba tấc lưỡi để lung lạc nhân tâm, xạo sự ra dáng đại lão.... Lạn Kha Kỳ Duyên hay không?
VIÊN THỪA CHÍ - MAIN KHỔ NHẤT KIM DUNG?
Trục Long: tiểu thuyết huyền huyễn phiên bản Tùy Đường anh hùng truyện
List truyện tiên hiệp hay được chuyển thể thành truyện tranh
Truyện tiên hiệp được đánh giá hay nhất các năm P1 (2008-2012)
Đề cử sách 《 Toàn Thế Giới Chỉ Có Ta Không Biết Ta Là Cao Nhân 》
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.