Tôn Mẫn, thường được gọi là Tôn Thượng thư, là một nhân vật phụ trong tiểu thuyết Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Ông đảm nhận chức vụ Hình bộ Thượng thư của vương triều Đại Phụng và là một nhân vật cốt cán thuộc Vương đảng do Vương Trinh Văn đứng đầu. Trong suốt sự nghiệp quan trường, Tôn Thượng thư nhiều lần lún sâu vào các cuộc đấu đá phe phái khốc liệt, đặc biệt là những ân oán sâu nặng với Hứa Thất An. Tuy nhiên, ở những thời khắc quốc gia đối mặt với thảm kịch, ông vẫn bộc lộ được ranh giới đạo đức của một người làm quan.
|
Thuộc tính |
Thông tin chi tiết |
|
Tên |
Tôn Mẫn |
|
Tên gọi khác |
Tôn Thượng thư |
|
Giới tính |
Nam |
|
Tác phẩm xuất hiện |
Đại Phụng Đả Canh Nhân |
|
Tác giả |
Mại Báo Tiểu Lang Quân |
|
Thân phận |
Hình bộ Thượng thư |
|
Đảng phái |
Vương đảng |
|
Gia quyến |
Tôn Diệu Nguyệt (Con trai trưởng) |
Tôn Thượng thư thường xuất hiện trong bộ quan phục áo bào đỏ, sở hữu một khuôn mặt vuông vức. Khi nhíu mày tập trung, khuôn mặt ông toát lên một vẻ nghiêm túc và uy nghiêm mang đậm chất quan lại. Về tính cách, ông là một chính trị gia khôn ngoan, lão luyện trong các thủ đoạn tranh đấu triều đường, biết tiến biết lui và luôn đặt lợi ích của Vương đảng lên hàng đầu.
Tuy nhiên, Tôn Thượng thư cũng là một người cha yêu thương con cái, sẵn sàng nhượng bộ đối thủ khi an nguy của con trai trưởng bị đe dọa. Dù mang mối thù hận sâu sắc với Hứa Thất An vì từng bị bôi nhọ thanh danh, nhưng ông không phải là kẻ hoàn toàn mất đi lương tri. Trước những tội ác tày trời như việc tàn sát hàng vạn dân chúng vô tội, ông vẫn giữ được sự phẫn nộ chính đáng, rạch ròi giữa ân oán cá nhân và đại nghĩa quốc gia, sẵn sàng buông lời khen ngợi hành động trượng nghĩa của kẻ thù.
Trong quá trình điều tra vụ án Tang Bạc, Tôn Thượng thư cùng Hình bộ nhiều lần gây khó dễ cho Hứa Thất An. Đỉnh điểm của sự mâu thuẫn là việc ông có ý đồ dồn Hứa Thất An vào chỗ chết để đả kích phe Ngụy Uyên. Tuy nhiên, Hứa Thất An đã phản kích bằng cách ngâm một bài thơ châm biếm ngay trước mặt bá quan văn võ, mỉa mai Tôn Thượng thư là kẻ ngu xuẩn. Sự kiện này khiến Tôn Thượng thư tức giận đến mức uất khí ngất xỉu ngay tại chỗ, đồng thời để lại một vết nhơ lớn trong thanh danh của ông, khiến ông ôm hận thấu xương và thề không đội trời chung với vị Ngân la này.
Khi vụ án gian lận khoa cử nổ ra, Tôn Thượng thư nắm lấy cơ hội bắt giam Hứa Tân Niên nhằm mục đích mượn cớ kéo Ngụy Uyên xuống nước. Để giải cứu đường đệ, Hứa Thất An đã sử dụng thủ đoạn lưu manh là bắt cóc Tôn Diệu Nguyệt, con trai trưởng của ông. Bị nắm thóp, Tôn Thượng thư buộc phải thỏa hiệp, hứa không dùng cực hình với Hứa Tân Niên để đổi lấy sự an toàn cho con trai. Dù vô cùng phẫn nộ trước sự ngang ngược của Hứa Thất An, ông vẫn phải nuốt cục tức này vào lòng.
Mặc dù có tư thù sâu đậm, nhưng thái độ của Tôn Thượng thư đối với Hứa Thất An đã có sự biến chuyển phức tạp sau thảm án Sở Châu. Khi biết tin Trấn Bắc vương và Khuyết Vĩnh Tu tàn sát ba mươi tám vạn dân chúng Sở Châu, Tôn Thượng thư đã vô cùng bàng hoàng và suy sụp. Lúc Hứa Thất An chặn ngọ môn chém đầu Khuyết Vĩnh Tu, trái với dự đoán của nhiều người, Tôn Thượng thư không hề mỉa mai mà thẳng thắn thừa nhận Hứa Thất An tuy đáng hận nhưng cũng rất đáng kính, đồng thời khẳng định kẻ ác như Khuyết Vĩnh Tu bị giết là hoàn toàn xứng đáng. Sau đó, ông cùng Vương thủ phụ và bá quan văn võ đứng ra ép Nguyên Cảnh Đế phải hạ chiếu tự kể tội.
Trong những biến động chính trị tiếp theo, Tôn Thượng thư tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong Vương đảng. Thời điểm Vương đảng đối mặt với nguy cơ bị các phe phái khác tấn công, chính Hứa Thất An đã thông qua Hứa Tân Niên gửi cho họ những bức thư mật ghi lại tội chứng của nhiều đại thần. Nhờ tài liệu này, Tôn Thượng thư cùng các nòng cốt Vương đảng đã lật ngược thế cờ, bảo vệ được vị thế trên triều đường. Trải qua các đời Nguyên Cảnh Đế, Vĩnh Hưng Đế và sau này là nữ đế Hoài Khánh, ông vẫn tiếp tục giữ vững vị trí Hình bộ Thượng thư, cùng các đại thần dốc sức duy trì sự ổn định của vương triều Đại Phụng.
Vương Trinh Văn là người lãnh đạo tối cao của Vương đảng, Tôn Thượng thư luôn đóng vai trò là một cấp dưới đắc lực, sát cánh cùng vị thủ phụ này trong mọi cuộc đấu tranh chính trị trên triều đường. Ông cũng có mối quan hệ đồng liêu thân thiết với các thành viên cốt cán khác của đảng như Tiền Thanh Thư hay Lại bộ Từ Thượng thư.
Tôn Diệu Nguyệt là con trai trưởng duy nhất của ông. Tôn Thượng thư vô cùng yêu thương và bảo vệ con trai, coi đây là điểm yếu chí mạng khiến ông phải lùi bước trước sự uy hiếp của kẻ thù.
Đối với Hứa Thất An, đây là một mối quan hệ đầy mâu thuẫn. Ban đầu, Tôn Thượng thư coi Hứa Thất An là kẻ thù không đội trời chung vì đã làm nhục mình bằng thi từ. Tuy nhiên, trước những hành động trượng nghĩa vì nước vì dân của Hứa Thất An, ông dần nảy sinh sự kính trọng từ đáy lòng, tạo nên một thứ cảm xúc vừa hận vừa nể phục. Dù ngoài mặt luôn muốn dồn đối phương vào chỗ chết, nhưng ở những thời điểm quyết định, cả hai vẫn có những sự hợp tác ngầm mang tính bước ngoặt
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Mộ Vương Chi Vương: Lạc Thiên Văn
Linh Cảnh Hành Giả: Đô thị huyền huyễn hiện đại tu chân
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Tôn Huyền Cơ
Đại Đạo Chi Thượng: Tiêu Vương Tôn
Phàm Nhân Tu Tiên Truyện: Thiên Sát Chân Quân
Vạn Cổ Thần Đế: Nhị Giáp Huyết Tổ
Sơ Lược Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi
Luận trang bức đệ nhất, ta chỉ phục 《 Đế Bá 》, ta là Lý Thất Dạ!
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Trịnh Hưng Hoài
Mười năm đọc tiểu thuyết mạng, mọi người học được những tri thức nào trong đó.
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.