Hoắc Tiên Cô, là một nhân vật trong tiểu thuyết "Đạo Mộ Bút Ký" của Nam Phái Tam Thúc, được giới thiệu cụ thể trong Nhật ký riêng của Ngô Tà và "Đạo Mộ Bút Ký" - Tập 7. Bà là một phụ nữ trong Lão Cửu Môn, đồng thời là thủ lĩnh của Hạ Tam Môn.
Là một người phụ nữ trong Lão Cửu Môn, Hoắc Tiên Cô - bà già ở Bạch Sa Tỉnh, có thể nói là một hình mẫu thực sự của câu “anh hùng không thua kém đấng mày râu”. Gia đình bà từng theo cách mạng của Mao Trạch Đông, nhưng trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, bí mật của họ bị tiết lộ. Từ đó, nhà họ Hoắc dường như biến mất, được cho là đã rút lui vào bóng tối và được bảo vệ bởi những nhân vật quan trọng.
Mỗi khi nhắc đến Hoắc Tiên Cô, ông nội tôi thường phải nhìn quanh xem bà nội tôi có gần đó không, vì ông và Hoắc Tiên Cô từng có một câu chuyện quá khứ, và chủ đề này trong gia đình rất nhạy cảm. Nếu để bà nội tôi nghe thấy, bà sẽ véo tai ông nội và mắng: “Lão già, ba mươi mấy năm rồi mà ông vẫn còn nhớ đến con hồ ly tinh đó à!”
Thật vậy, Hoắc Tiên Cô từng có một mối quan hệ mập mờ với ông nội tôi. Vì chủ đề này không thể nói chi tiết, nên tôi cũng không rõ mối tình đó xảy ra trước hay sau khi ông nội gặp bà nội. Nếu là sau, thì vấn đề sẽ rất lớn. Và tất nhiên, tôi không thể hỏi trực tiếp bà nội, vì bà sẽ dùng que đan đánh vào đầu tôi rồi đuổi tôi đi.
Tuy nhiên, sự thật có lẽ cũng có thể khác. Có thể giữa ông nội và Hoắc Tiên Cô chỉ có mối quan hệ hợp tác công việc, nhưng vì bà quá đẹp nên đã khiến bà nội ghen tuông.
Hoắc Tiên Cô thực sự là một người phụ nữ có phẩm chất vượt trội, điều này thể hiện qua biệt danh của bà. Khi ấy, “Tiên Cô” mang nghĩa là “nàng tiên”, chứng minh nhan sắc của bà được mọi người công nhận. Ông nội tôi từng nói bà hoàn toàn xứng đáng với chữ “Tiên”, bởi bà có một khí chất mà người khác không dám mạo phạm hay khinh thường. Khí chất này là bẩm sinh, không phải do rèn luyện mà có. Đứng trước bà, đàn ông không thể nảy sinh tà ý.
Tôi từng đùa với ông nội rằng, chẳng lẽ Hoắc Tiên Cô có thân hình phẳng lì như bàn giặt? Ông trả lời: “Dĩ nhiên là không, Hoắc Tiên Cô cao khoảng 1m7, thích mặc sườn xám, da trắng và để tóc ngắn.”
Tuy nhiên, sự thanh cao của bà không kéo dài suốt đời. Khoảng hơn 30 tuổi, bà yêu một sĩ quan quân đội, người sau này trở thành cánh tay đắc lực của Mao Trạch Đông. Sau khi nước Trung Quốc được thành lập, trong một buổi dạ tiệc chính trị, sự xuất hiện của bà đã làm kinh ngạc cả hội trường, đến mức vài quan chức Liên Xô cũng không thể rời mắt. Nhưng chính vẻ đẹp ấy đã mang lại rắc rối lớn cho chồng bà. Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, bà bị hạ bệ. Dù sau này được minh oan, nhưng Hoắc Tiên Cô của ngày xưa đã biến thành “bà già Hoắc”.
Lần cuối ông nội tôi thấy bà là trên TV. Dù phong thái vẫn còn đó, nhưng tuổi trẻ đã qua đi, khiến người ta tiếc nuối trước sự tàn nhẫn của thời gian. Một người phụ nữ như thế khiến tôi liên tưởng đến Nguyễn Linh Ngọc, khó mà tin rằng bà có thể nằm trong Lão Cửu Môn, thậm chí còn đứng ở vị trí thứ bảy. Chẳng lẽ bà cũng biết xuống mộ?
Ông nội tôi nói, thực ra Hoắc Tiên Cô không thường trực tiếp xuống mộ. Gia đình bà sử dụng một phương pháp đặc biệt, giống như cách làm trong mỏ muối trước đây: đục một lỗ lớn, treo người xuống bằng cách úp ngược và dùng móc chuyên dụng để bám vào trần mộ. Phương pháp này yêu cầu người phải có độ mềm dẻo cao và sức mạnh vượt trội, vì thế gia chủ nhà họ Hoắc thường là phụ nữ, và các nữ nhân viên trong nhà rất được trọng vọng.
Nhưng phụ nữ đông thì thị phi cũng nhiều. Nhà họ Hoắc cũng là gia tộc có nội bộ lục đục lớn nhất, các cuộc đấu đá gia tộc luôn rất gay gắt.
Con gái của nhà họ Hoắc không chỉ có một người. Hoắc Tiên Cô giành được vị trí gia chủ sau nhiều khó khăn trắc trở. Khi Hoắc lão thái qua đời, các cô con gái, em gái của bà và cả họ hàng xa đều nhắm đến vị trí gia chủ. Điều này đồng nghĩa với việc tái cơ cấu quyền lực gia tộc, khiến mọi người đều phải thận trọng.
Ví dụ, nếu một người làm ăn theo phe Hoắc nhị tiểu thư, nhưng Hoắc nhị tiểu thư không được chọn làm gia chủ, thì họ có thể bị thất thế ngay lập tức. Người kế nhiệm có phe phái riêng của mình, và lợi ích cũ có thể không còn được đảm bảo. Vì vậy, để giành được vị trí, người trong nhà họ Hoắc phải liên minh với các thế lực bên ngoài. Đối tượng mà Hoắc Tiên Cô chọn để liên minh chính là ông nội tôi.
Trong Cửu Môn, thượng tam môn không quan tâm đến các chuyện giang hồ nhỏ nhặt, tránh dính vào các âm mưu lớn. Trong khi đó, bình tam môn và thượng tam môn lại rất hứng thú vì điều này liên quan trực tiếp đến lợi ích của họ. Nhà họ Giải là thế lực được nhà họ Hoắc hy vọng nhận được sự ủng hộ nhiều nhất, vì Giải Cửu Gia làm việc rất chắc chắn, tài lực dồi dào, và đội ngũ nhân viên rất mạnh. Tuy nhiên, Giải Cửu Gia quá khôn ngoan để bị cuốn vào vòng tranh chấp.
Những người khác như Trần Bì A Tứ quá thất thường, hợp tác với ông ta mang rủi ro cao. Lục lão thần kinh (Hắc Bối Lão Lục) thì chẳng ai muốn liên quan. Còn Kỳ Môn Bát Toán Tề Thiết Toán tuy có tài, nhưng quy mô nhỏ, không thể tạo ảnh hưởng lớn.
Trong số đó, ông nội tôi, Ngô Lão Cẩu, là lựa chọn đáng tin cậy nhất. Ông có uy tín, tài sản giàu có, và mối quan hệ tốt với nhiều thế lực, đặc biệt là nhà họ Giải. Cuối cùng, ông chọn ủng hộ Hoắc Tiên Cô. Tại sao ông lại chọn bà thì vẫn là một bí ẩn, nhưng người ta nói rằng bà đã phải đánh đổi rất nhiều để đạt được điều đó.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Vạn Cổ Thần Đế: Phượng Thiên chiến Hoàng Tuyền!
Bần Tăng Không Muốn Làm Ảnh Đế: Mặt Nạ Thuỷ Tinh phiên bản nam
Vì sao nhiều truyện xuyên không đều là hồn xuyên mà ít khi toàn bộ thân thể xuyên qua?
Thủ Ác Thốn Quan Xích thành tựu Thiên Vương: Trong máy tính của ta còn tồn hơn 400G video giải phẫu.
Na Tra chi ma đồng giáng thế: Na Tra
Đại Đạo Tranh Phong: Truyện này thế nào?
Thiện Lương Đích Tử Thần: Tiểu Nữ
Sơ lược Quỷ Dị Tu Tiên Thế Giới
Toàn Chức Cao Thủ: Đỗ Minh cuồng kiếm sĩ theo đuổi Đường Nhu
Tâm sự của tác giả Cổ Chân Nhân sau khi Cổ Chân Nhân bị phong cấm
Kiểm kê thập đại kim thủ chỉ, vạn giới nhân vật chính giết điên rồi sơ lược
Vạn Giới Tiên Tung: Diệp Tinh Vân
Cổ Chân Nhân: Bảng xếp hạng chiến lực Hộ Đạo giả!
PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN CỦA CÁC SOÁI CA TRONG TRUYỆN
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.