Trương Diêm Thành, là một nhân vật hư cấu trong Đạo Mộ Bút Ký. Người này được cho là hậu duệ của Tào Tháo và Phát Khâu Tướng Quân, nổi tiếng với khả năng thần kỳ. Ngón tay trái của ông có năm ngón dài bất thường, gần như bằng nhau, có thể làm đất nhô lên từ mặt đất, nếm đất tìm mộ, và thành thạo trong nghệ thuật trộm mộ.
Trương Diêm Thành có một cách thức đặc biệt khi trộm mộ. Mỗi khi gặp phải những khu vực có âm khí nặng, khi mở quan tài, ông thường dùng máu bò tưới lên quan tài để quan sát phản ứng. Nếu trong quan tài phát ra tiếng động lạ, điều đó có nghĩa là chủ mộ có thể đã biến thành xác sống, lúc đó lính sẽ kéo quan tài ra ngoài mộ cổ và phơi nắng trước khi mở quan tài. Nếu không có dấu hiệu gì lạ, ông sẽ kiểm tra bề mặt quan tài. Trong hầu hết các trường hợp, máu bò sẽ không đông lại mà chảy xuống đáy quan tài, điều này có nghĩa là không có vấn đề gì, có thể mở quan tài mà không nguy hiểm.
Tuy nhiên, có một trường hợp rất đặc biệt, khi máu bò đổ lên, nó sẽ thấm vào quan tài như thể thấm vào cát đá, điều này là điềm báo cực kỳ xấu, thậm chí còn tệ hơn cả xác sống. Điều này có nghĩa là trong quan tài không phải là xác chết của con người.
Vậy trong quan tài đó không phải là xác người, thì đó là gì? Câu trả lời là, đó là một thi thể không thể nói rõ được, ở Trung Quốc, những thứ này được gọi chung là "yêu quái".
Khi gặp phải tình huống này, Trương Diêm Thành sẽ ra lệnh cho người khác đào một hố ngay tại chỗ, chôn quan tài yêu quái xuống hố, phủ một lớp bùn lên và đốt chảy vũ khí, dùng nước thép đổ lên để niêm phong quan tài, chỉ để lại một lỗ trên nắp quan tài đủ để một bàn tay lọt qua. Khi nước thép đông lại, ông sẽ dùng một tay mở quan tài và lấy đồ vật bên trong. Truyền thuyết cho rằng đây là kỹ thuật truyền đời của ông, được gọi là "Phát Khâu Trung Lang Tướng song chỉ thăm động", nghĩa là "Kỹ thuật thăm động bằng hai ngón tay của Tướng quân Phát Khâu".
Trong lúc thăm động, Trương Diêm Thành sẽ yêu cầu người khác dùng kẹp ba thước để kẹp tay mình lại, và buộc "khóa đẩy" vào đuôi ngựa, để trong trường hợp có gì bất thường, người khác có thể lập tức kéo ngựa. Khi ngựa bị hoảng sợ chạy đi, dây kéo sẽ kích hoạt cơ cấu, khiến cho kẹp cắt ngay lập tức, giúp ông bảo vệ được tính mạng bằng cách cắt đứt tay.
Sau khi xử lý xong quan tài, vì trên nắp có một lỗ, quan tài sẽ trở thành một vật giống như cái còi sắt khổng lồ, nên người ta gọi nó là "Tiểu Tử Quan".
Trong suốt cuộc đời, Trương Diêm Thành chỉ dùng kỹ thuật "thăm động bằng hai ngón tay" ba lần, và mỗi lần đều thành công rút lui an toàn. Lần thành công nhất, ông đã lấy ra từ trong quan tài một quả nho vàng, kích cỡ bằng chiếc răng hàm, được cho là được giấu trong miệng xác chết. Trương Diêm Thành sau này tham gia vào các cuộc hỗn chiến quân phiệt và không rõ tung tích. Một số người nói ông đã gia nhập phe cách mạng và chết trong Cách mạng Văn hóa, cũng có người cho rằng ông chết ở Hoàng Cô Truân. Tổng thể, ông là một nhân vật huyền bí và khó đoán.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
phàm nhân Gin Invi
5 tháng trước
Võ Thần Chúa Tể : Triệu Linh San
Đại Đạo Độc Hành: Tài liệu thiết lập thế lực — Phần 2
Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể: Thực lực gia tộc của Quân Tiêu Dao
Đế Tôn | Mục Thần Ký | Độc Bộ Thiên Hạ: Phân tích chiến lực Giang Nam, Tần Mục cùng Diệp Húc!
Review truyện Đại Ngụy Đọc Sách Người, đáng giá cân nhắc a!
Toàn Chức Pháp Sư: Tống Khải Minh - Bao lão đầu
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Chu Ôn
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Lý Tồn Nhẫn
Minh Triều Bại Gia Tử đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?
Trấn Bắc Vương | Đại Phụng Đả Canh Nhân
99% fan truyện chữ chưa đọc hết 5 tiểu thuyết huyền huyễn này!
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.