Tiết Chí Thắng là nhân vật cốt lõi của Thích Khách Thánh Điện trong tiểu thuyết 《Thần Ấn Vương Tọa》 và các tác phẩm phái sinh, giữ chức vụ Thủ tịch trưởng lão và Nghị viên Thánh Điện Liên Bang. Là một hiệp giả thuộc tính không gian cấp cửu giai tam cấp, tuyệt kỹ thành danh "Thập Nhị Không Vực" của ông từng tiêu diệt một ma thần trong top 40 của ma tộc hơn mười năm trước. Trong thời gian diễn ra Thánh Điện Đại Bỉ, ông vì phản đối quyết sách của Thánh Nguyệt về việc hỗ trợ Kỵ Sĩ Điện nên đã giao đấu với Thánh Thải Nhi, hai lần chịu thua vì biết không địch lại nổi, thể hiện phẩm chất chiến thuật biết nhìn xa trông rộng.
Là nhân vật đại diện cho thế hệ cũ của Thích Khách Thánh Điện, Tiết Chí Thắng dựa vào thực lực cửu giai nhị cấp gần tam cấp (tính đến thiết lập năm 2023), được công nhận là trụ cột của tổ chức. Năng lực thuộc tính không gian kết hợp với lĩnh vực "Thập Nhị Không Vực" có thể tăng tốc độ di chuyển đáng kể, đã lập nên chiến công hiển hách trong cuộc chiến với ma tộc.
Trước thềm Thánh Điện Đại Bỉ năm 2025, ông đã đưa ra ý kiến phản đối chiến lược tiếp tục hỗ trợ Kỵ Sĩ Điện của Thích Khách Điện. Trong vòng đầu tiên gặp lại Thánh Thải Nhi vừa trở về, vì phán đoán không thể địch lại nên đã dứt khoát nhận thua. Lần bốc thăm sau đó lại gặp phải cô, ông đã trực tiếp từ bỏ trận đấu, thể hiện khả năng nhận định tình hình chiến trận rõ ràng.
Kỹ năng lĩnh vực này có sức sát thương khủng khiếp, từng tiêu diệt ma thần trong top 40 của ma tộc vào hơn mười năm trước. Tính đến năm 2025, tốc độ của ông dưới sự gia tăng của lĩnh vực được xếp vào hàng đầu của liên minh, kết hợp với tu vi cửu giai tam cấp, vững vàng ở vị trí cường giả số một của Thích Khách Điện.
Là thành viên cốt lõi trong tầng lớp quyết sách của Thích Khách Điện, ông tham gia xây dựng các chiến lược trọng đại của Thánh Điện Liên Bang, đóng vai trò quan trọng trong các phương án đối phó với Thánh chiến. Trình độ về thuộc tính không gian của ông được đánh giá là "tấm gương của hiệp giả đương đại", năng lực thực chiến được toàn liên minh công nhận.
Trước khi Thánh Điện Đại Bỉ bắt đầu, Tiết Chí Thắng đã phản đối phương thức mà Thánh Nguyệt muốn tiếp tục dốc toàn lực hỗ trợ Kỵ Sĩ Điện, sau đó bị Thánh Thải Nhi trở về đánh bại. Thậm chí trong cuộc bốc thăm tại Thánh Điện Đại Bỉ sau đó, ông lại gặp phải Thánh Thải Nhi, tự biết không địch lại nổi nên đã nhận thua.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Đại lão hạ bút phân tích chuyên sâu Tiên Nghịch!
Review truyện Nghịch Thiên Chí Tôn – Khô Nhai Vũ Mộ
Ta Thật Sự Là Đại Minh Tinh đẹp không? Mọi người đánh giá quyển tiểu thuyết này thế nào?
Hậu cung văn là gì? Ngươi đọc qua hậu cung văn có 800 nữ chính sao?
Kiếm tên Sơ Tử, hàn lãnh vô ưu
Những bộ truyện có kiều đoạn thiểu năng nhất trong làng tiểu thuyết mạng!!!
Sách của Thiên Tằm Thổ Đậu cảm giác thế nào?
Vạn Cổ Thần Đế: Nộ Thiên Thần Tôn thực lực bị chủ quan khuếch đại sao?
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên: Ma Quang
Cách Lan Tự Nhiên Khoa Học Viện - Học viện khoa học tự nhiên Grant P2
Phỏng vấn Mộng Nhập Hồng Hoang: Vì cưới vợ mà viết tiểu thuyết
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.