Qủy Bí Chi Chủ: Leodro

𝓣𝓱𝓪𝓷𝓱 | | 4

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn

Leodro (thường được biết đến với tôn danh "Chúa Tể Của Gió Bão") là một trong bảy vị Chính Thần cai quản thế giới trong vũ trụ thần bí học, đại diện cho đỉnh cao của đường tắt "Thủy thủ" (hay đường tắt "Gió bão"). Trong Kỷ Đệ Tam xa xưa, ngài từng mang danh hiệu "Thiên sứ gió", là một trong những Vua Thiên Sứ phụng sự Viễn Cổ Thái Dương Thần. Tuy nhiên, ngài đã tham gia vào tổ chức "Hoa Hồng Cứu Rỗi", phản bội và cắn nuốt thi thể của Chúa tể mình để bước lên ngai vàng Chân Thần danh sách 0. Dù mang tiếng là kẻ phản đồ báng bổ, ngài vẫn thể hiện sự uy nghiêm và tinh thần bất khuất tuyệt đối của một vị thần bão tố trong trận chiến Tận thế.

Thông tin cơ bản

Thuộc tính

Chi tiết

Tên thật

Leodro

Danh hiệu chính

Chúa Tể Của Gió Bão, Thiên sứ gió, Bạo quân

Các tôn danh khác

Thần Bão Tố, Vương Trống Rỗng, Hoàng Đế Biển Cả, Quân Chủ Thiên Tai

Phân loại

Vua Thiên Sứ (Kỷ Đệ Tam) / Chân Thần (Danh sách 0)

Đường tắt

Thủy thủ (Gió bão)

Tổ chức/Thế lực

Thiên quốc (Kỷ Đệ Tam), Hoa Hồng Cứu Rỗi, Giáo hội Gió Bão

Vũ khí

Tam xoa kích (Trident)

Hình tượng nhân vật

Ngoại hình

Trong hình thái chân thật hiển lộ tại Tinh Giới hoặc qua các pho tượng thờ phụng, Leodro là một nam tử trung niên mang vẻ uy nghiêm tột đỉnh. Ngài mặc khôi giáp màu đen, tay cầm một thanh Tam xoa kích, chân đạp trên sóng biển, quanh thân được bao bọc bởi gió lớn và những tia chớp.

Tính cách

Leodro mang đặc trưng tính cách của đường tắt bão tố: vô cùng nóng nảy, dễ tức giận, uy nghiêm và bá đạo. Ngài mang tư thái của một "Bạo quân" bá đạo, thà chiến đấu đến cùng chứ không chịu khuất phục. Dù đứng trước sự áp đảo của Ngoại Thần hay sự xâm thực từ ý chí của "Thượng Đế Nguyên Thủy", Leodro vẫn kiêu ngạo tuyên bố: "Bão tố sẽ không tự hủy! Cũng sẽ không đầu hàng!".

Năng lực và Vũ khí

Là Chân Thần danh sách 0 ("Bạo quân") của đường tắt "Gió bão" / "Thủy thủ", Leodro thao túng các quyền năng mang tính hủy diệt của thiên tai:

Thao túng Lôi đình và Thiên tai: Ngài có thể tạo ra hàng trăm tia chớp khổng lồ trắng bạc mang khí tức hủy diệt mãnh liệt, ngưng tụ thành đại dương sấm sét, cuồng phong, và sóng to. Sức mạnh của ngài được miêu tả như thiên tai di động, có thể điện lưu hóa, tốc độ ánh sáng hóa và thậm chí tạo ra thảm họa cấp tinh cầu.

Hóa thân Lôi điện: Leodro có thể hóa thân thành từng tầng cầu sét quấn quanh nhau, lao đi với tốc độ gần như ánh sáng để đả kích mục tiêu.

Hưởng ứng Tên thật: Là một vị Chân Thần, bất cứ ai tụng niệm tên thật "Leodro" của ngài (khi không bị che chắn bởi các rào cản đặc thù như Vùng đất bị thần vứt bỏ) đều sẽ bị ngài phát giác. Ngài có thể lập tức giáng sấm sét hủy diệt xuống vị trí của kẻ gọi tên mình để trừng phạt. (Klein Moretti từng nhiều lần lợi dụng đặc điểm này để mượn sấm sét của ngài đối phó kẻ địch).

Vũ khí chiến đấu: Một thanh Tam xoa kích.

Diễn biến cuộc đời

Kỷ Đệ Tam: Thiên sứ gió và "Hoa Hồng Cứu Rỗi"

Trong thời kỳ Viễn Cổ, Leodro mang danh hiệu "Thiên sứ gió", là một trong tám vị Vua Thiên Sứ dưới trướng thần Viễn Cổ Thái Dương (Tạo vật chủ thành Bạc Trắng), nắm giữ hai phần đặc tính phi phàm danh sách 1 của đường tắt gốc. Khi "Ám thiên sứ" Saslier (nhân cách phân hóa của Viễn Cổ Thái Dương Thần) nhận ra sự thức tỉnh của "Nguyên Sơ", Saslier đã triệu tập Leodro cùng các vị thần khác để thành lập tổ chức bí ẩn "Hoa Hồng Cứu Rỗi" nhằm thực hiện kế hoạch mưu sát bản thể.

Sự phản bội và Thành Thần

Sau khi Viễn Cổ Thái Dương Thần ngã xuống, Leodro cùng với "Thiên sứ trắng tuyền" (Oscus) và "Thiên sứ trí tuệ" (Grabergen) đã phản bội. Ba người họ đã chia nhau cắn xé và ăn thịt thi thể của vị Tạo vật chủ (cắn xé trái tim, hút óc, ăn thịt cánh tay) để đoạt lấy đặc tính phi phàm và thăng lên làm Chân Thần. Từ đó, Leodro chiếm giữ ngai thần của Gió Bão, trở thành "Chúa Tể Của Gió Bão" và lập ra Giáo hội Gió Bão.

Kỷ Đệ Ngũ và Trận chiến Tận Thế

Bước vào Kỷ Đệ Ngũ, ngài luôn đề phòng sự trỗi dậy của Adam và Amon (hai người con của Viễn Cổ Thái Dương Thần), vì nếu họ gom đủ quyền lực "Toàn trí toàn năng", sự tồn tại của ngài sẽ bị đe dọa. Do đó, ngài từng nhiều lần ra tay áp chế Adam. Trong trận đại chiến tại Tinh Giới, Leodro cùng Grabergen đã buộc phải để ý thức của mình dung nhập vào Adam nhằm đối kháng lại sự thức tỉnh của "Thượng Đế Nguyên Thủy". Tuy nhiên, khi nhận ra cục diện không thể cứu vãn, Leodro kiên quyết không chịu khuất phục hay tự hủy. Ngài hóa thân thành vô số quả cầu sét, lao thẳng từ Tinh Giới xuống đả kích Huyết nguyệt (nơi Ngoại Thần Mẫu Thần Sa Ngã giáng lâm), thắp sáng toàn bộ bầu trời bằng một cơn bão sấm sét bi tráng.

Quan hệ

Viễn Cổ Thái Dương Thần: Cựu chủ nhân mà Leodro từng phụng sự, sau đó bị chính ngài cắn nuốt thi thể để đoạt lấy quyền hành.

Oscus (Mặt Trời Vĩnh Hằng) & Grabergen (Thần Tri Thức cùng Trí Tuệ): Những Vua Thiên Sứ đồng mưu trong việc chia chác thi thể Tạo vật chủ. Mặc dù từng hợp tác, mối quan hệ giữa ba người về sau lại thủy hỏa bất dung, tràn ngập mâu thuẫn và đối địch.

Adam & Amon: Tử địch. Leodro luôn kiêng kỵ và tìm cách ngăn cản hai người con của Viễn Cổ Thái Dương Thần đạt được vị trí "Chủ nhân tinh giới" hay "Chủ nhân quỷ bí" vì điều này đe dọa trực tiếp đến ngai vàng của ngài.

Saslier: Người đã triệu tập Leodro vào "Hoa Hồng Cứu Rỗi".

Gohinum ("Nữ vương thiên tai"): Vị thần phụ thuộc của Tinh linh vương thời cổ đại. Cô từng oán hận vì Leodro đã chiếm giữ ngai thần Gió Bão khiến bản thân cô không có sức phản kháng.

Đánh giá nhân vật

Leodro là một trong những vị thần mạnh mẽ và mang cá tính dữ dội nhất trong thế giới Quỷ Bí Chi Chủ. Cũng giống như Oscus và Grabergen, con đường thành Thần của Leodro vấy bẩn bởi sự phản bội và hành vi báng bổ tột cùng khi ăn thịt chính Đấng Sáng Tạo của mình. Dù ngai vàng của ngài được xây dựng trên máu của chủ nhân cũ, Leodro lại phô diễn trọn vẹn sự uy nghiêm và khí phách của một "Bạo quân" bão tố. Thay vì hèn nhát bỏ trốn hay đầu hàng trước sự thâu tóm của "Thượng Đế Nguyên Thủy", quyết định vung Tam xoa kích và hóa thân thành vạn lôi giáng thế trong thời khắc Tận thế đã khẳng định bản lĩnh tuyệt đối của ngài. Ngài là biểu tượng hoàn hảo cho quyền lực hủy diệt của thiên nhiên: bạo ngược, không thể lường trước, và vĩnh viễn không bao giờ chịu khuất phục.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

𝓣𝓱𝓪𝓷𝓱

𝓣𝓱𝓪𝓷𝓱

tiên đế

CỬU MÔN


"Kiếm trong tay ta không vì danh, đạo trong lòng ta không vì tiên"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok

© 2020 - © 2023 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

UP TOP