Đánh giá một chút Sắt Thép, Súng Pháo Cùng Xuyên Qua Dị Giới Công Nghiệp Đảng, tiểu thuyết huyền huyễn kết hợp xây dựng thế lực, được sáng tác bởi tác giả Hiểu Mộc Sinh. Hiện tại vẫn đang đăng nhiều kỳ, trước mắt đã viết hơn 860 chương.
Gabella hoàng đế: Quân đoàn đế quốc ở trên lục địa đánh đâu thắng đó.
Thú nhân đại tù trưởng: Bộ lạc dũng sĩ từng cái lấy một chọi mười.
Phỉ thúy cảnh Tinh Linh vương: Rừng rậm du hiệp từ trước đến nay không chệch một tên.
Giác vịnh đồng minh hội trưởng: Đồng minh hạm đội là biển cả không thể tranh cãi kẻ thống trị.
Tổ chức thần bí nào đó: Trong dự ngôn thời đại cuối cùng sẽ đến.
Paul · Glaiman: Ta không phải nhằm vào ai, chư vị ngồi ở đây đều là rác rưởi.
Mở ra hỏa thương đại pháo nghiền ép đê ma vị diện lữ trình......
-------------
Đánh giá một chút Truyền Đạo Thụ Nghiệp, Đồ Nhi Tất Cả Đều Không Thích Hợp?
-------------
Nhân vật: thiếu quyết đoán, lo sợ, không tự tin
Đọc 300 chương thì không thích thằng main này lắm, mấy truyện cùng thể loại thế này main nào cũng bá khí quân vương, mưu mô, nói 1 là 1, 2 là 2 ... còn quả main này thì thiếu quyết đoán, lo sợ, không tự tin. Ngoài có hệ thống cung cấp công nghệ hiện đại và may mắn sinh trong nhà quý tộc ra thì chả có ưu điểm gì cả.
- Lãnh địa hắn bị công tước quẩy nhiễu, ức hiếp, hắn nhịn. Các lãnh địa hàng xóm khác cũng bị ức hiếp nhưng nhịn không nổi gửi thư mời tạo liên minh đối kháng công tước. Trong cuộc hợp quân đội hô to phải đánh, các đại thành cũng kêu đánh trả thù mối sĩ nhục bị ức hiếp người đọc thì tất nhiên phải đánh rồi, còn riêng hắn à, hắn đang nghĩ đến có nên đứng về phe công tước không, hắn không muốn thua, hắn phải đứng về phe có tỷ lệ thắng cao nhất. Nếu không phải quần thần đều đồng lòng nhất trí đánh thuyết phục hắn thì cũng không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì.
- Sau khi đánh 1 tràng thắng xinh đẹp nhờ súng và pháo thì công tước không còn coi thường đám liên minh này nữa, công tước dùng thủ đoạn đánh lẻ tách ra và giết lẻ để cô lập các lãnh địa của nhau. Hàng xóm gửi thư cầu cứu, hắn phải đưa ra lựa chọn gửi quân đội đi cứu hay bo bo giữ lấy mình, hắn lại phân vân lại hợp, quân đội hô ta phải đánh, quần thành hô to phải cứu nếu không cứu để công tước chiếm được thì nhiều mặt giáp địch rất khó thủ, nhưng hắn vẫn là phân vân lo sợ gửi quân đội đi thì lỡ đâu công tước lại ập vào thì lấy quân đâu mà thủ. Kết quả quần thần lại tốn nước bọt khuyên hắn đêm quân đội đi cứu.
300 chương thì độ thiếu quyết đoán của main mới diễn ra từng đấy còn sau nữa còn hay không thì không biết. Truyện viết rất tốt tiến độ giải khai công nghệ mới không quá nhanh vừa phải, quá trình chăm chút cho lãnh địa từng bước một cũng ổn, cái không tốt đó chính là thằng main thôi :)))
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Hồn Đế Võ Thần: Tổng Hợp Câu Nói (5)
N-5: Nhân Vật Phản Diện: Ma Đế Nghe Lệnh, Tru Sát Nhân Vật Chính
Đánh giá một chút Lục Địa Kiện Tiên của tác giả Lục Như Hòa Thượng
Thơ từ dành tặng cho tác phẩm Già Thiên
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục: Biển Lạc Hoàn
Đại Đạo Tranh Phong: Truyện này thế nào?
Sơ lược Bảo Hộ Bên Ta Tộc Trưởng
Xích Kích đề cử tiểu thuyết - Kì 2
Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 7 năm 2023
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.