Đánh giá một chút Fairy Tail: Hợp Lại Làm Một, Tức Là Thần, tiểu thuyết đồng nhân, nhân vật chính cơ trí, được sáng tác bởi tác giả Kỳ Mộc Tạp Đông Tây, hiện tại đã viết được 456 chương.
Bị một bộ thân thể phong ấn Ankh, rốt cục tại ngộ hại về sau ý thức trở về, một lần nữa thu hoạch được tự do.
Đồng thời đạt được giải phóng, còn có Ankh trong đầu một mực lên tiếng thần bí thanh âm —— Seram.
Một người một hồn gia nhập Fairy Tail công hội, trở thành công hội bên trong đại danh đỉnh đỉnh S cấp Ma đạo sĩ.
Mà xem như ngày xưa Ankhseram thần, tại Seram trợ giúp dưới, đã từng thuộc về thần ma pháp từng cái trở lại Ankh trong tay, từ đó về sau, ở nhân gian du tẩu Fairy Tail Tử Thần ra đời!
( nhân vật chính đối nguyên tác ký ức không hoàn chỉnh, đại khái mãi cho đến Tenrou đảo bộ phận kết thúc. )
------------
Đánh giá một chút Truyền Đạo Thụ Nghiệp, Đồ Nhi Tất Cả Đều Không Thích Hợp?
------------
Hiện tại đến chương 450. Mình có 1 số đánh giá cho các bạn muốn nhảy hố như sau:
1. Với mình đây là 1 truyện đồng nhân Fairytail viết rất tốt nhưng chắc vì cái giới thiệu mà ít người nhảy hố. Nhân vật chính được mô tả giống người có thiếu sót chứ không kiểu cái gì cũng hoàn mỹ, cái gì cũng biết, không có chuyện là thần Ankhseram chuyển thế là đánh trời đánh đất mà mất rất nhiều thời gian học tập cùng nghiên cứu. Các nhân vật khác có nhiều đất diễn mà không phải nhân vật chính 1 mình cân cả thế giới.
2. Đây là chuyện đồng nhân Fairy Tail được viết gần như dựa trên cốt truyện gốc được tác giả thêm thắt vào 1 số ít tưởng mới. Về cơ bản sẽ chạy theo tiến trình của truyện gốc nhưng về chi tiết sẽ khác ví dụ như ở đây có sự tham gia của các vị thần từ rất sớm và chi tiết 3 mảng đại lục đang di chuyển lại gần nhau... Đây là điểm cộng, có khác biệt chút thì đọc mới hay chứ cứ chạy theo truyện gốc thà mở truyện ra đọc lại còn hơn.
3. Bản thân mình thích chi tiết nvc nghiên cứu năng lực và trợ giúp thành viên công hội mạnh lên, dẫn đến không có nhiều đau sót
4. Về tuyến tình cảm: Nói thật con tác viết tình cảm kém quá, gần như không có bao nhiêu hỗ động giữa nvc với các nữ chính chỉ có các quãng nghỉ giưa các arc mới có mà cũng tỉnh lược. Thành ra tuyến tình cảm có chút gượng ép. Chả biểu hiện tình cảm mấy cứ kiểu ngầm hiểu lẫn nhau ưa thích xong về 1 nhà.
- Đến hiện tại thì rõ ràng là harem rồi. Mình cũng không ý kiến gì với harem, không phải kiểu ngựa giống thấy gái xinh là thịt hết là được rồi.
- Đến hiện tại dàn harem đã có Mira, Erza, và Ophiuchus(chòm xà phu)? (này chưa rõ ràng lắm, nvc sau arc phản loạn tinh linh(khoảng c440) có nói muốn cùng ophi thành người một nhà nhưng này cũng có nhiều nghĩa nên không chắc lắm). Ngoài ra còn có 2 flag là Ultear(khả năng cao là có) và Hisui công chúa.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Khánh Dư Niên: Hải Đường Đóa Đóa
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục : Túc Hà
K-2: Kiếm Của Ta Ý Có Thể Vô Hạn Đề Thăng
Vạn Cổ Thần Đế: Hạ Hoàng Triều
Đánh giá một chút Trò Chơi Của Gã Hề | Phì Qua
Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian, Zongheng tháng 11 năm 2022
Nhất Niệm Vĩnh Hằng: Minh Hoàng đều tự xưng Thủ Lăng Nhân, vì sao Bạch Tiểu Thuần lại gọi là Quỷ?
Hệ thống tu luyện và các thế lực trong Đại Phụng Đả Canh Nhân
T-1: Trùm Phản Diện Ta Đây, Mỗi Ngày Tay Xoa Một Cái Hệ Thống
Tản mạn vài dòng về vài nhân vật trong tiểu thuyết đô thị trùng sinh Quan Lộ Thương Đồ
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.