Vũ Huyễn là một nhân vật quan trọng trong bộ tiểu thuyết tu chân "Phàm Nhân Tu Tiên Truyện" và các tác phẩm phái sinh. Y bái Lý Hóa Nguyên làm sư phụ, thuộc môn hạ của Hoàng Phong Cốc.
Vì tình cảm dành cho Đổng Huyên Nhi, y sinh lòng thù địch với nam chính Hàn Lập; đồng thời vì theo đuổi Trần Xảo Thiến không thành, y cũng nảy sinh ác cảm với Lục Hàn. Trong lần tham gia nghị sự tại Tần phủ, do ghen tuông chuyện của Đổng Huyên Nhi mà y sinh ra thái độ bất mãn với Hàn Lập, giữa chừng tự ý bỏ đi, không tham gia hành động tiêu diệt Hắc Sát giáo. Sau đó, y không may bị Thanh Văn và Diệp Xà bắt cóc, cuối cùng bị hút cạn tinh huyết cho đến chết trong mật thất vương cung của Hắc Sát giáo.
Nhìn chung, Vũ Huyễn có tính cách tự phụ và nhiều mưu mô. Chính sự nhỏ nhen hẹp hòi liên quan đến Đổng Huyên Nhi và Hàn Lập đã khiến y tách đoàn tại Tần phủ, bỏ lỡ chiến dịch vây quét Hắc Sát giáo để rồi nhận lấy cái chết bi thảm.

Vũ Huyễn là đệ tử của tu sĩ Kết Đan kỳ Lý Hóa Nguyên thuộc Hoàng Phong Cốc, cùng chung một mạch sư môn với nam chính Hàn Lập và Lục Hàn. Y có thiên tư không tồi nhưng bản tính tự phụ. Vì đơn phương Đổng Huyên Nhi, lại thêm việc theo đuổi Trần Xảo Thiến thất bại nên đâm ra oán ghét Lục Hàn, từng cấu kết với sư huynh Tống Mông đến tận cửa để khiêu khích.
Vũ Huyễn mang tính cách tự phụ và rất hay toan tính. Y là kẻ ích kỷ, vụ lợi, không có tấm lòng bác ái, chỉ chăm chăm giữ mình, không muốn dấn thân vào những nhiệm vụ nguy hiểm của tông môn (như vây quét Hắc Sát giáo).
Tình cảm y dành cho Đổng Huyên Nhi chỉ là đơn phương, bị ví như một kẻ "liếm cẩu" (kẻ si tình hèn mọn), miệng thì nói thích nhưng lại chẳng có hành động thực tế nào để giúp đỡ đối phương. Sự hẹp hòi của y thể hiện qua nhiều chi tiết:
Vũ Huyễn vừa thấy Hàn Lập cảm nhận được ánh mắt của mình, trên mặt liền lộ vẻ kinh ngạc, lập tức dời mắt đi chỗ khác, ra chiều chột dạ.
Khi Lý Hóa Nguyên răn dạy xong và liếc nhìn y một cái, y liền đỏ bừng mặt, luống cuống không biết làm sao.
Tuy không dám cãi lại sư mệnh và phải theo sát phía sau rời đi, nhưng trên mặt y vẫn lộ vẻ không cam lòng, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập lại càng thêm phần dị thường.
Trái ngược hoàn toàn với người sư huynh xả thân vì nghĩa là Lưu Tĩnh, tính cách ích kỷ chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến kết cục bi thảm và khiến y trôi vào quên lãng, không còn ai nhớ tới.
Trong một lần sư phụ Lý Hóa Nguyên khảo sát đệ tử môn hạ, y từng bị quở trách trước mặt mọi người khiến mặt đỏ tía tai, luống cuống tay chân. Vũ Huyễn ôm một loại cảm xúc vô cùng phức tạp đối với đồng môn Hàn Lập, từng lén lút quan sát Hàn Lập nhưng khi bị phát hiện liền chột dạ quay đi.
Vũ Huyễn đơn phương đệ tử của sư thúc Hồng Phất là Đổng Huyên Nhi. Thế nhưng, Đổng Huyên Nhi chẳng những không có tình ý mà còn cảm thấy chán ghét và cố tình lảng tránh y. Thứ tình cảm không đơm hoa kết trái này đã ảnh hưởng lớn đến tâm tính của y, khiến y trong mọi việc càng có khuynh hướng bo bo giữ mình.
Khi nhóm đồng môn bàn bạc đối phó Hắc Sát giáo tại Tần phủ ở kinh thành, vì chuyện của Đổng Huyên Nhi mà Vũ Huyễn nảy sinh bất mãn với Hàn Lập, tự ý bỏ đi một mình giữa chừng. Với tâm tư ích kỷ muốn bảo toàn mạng sống, y đã không tham gia vào hành động tiêu diệt Hắc Sát giáo của các sư huynh đệ.
Sau khi tách đoàn, Vũ Huyễn bị Thanh Văn và Diệp Xà bắt cóc, đưa tới mật thất vương cung của Hắc Sát giáo. Tại đây, gương mặt y ám luồng hắc khí, bị giáo chủ hút sạch tu vi cùng tinh huyết đến chết. Trước lúc lâm chung, y giật xuống một mảnh vải, đây có thể xem là một chi tiết phục bút (gợi mở) cho diễn biến về sau.
Sư phụ và Đồng môn: Vũ Huyễn bái tu sĩ Kết Đan kỳ của Hoàng Phong Cốc là Lý Hóa Nguyên làm sư phụ. Các đệ tử đồng môn bao gồm nam chính Hàn Lập, sư huynh Lưu Tĩnh cùng Tống Mông - kẻ từng hùa với y đi khiêu khích Hàn Lập.
Hàn Lập: Vì ái mộ Đổng Huyên Nhi không thành, y nảy sinh ác cảm và nhiều lần ngấm ngầm nhắm vào Hàn Lập. Trong các cuộc họp đồng môn hay nghị sự tại Tần phủ, y luôn thể hiện sự hằn học, chột dạ hoặc bốc đồng rời đi vì Hàn Lập.
Đổng Huyên Nhi: Chuyện Vũ Huyễn si tình Đổng Huyên Nhi thì ai trong Hoàng Phong Cốc cũng biết rõ. Tuy nhiên, nàng lại rất chán ghét và luôn cố gắng né tránh y, ví dụ như từng lấy cớ đi cùng Hàn Lập chỉ để không phải chạm mặt y.
Kẻ thù: Vũ Huyễn chết dưới tay Hắc Sát giáo. Cụ thể là bị Thanh Văn, Diệp Xà bắt giữ và bị giáo chủ Việt Hoàng hút cạn sinh cơ.
Trong sự kiện tại Tần phủ, Vũ Huyễn tự ý rời đội, trốn tránh việc vây quét Hắc Sát giáo nên bị Thanh Văn và Diệp Xà bắt đến mật thất vương cung. Cuối cùng, thi thể khô kiệt của y được phát hiện trong mật thất. Toàn bộ tu vi và tinh huyết của y đã bị giáo chủ Hắc Sát giáo tước đoạt sạch sẽ, kết thúc một kiếp tu tiên vô vọng.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Luân hồi nhạc viên - tộc ác ma
Review tiểu thuyết Trường Sinh, Từ Bàng Môn Tu Sĩ Bắt Đầu: con đường tu tiên biến khó rồi!
Nhược điểm, Ưu điểm chính của MD5 tài xỉu
Review tiểu thuyết Lui Ra Phía Sau Để Vi Sư Tới: độ hóa vật lý, một đường đẩy ngang
Ai Bảo Hắn Tu Tiên: Khương Liên Y
Phần lớn internet tác giả không kiếm được tiền, nhưng nhiều người đi làm internet tác giả như vậy.
Trọng Sinh Chi Ta Tất Cả Đều Muốn: Từ khảo thí Anh ngữ bắt đầu!
Đại Đạo Chi Thượng: Vô Trần Hòa Thượng
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.