Kim Quang Thượng Nhân là một nhân vật trong tiểu thuyết "Phàm Nhân Tu Tiên Truyện" và các tác phẩm phái sinh, xuất hiện với tư cách là người tu tiên đầu tiên mà nam chính Hàn Lập chạm trán. Lão mang hình dáng một gã lùn mặc hồng bào thêu chỉ vàng, đeo đầy trang sức vàng. Tính cách lão kiêu ngạo, tham lam nhưng hành sự khá cẩn trọng, nắm giữ các pháp thuật như phi kiếm phù bảo và Kim Quang Tráo. Trong cuộc tranh đoạt giữa Dã Lang Bang và Thất Huyền Môn, vì quá tự mãn nên cuối cùng lão đã bị Hàn Lập dùng Hỏa Cầu thuật diệt sát, toàn bộ pháp bảo mang theo đều bị cướp sạch.

Kim Quang Thượng Nhân vốn là một tu sĩ đê giai ở Luyện Khí kỳ, dáng vẻ vừa lùn vừa xấu xí. Lão là một kẻ lùn cao chừng ba thước, độ tuổi ngoài bốn mươi, dáng người gầy gò ốm yếu. Trên người khoác một bộ hồng bào thêu viền chỉ vàng, nhìn bề ngoài trông hệt như một gã trọc phú. Lão mang họ Trương, là đệ tử Diệp gia ở Tần Diệp Lĩnh.
Lão là người tu tiên đầu tiên mà Hàn Lập bắt gặp trong thời kỳ còn là phàm nhân. Nhận lời mời của bang chủ Dã Lang Bang là Giả Thiên Long, Kim Quang Thượng Nhân đã tham gia vào chiến dịch bao vây tấn công Thất Huyền Môn. Lúc bấy giờ, Hàn Lập đang là đệ tử Thất Huyền Môn, tu vi vừa đạt tới Luyện Khí kỳ tầng sáu. Hàn Lập đã sử dụng Khu Vật thuật cướp đi phi kiếm phù lục của Kim Quang Thượng Nhân, lừa lão triệt tiêu pháp thuật phòng ngự Kim Quang Tráo, và cuối cùng dùng Hỏa Cầu thuật (Hỏa Đạn thuật) để lấy mạng lão.
Chính Kim Quang Thượng Nhân đã "tặng" cho Hàn Lập tấm Thăng Tiên Lệnh, giúp hắn có cơ hội gia nhập Hoàng Phong Cốc để tiếp tục tu luyện. Cũng qua sự kiện này, Hàn Lập đã học được bài học đầu tiên về việc "giết người đoạt bảo", đánh dấu bước ngoặt hắn chính thức bước chân vào thế giới tu tiên. Nhờ những đóng góp "to lớn" này, trong cộng đồng độc giả hâm mộ, lão thường được gọi đùa là "Tống Bảo Thượng Nhân" (Người mang bảo vật đến tặng).
Chương 82 của nguyên tác năm 2008 lần đầu tiên miêu tả hình tượng của nhân vật này: Lão là một gã lùn cao chưa tới bốn thước, mặc áo choàng lớn màu đỏ thêu chỉ vàng, trên người đeo hơn mười món trang sức bằng vàng. Gương mặt bỉ ổi nhưng lúc nào cũng cố tỏ ra uy nghiêm.
Cụ thể hơn, lão cao cỡ ba thước, ngoài bốn mươi tuổi, gầy trơ xương, ngón tay đeo nhẫn vàng, cổ đeo dây chuyền vàng thô kệch, eo giắt chuông vàng, miệng nạm răng vàng. Đích thị là một bộ dạng trọc phú quê mùa kệch cỡm.
Kim Quang Tráo: Pháp thuật phòng ngự cơ bản, có thể chống đỡ các đòn tấn công thông thường.
Phi kiếm phù bảo: Pháp bảo loại hình tấn công, cần phải niệm chú ngữ để khu động.
Kim Cương Bất Hoại chi công: Bí pháp cường hóa sự cứng cáp của nhục thân.
Giả Thiên Long: Kim Quang Thượng Nhân và bang chủ Dã Lang Bang có mối quan hệ thuê mướn. Lão được Giả Thiên Long chi số tiền lớn mời đến tham gia vây dẹp Thất Huyền Môn. Giả Thiên Long thường cung kính gọi lão là "Trương Tiên sư".
Hàn Lập: Mối quan hệ thù địch. Trong trận đại chiến tại Thất Huyền Môn, lão đã bị Hàn Lập gài bẫy và giết chết bằng Hỏa Cầu thuật.
Thân thế: Lão từng tự xưng là đệ tử "Diệp gia ở Tần Diệp Lĩnh", nhưng trong những di vật để lại của lão lại xuất hiện "Tần thị tộc phả" (Gia phả họ Tần), khiến cho thân phận thực sự của lão trở thành một dấu hỏi lớn.
Là một tu sĩ đê giai trong thế giới quan của "Phàm Nhân Tu Tiên Truyện", Kim Quang Thượng Nhân được Dã Lang Bang tung tiền thuê mướn để can thiệp vào cuộc chiến giữa các tông môn phàm tục. Bị mờ mắt trước số tiền công hai ngàn lượng hoàng kim của Giả Thiên Long, lão tự tin lớn tiếng hứa sẽ quét sạch các cao thủ Thất Huyền Môn.
Tuy nhiên, chính sự khinh địch đó đã khiến lão phải trả giá đắt trong lần đầu chạm trán Hàn Lập. Dù đã cẩn thận thi triển Kim Quang Tráo để phòng ngự, lão vẫn bị Hỏa Cầu thuật đánh xuyên qua ấn đường và mất mạng tại chỗ. Trận chiến này đã giúp Hàn Lập thu được toàn bộ di sản của lão, trở thành một bước ngoặt cực kỳ quan trọng trên con đường tu hành của nhân vật chính.
Trong bộ tiểu thuyết đồng nhân (fanfic) "Phàm Nhân Chi Lão Phu Kim Quang, Hữu Hà Quý Cán" được đăng tải vào năm 2023, Kim Quang Thượng Nhân được thiết lập là vật chủ của một người xuyên không. Tác phẩm một mặt vẫn giữ nguyên bản tính tham lam như trong nguyên tác, mặt khác lại bổ sung thêm những chiến lược sinh tồn khôn khéo để cố tình né tránh Hàn Lập. Điều này tạo nên sự dung hợp thú vị giữa một nhân vật kinh điển và một góc nhìn tự sự hoàn toàn mới mẻ. Dù vậy, các tác phẩm phái sinh hầu như vẫn giữ nguyên vẹn tạo hình đặc trưng của nhân vật này.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Lư Hãn Văn (Kỳ tài tiếp nối ngôi vị Kiếm Thánh Lam Vũ)
Tuyệt Thế Đường Môn: Diệp Tịch Thủy
Bách Khoa Toàn Thư Thập Đại Thần Khí Thượng Cổ
Vạn Cổ Thần Đế: Bảo Châu Địa Tạng
Thôn Phệ Tinh Không: Thiết lập thế giới quan
Đồng Thời Xuyên Qua Chín Mươi Chín Lam Tinh
Luân hồi nhạc viên - tộc ác ma
Sơ lược Quỷ Bí Chi Chủ — Phần 2
Goblin Trọng Độ Y Lại (Nghiện Goblin Nặng)
Thôn Phệ Tinh Không: Ác Ma La Lỵ
Sự khác biệt về cảm giác mong đợi giữa cấu trúc cấp một và cấu trúc cấp hai
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.