Thế giới quan của "Quỷ Bí Chi Chủ"
Thế giới này không có nguyên khí, không có đấu khí, không có sức mạnh nội tại của con người. Mọi sức mạnh siêu phàm trong thế giới này đều bắt nguồn từ Đấng Sáng Tạo Ban Đầu (Thượng Đế Khởi Nguyên), mọi người đều có thể tu luyện, và sức mạnh đó đến từ những Đặc tính Siêu Phàm.
Thế giới được tạo ra bởi Đấng Sáng Tạo, người được gọi là Đấng Sáng Tạo Ban Đầu. Ngài sở hữu mọi sức mạnh siêu phàm trong vũ trụ, đồng thời tinh thần của Ngài cũng hiện diện trong từng phần Đặc tính Siêu Phàm đó.
Khi một cá nhân tập hợp đủ mọi sức mạnh siêu phàm, Đấng Sáng Tạo sẽ thức tỉnh, qua đó đạt được sức mạnh vô biên. Tuy nhiên, bản thân mỗi phần Đặc tính Siêu Phàm lại mang tính bài xích cực mạnh. Dưới sự xúi giục của lợi ích, sẽ luôn có người muốn thu thập đủ sức mạnh siêu phàm, nhưng tính bài xích của các Đặc tính lại khiến khối sức mạnh khó khăn lắm mới gom góp được lại một lần nữa sụp đổ. Thế là, dưới sự ảnh hưởng qua lại giữa sức mạnh của dục vọng và bản thân Đặc tính, sức mạnh siêu phàm bắt đầu một vòng tuần hoàn "hợp - tan" đầy quỷ dị.
Ở thời hiện đại (tương ứng với Thời kỳ Tiền sử trong tiểu thuyết), Đấng Sáng Tạo Ban Đầu chuyển từ trạng thái phân liệt sang trạng thái thức tỉnh. Ngài tách ra thành hai nhân cách, một người được gọi là Thượng Đế Toàn Tri Toàn Năng (dưới đây gọi là Thượng Đế), người kia là Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn (dưới đây gọi là Thiên Tôn).
Thượng Đế nắm giữ 5 Con đường Thần Thánh (Thần Đồ). Vì 5 con đường này được gọi là Con đường Toàn Tri Toàn Năng, nên Thượng Đế cũng là Toàn Tri Toàn Năng. Còn Thiên Tôn nắm giữ 3 Con đường Thần Thánh, do năng lực của 3 con đường này quỷ dị và bí ẩn, nên còn được gọi là Quỷ Bí Chi Chủ (Chúa tể những bí ẩn).
Ngay từ khi ra đời, Thượng Đế và Thiên Tôn đã ở cấp bậc Trụ Cột (Pillar). Thượng Đế nắm giữ một Nguyên Chất tên là Biển Hỗn Độn (Hỗn Độn Hải), còn Thiên Tôn nắm giữ một Nguyên Chất gọi là Lâu Đài Nguồn (Nguyên Bảo). Họ thức tỉnh ở thời hiện đại, bị quyến rũ bởi quyền bính sức mạnh của Đấng Sáng Tạo Ban Đầu, hai người bắt đầu thu thập các Nguyên Chất thuộc về những Con đường Thần Thánh khác. Cùng với việc thu thập Nguyên Chất, bản thân họ cũng sinh ra những biến đổi không thể đảo ngược - không thể kiểm soát chính mình và muốn thôn tính đối phương. Thế là, họ đã diễn ra một trận chiến không quá ồn ào nhưng mang tính hủy diệt cực cao. Thượng Đế đã xé toạc một trong 3 con đường của Thiên Tôn, đoạt lấy quyền bính (Tính Độc Nhất - Uniqueness) của con đường đó. Nhưng vì thực lực ngang ngửa, hai người đã đồng quy vu tận ở thời khắc cuối cùng, và thời hiện đại cũng vì thế mà hóa thành tro bụi.
Trước khi bị hủy diệt, họ đều giữ lại "hậu thủ" (nước cờ phòng hờ) để hồi sinh. Thượng Đế giấu ý thức vào Biển Hỗn Độn, và Biển Hỗn Độn sau khi Thượng Đế ngã xuống đã rơi xuống vị trí của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Còn Thiên Tôn trước khi chết, đã phong ấn tất cả các Nguyên Chất (ngoại trừ Biển Hỗn Độn và Lâu Đài Nguồn) ở Châu Á, thi hài của chính ông ta thì bặt vô âm tín. Thay vào đó, thông qua Lâu Đài Nguồn, ông ta đã tóm lấy rất nhiều con người ở thời hiện đại, trong đó có nhân vật chính - Trương Minh Thụy.

Sau khi Thiên Tôn và Thượng Đế đồng quy vu tận, Biển Hỗn Độn và Lâu Đài Nguồn bắt đầu tự vận hành do sự sắp đặt của vị chủ nhân cũ.
Thời hiện đại bị hủy diệt, Trái Đất lại bắt đầu một vòng luân hồi mới. Đón chào thời đại của những sinh vật khổng lồ, trải qua bao nhiêu năm tháng không rõ, tạo ra vô số Sinh vật Siêu Phàm và rất nhiều Chân Thần. Khi thời hiện đại bị hủy diệt, một nhà nghiên cứu người nước ngoài bị kẹt lại dưới lòng đất do khám phá những hiện tượng kỳ dị của Viện nghiên cứu ngầm Chernobyl đã bị linh hồn Thượng Đế nhập vào. Nằm vùng không biết bao nhiêu năm tháng, người đó xuất thế, tự xưng là Thái Dương Thần Cổ Đại, tiêu diệt vô số Thần linh, thu phục vô vàn Sinh vật Siêu Phàm, nắm giữ quyền bính vốn thuộc về Thượng Đế, đồng thời tống khứ con đường cùng Tính Độc Nhất có nguồn gốc từ Thiên Tôn ra ngoài. Đồng thời, do đặc thù của một trong những con đường mà ông ta sở hữu, ông ta đã "tạo ra" hai đứa con của chính mình, người trước gọi là Amon, người sau gọi là Adam. Vận mệnh của nhân vật chính trong cuốn sách này cũng từ lúc đó có mối liên hệ mật thiết với hai vị này.
Tuy nhiên, "hậu thủ" hồi sinh do Thiên Tôn sắp đặt lại xảy ra sai lệch vì một lý do nào đó. Con người nữ đầu tiên được thả xuống đã không chọn con đường mà Thiên Tôn nắm giữ. Sau khi cô ta trở thành Chân Thần, lần hồi sinh đầu tiên của Thiên Tôn tuyên bố thất bại.
Trước khi thăng cấp lên Cựu Nhật (Cấp độ Cũ), Thái Dương Thần Cổ Đại nhận ra ý chí của Thượng Đế nguyên thủy đang thức tỉnh bên trong cơ thể mình. Để tự cứu mình, ông ta đã dung hợp một con đường của bản thân cùng với nhân tính và mặt tối của mình, tạo ra một Ám Thiên Sứ (Thiên Sứ Bóng Tối), bản thân chỉ còn lại Thần tính. Dưới sự dẫn dắt của Ám Thiên Sứ, tập hợp vô số Thiên Sứ và Chân Thần dưới trướng, cùng với sự trợ giúp của vị nữ Thần linh (Nữ Thần Đêm Tối) do Lâu Đài Nguồn thả ra, họ đã tiêu diệt bản thể, với ý định thông qua việc chết đi sống lại để thoát khỏi ý chí của Thượng Đế.

Mọi việc tuy suôn sẻ, nhưng lại xảy ra sự cố vào phút chót. Sau khi tiêu diệt bản thể thành công, 3 vị Vua Thiên Sứ (Thiên Sứ Chi Vương) tham gia cuộc phản loạn đã chia nhau ăn thịt Thái Dương Thần Cổ Đại. Linh hồn của Thái Dương Thần Cổ Đại chứng kiến cảnh này, bất lực chỉ đành gấp rút mang theo một con đường chuyển sinh thành một đứa trẻ sơ sinh đen sì (Con đường Người Treo Ngược), tự xưng là Đấng Tạo Hóa Chân Thực. Nhờ đó lay lắt sống sót, hy vọng những sắp đặt hồi sinh tiếp theo sẽ có tác dụng, để bản thân có thể quay trở lại. Nhưng vì lần hồi sinh này của Đấng Tạo Hóa Chân Thực không phải là "hậu thủ" do bản thân ông ta chuẩn bị, đồng thời do Đặc tính Siêu Phàm phản bội bản thân cũng bị tiêu hao hết, nên ông ta chỉ đành hấp thụ những cảm xúc tiêu cực làm chất dinh dưỡng, dẫn đến việc ông ta trở nên điên loạn.
Sau khi Thái Dương Thần Cổ Đại sụp đổ, thế giới rơi vào cảnh hỗn chiến. Trải qua thời gian, thế giới dần trở nên có trật tự, con người cuối cùng cũng làm chủ được thế giới, thời kỳ này được gọi là Kỷ Nguyên Sắt Đen. Các vị Chân Thần đã thành lập Giáo hội của riêng mình, truyền bá giáo lý rộng rãi trên mặt đất để thu nạp tín đồ.
Sau khi nhận ra lần hồi sinh đầu tiên thất bại, Lâu Đài Nguồn vào thời kỳ Kỷ Nguyên Sắt Đen đã thả người thứ hai, một nam giới, người Trung Quốc. Đáng tiếc Lâu Đài Nguồn lại mắc sai lầm, người này cũng không chọn 1 trong 3 con đường do Thiên Tôn nắm giữ. Ông ta đã chọn con đường Tri Thức và cuối cùng vẫn trở thành Chân Thần, lần hồi sinh thứ hai của Thiên Tôn tuyên bố thất bại.
Khi Lâu Đài Nguồn thả người thứ 3, cuối cùng cũng trở lại bình thường. Tuy nhiên, "hậu thủ" hồi sinh của Thiên Tôn đã bị Nữ Thần Đêm Tối phát hiện. Bà đã sử dụng quyền bính của mình, kết hợp với Tính Độc Nhất của một trong các con đường, âm thầm tác động đến Lâu Đài Nguồn, khiến cho việc thả người của Lâu Đài Nguồn xảy ra sai lệch. Đáng nhẽ nhân vật chính và Đặc tính Siêu Phàm của Thiên Tôn phải được thả cùng nhau, thì lại bị Nữ Thần tách ra. Nhân vật chính đi đến thế giới loài người, còn con đường phi phàm đi kèm lại bị Nữ Thần chuyển đến một nơi bí mật. Thế là, nhân vật chính, người thứ 3 được Lâu Đài Nguồn thả ra, bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình. Dưới sự thúc đẩy của vận mệnh và Nữ Thần Đêm Tối, cậu đã chọn 1 trong 3 con đường của Thiên Tôn. Vận mệnh từ đó được định đoạt, dòng thác vận mệnh đẩy nhân vật chính bước vào hành trình trưởng thành mang tính định mệnh.
Dưới sự sắp xếp bí mật của Nữ Thần Đêm Tối, nhân vật chính đã gia nhập Giáo hội Nữ Thần Đêm Tối, và từng bước trưởng thành dưới ánh nhìn của Nữ Thần.
Hệ thống thiết lập của Con đường Thần Thánh
Đấng Sáng Tạo Ban Đầu tập hợp 22 Con đường Thần Thánh. Sau khi Đấng Sáng Tạo phân liệt và chìm vào giấc ngủ, các Con đường Thần Thánh rải rác khắp vũ trụ, các sinh vật chỉ có thể chọn một trong số đó.

Sau khi chọn một Con đường Thần Thánh, họ chỉ có thể đi theo con đường đã chọn, từng bước leo lên từ Danh sách 9 (Sequence 9) thấp nhất đến Danh sách 0. Việc thăng cấp cần phải có được hoặc pha chế ra Đặc tính Siêu Phàm hoặc Ma dược của cấp cao hơn tương ứng. Và điều kiện tiên quyết để thăng cấp là phải hoàn toàn làm chủ được sức mạnh của cấp độ hiện tại, gọi là "Tiêu hóa Ma dược". Nếu chưa tiêu hóa hoàn toàn mà đã uống Ma dược cấp cao hơn, thì về cơ bản chắc chắn sẽ biến thành quái vật. Dù may mắn không biến thành quái vật, bản thân cũng sẽ trở nên rất yếu.
Một số Con đường Thần Thánh có thể hoán đổi cho nhau ở những cấp độ Danh sách nhất định, gọi là Con đường Lân Cận. Khi sinh vật thăng lên Danh sách 0, sẽ trở thành Chân Thần (Thần linh). Muốn thăng cấp tiếp có thể ăn Danh sách 0 của Con đường Lân Cận để đạt cấp độ Cựu Nhật. Nhưng không phải Danh sách 0 của Con đường Thần Thánh nào cũng có thể làm như vậy, vì một số Con đường Thần Thánh không có Con đường Lân Cận, ví dụ như Vòng Quay Vận Mệnh (Wheel of Fortune).
Cựu Nhật thông qua việc nắm giữ một hoặc nhiều Nguyên Chất trong số 9 Nguyên Chất do Đấng Sáng Tạo Ban Đầu để lại, có thể trở thành Trụ Cột mạnh hơn. Nhưng không phải Cựu Nhật nào có được Nguyên Chất cũng trở thành Trụ Cột.
Hệ thống cấp độ sức mạnh của thế giới này được chia thành - Danh sách 9 đến Danh sách 0. Từ Danh sách 9 đến Danh sách 5 được gọi là Người bình thường (Hàm Tạp Nhân). Từ Danh sách 4 trở lên được coi là thoát khỏi phàm nhân, sẽ sở hữu Hình thái Sinh vật Thần thoại của con đường đó. Danh sách 4 - Danh sách 3 gọi là Thánh Giả (Saint), Danh sách 2 - Danh sách 1 gọi là Thiên Sứ (Angel), Danh sách 0 gọi là Chân Thần. Trên Chân Thần là Cựu Nhật, trên Cựu Nhật là Trụ Cột.
Dưới đây là mạch truyện chính của cuốn sách:
Klein Moretti, một sinh viên đại học ở thành phố Tingen, Vương quốc Loen trong thế giới loài người, đã tự sát do chịu ảnh hưởng từ cuốn sổ tay siêu phàm của gia tộc Antigonus. Linh hồn của nhân vật chính bị Lâu Đài Nguồn ném vào cơ thể của người đã chết này, từ đó sống lại.
Do chết đi sống lại, cậu bị Đội Kẻ Gác Đêm (Nighthawks) thuộc Giáo hội Nữ Thần Đêm Tối ở thành phố Tingen, Vương quốc Loen chú ý. Dưới sự hướng dẫn của Đội trưởng Dunn Smith, cậu đã gia nhập Đội Kẻ Gác Đêm, chọn con đường "Kẻ Bói Toán" (Seer), trở thành Người Siêu Phàm Danh sách 9, bắt đầu theo Đội trưởng Dunn xử lý các sự kiện siêu phàm ở thành phố Tingen. Trong khoảng thời gian mới đến Tingen này, nhân vật chính thông qua Linh thể tiến vào Lâu Đài Nguồn thành lập Hội Tarot. Nhờ vào chức năng đặc biệt của Lâu Đài Nguồn, cậu kéo được hai thành viên vào. Giống như sự sắp đặt của vận mệnh, nhân vật chính mượn Lâu Đài Nguồn đóng giả Thần linh, lấy bí danh là Kẻ Khờ (The Fool). Hai thành viên bị kéo vào cũng dùng lá bài Tarot làm bí danh, một người tên là Người Treo Ngược (Nam), Con đường Thần Thánh là - Thủy Thủ; một người tên là Chính Nghĩa (Nữ), Con đường Thần Thánh là - Khán Giả.
Đồng thời, cậu cũng biết được thông tin về người xuyên không thứ hai do Lâu Đài Nguồn thả ra - tên là Hoàng Đào, người Trung Quốc thời kỳ Tiền sử, thời gian bị Lâu Đài Nguồn tóm lấy cách Klein chưa đến 2 năm, hiện đổi tên thành Roselle Gustav, Hoàng đế Vương quốc Loen, Con đường Thần Thánh là - Người Thông Thức (Savant). Dù đã thăng lên Danh sách 1, nhưng do con đường Người Thông Thức đã có một Chân Thần Danh sách 0 - Thần Tri Thức và Trí Tuệ. Vì biết được một số chuyện bí mật, ông ta bắt buộc phải thăng lên Danh sách 0 mới có thể tự bảo vệ mình, thế là ông ta chọn cách cưỡng ép chuyển đường, nhảy sang con đường "Luật Sư". Trả giá bằng sự điên loạn, ông ta đã trở thành Danh sách 0 - Hắc Hoàng Đế thành công. Đánh đổi bằng sự điên loạn quả thực đã giúp Roselle có được một tia hy vọng sống, nhưng sự tồn tại của ông ta nghiễm nhiên cũng trở thành bàn cờ của vô số các ông lớn đứng sau. Ngay khoảnh khắc thăng cấp thành công, ông ta đã bị ám sát. Nhưng do tính chất đặc thù của Hắc Hoàng Đế, Đại đế Roselle không hoàn toàn biến mất, mà vẫn còn khả năng quay trở lại.

Roselle để lại cuốn nhật ký viết bằng tiếng Trung giản thể, trên đời này ngoài nhân vật chính Klein ra không ai đọc hiểu. Thế là Klein huy động các thành viên Hội Tarot thu thập rộng rãi nhật ký của Roselle, và qua đó nắm được lượng lớn kiến thức bí mật. Thông qua việc đọc nhật ký, Klein nắm được bí quyết thăng cấp nhanh - Phương pháp Đóng Vai (Diễn Dịch Pháp).
Trong lúc truy tìm cuốn sổ tay của gia tộc Antigonus, Klein tình cờ tiêu diệt được một Ảo Thuật Gia (Magician) Danh sách 7 của con đường "Kẻ Bói Toán". Nhờ Phương pháp Đóng Vai, cậu thăng lên Danh sách 8 - Thằng Hề (Clown), và biết được bước ngoặt vận mệnh của mình nằm ở dãy núi Hornacis.
Cùng lúc đó, Ince Zangwill, một Giám mục Danh sách 5 của Trụ sở Giáo hội Nữ Thần Đêm Tối do thăng cấp thất bại nên đã đào tẩu. Trên đường bỏ trốn, hắn đã lấy trộm vật phong ấn 0-08 của Giáo hội Nữ Thần Đêm Tối.
Trong quá trình điều tra một vụ thảm sát đẫm máu trên tàu khách, cậu chú ý đến kẻ thủ ác - Triss. Con đường Thần Thánh của hắn là con đường gây nhiều tò mò nhất trong cuốn sách này - Ma Nữ.
Đồng thời, Lanevus, một Người Siêu Phàm con đường "Kẻ Trộm" (Marauder) ở thành phố Tingen cũng âm thầm thực hiện một việc lớn. Kẻ này là tín đồ của Đấng Tạo Hóa Chân Thực, đã gia nhập Hội Cực Quang (Aurora Order) - giáo hội của Đấng Tạo Hóa Chân Thực. Hắn nhận được Thần dụ, sẽ chủ trì nghi thức giáng lâm của Đấng Tạo Hóa Chân Thực. Nghi thức rất đơn giản, Lanevus thông qua việc giao cấu với một người phụ nữ, sinh con vào một thời điểm nhất định, Đấng Tạo Hóa Chân Thực sẽ ngưng tụ sức mạnh thành thực thể của đứa trẻ để giáng lâm theo cách này.
Tuy nhiên thật không may, nghi thức này đã bị nhân vật chính phát hiện. Thế là Đội Kẻ Gác Đêm đã có một trận đại chiến với đứa trẻ chưa kịp chào đời, ngăn cản thành công sự giáng lâm của Đấng Tạo Hóa Chân Thực. Cái giá phải trả là Đội trưởng Dunn hy sinh, nhân vật chính bị Ince Zangwill giết chết, Lanevus và Ince Zangwill trốn thoát không rõ tung tích. Nguyên nhân Ince Zangwill tham gia vào vụ này là vì Đội Kẻ Gác Đêm thành phố Tingen đang giữ tro cốt của một vị Thánh Giả, thứ có thể giúp Ince Zangwill thăng cấp.
Sự việc tạm thời lắng xuống, Klein tuy đã chết nhưng dưới sự sắp đặt của Lâu Đài Nguồn, cậu đã hồi sinh bằng cách dùng trước (thấu chi) năng lực của Danh sách cao thuộc con đường Kẻ Bói Toán. Sau khi bò lên từ nấm mồ, Klein chọn cách ẩn danh đến thủ đô Backlund của Vương quốc Loen, giả dạng thành một thám tử tài ba với cái tên Sherlock Moriarty. Trong khoảng thời gian ở Backlund, cậu vừa kiếm sống vừa truy tìm Lanevus để trả thù cho Đội trưởng Dunn. Cùng lúc đó, Hội Tarot cũng kết nạp thêm một loạt thành viên mới. Một người là con người đến từ nơi bí mật mà Đấng Tạo Hóa Chân Thực đang ngự trị, cậu ta phấn đấu để tộc nhân của mình được sống sót và rời khỏi Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi, bí danh của cậu ta là Mặt Trời (The Sun), Con đường Thần Thánh là - Mặt Trời; một người khác là Nữ Tướng Quân Hải Tặc lang bạt trên đại dương, Con đường Thần Thánh là - Kẻ Dòm Ngó Bí Mật (Mystery Pryer), bí danh Ẩn Giả (The Hermit); còn một người nữa đến từ Backlund, Con đường Thần Thánh - Kẻ Học Việc (Apprentice), bí danh Ảo Thuật Gia.
Khi nhận một nhiệm vụ ủy thác, Klein bị cuốn vào hoạt động gián điệp của Đại sứ Intis - Bakerland tại Vương quốc Loen. Để giữ mạng, cậu đã thuê Sharron làm vệ sĩ trong ba ngày. Sau đó, cậu cùng Sharron hợp sức tiêu diệt Rosago, một Bậc Thầy Điều Khiển Rối (Marionettist) Danh sách 5 đang tập kích, và dùng phép thông linh "Bậc Thầy Điều Khiển Rối" để lấy được công thức Ma dược của "Ảo Thuật Gia" và "Người Vô Diện" (Faceless). Lợi dụng Đặc tính Siêu Phàm Danh sách 5, cậu đã tạo ra một thành viên mới cho Hội Tarot, bí danh "Thế Giới" (The World).

Trong các vụ điều tra ủy thác tiếp theo, Klein phát hiện ra âm mưu mượn cơ thể Lanevus để giáng lâm của Đấng Tạo Hóa Chân Thực. Thông qua Người Siêu Phàm của Giáo hội Đêm Tối, cậu đã tiêu diệt thành công Lanevus đang bỏ trốn dưới cống ngầm Backlund, qua đó tiêu hóa Ma dược Thằng Hề, thăng lên Danh sách 7 - Ảo Thuật Gia.
Với sự giúp đỡ của tiểu thư "Chính Nghĩa", Klein đã có được tấm Bài Phỉ Báng (Blasphemy Slate) vị cách cao, có đặc tính chống bói toán và chống ngôn ngữ do Roselle chế tạo - lá bài "Hắc Hoàng Đế" tại Nhà lưu niệm Roselle ở Backlund. Trong lúc điều tra vụ án mất tích ở Backlund, thông qua việc đóng vai hiệp đạo - Hắc Hoàng Đế và các phương pháp khác, cậu đã thực hiện một màn trình diễn hoành tráng, tiêu hóa thành công Ma dược Ảo Thuật Gia, và thăng lên Danh sách 6 Người Vô Diện.
Trong khoảng thời gian này, cậu biết được tin tức hải tặc "Trung Tướng Cuồng Phong" Qilangos xuất hiện ở Backlund. Nhờ sự giúp đỡ của người thầy cũ Azik Eggers, cậu đã tiêu diệt thành công Qilangos, lấy được vũ khí của hắn - Cơn Đói Ngọ Ngoạy (Creeping Hunger), món vũ khí này đã phát huy tác dụng to lớn trong những trải nghiệm sau này. Con đường Thần Thánh của Azik là Tử Thần, năng lực bản thân càng đạt đến Tử Vong Chấp Chính Quan Danh sách 2 (Cấp độ Thiên Sứ). Do linh hồn không trọn vẹn, mất đi phần lớn ký ức trước kia nên phần lớn sức mạnh của ông vẫn chưa thức tỉnh.
Khi nhận ủy thác điều tra vụ án mưu sát quản gia của Vương tử, Klein đã bắt liên lạc với Tam Vương tử của Vương quốc Loen. Tam Vương tử này có một cô nhân tình, và cô nhân tình đó lại chính là Triss. Hóa ra Danh sách 7 của con đường Thích Khách sẽ biến nam giới thành nữ giới, và sau khi biến thành nữ giới lại cực kỳ quyến rũ.
Trong lúc điều tra vụ án mạng này, Klein bị cuốn vào âm mưu của Hoàng gia. Trong âm mưu này còn có dấu vết của Ince Zangwill và Giáo phái Ma Nữ (Demoness Sect), không những thế còn dính dáng đến âm mưu của Hoàng gia Loen. Klein bị mắc kẹt trong vòng xoáy, cố gắng hết sức để thoát thân an toàn. Nhưng xui xẻo thay vẫn bị ảnh hưởng bởi vật phong ấn 0-08. Lúc chạy trốn khỏi nơi ở của Tam Vương tử, cậu bị thiên thạch rơi trúng, may nhờ có người thầy cũ Azik giúp đỡ mới trốn thoát thành công. Trước khi trốn thoát, cậu đã thông qua tiểu thư Chính Nghĩa để thông báo cho Giáo hội Nữ Thần Đêm Tối những gì mình điều tra được.
Klein chạy trốn và được truyền tống đến khu vực Hội Cực Quang tổ chức nghi thức giáng lâm của Đấng Tạo Hóa Chân Thực, và chạm mặt Ince Zangwill. Lúc này Ince Zangwill đã trở thành Danh sách 4 thành công nhờ tro cốt của Thánh Selina. Azik Eggers giữ chân Ince Zangwill, Klein trong lúc chạy trốn đã lao thẳng vào hiện trường nghi thức, lợi dụng một vật phẩm ma thuật "Chìa khóa vạn năng" phá vỡ nghi thức thành công. Vì thế cậu bị người cử hành nghi thức là tiên sinh A của Hội Cực Quang truy sát. Klein lợi dụng năng lực Siêu phàm của bản thân câu giờ thành công cho đến khi tiếp viện của Giáo hội Nữ Thần Đêm Tối đến, cuối cùng trốn thoát an toàn.

Và cùng lúc Hội Cực Quang tổ chức nghi thức, cô "Tuyệt Vọng" Danh sách 5 của Giáo phái Ma Nữ vì muốn tiêu hóa Ma dược nên đã gây ra sự kiện Sương mù lớn ở Backlund. Sau khi Giáo hội Đêm Tối kịp thời can thiệp, "Sương mù lớn" đã bị chuyển đến Thị trấn Sương mù. Nhờ đó Klein đã cứu được hàng chục nghìn người ở Backlund.
Do liên tục lộ diện, Klein không thể tiếp tục ở lại Backlund nữa. Thế là nhờ sự giúp đỡ của tiểu thư Ẩn Giả, cậu đã làm một thân phận mới: Gehrman Sparrow, một nhà thám hiểm điên cuồng, chuẩn bị ra biển tìm kiếm cơ hội thăng lên Danh sách 5.
Sau khi trải qua hàng loạt sự kiện như Đêm kinh hoàng ở cảng Bansy, "Hải Thần" mất kiểm soát ở Bayam, đột kích ban đêm "Trung Tướng Tật Bệnh", làm tình nguyện viên, đóng giả Thượng tướng Amilius, săn lùng hải tặc khét tiếng..., Klein với thân phận là nhà thám hiểm Gehrman Sparrow hùng mạnh và điên cuồng lại một lần nữa vang danh khắp Biển Sonia, tiêu hóa hoàn toàn Ma dược "Người Vô Diện". Trong thời gian đó, cậu ký khế ước Tín Sứ (Người đưa thư) với Reinette Tinekerr (Con đường Thần Thánh "Dị Chủng", là Tà vật Cổ đại Danh sách 2 không trọn vẹn), và đánh cắp "Quyền trượng Hải Thần" ngay dưới mũi Hồng y Giám mục của Giáo hội Bão Táp, đóng giả Hải Thần Kalvetua, thu hoạch được một lượng lớn tín đồ trên quần đảo Rorsted. Nhờ sự giúp đỡ của tiểu thư Ẩn Giả, cậu tìm thấy Mỹ nhân ngư thành công, qua đó thăng lên Danh sách 5 Bậc Thầy Điều Khiển Rối.
Trên đường trở về, Klein nhận lời thỉnh cầu của Danitz - Thủy thủ trưởng thứ 4 dưới trướng Trung Tướng Băng Sơn, giải cứu Trung Tướng Băng Sơn khỏi cuốn "Groselle Du Ký", khi quay lại Bayam đã vạch trần âm mưu của Phái Hoa Hồng (Rose School of Thought). "Ánh Sáng Cam" Hilarion (có thân phận con người là nhà khoa học Turan von Helmosuin) vì thế đã đến thăm, và thu hút sự chú ý của "Mẫu Thụ Dục Vọng".
Sau đó trên núi ở Bayam, Klein đã châm ngòi cho một cuộc chiến Bán Thần ác liệt. Dưới sự trợ giúp của Reinette Tinekerr, cậu đánh trọng thương và bắt sống "Thượng Tướng Huyết Nham" Senor, sau đó thuận lợi trốn thoát khỏi mớ hỗn độn, biến Thượng Tướng Huyết Nham thành con rối (Bí ngẫu). Tiếp theo, với thân phận thương gia giàu có Dwayne Dantès, cậu thâm nhập vào tầng lớp thượng lưu Backlund, lên kế hoạch đánh cắp cuốn sổ tay của gia tộc Antigonus từ Nhà thờ Saint Samuel, nhằm đoạt lấy công thức Ma dược Kẻ Điểu Khiển Sự Kỳ Lạ (Bizarre Sorcerer).
Kế đó, Klein cùng "Người Treo Ngược" Alger Wilson khám phá hòn đảo bí ẩn, và lấy được lá bài "Bạo Quân" trong số các "Bài Phỉ Báng" từ Nhà thờ Thái Dương Thần Cổ Đại sâu trong đảo.

Không may là khi Klein lẻn vào Nhà thờ Saint Samuel, cậu đã bị "0-17" "xóa bỏ" đến Thị trấn Sương mù, nơi đang ở trạng thái "ẩn mật". Tại Thị trấn Sương mù, cậu đụng độ cô "Tuyệt Vọng" của Giáo phái Ma Nữ và tiên sinh A của Hội Cực Quang mà cậu từng chạm trán trước đây. Kẻ thù gặp nhau đỏ mắt, cả hai bật chế độ truy sát Klein.
Trong nhà thờ, Klein chạm trán với "hậu thủ" mà Zaratul để lại, lợi dụng lẫn nhau, và lấy được công thức Ma dược "Kẻ Điểu Khiển Sự Kỳ Lạ" từ hắn. Trên đường bỏ trốn, cậu nhìn thấy "Ngai Vàng Dòi Bọ" từng xuất hiện trong giấc mơ và lá bài "Kẻ Khờ" trong số "Bài Phỉ Báng" đặt dưới ngai vàng. Cuối cùng, cậu rời khỏi Thị trấn Sương mù thông qua Thánh huy Nữ Thần Đêm Tối.
Trong cuộc trò chuyện với Nữ Thần Đêm Tối, Klein biết được bí mật về Lâu Đài Nguồn, và việc Amon - con trai của Thái Dương Thần Cổ Đại cũng đang dòm ngó Lâu Đài Nguồn. Để điều tra kẻ chủ mưu đứng sau vụ Sương mù lớn ở Backlund và né tránh sự truy lùng của Amon, Klein hợp tác với quân đội đi đến Nam Đại Lục buôn lậu vũ khí, tạo bàn đạp tiến vào tầng lớp thượng lưu Backlund.
Trong quá trình này, Klein cùng Azik Eggers đến lăng mộ Tử Thần nằm ở Biển Cuồng Bạo (Berserk Sea), tìm thấy một nửa linh hồn còn lại của Azik sâu trong lăng mộ. Vào khoảnh khắc quan trọng khi Azik chống lại nửa kia của chính mình, Nữ Thần Đêm Tối đã mượn "0-17" giáng trần để ngăn cản. Sau khi cầu nguyện và nhận được phản hồi từ Nữ Thần Đêm Tối, Klein hiểu ra sự thật mình chính là Kẻ Bề Tôi (Quyến giả) của Đêm Tối.
Sau khi dò la được tung tích của Ince Zangwill, trải qua quá trình mưu tính kỹ lưỡng, nhân lúc Ince Zangwill trốn khỏi Nhà thờ Hài cốt của Adam, Klein dưới sự giúp đỡ của đồng đội cũ trong "Đội Kẻ Gác Đêm" Leonard Mitchell, Daly Simone đã báo thù Ince Zangwill thành công.
Cuối cùng, với cái giá là sự hy sinh của Daly Simone, Klein với thân phận thành viên Đội Kẻ Gác Đêm thành phố Tingen trước đây đã giết chết Ince Zangwill. Và dưới sự chứng kiến của Adam - con trai Thái Dương Thần Cổ Đại, người thuộc con đường "Khán Giả", cậu tiêu hóa hoàn toàn Ma dược "Bậc Thầy Điều Khiển Rối" và thăng cấp thuận lợi lên Danh sách 4 "Kẻ Điểu Khiển Sự Kỳ Lạ". Lúc rời đi, Klein lấy lá bài "Hồng Tế Tư" (Red Priest) trong "Bài Phỉ Báng" từ thi thể của Ince Zangwill.
Sau khi trở thành Bán Thần, Klein bước qua nấc thang ánh sáng sâu trong sương mù xám, đặt chân lên đám mây hình thành từ sương mù xám, nhìn thấy Cánh cổng Ánh sáng kỳ lạ treo vô số người Trái Đất. Sau khi biết được một phần sự thật về việc "xuyên không" của mình, tâm hồn Klein chịu một cú sốc nặng nề, thậm chí từng có lúc suy sụp. Sau đó, nhờ sự điều trị tâm lý của "Chính Nghĩa" Audrey Hall, cậu đã vực dậy tinh thần.
Klein triển khai chiến dịch thanh trừng phân thân của Amon. Khi truy bắt một Bán Thần con đường Kẻ Trộm ký sinh trên con chuột, cậu đã đụng độ phân thân của Amon. Để nhổ cỏ tận gốc, dưới sự che chở "ẩn mật" của "Bề Tôi Ẩn Mật" (Servant of Concealment) Arianna thuộc Giáo hội Nữ Thần Đêm Tối (Con đường Thần Thánh - Đêm Tối, Thiên Sứ Danh sách 2), với sự giúp đỡ của Will Auceptin (Con đường Thần Thánh - Vận Mệnh, Rắn Thủy Ngân Danh sách 1, đã khởi động lại thành trẻ sơ sinh để trốn Ouroboros) và Pallez Zoroast (Con đường Thần Thánh - Kẻ Trộm, Sâu Thời Gian Danh sách 1, đang ký sinh trong cơ thể đồng đội cũ Leonard Mitchell, bản thể đang trọng thương do bị Amon tấn công), cậu đã thanh trừng thành công toàn bộ phân thân của Amon tại Backlund. Và nhờ Sâu Thời Gian còn sót lại sau khi phân thân Amon chết, cậu chế tạo ra bùa chú có khả năng mượn sức mạnh từ quá khứ - "Tái Hiện Hôm Qua" (Yesterday Once More).

Để có được công thức Danh sách 3 "Học Giả Cổ Đại" (Scholar of Yore), Klein cầu xin sự giúp đỡ của Nữ Thần Đêm Tối. Tuân theo Thần dụ của Nữ Thần, dưới sự che chở "ẩn mật" của "Bề Tôi Ẩn Mật" Arianna, cậu lần lượt tiêu diệt Qonas Kilgor và Hvin Rambis, sử dụng năng lực thông linh để biết được kế hoạch của Hoàng gia và Adam, và nhận được công thức Ma dược "Học Giả Cổ Đại" từ phần thưởng của Nữ Thần Đêm Tối.
Trong thời gian đó, đồng đội cũ Leonard Mitchell được kéo vào Hội Tarot. Con đường Thần Thánh của Leonard Mitchell là - Đêm Tối, bí danh Ngôi Sao (The Star).
Cùng với "Ngôi Sao" Leonard Mitchell và "Chính Nghĩa" Audrey Hall tiến vào "Groselle Du Ký", khám phá giấc mơ của Groselle và những người khác, hiểu rõ chi tiết về bí ẩn của lịch sử cổ đại.
Khi tiến sâu khám phá biển tiềm thức tập thể, Klein phát hiện ra "Thành phố Kỳ Tích" Liveseyd; khi khám phá thần điện của "Rồng Không Tưởng" (Vua Rồng Trắng) Ankewelt, cậu lại cảm nhận được ác ý bị phong ấn sau ngai vàng của Rồng Không Tưởng nên buộc phải rời đi.
Bởi vì Adam cần cơn sóng thời đại làm nghi thức để thăng cấp thành Thần, trước thái độ mập mờ của Bảy vị Thần, âm mưu của Hoàng gia đã được thực hiện. Cuộc chiến được định sẵn đã bùng nổ không thể tránh khỏi sau khi lực lượng khinh khí cầu của Đế quốc Feysac oanh tạc Backlund. Sau khi âm thầm bảo vệ gia đình, Klein lại rơi vào mối đe dọa từ sự hợp tác với ác linh "Hồng Thiên Sứ" và sự xuất hiện của Zaratul. Sự tiến triển của cơn sóng lịch sử vẫn không thể bị ngăn cản, thế là Klein nghe theo gợi ý của Nữ Thần Đêm Tối lui về hậu trường, tiêu hóa Ma dược, thăng cấp "Học Giả Cổ Đại".
Từ Frank, thuộc hạ của tiểu thư Ẩn Giả, Klein lấy được loại nấm có khả năng hấp thụ máu thịt quái vật để sinh trưởng và tạo ra quả tốt cho sức khỏe, rồi ban tặng nó cho thành viên Hội Tarot "Mặt Trời". Để cảm ơn "Kẻ Khờ" tiên sinh đã giải cứu và dẫn dắt Thành Bạch Ngân, "Mặt Trời" đã tặng Thánh vật của Thành Bạch Ngân là "Quyền trượng Sinh Mệnh" cho Klein.
Klein sử dụng "Quyền trượng Sinh Mệnh" để chữa trị cho những người dân vô tội bị thương trong chiến tranh, để lại truyền thuyết đô thị về bệnh viện "Thiên Sứ Thằng Hề". Qua sự gia công của tiểu thư Ảo Thuật Gia, nó được viết thành tiểu thuyết truyền thuyết đô thị, xuất bản và lan truyền. Cộng thêm truyền thuyết kinh hoàng được tạo ra từ việc săn lùng hải tặc, cậu đã tiêu hóa thành công Ma dược "Kẻ Điểu Khiển Sự Kỳ Lạ" còn sót lại trong cơ thể.
Sau khi tiêu hóa hết Ma dược trong cơ thể, Klein uống Ma dược "Học Giả Cổ Đại" tại một hòn đảo vô danh trên biển, bắt đầu thăng lên Danh sách 3. Nhưng không ngờ lại gây ra dị tượng, Không gian bí ẩn phía trên sương mù xám - Lâu Đài Nguồn xuất hiện giữa không trung. Điều này thu hút sự chú ý của các cường giả Danh sách cao thuộc con đường "Kẻ Trộm" và "Kẻ Bói Toán", bao gồm Amon, Pallez Zoroast và Thần linh Mẫu Thụ Dục Vọng trong không gian.
Vua Loen, George III, mượn bài diễn thuyết thời chiến để tiến hành nghi thức thành Thần "Hắc Hoàng Đế", với ý đồ trở thành Chân Thần Hắc Hoàng Đế. Klein nhờ tiểu thư Ảo Thuật Gia thuộc con đường Kẻ Học Việc đối thoại với tiên sinh "Cửa" (Door) đang bị nhốt sâu trong không gian, lấy được cách vào lăng mộ, đi đến lăng mộ để ngăn chặn nghi thức thành Thần của George III.
Thiên Sứ Zaratul của Hội Mật Tu, Ác thần (Thần Nghiệt) Thiên Sứ của Phái Hoa Hồng, Thiên Sứ Hermes của Hội Ẩn Sĩ Hoàng Hôn, Thiên Sứ William I của Hoàng gia Loen... lần lượt ra mặt ngăn cản. Klein nhờ sự giúp đỡ của Reinette Tinekerr (người đã sử dụng bùa chú "Tái Hiện Hôm Qua"), Will Auceptin, cùng với con gái của Roselle là Bernadette chống lại họ; Nữ Thần Đêm Tối mượn "0-17" giáng trần vào Triss (đã mang hình hài nữ giới, đổi tên thành Trissy Cheek) triệu hồi Ma Nữ Khởi Nguyên và Bão Táp Chi Chủ giáng trần ra tay từ xa. (Tại sao Trissy Cheek lại nhúng tay vào, rõ ràng cô ta thuộc Giáo phái Ma Nữ, có hợp tác với Hoàng gia? Nguyên nhân là vì năm xưa khi âm mưu của Hoàng gia bị bại lộ, Tam Vương tử đã bị đẩy ra làm dê tế thần, mà Trissy lúc đó là nhân tình của hắn đã vô tình yêu hắn. Trissy đến vì mục đích trả thù).
Cuối cùng, Nữ Thần Đêm Tối mượn sức mạnh hợp kích của nhiều Thiên Sứ để đánh sập một lăng mộ, Trissy Cheek hy sinh thân mình phá hủy một lăng mộ khác. George III thăng cấp thất bại và mất kiểm soát, Bão Táp Chi Chủ giáng bão tố dọn dẹp con quái vật mất kiểm soát.
Sau đó Klein bị Zaratul truy sát, cậu trốn vào "Groselle Du Ký". Khi đến Thành phố Kỳ Tích Liveseyd, Adam xuất hiện. Từ miệng ông ta, Klein biết được mọi kế hoạch đều do Adam sắp xếp và dẫn dắt ở hậu trường, sau đó cậu bị Adam trục xuất khỏi thế giới trong sách. Klein trốn vào khe hở lịch sử số 6 trong lăng mộ Thủy Tổ Khổng Lồ ở Kỷ thứ Hai, sau đó trốn thoát nhờ sự "ẩn mật" do Arianna cung cấp. Qua nhiều lần xóa dấu vết rồi quay về Backlund, nhưng không may lại bị phân thân của Amon lần theo con rối bị mất mà tìm tới.
Sau đó Klein bị phân thân của Amon ký sinh sâu sắc, và bị đưa vào Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi để chuẩn bị gặp mặt bản thể. Trên đường đi, qua cuộc trò chuyện với Amon, Klein biết được lai lịch của Thái Dương Thần Cổ Đại. Amon vì không muốn gánh nhân quả do Lâu Đài Nguồn mang lại, đã dụ dỗ Klein chơi trò chơi trốn thoát, hy vọng qua đó đánh sập ý chí của Klein, đánh cắp Lâu Đài Nguồn mà không bị tổn thương. Klein trong lúc cố gắng trốn thoát đã phát hiện ra Amon đã trở thành bản thể và nhìn thấu kế hoạch của Amon, qua đó biết được ý đồ của Amon là đưa mình vào Chernobyl để tiến hành đánh cắp.
Khi Klein bị đưa đến Chernobyl, từ vô số manh mối trước đó và suy luận của bản thân, cậu chợt nhận ra thế giới hiện tại chính là Trái Đất. Sương mù lịch sử trong nhận thức của cậu theo đó được thắp sáng, chứng minh cho suy luận là chính xác. Cậu bước vào phân đoạn lịch sử trước Kỷ thứ Nhất, nhìn thấy đô thị ngày xưa mình từng sinh sống nay đã hoang tàn ẩn dưới lớp sương mù xám. Ma dược "Học Giả Cổ Đại" được tiêu hóa hoàn toàn.
Cùng với việc tiêu hóa Ma dược, mối liên hệ giữa vận mệnh và "Lâu Đài Nguồn" càng thêm khăng khít. Klein vốn định dựa vào đó để thoát khỏi Amon, quay về "Lâu Đài Nguồn", nhưng lại tình cờ rơi vào bẫy của Amon. Amon muốn lợi dụng sự dối trá thành công và khả năng thao túng "Lỗi" để trộm trời đổi mạng, tước đoạt "Lâu Đài Nguồn" một cách nguyên vẹn. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Nữ Thần Đêm Tối đã mượn Tính Độc Nhất của Tử Thần thao túng xác chết con trai út của Vua Khổng Lồ ở cạnh đó để ra tay, tạm thời cản bước Amon. Klein nhân cơ hội quay về "Lâu Đài Nguồn", và giáng sức mạnh xuống tiêu hủy thể xác của chính mình.
Bên trong "Lâu Đài Nguồn", Klein thông qua cuốn sổ tay của gia tộc Antigonus, đã bói toán được việc tổ tiên Antigonus trực diện với hình thái sinh vật thần thoại mất kiểm soát. Nhờ đó, cậu có được công thức Ma dược "Kẻ Sáng Tạo Kỳ Tích" (Miracle Invoker) và thông tin về vật liệu chính của "Kẻ Phục Vụ Bí Ẩn" (Bizarre Sorcerer). Một lần nữa bước vào sương mù lịch sử để chiêm ngưỡng Cánh cổng Ánh sáng kỳ lạ, từ bóng dáng nữ giới trong "kén tằm" bên cạnh và thông tin của bản thân, Klein suy luận và biết được người thức tỉnh đầu tiên chính là Nữ Thần Đêm Tối.
Dưới sự hướng dẫn của Pallez Zoroast và sự giúp đỡ của "Mặt Trời" thuộc Hội Tarot, Klein đã đánh lừa quy luật tự nhiên thành công, thoát khỏi sự canh xác của Amon, và tái tạo lại thể xác thành công ở Thành Bạch Ngân nơi "Mặt Trời" sinh sống. Do Danh sách 2 đã không thể thăng cấp bằng cách pha chế Ma dược và các Đặc tính Siêu Phàm liên quan đã rất khó tìm, cậu có ý định nhảy sang con đường Kẻ Học Việc lân cận, cố gắng trở thành Lữ Pháp Sư (Planeswalker).
Botis là kẻ thù của "gia tộc Abraham" - gia tộc của thầy tiểu thư Ảo Thuật Gia. Để trả thù cho thầy, tiểu thư Ảo Thuật Gia đã ủy thác Klein giết Botis. Nhờ sự giúp đỡ của Lâu Đài Nguồn và hình ảnh phản chiếu lịch sử (Historical Projection) do tiểu thư Ảo Thuật Gia triệu hồi, Klein đã tiêu diệt thành công Thánh Giả Botis của Hội Cực Quang. Bằng chiếc "Hộp Cũ" (Hộp Đồ Chơi Cũ) của gia tộc Abraham trong tay Botis và lời hứa hóa giải lời nguyền, cậu đã trao đổi với gia tộc Abraham để lấy vật phong ấn "Trượng Ngôi Sao" (Star Staff) và công thức Ma dược "Lữ Pháp Sư".
Bản thể của Klein trốn tránh Amon ở Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi, đồng thời để tìm hiểu lịch sử cổ đại tiếp theo, cậu đã đi xem bút tích của Thái Dương Thần Cổ Đại. Bằng cách dùng hình ảnh phản chiếu lịch sử, cậu quay lại "Chernobyl", bị phân thân của Amon trấn giữ ở đó dùng lời lẽ dối trá lừa gạt, biết được những bí mật về "Trên Danh sách", "Cựu Nhật", "Ngoại Thần" và "Tinh Không". Điều này thu hút sự chú ý của rất nhiều tồn tại đang lảng vảng trên các vì sao, gây ra dị biến tinh tượng. Sau khi trốn về "Lâu Đài Nguồn", Klein cũng có những phỏng đoán sơ bộ của riêng mình về Ngày Tận Thế.
Bản thể của Tiểu Khắc (Klein) tiếp tục lang thang ở Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi, tiến vào Thành Nguyệt (Moon City), thanh tẩy ô nhiễm cho di dân Thành Nguyệt, chữa trị dị tật và truyền bá tín ngưỡng "Kẻ Khờ", thu hoạch được một nhóm tín đồ. Đồng thời, cậu có được manh mối về Đặc tính Siêu Phàm Kẻ Sáng Tạo Kỳ Tích Danh sách 2 trên người Ô Ám Ma Lang Kotar (Dark Demonic Wolf Kotar), với ý định tiêu diệt Ô Ám Ma Lang Kotar để giành lấy Đặc tính Siêu Phàm.
Lợi dụng đặc thù của "Lâu Đài Nguồn", Klein hợp lực cùng Reinette Tinekerr phục kích Ô Ám Ma Lang Kotar, lấy được một tấm "Màn Che" (Màn Rèm) chứa toàn bộ Đặc tính Siêu Phàm từ Danh sách 9 đến 1 của con đường Kẻ Khờ. Nhưng cậu bị Đấng Tạo Hóa Chân Thực ảnh hưởng, bắt buộc phải đến Vương Đình Khổng Lồ để thăm dò trạng thái của Ám Thiên Sứ Sasrir nhằm hóa giải ảnh hưởng của Đấng Tạo Hóa Chân Thực.
Klein liên minh với mọi người ở Thành Bạch Ngân tiến vào Vương Đình Khổng Lồ, mở ra nơi an giấc của Ám Thiên Sứ, nhìn thấy tàn dư tinh thần của Ám Thiên Sứ đang say ngủ và "Phiến Đá Phỉ Báng" đầu tiên bên cạnh hắn. Thông qua cuộc trò chuyện với tàn dư tinh thần của Ám Thiên Sứ, cậu biết được sự thật về cái chết của Thái Dương Thần Cổ Đại và sự ra đời của Đấng Tạo Hóa Chân Thực. Cùng lúc đó, cuộc chiến tranh càn quét thế giới bước vào giai đoạn khốc liệt, Bảy vị Thần lần lượt ra mặt mở ra Thần chiến.
Với cái giá là mạng sống của Trưởng lão thủ lĩnh Thành Bạch Ngân Colin và Lovia, họ đã tiêu diệt thành công tàn dư tinh thần của Ám Thiên Sứ. Sau đó, Đấng Tạo Hóa Chân Thực và Amon ra tay tranh đoạt "Phiến Đá Phỉ Báng". Amon đoạt được và rời đi, sau đó di ngôn của thủ lĩnh Thành Bạch Ngân tiết lộ bí mật về việc Vương hậu Khổng Lồ Omebella đã chết từ lâu. Klein nhận ra Chân Thần của con đường Mặt Trăng có thể đang có vấn đề do chịu ảnh hưởng từ Ngoại thần Mẫu Thụ Dục Vọng.
Trên Tinh Giới, Chiến Thần (Vương tử Khổng lồ) đang trong Thần chiến đã bị Thủy tổ Huyết tộc Lilith - kẻ giả dạng Omebella - đâm lén thành công. Nữ Thần Đêm Tối thôn tính quyền bính của Chiến Thần, và trả lại quyền bính Mặt Trăng cho Lilith. Chiến Thần từ đó ngã xuống, thi thể rải rác khắp thế giới. Cuối Thần chiến, trong dòng thác của thời đại, Adam uống Ma dược và thành Thần.
"Mặt Trời" Derrick Berg đẩy tung cánh cửa Hoàng Hôn Cự Điện, Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi lại thấy ánh sáng mặt trời, mọi người ở Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi đã có thể thoát khỏi nơi này.

Klein thông qua Hội Tarot ban Thần dụ, phái thuộc hạ của Trung Tướng Băng Sơn là Danitz lái thuyền đón các thành viên của đội tiên phong khám phá Thành Bạch Ngân ra khỏi di tích Thần chiến. Nhờ đó, cậu thuận lợi thăng lên Danh sách 2 "Kẻ Sáng Tạo Kỳ Tích", bước đầu nắm quyền kiểm soát "Lâu Đài Nguồn". Tiến vào Linh Giới bái phỏng Bảy Ánh Sáng (Seven Lights), Klein biết được một phần sự thật về Đấng Sáng Tạo Ban Đầu và bí mật về việc rất nhiều Ngoại Thần trong không gian đang rình rập Trái Đất nhưng không thể xâm nhập, cũng như thân phận thực sự của Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn.
Sau khi trở về Loen, dựa vào thân phận Bề Tôi của Đêm Tối, Klein đã có được "Gương Ma" Arrodes từ tay Bernal Gustav. Với thân phận "Ảo Thuật Gia Kỳ Tích" Merlin Hermes, cậu đi khắp nơi tiêu hóa Ma dược dưới hình thức thực hiện điều ước. Một người một gương bước lên hành trình.
Tại thành phố Conston, cậu chạm trán vật phong ấn "0-02" đang dần được kích hoạt và phong tỏa thành phố. Hợp tác với Arianna tìm ra lỗ hổng quy tắc của nó, ném nó vào cung điện bỏ hoang trên đỉnh chính của dãy núi Hornacis, mượn tổ tiên Antigonus đang mất kiểm soát để hoàn thành việc phong ấn, và lấy được lá bài "Kẻ Khờ" trong "Bài Phỉ Báng".
Trên "Lâu Đài Nguồn", khi quan sát Bernadette đi đến hòn đảo bí mật, Klein phát hiện ra lăng mộ cuối cùng của Đại đế Roselle, và chạm trán Roselle đang bị Mẫu Thần Đọa Lạc (Mother Goddess of Depravity) làm ô nhiễm. Theo yêu cầu của ông, Bernadette đã mượn sức mạnh của vật phong ấn "Cái Chết Nhợt Nhạt" và "Kẻ Khờ" để phong ấn Roselle. Sau khi Roselle cưỡng ép đưa Bernadette ra khỏi lăng mộ, Klein đã gặp ông, hiểu được tình trạng hiện tại của Roselle và những nguy cơ tiềm ẩn của "Bài Phỉ Báng", đồng thời để lại cách liên lạc.
Dựa vào "Sức mạnh Điều ước" tích lũy được ở khắp nơi, Klein đã lần lượt hoàn thành các kỳ tích "Xây dựng lại thành phố Conston trong một đêm" và "Chữa trị dị tật cho cư dân Thành Nguyệt Bạc", cơ bản tiêu hóa xong Ma dược. Sau đó, trên một hòn đảo vô danh ở Biển Cuồng Bạo, cậu xây dựng thị trấn con rối Utopia. Thông qua cuộc sống của cư dân Utopia để tương tác chặt chẽ với thế giới bên ngoài, cậu đã xây dựng nên nghi thức thăng cấp "Kẻ Phục Vụ Bí Ẩn".
Adam lợi dụng việc hai sự kiện "Tìm kiếm Cổ long Erihod" và "Wendel hầu tòa vụ án Tracy" diễn ra cùng lúc, đã giúp Zaratul thâm nhập vào Utopia. Sau khi Zaratul dùng thủ đoạn cách ly "Lâu Đài Nguồn", Klein trốn vào đô thị cũ trong sương mù lịch sử thời Tiền Kỷ thứ Nhất. Tuy nhiên, cậu lại bị Gehrman Sparrow (lúc này đã có nhân tính do Adam ban cho) đâm lén và phong ấn năng lực phi phàm, rơi vào Thần quốc "Nhà thờ Hài cốt" của Adam. Adam đã đạt được thỏa thuận với Amon, dùng Lâu Đài Nguồn của Klein để đổi lấy Phiến Đá Phỉ Báng đầu tiên. Trong cuộc trò chuyện với Adam, cậu biết được thân phận thực sự của ông ta và tính đặc thù của "Kẻ Không Tưởng" (Visionary), đồng thời quan sát "Phiến Đá Phỉ Báng" thứ hai, có được công thức Ma dược của toàn bộ 22 con đường và cách thăng cấp 9 vị Cựu Nhật cùng những kiến thức bí ẩn về Trụ Cột.
Ở một diễn biến khác, Amon hợp tác với Ác linh Hồng Thiên Sứ, cung cấp Bán Thần của con đường Kẻ Học Việc, Kẻ Trộm, Kẻ Bói Toán để dụ dỗ hậu duệ gia tộc Abraham là Vidu hoàn thành nghi thức đưa tiên sinh "Cửa" trở về. Tiên sinh "Cửa" mang theo sự ô nhiễm quay trở lại, và bước vào nghi thức thành Thần, Năm vị Chính Thần giáng sức mạnh từ Tinh Giới xuống để ngăn cản. Amon nhân cơ hội đó thuyết phục tiên sinh "Cửa", thay thế ông ta hoàn thành nghi thức thành Thần, thăng lên Danh sách 0 "Lỗi", và dùng Phiến Đá Phỉ Báng đầu tiên kết nối "Biển Hỗn Độn", đánh đuổi sự xâm thực của Mẫu Thần Đọa Lạc.
Lúc này, "hậu thủ" mà Klein để lại chỗ Roselle đã phát huy tác dụng. Thông qua giao dịch với "Đèn Thần" trong tay con gái Roselle, cậu thuận lợi chết đi trong "Nhà thờ Hài cốt", và trực tiếp hoàn thành nghi thức thăng cấp. Sau khi hồi sinh tại "Lâu Đài Nguồn", cậu uống Ma dược thăng lên Danh sách 1 "Kẻ Phục Vụ Bí Ẩn", tiến thêm một bước trong việc kiểm soát "Lâu Đài Nguồn". Đồng thời, bằng cách gọi tên thật của Bão Táp Chi Chủ, Klein để Bão Táp Chi Chủ giáng trần quấn lấy Adam. Dựa vào tính đặc thù lúc thăng cấp, cậu trực tiếp khóa chặt bản thể của Zaratul, giáng lâm xuống nơi hắn đang ở. Thông qua ý thức Roselle giáng lâm vào hình ảnh lịch sử để khống chế Zaratul trong chốc lát, Klein lợi dụng vị cách của "Lâu Đài Nguồn" và tàn dư của nghi thức để cưỡng ép hợp nhất Đặc tính Siêu Phàm của hắn, trở thành Vua Thiên Sứ Song Danh sách 1.
Klein gặp "Nữ Thần Đêm Tối" trong giấc mơ, biết được một số sự thật trong quá khứ và cách dung nạp Tính Độc Nhất. Sau đó, để củng cố trạng thái tinh thần, tìm kiếm sự cân bằng mong manh giữa nhân tính, thần tính và "Điểm neo" (Mỏ neo), cậu dạo bước qua những nơi có thể khiến bản thân sinh ra sự đồng cảm. Cậu chấp nhận sự điều trị tâm lý của Audrey để ổn định trạng thái tinh thần, sau đó dùng sức mạnh cưỡng ép tiến vào thành phố tâm linh "Eden" (Vườn Địa Đàng), giết chết Hội trưởng Hội Luyện Kim Tâm Lý và phá hủy "Eden", nhìn thấu mục đích thực sự của Hermes.
Tiến vào Calderon để lấy nước sông "Dòng Sông Tăm Tối Vĩnh Hằng" (Vĩnh Ám Chi Hà), sau khi giao nó cho Nữ Thần Đêm Tối, Klein lại biết được sự thật về cái chết của Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn và những bút tích tương ứng. Dưới trực giác tâm linh, cậu lần lượt giao 5 đồng tiền vàng mang hơi thở của "Lâu Đài Nguồn" cho Reinette Tinekerr, Azik Eggers, Sharron và Maric, Leonard Mitchell và Pallez Zoroast, Will Auceptin. Klein cũng bắt đầu chuẩn bị cho kết cục có thể gặp phải sau này.
Sau khi làm xong rất nhiều bước chuẩn bị, Klein tiến lên đỉnh dãy núi Hornacis. Trong lúc tiến hành nghi thức dung nạp Tính Độc Nhất, Adam - người đã dung hợp một phần "Đấng Tạo Hóa Chân Thực" - đã huy động sức mạnh của Biển Hỗn Độn, không tưởng ra Tính Độc Nhất của "Bạo Quân", "Mặt Trời", "Tháp Trắng". Ông ta tạm thời sở hữu sức mạnh của nửa Cựu Nhật, cưỡng ép áp chế "Mặt Trời Rực Rỡ Vĩnh Hằng", "Bão Táp Chi Chủ" và "Thần Tri Thức và Trí Tuệ", đồng thời tăng cường hàng rào bảo vệ thế giới. "Mẫu Thần Đất Mẹ" ra tay với "Thần Hơi Nước và Máy Móc", Nữ Thần Đêm Tối thì chặn Amon đang tấn công tới, còn "Ma Nữ Nguyên Sơ" và "Hiền Giả Ẩn Giấu" thông qua Đèn Thần mượn "0-02" để kìm chân phân thân của Amon.
Trong quá trình đó, Klein thay đổi kế hoạch, chuyển bản ngã sang phân thân, để "Bản thể" đánh thức ý chí của Thiên Tôn, thu hút tất cả các Thần linh cùng liên thủ. Sau khi "Nữ Thần Đêm Tối" dùng chút sức lực còn lại chém đứt ý chí đang thức tỉnh của Thiên Tôn, cậu trực tiếp hợp nhất Ma dược "Kẻ Khờ" để tiến hành nghi thức thành Thần hoàn chỉnh.
Trong lúc hỗn chiến, Klein buông bỏ sự chống cự, để mặc "Nữ Thần Đêm Tối" một kiếm chém diệt bản thân. Sau đó "Nữ Thần Đêm Tối" đồng thời sử dụng Tính Độc Nhất của "Người Khổng Lồ Hoàng Hôn" và "Tử Thần" để cưỡng chế "ẩn mật" các Thần linh xung quanh. Klein dựa vào kỳ tích "Hồi sinh" quay trở lại, quét sạch mọi ảnh hưởng tiêu cực, và thành công đánh lừa lịch sử, thăng lên Danh sách 0 Kẻ Khờ.
Tuy nhiên, sau khi quay về "Lâu Đài Nguồn", Klein lại trực tiếp chạm trán Amon đang xâm nhập, bất đắc dĩ phải cùng hắn mở ra một trận Thần chiến ngay bên trong "Lâu Đài Nguồn". Trong lúc nguy cấp, Klein bước đầu buông lỏng sự áp chế đối với ý chí Thiên Tôn, rơi vào trạng thái nửa điên nửa tỉnh, sau đó một lời vạch trần sự dối trá "nửa điên" và bản chất tham sống sợ chết của Amon, chủ động bắt đầu một ván cược điên cuồng. Amon lập tức muốn thoát khỏi "Lâu Đài Nguồn" nhưng lại bị Klein - người đã có vị cách cao hơn - trực tiếp áp chế, tiêu diệt bản thể. Tính Độc Nhất và Đặc tính Siêu Phàm của "Lỗi" và "Cửa" rơi vãi chuẩn bị hợp nhất với Klein, điều này sẽ làm Thiên Tôn sống lại hoàn toàn, nhưng Klein đã mượn "Điểm neo" để tạm thời duy trì sự cân bằng.
Để ngăn cản sự phục sinh của Thiên Tôn, Klein tiến lên Tinh Giới, bước vào Thần quốc của "Nữ Thần Đêm Tối", nhận được ấn phong mang trạng thái "Miên Viễn" (Giấc Ngủ Vĩnh Hằng) và lấy lại "Gương Ma" Arrodes bị thất lạc. Cậu trao trả "Đèn Thần Thần Đèn" cho Bernadette và tặng cô chiếc hộp đựng thuốc lá bằng sắt mang theo dấu vết xâm thực của "Lâu Đài Nguồn". Cuối cùng Klein gặp Will Auceptin một lần và nhận được sự chúc phúc của cậu bé.
Klein lợi dụng chút tỉnh táo cuối cùng để mở cuộc họp "Hội Tarot", giao nhiệm vụ cho mọi người và bảo họ truyền bá tín ngưỡng "Kẻ Khờ", cố gắng đánh thức bản thân cậu. Sau khi giao phó một loạt các sự việc tiếp theo, cậu thả toàn bộ nhân loại cổ đại đang bị treo lơ lửng trong "Lâu Đài Nguồn", và cùng "Gương Ma" Arrodes chìm vào giấc ngủ sâu.
Mười năm sau, Klein đáp lại lời cầu nguyện của Melissa, đập tay với cô cháu gái nhỏ, bước đầu thức tỉnh. Thần tính và nhân tính bước đầu cân bằng, hoàn toàn kiểm soát "Lâu Đài Nguồn", trở thành Quỷ Bí Chi Chủ thế hệ thứ hai.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.