Hiếu Sơ Tình là một nhân vật xuất hiện trong tiểu thuyết huyền huyễn Nhân Đạo Chí Tôn của nhà văn mạng Trạch Trư cùng các tác phẩm phái sinh. Nàng là hậu duệ của Hiếu Mang Thần Tộc và Nhân tộc, ngay khi chào đời đã nuốt chửng mẹ ruột, sở hữu thiên phú xuất chúng. Linh của nàng vô cùng cường đại - Thiên Cẩu, sau khi cắn nuốt Nguyệt Linh thì thu được Hậu Thiên Nguyệt Diệu Linh Thể.
Chữ "Sơ" trong tên cho thấy nàng xuất thân từ gia đình quyền quý của Hiếu Mang Thần Tộc, là con gái của Trưởng Lão Đại Tế Tư, nhưng huyết mạch lại không thuần khiết.
Vì muốn điều tra dị động trên mặt trăng, Hiếu Sơ Tình sinh nghi và bám theo đệ tử Kiếm Môn là Chung Nhạc (Chung Sơn thị), rắp tâm tìm chứng cứ hắn lên mặt trăng để giết chết. Tại khu vực bên ngoài Đại Nguyên Hoang Địa, nàng đối đầu và giao chiến kịch liệt với Chung Nhạc, nhưng cuối cùng không địch lại nên bị chém chết, linh cũng bị cướp đoạt. Chung Nhạc sau đó đã hỏa thiêu thi thể của nàng để xóa dấu vết.
Cái chết của Hiếu Sơ Tình đã dấy lên sóng to gió lớn. Cha nàng - Đại trưởng lão Hiếu Mang Thần Tộc, sau khi thông qua hồn đăng biết được hung tin con gái cưng bỏ mạng, đã phái Hiếu Linh Hiển đi điều tra nhưng không tìm được bất kỳ manh mối nào về hung thủ. Tin tức về cái chết của nàng khi truyền ra trong Kiếm Môn cũng gây ra chấn động không nhỏ. Trong khi đó, Thần Sứ vì bị Hiếu Sơ Tình đe dọa đến vị thế nên lại tỏ thái độ vui sướng khi thấy nàng mất mạng.

Hiếu Sơ Tình là con lai giữa Hiếu Mang Thần Tộc và Nhân tộc, phụ thân là Đại trưởng lão (Trưởng Lão Đại Tế Tư) của Hiếu Mang Thần Tộc. Chữ "Sơ" trong tên chứng tỏ nàng xuất thân từ tầng lớp quý tộc, dù huyết mạch có chút không thuần. Việc nuốt sống mẹ ruột ngay khi lọt lòng đã bộc lộ rõ đặc tính linh dị đặc hữu của Thần Tộc. Nàng sở hữu linh cực kỳ cường đại là Thiên Cẩu, sau đó lại thông qua việc nuốt Nguyệt Linh mà đạt được Hậu Thiên Nguyệt Diệu Linh Thể.
Hiếu Sơ Tình là một thiên tài với tư chất trác tuyệt nhưng bản tính tàn nhẫn mượn từ dòng máu Hiếu Mang Thần Tộc. Nàng sở hữu Thiên Cẩu linh và Hậu Thiên Nguyệt Diệu Linh Thể vô cùng hiếm có. Trong quá trình chiến đấu, Hiếu Sơ Tình có thể hiển hóa chân thân Thần Tộc, biến thành hình thái ba đầu với khí tức cường hoành, vô cùng đáng sợ.
Thâm nhập Kiếm Môn: Để điều tra dị động trên mặt trăng, nàng đã thâm nhập vào Kiếm Môn và ghi danh lên Long Hổ Bảng nhằm tìm kiếm kẻ tình nghi. Dựa vào những điểm đáng ngờ trên người Chung Nhạc (Chung Sơn thị) như dấu chân, vết tích hồn binh và việc hắn cứu thoát Quân Tư Tà, nàng đã khóa chặt hắn làm mục tiêu chính.
Truy sát và bỏ mạng: Nàng bám đuôi Chung Nhạc đến Đại Nguyên Hoang Địa ở bên ngoài Đại Hoang, ý đồ đánh giết hắn để tranh công với Thiên Tượng Lão Mẫu, hòng thay thế vị trí của Thần Sứ. Xảy ra ác chiến, dù đã thi triển Nguyệt Linh cường đại cùng hình thái Thần Tộc, cuối cùng nàng vẫn thất bại và bị Chung Nhạc chém chết.
Hậu quả sau cái chết: Sau khi chết, hồn đăng của nàng tắt ngấm. Đại trưởng lão Hiếu Mang Thần Tộc phái anh trai nàng là Hiếu Linh Hiển mang theo hồn đăng đi truy xét. Thế nhưng, Chung Nhạc đã hủy thi diệt tích, tiêu diệt cả linh của nàng, khiến mọi manh mối hoàn toàn đứt đoạn. Sự kiện này đã gây ra chấn động lớn trong nội bộ Kiếm Môn lẫn Hiếu Mang Thần Tộc.
Chung Nhạc (Chung Sơn thị): Kẻ thù tử sinh. Vì điều tra dị động trên mặt trăng và bí mật của Thiên Tượng Lão Mẫu, Hiếu Sơ Tình đã bám theo hòng giết hắn, nhưng cuối cùng lại bị Chung Nhạc phản sát.
Thần Sứ: Đối thủ cạnh tranh. Sự xuất hiện của nàng đe dọa trực tiếp đến vị trí của Thần Sứ, do đó hắn tỏ ra rất hả hê khi biết nàng đã chết.
Đại trưởng lão Hiếu Mang Thần Tộc: Phụ thân của Hiếu Sơ Tình. Ông hết mực cưng chiều con gái, cái chết của nàng khiến ông bi thống tột cùng và lập tức hạ lệnh triệt để điều tra.
Hiếu Linh Hiển: Anh trai của nàng, người được lệnh mang theo hồn đăng đi truy tìm nguyên nhân cái chết của em gái.
Thiên Tượng Lão Mẫu: Nhân vật mà Hiếu Sơ Tình định lấy lòng thông qua việc giết Chung Nhạc, nhằm đổi lấy sự ủng hộ để đối kháng với Thần Sứ.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Thâm Hải Dư Tẫn (Tro Tàn Biển Sâu)
Thâm Không Bỉ Ngạn: An Tĩnh Kỳ
:Thâm Không Bỉ Ngạn: Bạch Tĩnh Xu
Thâm Không Bỉ Ngạn: Chung Dung
Thâm Không Bỉ Ngạn: Chung Thành
Thâm Không Bỉ Ngạn: Chung Tình
Thâm Không Bỉ Ngạn: Cơ Giới Tiểu Hùng
Thâm Không Bỉ Ngạn của Thần Đông tiến vào giai đoạn cuối, khoảng ba bốn tháng nữa là kết thúc!
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.