Mục Thần Ký: Tồn tại khiến ngay cả thôn trưởng cũng phải kiêng dè, dễ dàng đè bẹp cả đám người Tàn Lão thôn, thực lực của Tinh Ngạn rốt cuộc mạnh đến mức nào?
Trong Mục Thần Ký ai mà không biết gã mù là thương thần. Một đôi thần nhãn, có thể nhìn thấu vạn pháp hư ảo, nhưng đôi mắt này, lại bị Tinh Ngạn cứng rắn móc đi, lắp vào hốc mắt của chính mình. Tinh Ngạn là ai? Cả đám người Tàn Lão thôn liên thủ cũng bị hắn dễ dàng đè bẹp, ngay cả thôn trưởng nhắc đến cái tên này cũng phải cực kỳ đề cao cảnh giác. Hắn là thánh nhân năm trăm năm mới xuất hiện một lần, cũng là kẻ điên có sở thích thu thập.
Tinh Ngạn thiên phú khác thường, cùng thời đại với thôn trưởng, được tôn xưng là thánh nhân năm trăm năm mới xuất hiện một lần, tu luyện đến cảnh giới Thần Kiều đối với hắn không phải là chuyện khó khăn gì, đáng lẽ hắn phải là trụ cột tương lai của nhân tộc. Cho đến khi hắn phát hiện ra một sự thật tàn khốc: sau cảnh giới Thần Kiều, con đường thần kiều đã đứt đoạn, không ai có thể đạt đến bước tiếp theo. Càng khiến hắn sợ hãi hơn là thọ nguyên sắp cạn, nỗi sợ hãi tột cùng trước cái chết đã bóp méo đạo tâm của hắn.
Vì không thể đột phá cảnh giới, vậy thì thông qua việc đoạt lấy những bộ phận cơ thể của các cường giả khác đã đạt đến thần cảnh, thay thế cho những thiếu sót của bản thân, khiến bản thân dần dần sở hữu sức mạnh gần với chân thần. Mục tiêu đầu tiên của hắn lại chính là ân sư dạy dỗ mình, nhân lúc sư phụ không phòng bị đem đầu của bản thân ghép vào cơ thể sư phụ để đổi lấy thọ mệnh ngắn ngủi, sau đó lại xách theo một chiếc rương làm bằng xương da Thao Thiết, bước lên con đường "thu thập bộ phận cơ thể". Mấy trăm năm trôi qua, nhục thân của hắn gần như đã được ghép nối thay thế toàn bộ bằng các bộ phận thần cảnh khác nhau, thứ thực sự thuộc về bản thân hắn, chỉ còn lại thần hồn mà thôi.

Vì sao ngay cả thôn trưởng cũng phải kiêng dè hắn?
Thôn trưởng là hạt nhân của Tàn Lão thôn, cũng là kiếm thần thế hệ trước, năng lực sát phạt đỉnh cao, nhưng nhắc đến Tinh Ngạn cũng không dám lơi lỏng chút nào.
Tu sĩ bình thường cả đời luyện được một hai bộ phận đến thần cảnh, đã là cường giả đương thời, mà Tinh Ngạn toàn thân đều là bộ phận thần cảnh, thân thể của hắn coi như không có điểm yếu nào. Gã mù, ông què, gã câm, Lệ Thiên Hành, Diên Phong đế cộng thêm những cao thủ khác vây công hắn cũng bị ứng phó một cách nhẹ nhàng, ngay cả khi trái tim bị đánh văng ra, bộ phận cơ thể bị tháo rời, hắn vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Trong thời đại thần kiều đứt đoạn, không ai có thể thành thần, hắn chính là "đệ nhất nhân dưới thần" đúng nghĩa.
Hắn không có đạo nghĩa, ân tình hay lập trường tộc quần, trong mắt hắn chỉ có "bộ phận hữu dụng" và "phế liệu vô dụng". Ngay cả ân sư dạy dỗ mình cũng có thể coi là nguyên liệu để bản thân sử dụng, đối với người lạ thì càng không nương tay chút nào. Đối đầu với loại người này, vĩnh viễn không biết được giới hạn của hắn ở đâu, không quy tắc nào có thể trói buộc được hắn, là loại kẻ địch khó đối phó nhất.
Chín lão nhân Tàn Lão thôn ai nấy đều ẩn giấu bộ phận cấp thần: thần nhãn của gã mù, thần thối của ông què, thần lô đan điền của gã câm, trái tim của đồ phu, toàn bộ đều là "món hàng" đỉnh cao mà Tinh Ngạn khao khát. Thôn trưởng hiểu rõ phong cách hành xử của hắn, chỉ cần bị hắn để mắt đến, không lấy được bộ phận đó thì tuyệt đối không dừng lại, loại chó điên này thường là kẻ khó lường nhất.

Hắn đã cướp đi những gì? Danh sách máu và nước mắt của Tàn Lão thôn
Thần nhãn của gã mù, đôi mắt đó có thể nhìn thấu ảo thuật, trận pháp, lòng người, thậm chí có thể nhìn ra sơ hở trong tu vi, thuộc dạng cảm quan thần cảnh đỉnh cao nhất thế gian. Tinh Ngạn năm xưa tìm đến gã mù, cứng rắn móc đôi con ngươi đó ra, lắp vào hốc mắt của chính mình, từ đó hắn có được đôi thần nhãn. Sau khi mất đi đôi mắt, gã mù ẩn cư ở Tàn Lão thôn, cứng rắn luyện ra tâm thần nhãn để thay thế thị giác, sau này Tần Mục giúp ông cướp lại đôi mắt từ tay Tinh Ngạn mới khôi phục được.
Ông què năm xưa vì trộm đế điệp mà bị Giang Bạch Khuê chém đứt một chân, cái chân thần đó bị phong ấn trong phủ quốc sư suốt mấy chục năm, Tần Mục dốc hết tâm huyết giúp ông ôn dưỡng nối lại, mãi mới khiến ông có lại đủ hai chân, nhưng vừa thoải mái được vài ngày, Tinh Ngạn đã để ý đến cái chân thần vô song Diên Khang này của ông què, trực tiếp chém đứt cả đôi rồi lấy đi. Sự tự tin vừa mới tìm lại được của ông què, cùng với cái chân vốn dĩ nguyên vẹn kia, bị kẻ độc ác hơn cướp sạch, chỉ có thể ngồi xe lăn.
Ngoài hai thứ này ra, trong rương báu của Tinh Ngạn còn có đủ loại "món hàng" khác, từ đầu lâu của sư phụ hắn, đến xương sườn, xương sống, trái tim, cánh tay của các cường giả Thần Kiều khác, thứ nào tháo được hắn đều đã tháo qua, thứ nào đổi được hắn đều đã đổi lấy, hắn thậm chí có thể lắp cho mình nhiều đầu, nhiều cánh tay, ghép bản thân thành một "thân thể vạn thần". Mà hắn chưa từng dừng tay, thần lô đan điền của gã câm, trái tim của đồ phu, bộ não của gã điếc, đều nằm trong danh sách của hắn, hắn còn muốn Tần Mục chữa cho hắn chứng bệnh các bộ phận trên người đào thải lẫn nhau.

Vì sao Tinh Ngạn lại đáng sợ đến vậy?
Những cách chém giết thông thường gần như vô hiệu với Tinh Ngạn. Trong nguyên tác trái tim hắn bị đánh văng ra, xương sống bị gãy đứt vẫn có thể lập tức lắp lại, chỉ cần thần hồn cốt lõi chưa chịu thương tổn chí mạng, hắn có thể dựa vào các bộ phận thần cảnh đã sưu tầm được để xây dựng lại nhục thân, nhanh chóng khôi phục chiến lực. Tu sĩ Thần Kiều bình thường bị khốn bởi thọ nguyên, còn hắn lại dựa vào việc thay đổi thân thể mà cứng rắn sống qua năm tháng dài đằng đẵng.
Hắn là thánh nhân năm trăm năm mới xuất hiện một lần, thiên phú ngộ tính vượt xa các tu sĩ khác. Phương pháp đổi thân mà hắn nghiên cứu, liên quan đến nhiều lý luận thâm sâu như phân tích nhục thân, dung hợp cơ quan, ức chế đào thải. Những bộ phận thần cảnh khác huyết mạch, khác công pháp, khác thuộc tính, hắn đều có thể ghép vào cùng một thân thể, còn khiến chúng phát huy được toàn bộ uy lực. Bản thân Tinh Ngạn là một kẻ điên dựa vào thiên phú mà đi đến cực hạn trên một con đường lệch lạc.

Một tấm gương bị bóp méo
Tinh Ngạn là một trong những phản diện có sức xung kích nhất của Mục Thần Ký. Hắn giống như một tấm gương bị bóp méo: cùng là đối kháng xiềng xích thọ nguyên, đối kháng thần quyền thiên đình, có người chọn soi sáng chúng sinh, thúc đẩy biến pháp, có người lại chọn sa vào bóng tối, cướp đoạt đồng loại. Hắn mạnh mẽ, điên cuồng, đáng thương lại đáng sợ, vừa là kẻ thù không đội trời chung của người Tàn Lão thôn, cũng là một hình ảnh thu nhỏ của nhân tộc đi đến cực đoan trong thời đại tuyệt vọng khi thần kiều đứt đoạn đó.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Phàm Nhân Tu Tiên Truyện: Viên Khôn
Phàm Nhân Tu Tiên Truyện: Võ Phỉ
Phàm Nhân Tu Tiên Truyện: Vũ Huyễn
Phàm Nhân Tu Tiên Truyện: Vương Thiền
Phàm Nhân Tu Tiên Truyện: Vương Thiên Cổ
Phàm Nhân Tu Tiên Truyện: Vương Thiên Thắng
Phàm Nhân Tu Tiên Truyện: Vương Tuyệt Sở
Phàm Nhân Tu Tiên Truyện: Xa Lão Yêu
Phàm Nhân Tu Tiên Truyện: Xích Hỏa Lão Quái
Phàm Nhân Tu Tiên Truyện: Xương Nô
Phàm Nhân Tu Tiên Truyện: Yến Như Yên
Phàm Nhân Tu Tiên : Vân Lộ Lão Ma
Phàm Nhân Tu Tiên: Vạn Thiên Minh
Phàm Nhân Tu Tiên: Văn Tư Nguyệt
Phân Biệt Tiên Hiệp và Huyền Huyễn: Hai Dòng Tiểu Thuyết Kỳ Ảo Trung Quốc
Phân chia cảnh giới trong Chấp Ma (Hợp Thể Song Tu)
Phân Chia Địa Vực Thế Lực Trong Chúa Tể Chi Vương
Phan Đóa Lạp - Hồ Sơ, Sức Mạnh & Tuyệt Kỹ Trong Phong Tư Vật Ngữ
Phân loại các MA PHÁP SƯ trong tiểu thuyết kỳ huyễn tây phương
Phần lớn internet tác giả không kiếm được tiền, nhưng nhiều người đi làm internet tác giả như vậy.
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.