Mục Thần Ký: Hai cõi Vô Ưu Hương một thật một giả, ẩn giấu cái bẫy máu lệ và ngọn lửa bất diệt của di dân Khai Hoàng

ĐỗLinh | | 1

Tin tức Huyền huyễn

Mục Thần Ký: Hai cõi Vô Ưu Hương một thật một giả, ẩn giấu cái bẫy máu lệ và ngọn lửa bất diệt của di dân Khai Hoàng

Nơi mà chín vị lão nhân Tàn Lão Thôn bị vây khốn suýt chết trước đây, căn bản không phải là Vô Ưu Hương, nước cờ này của Thiên Đình quả thực quá thâm độc.

Đám người Tàn Lão Thôn xông vào "di tích Vô Ưu Hương" nằm sâu trong Đại Khư. Thôn trưởng, Tư bà bà, Mã gia, Đồ phu, cả chín ông bà lão đều bị kẹt lại. Tất cả mọi người đều ngỡ rằng đây là nơi tị nạn của di dân Khai Hoàng, là điểm cuối cùng trên hành trình tìm về quê cũ. Nhưng sự thật lại trái ngang, nơi này hoàn toàn không phải là Vô Ưu Hương, mà là một chiếc lồng giam chết chóc được Hàn Thiên Quân của Thiên Đình tỉ mỉ bày ra.

Vô Ưu Hương giả chuyên giết cường giả Thần Kiều cảnh

Vào cuối thời đại Khai Hoàng, để trốn tránh sự vây tiễu của Thiên Đình, nhất mạch Khai Hoàng đã chế tạo ra hai chiếc Bỉ Ngạn Phương Chu - những lục địa di động có thể chở cả một tòa thành trì xuyên qua hư không. Một chiếc đã đến được bờ bên kia thành công, trở thành Vô Ưu Hương thực sự. Chiếc còn lại trên đường hộ tống Thiên Công Thần Tộc đã bị Hàn Thiên Quân phục kích, Thiên Công Thần Tộc bị tàn sát sạch sẽ, phương chu bị phong ấn ở nơi sâu nhất trong ám giới Đại Khư. Hàn Thiên Quân không phá hủy nó hoàn toàn, mà giữ lại khí tức Khai Hoàng và ấn ký bản nguyên bên trong phương chu, cố ý rò rỉ manh mối ra ngoài nhằm dụ dỗ những di dân Khai Hoàng đang đi tìm quê hương tự chui đầu vào rọ; một khi xông vào là sẽ kích hoạt tử cục ba lớp.

Thứ nhất là phong ấn không gian: Vừa bước chân vào là kích hoạt cấm chế thượng cổ, mọi tín hiệu truyền âm cầu cứu bằng thần niệm đều bị cách tuyệt, bên ngoài không cảm nhận được bên trong, bên trong cũng không truyền được tin tức ra ngoài, đích thị là một tử lao khép kín tuyệt đối. Thứ hai là áp chế thần lực: Trận pháp phong ấn cốt lõi của phương chu liên tục rút cạn thần lực và tu vi của kẻ xâm nhập, cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh thì bị ép càng thảm, cường giả Thần Kiều cảnh đi vào chiến lực sẽ tụt dốc không phanh. Thứ ba là ăn mòn tâm thần: Trong đống đổ nát tràn ngập oán niệm ngút trời tích tụ qua nhiều năm cùng những huyễn cảnh hư ảo, không ngừng khơi dậy chấp niệm và nỗi đau sâu kín trong lòng người; đa số những kẻ bị mắc kẹt cuối cùng đều tự đi vào đường cùng trong huyễn cảnh, thần hồn bị oán niệm nuốt sạch sành sanh. Hàng triệu năm qua, vô số hậu duệ Khai Hoàng đi tìm quê hương đã vùi xác tại nơi này, nhưng Vô Ưu Hương thực sự vẫn luôn không bị Thiên Đình khóa được tọa độ.

Vậy tại sao Á ba lại có thể ra vào tự do ở trong đó?

Á ba vốn xuất thân là di dân của Thiên Công Thần Tộc trên chính chiếc phương chu này. Năm xưa khi Thiên Công Thần Tộc bị đồ sát, tộc nhân và các bậc tiền bối đã liều chết phá mở một phần phong ấn, mới đưa được ông lúc còn nhỏ tuổi thoát khỏi lồng giam. Từ nhỏ ông đã quen thuộc với các đường vân cấm chế bên trong và cấu trúc không gian nơi này, nên có thể né tránh được sát trận cốt lõi. Đây không phải là sự áp đảo về mặt thực lực, mà là kinh nghiệm trốn thoát được đánh đổi bằng mạng sống của cả một tộc quần. Mỗi lần Á ba xuyên qua Vô Ưu Hương giả, phía sau bước chân ông đều là máu và nước mắt của cả tộc Thiên Công.

Vô Ưu Hương thực sự nằm ở đâu?

Đã biết nơi ở Đại Khư là cạm bẫy, vậy nơi thật sự nằm ở đâu? Nó nằm ở Bỉ Ngạn Hư Không sâu trong Thái Hư. Ngay từ ngày được xây dựng xong, nó đã được đặt ở đó. Nơi ấy đâu đâu cũng là dòng chảy hư không hỗn loạn và các khe nứt thời không, cường giả cấp Thiên Tôn mạo hiểm tiến sâu vào cũng có thể thân tử đạo tiêu, thần minh thông thường căn bản không thể chạm tới, tự nhiên có được tính ẩn và độ an toàn cực cao. Vô Ưu Hương thực sự do Khai Hoàng chủ đạo, Đệ nhất Thiên Công Lý Du Nhiên thực thi, được trói buộc sâu sắc với Vô Ưu Kiếm, sở hữu ba mươi ba tầng không gian, cấu trúc không gian ăn khớp cao độ với pháp tắc kiếm đạo; vào lúc cần thiết có thể dựa vào thân kiếm để thu nhỏ không gian, đưa toàn tộc di chuyển, tính cơ động và sức phòng ngự đều được đẩy lên mức tối đa.

Làm sao để đến được đó? Hai lớp rào cản, đi sai một bước là chết

Lớp thứ nhất là hiểm địa Hư Không Kiều. Giữa Nguyên Giới và Bỉ Ngạn Hư Không ngăn cách bởi nhiều vành đai dòng chảy hư không hỗn loạn, Hư Không Kiều là một trong số ít những lối đi ổn định, cường giả bình thường cưỡng ép vượt qua sẽ bị sức mạnh không gian mài mòn thần hồn. Lớp thứ hai là trận pháp lộ trình ba gian nhà do Nguyệt Thiên Tôn bày ra. Ở cuối Hư Không Kiều có ba gian nhà, cánh cửa của chúng tương ứng với các hướng truyền tống không gian khác nhau, phải chọn đúng lộ trình mới có thể đến được vòng ngoài của Vô Ưu Hương, đi sai sẽ bị truyền tống đến tử địa hung hiểm trong Thái Hư. Năm xưa Hư Thiên Tôn truy vết di dân Khai Hoàng đến tận đây, vì chọn sai lộ trình nên đã rơi vào tuyệt cảnh hư không, không thể tiến thêm được nửa bước. Ngay cả Hư Thiên Tôn còn phải ngã ngựa, con đường này hung hiểm đến mức nào không cần phải nói thêm.

Thứ cậu muốn tìm không phải là vùng đất tịnh độ, mà là ngọn lửa truyền thừa

Hai nơi "Vô Ưu Hương" một thật một giả, vừa vặn tương ứng với hai số phận của di dân Khai Hoàng. Nơi giả giam cầm chấp niệm và cái chết, là cái bẫy máu lệ trên hành trình tìm quê suốt hàng triệu năm. Nơi thật cất giấu mầm lửa và hy vọng, là bản sắc phản kháng chưa bao giờ tắt của nền văn minh Khai Hoàng. Quá trình tìm kiếm quê hương của Tần Mục, cũng chính là hành trình trưởng thành từ chỗ bị giả tượng mê hoặc, đến việc từng bước chạm tới chân tướng, và cuối cùng là tiếp nhận đạo thống của Khai Hoàng. Thứ cậu muốn tìm kiếm từ trước đến nay chưa bao giờ là một vùng đất tịnh độ yên ổn, mà là ngọn lửa truyền thừa của cả một thế hệ dám nghịch thiên mà đi.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

ĐỗLinh

ĐỗLinh

đại hiền

role VÔ THƯỜNG HỌC CUNG


""

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2026 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

UP TOP