Băng Yêu là một trong Tứ đại Huyết thị trực thuộc Hắc Sát Giáo trong bộ tiểu thuyết tu chân "Phàm Nhân Tu Tiên Truyện".
Y tu luyện một loại công pháp đặc thù mang tên "Sát Yêu Quyết", thông qua việc tham gia bắt giữ các tu sĩ cấp thấp để tiến hành huyết tế, hỗ trợ Việt Hoàng luyện chế Huyết Ngưng Ngũ Hành Đan. Trạng thái yêu hóa của y sở hữu nhiều năng lực đáng gờm như toàn thân được bao phủ bởi sương lạnh băng tinh hay khả năng di chuyển tàng hình. Cuối cùng, y đã bị đánh sát trong chiến dịch càn quét do Hàn Lập dẫn đầu.

Là một thành viên nòng cốt của Hắc Sát Giáo, Băng Yêu cùng với Thiết La, Thanh Văn và Diệp Xà tạo thành hệ thống Tứ đại Huyết thị do đích thân Việt Hoàng bồi dưỡng. Tổ chức này thông qua việc bắt tu sĩ cấp thấp làm vật hiến tế để đề luyện ra Huyết Ngưng Ngũ Hành Đan, nhằm mục đích giúp Việt Hoàng ngưng kết Sát đan và đột phá tu vi.
Sau khi thi triển "Sát Yêu Quyết" và tiến vào trạng thái bán yêu hóa, Băng Yêu hiện diện với dáng vẻ của một thanh niên có khuôn mặt vô cùng thanh tú. Trên đầu y nhô lên hai chiếc sừng nhỏ màu trắng, phía sau mông mọc ra một chiếc đuôi vảy trắng muốt dài cỡ thước, hai bàn tay biến thành vuốt sắc, toàn thân được bao phủ bởi những đường yêu văn màu trắng sữa mờ ảo.
Y sở hữu tốc độ di chuyển cực cao, khả năng tàng hình, thao túng băng hệ pháp thuật cùng sức phòng ngự mạnh mẽ. Trong sự kiện Hắc Sát Giáo bị tiêu diệt vào hai trăm năm trước, Băng Yêu đã kịch chiến với nhóm người Hàn Lập, cuối cùng bị Hàn Lập (lúc này đang ở cảnh giới Trúc Cơ trung kỳ) kết liễu.
Đặc điểm ngoại hình: Sau khi bán yêu hóa, diện mạo của y vô cùng thanh tú, rõ ràng là một nam thanh niên khôi ngô. Trên đỉnh đầu hơi nhô lên hai cái sừng nhỏ màu trắng, phần mông mọc ra một cái đuôi dài cả thước, lấp lánh những mảnh vảy trắng ngần. Hai tay biến thành cặp lợi trảo (vuốt sắc) cực kỳ sắc bén, trên người phủ lớp lớp yêu văn bán trong suốt màu trắng sữa.
Đặc điểm năng lực: Sau khi yêu hóa, quanh thân y tỏa ra làn sương lạnh buốt. Khi sương tan, y tiến vào trạng thái tàng hình, thân thể trở nên bán trong suốt, mắt thường lẫn pháp khí thông thường đều khó lòng truy theo tung tích. Tốc độ di chuyển của y cực kỳ nhanh nhẹn, có thể nương vào đó để né tránh công kích. Y rất sành sỏi các phép phòng ngự hệ băng, có thể ngưng kết mặt đất thành một lớp băng tinh dày đặc để cản bước kẻ thù. Khi tấn công, y chủ yếu dùng cặp vuốt đã dị hóa để công kích vật lý, đồng thời có thể thi triển Băng Đống Thuật để khống chế đối thủ trong thời gian ngắn.
Băng Yêu là một trong Tứ đại Huyết thị của Hắc Sát Giáo. Tại cửa Lãnh cung, y đã một mình nghênh chiến với nhóm người Hàn Lập, Lưu Tĩnh và Tống Mông. Huyết kiển (kén máu) của y do chịu sự tấn công dồn dập của nhóm Hàn Lập nên đã bị vỡ trước thời hạn, buộc y phải tiến vào trạng thái bán yêu hóa không hoàn chỉnh. Dù giữ được khuôn mặt thanh tú nhưng đầu lại mọc sừng trắng, thêm đuôi trắng và thân phủ đầy yêu văn.
Sau khi bán yêu hóa, Băng Yêu đã lợi dụng năng lực tàng hình để đánh lén sư tỷ Trần Xảo Thiến (người lúc này đang thôi động Phù bảo), khiến lồng ngực nàng bị xé toạc một lỗ lớn và tử vong. Trong trận đối đầu tay đôi với Hàn Lập sau đó, Băng Yêu đã ngưng kết mặt đất thành tầng lớp băng tinh dày đặc để phòng ngự, nhưng chung cuộc vẫn bị thanh cự kiếm màu xanh lục của Hàn Lập chém vỡ. Cuối cùng, Băng Yêu đã phải bỏ mạng trong chiến dịch vây quét của nhóm Hàn Lập.
Cấp trên: Giáo chủ Hắc Sát Giáo (Việt Hoàng), y là tay sai đắc lực do đích thân giáo chủ bồi dưỡng nên.
Đồng bạn: Cùng với Thanh Văn, Diệp Xà, Thiết La hợp thành Tứ đại Huyết thị của Hắc Sát Giáo.
Kẻ thù: Bao gồm Hàn Lập, Lưu Tĩnh, Tống Mông, Trần Xảo Thiến,... Băng Yêu đã có một trận chiến sinh tử với Hàn Lập và từng ra tay tấn công khiến Trần Xảo Thiến mất mạng.
Băng Yêu là nhân vật thuộc Hắc Sát Giáo xuất hiện trong bộ tiểu thuyết tu chân "Phàm Nhân Tu Tiên Truyện". Nhân vật này chính thức xuất hiện tại chương 320 "Phá kiển" và chương 321 "Ẩn đấu", đem tới một màn kịch chiến vô cùng gay cấn với nhóm người Hàn Lập.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.