Phàm Nhân Tu Tiên Truyện: Bảo Hoa thủy tổ, nàng là người phụ nữ hoàn hảo nhất Phàm Nhân, vì sao lại không thể ở bên Hàn Lập?
Trí mưu của nàng khiến Tử Linh phải gọi một tiếng "chị", cách nhìn của nàng đè bẹp Nam Cung Uyển, cuối cùng lại vì cứu kẻ thù mà đánh đổi cả mái tóc xanh rụng sạch.
Về trí mưu tâm cơ, Tử Linh gặp phải cũng phải gọi một tiếng "chị"; về đại nghĩa đảm đương, Nguyên Dao, Ngân Nguyệt cộng lại cũng chỉ có thể làm nền. Nàng là một trong ba vị thủy tổ của Ma giới, bản thể là Bảo Hoàng thánh hoa, đúng vậy, chính là vị Bảo Hoa thủy tổ chân trần váy trắng, đứng trên đóa hoa lớn màu hồng, tính toán không sai một ly đó.
Hôm nay chúng ta hãy cùng bàn kỹ về người phụ nữ được vô số đạo hữu gọi là "người phụ nữ đáng lẽ phải ở bên Hàn Lập nhất" này.
Một, khởi đầu bi tráng: nữ tướng quân vì nước vì dân, bị bạn thân đâm sau lưng
Bối cảnh của Bảo Hoa vừa xuất hiện đã mang màu sắc bi tráng.
Nàng từng là người bảo vệ của Ma giới, vì để bảo vệ toàn bộ Ma giới, đã dốc toàn lực trấn áp Minh Trùng chi Mẫu, một tồn tại đáng sợ động một chút là nuốt trọn cả một thế giới. Thời thượng cổ có chân tiên hạ giới phong ấn nó tại Ma giới, ma tộc đời đời kiếp kiếp phụ trách canh giữ.
Bảo Hoa chủ trương tập hợp sức mạnh của các thánh tổ để củng cố phong ấn, trừ tuyệt hậu họa. Nhưng "bạn thân" của nàng là Lục Cực thánh tổ lại giữ ý kiến trái ngược, muốn tấn công Linh giới, dẫn cả tộc di cư. Hai người bất đồng lý niệm, Lục Cực liên hợp với nhiều thánh tổ khác như Nguyên Sát, thừa lúc Bảo Hoa yếu nhất mà phát động đột kích.
Một nữ tướng quân vì nước vì dân, không chết trên sa trường, lại bị chính người của mình đâm sau lưng. Cái sự bi tráng và uất ức trong đó, làm sao không khiến người ta cảm thán được?
Bảo Hoa liều chết giết ra khỏi vòng vây, cưỡng ép phá vỡ hư không, trọng thương chạy trốn đến Linh giới.
Hai, xuất hiện ở Linh giới: bản trọng thương của tu sĩ Đại Thừa, khí độ của kẻ mạnh vẫn không hề giảm sút
Lúc nàng vừa chạy trốn đến Linh giới, tuy là bản trọng thương của tu sĩ cảnh Đại Thừa, nhưng khí chất vẫn không hề giảm sút chút nào.
Chân trần váy trắng, dung mạo tuyệt đẹp, dưới đôi chân trắng như ngọc kia hiển hiện một đóa hoa lớn màu hồng đang lơ lửng, thần sắc toát ra vẻ ung dung và tự tin. Lần đầu tiên xuất hiện, ngay cả Hàn Lập cũng phải nhìn đến ngây người, nhưng Hàn lão ma phản ứng nhanh, lập tức kéo Lôi Vân Tử thi triển thuật truyền tống trận lôi mà chạy trốn.
Bảo Hoa tuy có chút sửng sốt về chuyện này, nhưng cũng chỉ mỉm cười nhạt. Bởi vì nàng giỏi về thuật suy diễn, sớm đã để mắt đến Hàn Lập, biết rằng người này chính là "cơ duyên" của bản thân mình.
Ba, giao dịch với Hàn Lập: ngươi tắm, ta canh cửa
Khi một nhóm tu sĩ Linh giới (bao gồm Hàn Lập) xông vào Ma giới, Bảo Hoa đã ngầm bám theo phía sau. Cho đến khi bên hồ Tẩy Linh chỉ còn lại một mình Hàn Lập, nàng mới từ hư không hiện thân.
Sau một phen đấu trí đấu dũng, hai người đạt được thỏa thuận giao dịch đầu tiên. Từ đó mới có cảnh kinh điển: Hàn Lập tắm rửa, Bảo Hoa canh cửa.
Cũng chính nhờ lần giao dịch này, Bảo Hoa có được linh dược then chốt, mới khôi phục lại thực lực năm xưa.
Bốn, lấy đức báo oán: cứu kẻ thù, diệt trùng mẫu
Ngay lúc này, từ Ma giới truyền đến tin tức: Minh Trùng chi Mẫu thoát khỏi phong ấn, vây khốn một loạt thánh tổ bao gồm cả Lục Cực, Nguyên Sát.
Điều lợi hại nhất là, tin cầu cứu của những người bị vây khốn này lại được gửi đến cho Bảo Hoa. Điều này vừa khéo chứng minh: uy vọng của Bảo Hoa ở Ma giới cao đến mức nào.
Vấn đề đặt ra là: nếu bạn là Bảo Hoa, bạn sẽ nhân lúc người ta gặp nạn mà báo thù thỏa thích, hay là lấy đức báo oán mà ra tay giúp đỡ?
Lựa chọn của Bảo Hoa là: gác lại ân oán cá nhân, tổ chức hành động diệt trùng.
Nàng trước tiên lợi dụng đại nghĩa "môi hở răng lạnh", tập hợp các lão quái vật cảnh Đại Thừa của các thế giới lại với nhau. Sau đó lại tặng Phượng Linh bảo bàn có khả năng xuyên không, giúp mọi người không còn phải lo lắng chuyện hậu quả, để những lão quái vật đó biết rằng đánh không lại thì có thể chạy, như vậy mới chịu dốc toàn lực.
Nhưng không ngờ, ngay lúc Bảo Hoa dùng Thổ Hoàng Đinh hủy diệt nhục thân của trùng mẫu, một bé gái đột nhiên xuất hiện, một quyền đánh nàng bay ra xa. Hóa ra thứ vừa hủy diệt được chỉ là một lớp da của trùng mẫu.
Có người lâm trận thoái lui muốn dùng Phượng Linh bảo bàn chạy trốn, nhưng Bảo Hoa với tư cách là người đảm nhiệm phần trí mưu, sớm đã làm thủ đoạn trên bảo bàn, những người này chỉ có thể ở lại tử chiến.
Cuối cùng, ngoại trừ Bảo Hoa và Hàn Lập, những người khác đều bị vây khốn. Còn trùng mẫu trước mắt, thực ra là do vị chân tiên năm xưa phong ấn nó sau khi sa đọa dung hợp với trùng mẫu mà thành, tổng thực lực đã đạt đến cấp Huyền Tiên, vượt xa Đại Thừa thông thường.
Ngay lúc Hàn Lập cũng cảm thấy tuyệt vọng, Bảo Hoa lại một lần nữa hy sinh. Dưới sự gia trì linh lực của "Tạ" đạo nhân, nàng dốc toàn lực triển khai linh vực của bản thân. Khoảnh khắc đó, mái tóc dài chấm eo của nàng từng sợi từng sợi rụng xuống, cả đầu tóc xanh rụng sạch, giống hệt như bản thể Bảo Hoàng thánh hoa của nàng vậy, cánh hoa rụng hết, chỉ còn lại cành khô.
Chính nhờ đòn liều chết này của Bảo Hoa, mới trọng thương được trùng mẫu, cuối cùng tiêu diệt thành công đại địch của thế giới này.
Năm, báo thù và thanh toán: sát phạt dứt khoát, nhưng vẫn nhớ tình xưa
Có người có thể sẽ nói: Bảo Hoa thế này chẳng phải là quá nhân từ yếu đuối sao? Sao lại còn liều mạng cứu kẻ thù của mình?
Vậy thì bạn đã nhầm rồi.
Sau khi giải quyết xong đại địch của toàn dân, Bảo Hoa bắt đầu tiến hành báo thù thanh toán:
Sát phạt dứt khoát, nhưng không hề lạnh lùng vô tình. Đây chính là điểm khiến người ta khâm phục nhất ở Bảo Hoa.
Sau đó, Bảo Hoa mặc cả với Hàn Lập, hứa hẹn khi Ma giới xâm nhập Linh giới, có thể không bắt nạt hai tộc người và yêu, vừa thể hiện thực lực của bản thân, vừa để lại khoảng không xoay chuyển. Hai người từ đó chia tay.
Sáu, vì sao nói Bảo Hoa xứng đôi với Hàn Lập nhất?
Trong toàn bộ Phàm Nhân Tu Tiên Truyện, bạn không thể tìm được nhân vật nữ thứ hai có thể sánh ngang với nàng.
Mối quan hệ giữa nàng và Hàn Lập, không liên quan đến tình yêu, mà nhiều hơn là sự thưởng thức và tôn trọng lẫn nhau giữa những kẻ mạnh. Nàng không cần sự che chở của Hàn Lập, không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai, mà lấy tư cách bình đẳng để đối xử với anh.
Sự độc lập về nhân cách và sự ngang hàng về thực lực này, khiến nàng thể hiện được khí phách và sự đảm đương không thua kém gì nam giới trong thế giới tiên hiệp.
Đây cũng chính là lý do mọi người yêu thích nàng nhất, thậm chí cho rằng Bảo Hoa mới xứng đôi với Hàn Lập nhất.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.