Y Xuyên Mỹ nguyên là một Thánh Giả cấp 6 (đỉnh phong) thuộc nghề nghiệp Huyễn Thuật Sư (Illusionist), nhánh Chưởng Mộng Sứ (Dream Master). Cô là thành viên cốt cán của Nam Phái (Hư Vô Giáo Phái), đệ tử và tình nhân của Lục trưởng lão. Sau khi bị Trương Nguyên Thanh giết chết trong phó bản "Ngũ Hành Chi Loạn", cô bị luyện hóa thành Linh phó (oán linh) và trở thành công cụ đắc lực cho nhân vật chính nhờ các kỹ năng khống chế và điều tra mạnh mẽ.
1. THÔNG TIN CƠ BẢN
- Tên: Y Xuyên Mỹ.
- Phe phái cũ: Hư Vô Giáo Phái - Nam Phái (Trận doanh Tà ác).
- Thân phận hiện tại: Linh phó (Oán linh).
- Chủ nhân: Trương Nguyên Thanh (Nguyên Thủy Thiên Tôn), sau này được tặng cho Tôn Miểu Miểu.
- Nghề nghiệp: Chưởng Mộng Sứ (Dream Master) - Giai đoạn Thánh Giả của Huyễn Thuật Sư.
- Cấp bậc: Cấp 6 (Thánh Giả đỉnh phong) lúc còn sống.
2. NGOẠI HÌNH VÀ TÍNH CÁCH
- Ngoại hình: Khi còn sống và cả khi làm linh phó, cô sở hữu nhan sắc quyến rũ, xinh đẹp động lòng người, thường dùng vẻ ngoài để mê hoặc đối phương. Cô có khả năng thay đổi dung mạo tùy ý nhờ thuật ngụy trang của Huyễn Thuật Sư.
- Tính cách "M" (Masochist): Đây là đặc điểm nổi bật nhất của Y Xuyên Mỹ. Cô có khuynh hướng thích bị ngược đãi, lăng nhục và đánh đập. Khi còn sống, cô thường xuyên chịu sự hành hạ của Lục trưởng lão để thỏa mãn. Sau khi thành linh phó, cô thường xuyên cầu xin Trương Nguyên Thanh quất roi hoặc mắng chửi mình, coi đó là phần thưởng.
- Xảo quyệt và Tàn nhẫn: Là một Chưởng Mộng Sứ, cô rất giỏi thao túng cảm xúc, dẫn dắt tâm lý kẻ địch và ra tay tàn độc khi cần thiết.
3. KHẢ NĂNG VÀ SỨC MẠNH
Là một Chưởng Mộng Sứ cấp 6 đỉnh phong, kỹ năng của cô tập trung vào tinh thần và mộng cảnh:
- Mộng Cảnh (Dreamspace): Có khả năng kéo đối phương vào giấc mộng, tạo ra các ảo ảnh chân thực để giam cầm hoặc giết chết kẻ địch trong mơ. Cô có thể xuyên qua các giấc mơ để di chuyển hoặc chạy trốn.
- Tinh Thần Đả Kích (Mental Strike): Tiếng hét chói tai gây sát thương trực tiếp lên linh hồn đối thủ, khiến kẻ địch đau đớn, chảy máu thất khiếu hoặc mất khả năng chiến đấu.
- Dẫn Dắt Cảm Xúc: Âm thầm khơi dậy và phóng đại các cảm xúc tiêu cực của đối phương (như sự nóng nảy của Hỏa Sư hay sự sợ hãi của người khác) để khiến họ mất lý trí.
- Nhập Xác: Sau khi thành linh phó, cô có thể nhập vào cơ thể người khác hoặc xác chết để điều khiển hành động của họ.
- Ảo Thuật: Tạo ra các hình ảnh giả để đánh lừa thị giác và cảm giác của đối phương.
4. TIỂU SỬ VÀ HÀNH TRÌNH
- Đối đầu tại Tùng Hải: Từng tham gia các hoạt động chống lại quan phương tại Tùng Hải và giao thủ với Phó Thanh Dương nhưng trốn thoát.
- Phó bản "Thôn Thất Ngữ" (Seven Whispers): Cô đóng giả làm Trần Vi, con gái của Trần Huyết Đao (nhân vật thế thân của Trương Nguyên Thanh). Cô đã dùng "quy tắc mở nắp quan tài" và mộng cảnh để dồn ép Trương Nguyên Thanh vào chỗ chết, nhưng cuối cùng bị Trương Nguyên Thanh (nhờ sự giúp đỡ của Trần Huyết Đao) nhìn thấu và giết chết trong phó bản.
- Phó bản giết chóc "Ngũ Hành Chi Loạn": Cô tham gia với tư cách Thánh Giả phe tà ác, liên thủ với Tham Lam Thần Tướng, Xà Nữ để săn giết phe hợp pháp. Cô đã dùng mộng cảnh để khống chế Khương Cư và Thái Long Thần. Tuy nhiên, khi Trương Nguyên Thanh thức tỉnh và thăng lên cấp 6, hắn đã phá vỡ mộng cảnh, đánh bại và giết chết cô. Sau đó, hắn luyện hóa linh hồn cô thành linh phó.
- Làm Linh Phó cho Trương Nguyên Thanh:
- Cô trở thành công cụ đắc lực, giúp Trương Nguyên Thanh trong việc thẩm vấn, tra tấn tinh thần kẻ địch, và xâm nhập mộng cảnh để thu thập tình báo.
- Hỗ trợ Trương Nguyên Thanh tiêu diệt Kính Hoa (một chấp sự Nam Phái khác) và Lục trưởng lão (sư phụ cũ của cô).
- Tham gia các chiến dịch tại New York và giúp Trương Nguyên Thanh ngụy trang.
- Kết cục: Trước khi Trương Nguyên Thanh rời đi nước ngoài (lần 2) hoặc trong quá trình phân chia tài sản, hắn đã tặng Y Xuyên Mỹ cho Tôn Miểu Miểu để đổi lấy quyền nuôi dưỡng Tiểu Đậu Bỉ.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN