La Hồng là một nhân vật trong tiểu thuyết "Thánh Khư" của tác giả Thần Đông, là Thánh nhân của Thiên Thần tộc, đã bị Sở Phong tiêu diệt. Với tư cách là thành viên cốt lõi của Thiên Thần tộc, hắn đại diện cho bộ tộc này thiết lập quan hệ đối địch trực tiếp với nam chính Sở Phong và cuối cùng bị Sở Phong giết chết.
Trong trận chiến, La Hồng thi triển hô hấp pháp "Thiên Thần Hạ Phàm", đồng thời dung hợp Hoàng Kim Cốt để cường hóa nhục thân, quanh thân tỏa ra kim quang giải phóng năng lượng khủng bố. Sở Phong đã thông qua bản nguyên áo nghĩa "Loa Toàn Thuật" của Giao Ma Quyền để phá vỡ phòng ngự của hắn, kết hợp với Cộng Chấn Thuật tạo thành đòn tấn công chí mạng, xuyên thủng yếu hại khiến thánh khu của La Hồng tan rã.
Sự bại vong của La Hồng đã trở thành cột mốc đánh dấu sự thăng tiến thực lực của Sở Phong. Thân phận cấp cao trong Thiên Thần tộc của hắn đã làm trầm trọng thêm mâu thuẫn xung đột giữa trận doanh nhân loại và bộ tộc này, đặt nền móng cho sự suy tàn của thế lực Thiên Thần tộc về sau.

La Hồng là Thánh nhân của Thiên Thần tộc. Hắn là một vị Viễn Cổ Võ Thánh trỗi dậy từ thời xa xưa. Trong sự nghiệp đằng đẵng của mình, hắn từng đồ thánh diệt tộc, giết địch vô số, số lượng hành tinh sự sống bị hắn đích thân hủy diệt đã vượt quá bàn tay.
La Hồng là Thánh nhân Thiên Thần tộc, bẩm sinh cao ngạo. Trong chiến đấu, khi La Hồng thi triển hô hấp pháp "Thiên Thần Hạ Phàm", toàn thân kim quang rực rỡ, hơi thở năng lượng cực kỳ kinh người.
La Hồng có thể triệu hoán và dung hợp Hoàng Kim Cốt cùng lớp da vàng kim giáng xuống từ ngoại vực, khiến bộ phận hoặc toàn bộ cơ thể như được đúc bằng vàng ròng, từ đó cường hóa nhục thân. Tuyệt học chủng tộc mà hắn nắm giữ là "Thiên Thần Chưởng" có uy lực vô cùng to lớn.
Giai đoạn đầu của cuộc quyết đấu, La Hồng từng áp chế được Sở Phong. Hắn thi triển hô hấp pháp "Thiên Thần Hạ Phàm", dung hợp Hoàng Kim Cốt và lớp da kim loại để cường hóa cơ thể, hào quang vàng kim tỏa ra khắp nơi. La Hồng sử dụng Thiên Thần Chưởng của tộc mình để tấn công.
Sở Phong dùng tay trái thi triển Cộng Chấn Thuật, tay phải thi triển Loa Toàn Thuật, vận hành Đạo Dẫn Hô Hấp Pháp để phản công. Loa Toàn Thuật của Sở Phong từng đánh vào cánh tay La Hồng nhưng bị chặn lại. Tuy nhiên, đòn tấn công sau đó của Sở Phong đã phá vỡ phòng ngự Thiên Thần Chưởng, khiến lòng bàn tay hắn chảy máu, lớp da bị xé rách. Trong trận chiến, những mảnh thần cốt vàng kim trên người La Hồng bị chấn văng ra ngoài cùng với sương máu. Một khúc xương vàng trong lòng bàn tay hắn bị gãy lìa, Hoàng Kim Cốt ở xương bả vai cũng bị chấn rụng.
La Hồng chịu trọng thương, nửa thân người đẫm máu, một cánh tay bị xé toạc xuống. Những khúc Hoàng Kim Cốt dung hợp trong cơ thể La Hồng từng khối một văng ra ngoài. Giữa tinh không, cao thủ các phương đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Cuối cùng, La Hồng bị Sở Phong giết chết.
Việc La Hồng, một Thánh nhân Thiên Thần tộc, bại vong dưới tay Sở Phong là sự kiện biểu tượng cho việc thực lực của Sở Phong thăng cấp. Sự kiện này gây chấn động cho các cao thủ khắp tinh không, làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa nhân loại và Thiên Thần tộc, báo hiệu cho sự suy yếu của thế lực này về sau.
Với tư cách là một Viễn Cổ Võ Thánh, cái chết của La Hồng đã chứng minh chiến lực của Sở Phong đã đạt đến cấp độ có thể "đồ thánh". Các cao thủ trong tinh không đều kinh hãi dõi theo màn này.
La Hồng vốn là chiến lực quan trọng của Thiên Thần tộc, việc hắn bị Sở Phong đánh bại công khai và bị "tháo xương Thánh nhân" là một quá trình thảm khốc. Tiếng thảm thiết của La Hồng, nửa thân hình đẫm máu và cánh tay bị xé rời là một sự sỉ nhục to lớn đối với Thiên Thần tộc vốn nổi tiếng cao ngạo.
Thất bại thảm hại của La Hồng không chỉ làm tổn thất chiến lực cao cấp của Thiên Thần tộc mà còn đánh đòn tâm lý nặng nề vào uy danh của bộ tộc này. Ngoài thái không, Thánh nhân La Hồng đã đi đến hồi kết, trận chiến này chính là điềm báo cho sự lụi bại sau này của thế lực Thiên Thần tộc.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Toàn Chức Cao Thủ: Viên Bách Thanh người sinh ra để chơi hệ hỗ trợ
Con đường sáng tác của Trạch Trư
Già Thiên: Cửu Bí và người sáng tạo
Vì sao người trưởng thành và thông minh bị hấp dẫn bởi tiểu thuyết Huyền Ảo?
Vạn Cổ Thần Đế: Bệ Ngạn Thiên Vương
Quyển Hạch Động Lực Kiếm Tiên của Thừa Phong Ngự Kiếm kết thúc, sách mới liền ra mắt
VÌ SAO BẠN THÍCH ĐỌC TRUYỆN CHỮ?
Cảnh Giới Tu Luyện Trong Truyện Thần Ma Cửu Biến
Tổng quan tất cả các cảnh giới trong series của Giang Hồ Tái Kiến
Phật Bản Thị Đạo: Nói một chút khai sơn chi tác của Mộng Nhập Thần Cơ
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Ngụy Uyên, một cái phàm nhân!
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.