Nam Hải Lão Long Vương là nhân vật trong tiểu thuyết Thánh Khư của Thần Đông, thuộc Nam Hải Long tộc, là phụ thân của Hắc Đằng và Hắc Ly, đồng thời có địa vị và ảnh hưởng rất cao trong Long tộc.

Nam Hải Lão Long Vương đã sống hơn một nghìn năm, đạo hạnh thâm hậu. Nếu có được Hóa Long Quả, tương lai tất sẽ hóa thành giao long, một bước bay lên trời.
Ông vô cùng tôn sùng Bồng Lai Tiên Đảo, cho rằng Long tộc hải vực tất sẽ kết minh với tiên đảo. Trải qua năm tháng dài lâu, ông có không ít con cháu nhưng phần lớn đã mất. Sau khi thiên địa dị biến, ông có ba người con thành tài, nhưng hai người con trai lần lượt chết dưới tay Sở Phong, điều này trở thành tâm ma của ông.
Vì đang truy tìm cơ duyên như Hóa Long Quả và Hải Thần Quả nên ông chưa thể phân thân, nếu không đã sớm lên bờ giết Sở Phong báo thù.
Nam Hải Lão Long Vương sống hơn nghìn năm, đạo hạnh sâu không lường được, có tiềm lực hóa long cực lớn. Nếu đạt được Hóa Long Quả, chắc chắn sẽ hóa thân thành giao long, nhất phi trùng thiên.
Trong bối cảnh thiên địa phục sinh, thần thụ trong biển không ngừng xuất hiện, khiến căn cơ tích lũy của ông bộc phát, thế quật khởi không thể ngăn cản.
Ông tôn sùng Bồng Lai Tiên Đảo, tin rằng Long tộc tất sẽ liên minh với nơi này. Sau khi hai con trai chết dưới tay Sở Phong, ông xem Sở Phong như tâm ma, từng gầm thét giận dữ, dấy lên sóng lớn ngập trời.
Nam Hải Lão Long Vương sống lâu năm, đạo hạnh thâm sâu, luôn tin rằng Long tộc và Bồng Lai Tiên Đảo sẽ liên minh. Khi thiên địa phục sinh, thần thụ xuất hiện trong biển, báo hiệu sự quật khởi tất yếu của ông.
Sau thiên địa dị biến, ông có ba người con xuất sắc, nhưng chỉ trong vài tháng, hai người con trai lần lượt bị Sở Phong giết chết, điều này trở thành tâm ma lớn nhất của ông.
Ông từng muốn lên bờ giết Sở Phong báo thù, nhưng do đang truy tìm các cơ duyên như Hóa Long Quả, Hải Thần Quả nên tạm thời chưa hành động. Trong cơn phẫn nộ, ông từng gầm lên, khiến sóng biển dâng trào dữ dội.
Nam Hải Lão Long Vương xuất hiện trong tiểu thuyết Thánh Khư, được nhắc đến trong các tình tiết liên quan đến Long tộc và thông qua lời kể của Long Trạch, cho thấy ông sống hơn nghìn năm, đạo hạnh cao thâm, đồng thời mang mối hận lớn với Sở Phong vì hai người con trai bị giết.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Nữ Trang Phản Phái: Bắt Đầu Khí Vận Chi Tử Tới Trả Thù... một luồng gió mới thú vị trong tiên hiệp
Phỏng vấn đặc biệt: Biên Tập Viên văn học mạng là gì?
Đã tìm ra huynh đệ đồng môn của Lâm Phàm cục súc vô địch
Dân mạng đánh giá tiểu thuyết Xích Tâm Tuần Thiên thế nào?
Danh Sách Hồn Thú Trong Hệ Liệt Đấu La Đại Lục
Lão tổ tiễn ngươi một hồi tạo hoá
Chư Giới Tận Thế Online: Lão độc giả càng nhìn càng buồn nôn
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.