Ngân Sí Thiên Thần là một nhân vật trong tiểu thuyết mạng "Thánh Khư" của tác giả Thần Đông, một trong bốn đại dị nhân đời đầu. Hắn sở hữu mái tóc bạc dài ngang thắt lưng, đôi đồng tử tỏa ra ngân mang, lưng mang đôi thần dực màu bạc, toàn thân phát ra hào quang rực rỡ như thần đê giáng thế. Đôi cánh bạc của hắn sắc bén vô cùng, từng dễ dàng chém ngang thân những quái vật mà tên lửa cũng không thể bắn xuyên.
Sở Phong từng chiến đấu với hắn và dùng cung tên bắn trọng thương hắn. Trong trận chiến, Ngân Sí Thiên Thần bị Sở Phong dùng cốt tiễn bắn xuyên ngực và đóng đinh lên vách núi, chịu trọng thương nghiêm trọng. Sau khi bị thương, Lâm Nặc Y đã đích thân xử lý vết thương cho hắn. Về sau, Sở Phong và Ngân Sí Thiên Thần đã "cười một tiếng xóa bỏ ân thù".

Ngân Sí Thiên Thần sở hữu mái tóc dài màu bạc xõa đến tận eo, gương mặt tuấn lãng, đôi mắt lấp lánh ánh bạc, khí chất lạnh lùng mà siêu nhiên. Sau lưng hắn sinh ra một đôi cánh bạc, khi chiến đấu toàn thân tỏa ra thần quang thánh khiết; đôi cánh bạc sắc bén vô song, có thể như thiên đao chém đứt cơ thể quái vật mà vũ khí hạng nặng khó lòng xuyên thủng. Hắn khoác trên mình ngân sắc chiến y, khi đại chiến ngân quang óng ánh như một vầng mặt trời bạc vắt ngang bầu trời, thần uy lẫm liệt.
Trong những cuộc huyết chiến, hình tượng của hắn có sự thay đổi: mái tóc bạc bị huyết nhuộm đỏ, đôi cánh bạc bị xé rách, thân thể xuất hiện những vết tiễn thương xuyên thấu đáng sợ, nhưng dù vậy, khí chất của hắn vẫn vô cùng xuất chúng.
Ngân Sí Thiên Thần từng đại chiến với Kim Cương, cả hai liều chết xông xáo vì không ai muốn từ bỏ dị quả trong thời khắc mấu chốt nhất. Trong một lần lướt qua, đôi cánh bạc của hắn quét ngang, chém đứt một chiếc trực thăng vũ trang hạng nặng thành hai nửa.
Sở Phong đã dùng cung tên ngăn chặn Ngân Sí Thiên Thần, một luồng huyết quang nổ tung, một mũi cốt tiễn trắng muốt bắn xuyên vai hắn, đánh nát một mảng lớn huyết thịt. Giữa cơn mưa tên dày đặc, một mũi cốt tiễn khác lại xé rách không trung, đâm thủng và xé toạc một mảng lớn trên đôi thần dực màu bạc khiến máu tươi đầm đìa. Ngân Nguyệt Thiên Thần trúng tiễn vào ngực, bị quán tính cực mạnh đóng đinh lên vách núi dựng đứng. Ánh mắt hắn lạnh thấu xương, chầm chậm di chuyển thân thể rồi gầm lên một tiếng, thoát khỏi vách núi, mang theo mũi tên hạ lạc xuống đất trong tình trạng đầy rẫy thương tích.
Lâm Nặc Y đã lấy ra một bình thủy tinh chứa chất lỏng màu tím, đổ lên những vết thương nghiêm trọng nhất của Ngân Sí Thiên Thần. Sau đó, vài dị nhân có khả năng bay lượn xuất hiện, vây quanh bảo vệ Lâm Nặc Y và hắn ở chính giữa.
Sau trận chiến, Ngân Sí Thiên Thần tuyên ngôn: "Đợi khi hợp kim chiến y của ta chế tạo hoàn thành, hộ trì thân thể, nhất định sẽ lấy đầu ngươi!"
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tổng kết về thế giới truyện Nhĩ Căn sau Tam Thốn Nhân Gian – Phần 3
Phỏng vấn tác giả truyện 《 Đại Phụng Đả Canh Nhân 》: Mưu trí thành thần dù mười năm bị vùi dập
Vạn Cổ Thần Đế: Vì sao Phượng Thiên không sợ Khôi Lượng Hoàng bố trí mai phục?
Khánh Dư Niên: Phạm Nhàn kinh lịch nhân sinh
Phỏng vấn đại thần Ngôn Quy Chính Truyện, sách mới 《 Người Này Tu Tiên Quá Mức Đứng Đắn 》
Tổng quan Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
Nhĩ Căn nói gì về Tam Thốn Nhân Gian
Đôi chút bàn luận về nhân vật trong già thiên p3
Lục Địa Kiện Tiên: Dự đoán tình tiết sau chương 784
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.