Tu La là thủ lĩnh tối cao của Binh Chủ Giáo, một trong ba tổ chức tà ác lớn nhất tại đại khu thứ hai. Hắn được công nhận là cường giả mạnh nhất trong phe cánh tà ác, thậm chí được coi là tồn tại "vô địch" trong thế giới Linh Cảnh Hành Giả trước khi Nguyên Thủy Thiên Tôn trưởng thành. Tu La là biểu tượng của sức mạnh tuyệt đối, bạo lực và sự hủy diệt, người duy nhất trong các nghề nghiệp tà ác đạt đến chiến lực ngang hàng với Bán Thần của phe Thủ Tự.
1. THÔNG TIN CƠ BẢN
- Tên: Tu La.
- Thân phận: Giáo chủ Binh Chủ Giáo, Thống lĩnh trận doanh Tà Ác (trên danh nghĩa).
- Nghề nghiệp: Yêu Mê Hoặc (Bewitcher).
- Cấp bậc: Cấp 11-12 (Vượt qua Chúa Tể đỉnh phong, đạt đến chiến lực Bán Thần dù nghề nghiệp tà ác về lý thuyết không có giai đoạn này).
- Vũ khí: Đao Xi Vưu (Loan đao đồng xanh).
- Lãnh địa: Núi thánh Đằng Cách Lý (Tengri) ở sa mạc Tây Bắc.
2. NGOẠI HÌNH VÀ HÌNH THÁI
- Hình dạng thường thấy: Một người đàn ông cao lớn như tháp sắt đen, làn da đen kịt như than hoặc sắt đúc, cơ bắp cuồn cuộn cứng ngắc như tượng đá cẩm thạch.
- Hình thái chiến đấu (Pháp thân): Khi chiến đấu, Tu La hiện ra hình thái "Ba đầu sáu tay" (hoặc tám tay tùy mô tả cụ thể trong từng giai đoạn sức mạnh).
- Ba đầu: Một cái đầu có đôi mắt đỏ rực dữ tợn; một cái đầu uy nghiêm dũng mãnh với lông mày dựng đứng; một cái đầu vô cảm, lãnh khốc coi thường thiên hạ.
- Cơ thể: Đen bóng, rắn chắc, mang lại cảm giác áp bách nghẹt thở.
3. TÍNH CÁCH VÀ QUAN ĐIỂM
- Thờ ơ và Lười biếng: Tu La dành phần lớn thời gian để ngủ say trong lòng núi. Hắn rất ít khi quan tâm đến thế sự hay các cuộc tranh đấu nhỏ lẻ.
- Kẻ "Ba Phải" đáng sợ: Hắn có thói quen kỳ lạ là hầu như không bao giờ từ chối yêu cầu của cấp dưới hay người khác. Dù là yêu cầu vô lý như Ma Nhãn muốn làm Thiên Vương hay mưu phản, hắn đều đáp "Được". Hắn lười nói chữ "Không" với những con kiến hôi.
- Tuân theo bản tâm: Quan điểm của Tu La là Yêu Mê Hoặc chỉ cần tuân theo bản tâm, giết chóc sinh linh, không quan trọng là giết phe Chính hay phe Tà.
- Cố chấp và Kiêu ngạo: Hắn cực kỳ tự tin vào sức mạnh của bản thân ("Nhất lực phá vạn pháp"). Hắn tin rằng sức mạnh tuyệt đối có thể nghiền nát mọi kỹ xảo.
4. KHẢ NĂNG VÀ SỨC MẠNH
- Chiến lực Bán Thần: Dù nghề nghiệp tà ác không có thần cách để tấn thăng Bán Thần chính thức, Tu La đã chạm đến ngưỡng sức mạnh này nhờ nắm giữ một loại "bổn nguyên lực" cổ xưa của Yêu Mê Hoặc. Hắn có thể một mình đối đầu với nhiều Bán Thần phe Thủ Tự cùng lúc.
- Cận chiến vô địch: Là đỉnh cao của nghề nghiệp cận chiến, Tu La sở hữu sức mạnh vật lý, tốc độ và khả năng phòng ngự kinh hoàng. Hắn có thể dùng thân thể cứng rắn chống lại các đòn tấn công quy tắc và thậm chí cả Thái Dương bổn nguyên trong thời gian ngắn.
- Vũ khí - Đao Xi Vưu: Một thanh loan đao đồng xanh cổ đại, từng thuộc về Chiến thần Xi Vưu. Thanh đao này được Tu La "nuôi" bằng sự đói khát suốt 20 năm chỉ để tung ra đòn kết liễu vào thời điểm quyết định.
5. CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG
- Sự kiện hạt nhân: 20 năm trước, Tu La từng bị chính phủ tấn công bằng vũ khí hạt nhân nhưng không chết, chỉ bị san phẳng ngọn núi nơi hắn ngủ. Sau đó hắn tiến vào kinh thành trả thù, buộc Thái Nhất Môn Chủ và Khương Bang Chủ phải liên thủ ngăn cản.
- Diệt môn Sở gia: 21 năm trước, Tu La chỉ đạo Binh Chủ Giáo liên thủ với Ám Dạ Mân Côi tiêu diệt Sở gia để cướp đạo cụ "Tử Cung Mẫu Thần", nhằm hồi sinh Linh Thác (Thủ lĩnh Ám Dạ Mân Côi). Thực chất, đây là một phần trong kế hoạch đầu tư của hắn vào Tinh Thần Chi Chủ.
- Phó bản Thái Dương: Tu La tham gia vào trận chiến trong phó bản Thái Dương. Tại đây, hắn lộ diện là đồng minh thực sự của Tinh Thần Chi Chủ (chứ không phải Linh Thác). Hắn đã dùng đao Xi Vưu chém chết Linh Thác (Thái Âm Chi Chủ) để giúp Tinh Thần Chi Chủ thâu tóm quyền lực.
- Trận chiến cuối cùng: Trong trận quyết chiến giữa hai phe, Tu La đã đối đầu với Trương Nguyên Thanh (lúc này đã là Thái Dương Chi Chủ). Dù rất mạnh mẽ, hắn cuối cùng bị Trương Nguyên Thanh dùng "Thập Nhật Ô" (Mười con Kim Ô) thiêu cháy và biến thành tượng đá, kết thúc huyền thoại bất bại.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN