Công Chúa Bạch Tuyết là một nhân vật phụ xuất hiện trong map phó bản tại New York (Đại khu thứ nhất). Cô là thành viên thuộc Tổ 6 của "Liên Minh Phản Hắc Bạch" (một tổ chức dân gian của hành giả người Hoa tại phố người Hoa). Cô là một cô gái trẻ tuổi, hoạt bát, đóng vai trò kết nối và cung cấp thông tin nền cho nhân vật chính Trương Nguyên Thanh khi hắn nằm vùng tại tổ chức này dưới thân phận giả "Tiêu Dao Kiếm Tiên".
1. THÔNG TIN CƠ BẢN
- ID Linh Cảnh: Công Chúa Bạch Tuyết (White Snow Princess).
- Tổ chức: Liên Minh Phản Hắc Bạch (Tổ chức dân gian tại Phố người Hoa, New York), thuộc Tổ 6.
- Nghề nghiệp: Phong Pháp Sư (Wind Mage/Aeromancer).
- Cấp bậc: Cấp 2 (Giai đoạn Siêu Phàm).
- Thân phận đời thực: Bạn học cùng lớp với Tào Thiến Tú (Tào Pháp Quan).
2. NGOẠI HÌNH VÀ TÍNH CÁCH
- Ngoại hình: Được mô tả là một cô gái trẻ khoảng 16-17 tuổi, sở hữu khuôn mặt tròn trịa với nét mũm mĩm trẻ con (baby fat) đáng yêu. Cô có đôi mắt to tròn, long lanh ngấn nước cực kỳ sáng ngời. Phong cách ăn mặc thanh xuân, ngọt ngào, thường mặc áo dệt kim trắng và quần bò nhạt màu.
- Tính cách:
- Hoạt bát và Ngây thơ: Cô rất hay nói, nhiệt tình giới thiệu thông tin cho thành viên mới, nhưng đôi khi hơi thiếu chiều sâu trong suy nghĩ và dễ bị cảm xúc chi phối.
- Mê trai đẹp (Fangirl): Cô là một "fan cuồng" của chấp sự Phong Thần Chi Dực (Wind God's Wing), luôn khen ngợi anh ta đẹp trai, tài giỏi và không cho phép ai so sánh hay dìm hàng thần tượng của mình (dù sau đó bị thực tế vả mặt).
- Yếu đuối: Khi gặp tình huống nguy hiểm hoặc bế tắc, cô dễ hoảng loạn, lo lắng đến mức giậm chân hoặc sắp khóc.
3. QUAN HỆ
- Tào Thiến Tú (Tào Pháp Quan): Bạn học cùng lớp và là đồng đội thân thiết trong Tổ 6. Tào Thiến Tú thường xuyên phải nhắc nhở hoặc phổ cập kiến thức cho cô.
- Đồng đội Tổ 6: Bao gồm Không Ngừng Vươn Lên (Tổ trưởng - Kỵ Sĩ), Y Lâm Thánh Thủ (Hải Yêu), Đừng Quên Quốc Thổ (Thổ Quái), Tiểu Cương Pháo (Hư Không).
- Trương Nguyên Thanh (Tiêu Dao Kiếm Tiên): Cô là người nhiệt tình chào đón hắn khi hắn gia nhập tổ với thân phận giả. Ban đầu cô coi hắn là một "ông chú" Thám Báo cấp 2 bình thường, nhưng sau đó bị sốc và ngưỡng mộ trước thực lực thật sự của hắn.
- Phong Thần Chi Dực: Thần tượng trong lòng cô, là chấp sự cao cấp của Liên Minh Phản Hắc Bạch.
4. HÀNH TRÌNH VÀ VAI TRÒ
- Chào đón người mới: Khi Trương Nguyên Thanh (dưới lốt Tiêu Dao Kiếm Tiên) gia nhập nhóm chat của Tổ 6, cô là người tích cực nhất trong việc hỏi han (hỏi có đẹp trai không) và giới thiệu thành viên trong tổ cho hắn.
- Vụ án giết người liên hoàn: Cô tham gia vào các cuộc thảo luận và hành động vây bắt hung thủ của vụ án giết người liên hoàn tại New York. Cô một mực tin tưởng vào thần tượng Phong Thần Chi Dực sẽ giải quyết được vấn đề.
- Chứng kiến thực lực của Trương Nguyên Thanh: Trong chiến dịch vây bắt, khi Phong Thần Chi Dực bị thương và mắc kẹt trong cấm chế, Công Chúa Bạch Tuyết đã vô cùng hoảng loạn. Cô đã tận mắt chứng kiến "Tiêu Dao Kiếm Tiên" dùng một kiếm phá vỡ cấm chế mà ngay cả chấp sự cũng bó tay, từ đó thay đổi hoàn toàn cái nhìn về người đồng đội mới này, chuyển sang ngưỡng mộ sự "ngầu" và đẹp trai của hắn.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN