Bối Đế (Betty) là một nhân vật phụ quan trọng thuộc Hiệp Hội Mỹ Thần (Beauty Goddess Association) tại đại khu thứ nhất. Cô nổi tiếng với vai trò là Phó bộ trưởng Bộ Ngoại giao của hiệp hội và là một trong những người tình được sủng ái nhất của Ma Quân thời điểm hắn còn sống. Bối Đế nắm giữ một trong sáu mảnh vỡ bản đồ kho báu của Ma Quân, đóng vai trò mắt xích quan trọng trong hành trình truy tìm di sản của nhân vật chính Trương Nguyên Thanh.
1. THÔNG TIN CƠ BẢN
- Tên: Bối Đế (Betty).
- Thân phận: Phó bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Hiệp Hội Mỹ Thần.
- Phe phái: Trận doanh Hợp pháp (Đại khu thứ nhất).
- Nghề nghiệp: Ái Dục (Love/Desire) - Nhánh "Dục" (thiên về phóng túng, quyến rũ).
- Vật phẩm quan trọng: Mảnh vỡ bản đồ kho báu của Ma Quân (ngọc bội hình tam giác màu trắng mỡ dê).
2. NGOẠI HÌNH VÀ TÍNH CÁCH
- Ngoại hình: Bối Đế sở hữu vẻ đẹp phương Tây điển hình với mái tóc vàng, đôi mắt xanh biếc (lam nhạt) và gương mặt xinh đẹp như thiên sứ. Tuy nhiên, thân hình cô lại cực kỳ nóng bỏng, được mô tả là "ma quỷ" với vòng ba (đào mật) lớn một cách khoa trương, phong cách ăn mặc táo bạo, thường xuyên khoe đường cong cơ thể.
- Tính cách:
- Tham vọng và Thực dụng: Cô tận dụng mối quan hệ với Ma Quân để thăng tiến nhanh chóng trong hiệp hội, vượt qua các đối thủ cạnh tranh như Annie.
- Phóng khoáng và Cuồng dã: Cô thuộc tuýp phụ nữ phóng khoáng trong chuyện tình cảm, phù hợp với đặc tính nghề nghiệp Ái Dục. Ma Quân từng nhận xét cô là một "vưu vật" (người đẹp cực phẩm) khiến đàn ông muốn ngừng mà không được.
- Ghen tuông: Cô có sự cạnh tranh gay gắt với các thành viên khác trong hiệp hội (như Annie) và tỏ ra khó chịu khi thấy "người mới" như Trương Nguyên Thanh được chú ý.
3. MỐI QUAN HỆ VỚI MA QUÂN
- Quan hệ tình ái và lợi ích: Bối Đế là một trong những người tình (bạn giường) lâu dài nhất của Ma Quân. Mối quan hệ này bắt đầu từ sự toan tính: Bối Đế dùng sắc đẹp và thông tin mật (về bí mật tối cao của Linh Cảnh) để dụ dỗ Ma Quân đến gặp Hội trưởng Hiệp Hội Mỹ Thần. Ma Quân biết rõ điều này nhưng vẫn chấp nhận vì sự quyến rũ của cô và lợi ích trao đổi.
- Di sản: Mặc dù quan hệ bắt đầu bằng lợi ích, Ma Quân vẫn để lại cho cô một mảnh vỡ bản đồ kho báu như một dạng "bồi thường" hoặc di sản sau khi hắn chết. Bối Đế coi đây là tài sản riêng và giấu kỹ trong khe ngực.
4. MỐI QUAN HỆ VỚI TRƯƠNG NGUYÊN THANH
- Gặp gỡ: Trương Nguyên Thanh (với thân phận Nguyên Thủy Thiên Tôn) đã đến gặp Bối Đế tại trụ sở Hiệp Hội Mỹ Thần để đòi lại mảnh bản đồ kho báu.
- Xung đột: Ban đầu, Bối Đế từ chối giao ra mảnh vỡ vì coi đó là vật Ma Quân để lại cho riêng mình. Cô cũng tỏ thái độ thù địch và ghen tị vì nghĩ Trương Nguyên Thanh là "người mới" được Annie lôi kéo.
- Kết quả: Trương Nguyên Thanh đã phải sử dụng biện pháp mạnh (uy hiếp và sử dụng thân phận "truyền nhân Ma Quân" một cách gián tiếp) để buộc cô giao ra mảnh bản đồ.
5. ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
- Annie: Annie là đối thủ không đội trời chung của Bối Đế trong Bộ Ngoại giao. Annie luôn bất mãn vì Bối Đế nhờ dựa hơi Ma Quân mà thăng chức nhanh hơn mình, dù năng lực chuyên môn của Annie được đánh giá cao hơn. Hai người thường xuyên nói xấu và cạnh tranh nhau công khai.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN