Donna Caroline là Hội trưởng phân hội New York của Hiệp Hội Mỹ Thần (Beauty Goddess Association). Cô được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân New York", sở hữu nhan sắc và sức quyến rũ khuynh đảo cả hai phe Hợp Pháp và Tà Ác. Cô là một nhân vật mấu chốt trong cuộc chiến trận doanh tại New York, nắm giữ mạng lưới quan hệ rộng lớn thông qua các người tình quyền lực. Đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo là một bí mật kinh hoàng về linh hồn song sinh tồn tại trong cùng một thể xác.
1. THÔNG TIN CƠ BẢN
- Tên gọi: Donna Caroline (Đường Na · Tạp La Lâm).
- Tổ chức: Hiệp Hội Mỹ Thần (Phân hội trưởng New York).
- Cấp bậc: Cấp 8 (Chúa Tể).
- Nghề nghiệp: Ái Dục (Desire).
- Danh hiệu: Đệ nhất mỹ nhân New York, Yêu cơ trong đêm tối.
2. NGOẠI HÌNH VÀ KHÍ CHẤT
- Ngoại hình: Được mô tả là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất của Thượng Đế. Cô có ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, làn da trắng như sứ, mái tóc màu nâu vàng (hoặc bạch kim tùy trạng thái) óng ả. Thân hình cô đạt tỷ lệ vàng, cực kỳ nóng bỏng với vòng eo thon gọn, vòng một và vòng ba đầy đặn quyến rũ.
- Phong cách: Thường xuất hiện với những bộ lễ phục dạ hội màu đen sang trọng, đeo trang sức lấp lánh, toát lên vẻ quý phái và mị hoặc không thể cưỡng lại. Khi ở nhà, cô thích mặc váy dài phong cách Bohemia thoải mái, mang lại cảm giác dịu dàng như một người vợ hiền hay một người chị gái.
- Sức quyến rũ: Là một Chúa Tể nghề Ái Dục, sức quyến rũ của cô là một loại "vũ khí" khiến đàn ông (kể cả Chúa Tể) mất đi lý trí, si mê và sẵn sàng chết vì cô. Cô thường phải khoác một chiếc áo mỏng đặc biệt để thu liễm mị lực khi xuất hiện trước công chúng.
3. TÍNH CÁCH VÀ SỞ THÍCH
- Công khai (Nhân cách Donna): Khác với định kiến về nghề Ái Dục lẳng lơ, Donna xây dựng hình tượng đoan trang, tao nhã, dịu dàng và biết quan tâm. Cô đi theo con đường "Ái" (Tình yêu) thay vì chỉ là "Dục" (Dục vọng), chú trọng việc xây dựng mối liên kết tình cảm sâu sắc với đối phương.
- Sở thích: Cô đặc biệt thích những chàng trai trẻ tuổi, có vẻ ngoài ngây thơ, bảo thủ và "sạch sẽ" (chưa từng trải). Đây là gu thẩm mỹ khiến cô bị thu hút bởi Cú Mang (Trương Nguyên Thanh giả dạng).
- Góc khuất: Theo lời Ma Quân và nhân cách thứ hai, Donna thực chất có khuynh hướng bị ngược đãi (M) trong chuyện chăn gối. Cô càng bị đối xử thô bạo, bá đạo thì càng nghe lời.
4. BÍ MẬT CỐT LÕI: LINH HỒN SONG SINH
- Sự thật: Donna Caroline không phải là một người duy nhất. Trong cơ thể cô tồn tại hai linh hồn độc lập: Donna và Catherine (Phó hội trưởng Công Hội Thợ Săn - Phe Tà Ác).
- Nguồn gốc: Catherine được sinh ra từ chấn thương tâm lý thời thơ ấu của Donna khi bị cha dượng xâm hại. Mẹ ruột cô đã dung túng cho hành vi đó, khiến Donna phân tách ra nhân cách Catherine để chịu đựng nỗi đau. Sau này, Linh Thác (Thái Âm Chi Chủ) đã ban cho Catherine một linh hồn độc lập.
- Mối quan hệ giữa hai linh hồn: Catherine căm ghét Donna, gọi cô là kẻ yếu đuối. Hai linh hồn tranh giành quyền kiểm soát cơ thể. Donna hoàn toàn không biết về những âm mưu của Catherine.
5. CÁC MỐI QUAN HỆ
- Ma Quân: Một trong những người tình cũ. Ma Quân từng dùng vũ lực và sự bá đạo để chiếm đoạt Donna (và cả Catherine). Dù bị đối xử tệ, Donna vẫn có sự phục tùng nhất định đối với hắn.
- Sean Med (Thủ tịch Chấp hành quan Thiên Phạt NY): Người tình hiện tại. Sean Med cực kỳ si mê Donna và cô có ảnh hưởng lớn đến các quyết định của hắn.
- Trương Nguyên Thanh (Cú Mang): Đối tượng cô muốn "săn đuổi". Cô bị thu hút bởi vẻ ngoài nho nhã và sự "ngây thơ" giả tạo của hắn. Trương Nguyên Thanh đã lợi dụng điều này để tiếp cận và tương kế tựu kế.
- Annie: Tâm phúc và trợ lý đắc lực, người giúp cô xử lý các mối quan hệ và công việc.
6. VAI TRÒ TRONG CỐT TRUYỆN
- Quân cờ chiến lược: Phe Tà Ác (Tự Do Minh Ước) lên kế hoạch dùng nam sắc (Cú Mang) để dụ dỗ Donna tham gia một buổi tụ hội trụy lạc, nhằm tẩy não và biến cô thành kẻ sa ngã. Mục tiêu là thông qua Donna để kiểm soát một nửa giới cao tầng Hợp Pháp tại New York (những người tình của cô).
- Lật tẩy: Trong trận chiến quyết định, Catherine đã chiếm quyền kiểm soát cơ thể, lộ diện là Phó hội trưởng Công Hội Thợ Săn, khiến phe Hợp Pháp bàng hoàng.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN