Lưu Thập Lục (Quân Thiến) là nhân vật yêu tộc trong tiểu thuyết mạng "Kiếm Lai", tứ đệ tử văn thánh Nho gia, chân thân hư hư thực thực Kim Sí Đại Bằng Điểu, tu vi đạt Phi Thăng Cảnh viên mãn, kiêm đủ nửa bước cảnh giới Vũ Thần. Mặc dù xuất thân yêu tộc, chỉ tự nhận nửa học sinh Văn Thánh, cự tuyệt thuộc về Nho gia văn mạch, bị lão tú tài xưng là "Ngốc".
Tính tình chất phác ít nói lại trọng tình trọng nghĩa, từng bởi vì thân phận Yêu tộc dẫn phát tranh chấp, khiến cho Văn Thánh ra mặt hòa giải. Cùng Kiếm Tu Bạch cũng kết làm chí giao, cùng hái thuốc thăm tiên, được tặng đề tự "Đồ sộ". Ở Lạc Phách Sơn Quyền giết Viễn Cổ Thần Linh, trấn sát Tiên Nhân Cảnh Yêu Tộc tu sĩ, Thanh Minh Thiên Hạ Vấn Quyền Bạch Ngọc Kinh sau đó toàn thân trở ra. Từng được Phật tổ làm phép thay đổi thiên tính, sau đó đi theo Văn Thánh tự tù công đức lâm, cuối cùng đi xa Tây Phương Phật quốc.
Là đệ tử Yêu tộc duy nhất của Văn Thánh nhất mạch, mỗi khi sư môn nguy cơ tất ra tay tương trợ, lấy chiến lực chống đỡ truyền thừa sư môn.
Tổng Quan Nhân Vật
Tên đầy đủ: Lưu Thập Lục
Tên tiếng trung: 刘十六
Giới tính: Nam
Xuất hiện trong: Kiếm Lai
Kinh Lịch Nhân Sinh
Chỉ đuổi rồng rắn không đuổi muỗi.
Tên thật của Yêu tộc không biết, Lưu Thập Lục, Quân Thiến đều dùng tên giả, chân thân hư hư thực thực là Kim Sí Đại Bằng Điểu. Nghi ngờ Phi Thăng Cảnh viên mãn, nửa bước Vũ Thần.
Nho gia văn thánh tứ đệ tử, tự nhận xuất thân yêu tộc, lo lắng xuất thân không tốt sợ hãi ảnh hưởng tiên sinh, chỉ coi mình là nửa học sinh, thủy chung không thừa nhận mình đang ở Nho gia văn mạch, chỉ nhận tiên sinh, không nhận văn miếu đạo thống. Bị lão tú tài xưng hô là "Ngốc đại cá nhi", Văn Thánh nhất mạch sư huynh đệ thói quen xưng hô là Lưu Thập Lục. Ngôn ngữ không nhiều lắm, là người trầm mặc nhất của Văn Thánh nhất mạch, chất phác nhất, nhưng cũng tính tình nhất. Được Triều Phác gọi là "Thu Phong Túc Sát".
Nguyên bản có thể thành thần, ít nhất là viễn cổ mười hai cao vị độ cao. Từng ở trên trời quan sát đại địa, tận mắt nhìn Nhân tộc kia xuất hiện, nhìn Nhân tộc kia leo núi, cuối cùng nhìn Nhân tộc kia lên trời. Trong thiên hạ Man Hoang, còn có một số lượng tương đương hậu duệ.
Duy nhất một lần ra tay, liền chọc tiếp một cọc thiên đại phong ba, cuối cùng vẫn là lão tú tài ra mặt, nhưng lại chọc ra lớn hơn lâu, khiến cho một tòa núi cao trầm xuống. Nguyên nhân còn lại là tòa núi này thần linh châm chọc Lưu Thập Lục là yêu tộc dị loại, ý đồ giam giữ Lưu Thập Lục cùng Tề Tĩnh Xuân ở trong núi.
Trong thiếp "Nguyên bảo mạt niên", đừng gọi là "Đắc ý pháp thiếp" có lưu lại hai chữ "Quân Thiến". Cùng Bạch cũng là bạn tốt, Bạch cũng từng lấy Bạch Vân Ca đưa Lưu Thập Lục về núi, từng cùng nhau vào núi thăm tiên. Tương truyền Bạch cũng lần đầu tiên đưa Quân Thiến về núi, từng say hai chữ "Đồ sộ", lại đem chữ tráng kia, cố ý viết nhiều một chút. Ngụ ý ta hữu quân Thiến, khí khái hùng tráng đâu chỉ một chút, quan sát nhân gian sơn hà trăm ngàn năm.
Từ Liên Hoa Thiên Hạ đến Lạc Phách Sơn thì quyền sát viễn cổ kim thân thần linh từ ngoài màn trời chậm rãi thăm dò. Trong quá trình tìm kiếm trái phải, Đồng Diệp Châu và Khương Thượng Chân gặp nhau, sau khi chia tay, nhẹ nhàng bấm ngón tay bắn ra, đánh nổ thân thể một tu sĩ Yêu tộc Tiên Nhân Cảnh.
"Đạo" rất nặng, ngự phong cực kỳ khoa trương, từng có đứng sừng sững đại địa tiểu nhật nguyệt, vỗ cánh chỉ hận thanh thiên thấp đại đạo khí tượng. Cùng Tây Phương Phật quốc rất có quan hệ sâu xa, từng khiến cho Phật tổ tự mình ra tay kéo đi "Luận đạo", vì Phật pháp thấm nhiễm thiên tính, thoáng thay đổi tính tình.
Năm đó Thiên Hạ Chân Long, sở dĩ phản bội Thiên Đình, rất có khả năng là Quân Thiến thông qua Phật Tổ, âm thầm cùng tất cả Long Cung Thủy Tộc, từng có một lời hứa hẹn nào đó, tương tự như khế ước không tổn thương Giao Long Thủy Tiên.
Đã từng trục xuất thủy duệ trong thiên hạ hốt hoảng bỏ chạy, chỉ vì cầu mạng sống mà thôi. Thiên hạ giao long ba ngàn năm Trần Thanh Lưu chém giết, đều từng là năm xưa "Ăn còn dư lại".
Ở Thanh Minh Thiên Hạ quyền lay Bạch Ngọc Kinh, đánh xong liền kéo Bạch cũng chuồn mất, tuyệt đối không ăn một chút thiệt thòi.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Cơ sở của viết văn - phong cách viết
Sơ lược Bạn Ngồi Cùng Bàn Hung Mãnh | Liễu Hạ Huy
Bạch Ngọc Sách Truyền Kỳ - Thượng
Kiếm hiệp cao võ thế giới, đánh dấu lưu... Từ Huyện Lệnh Bắt Đầu Đánh Dấu hay không?
Chi Tiết Thuật Pháp Mao Sơn - Phần 2
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện II: Dụ Nam Tùng
Nhìn xem dân mạng đánh giá 《 Lạn Kha Kỳ Duyên 》 thế nào? Có thể một sách phong thần hay không?
NGUYÊN MẪU NHÂN VẬT KHA TƯ LỆ TRONG THƯ KIẾM ÂN CỪU LỤC
Nhất Nhân Chi Hạ : Tiếu Tự Tại
La Tập (Đầu não thứ 2 của Hưng Hân)
Mẫu chuẩn chung cho mọi câu chuyện tái sinh
Thánh Khư: Quán Thiên Đế là ai?
Sơ lược Hệ Thống Cung Ứng Thương
Điểm danh mấy loại kỹ xảo hội thoại giữa các nhân vật cho tác giả mới!
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.