Thương Nguyên Đồ: Ván cờ vây sát đỉnh cao nhất! Trường Lạc khóa long mạch, Tu La phong không gian, Mạnh Xuyên hóa lưỡi đao sắc, tại sao ba người họ có thể kết liễu Tương Liễu ngàn năm bất tử
Tương Liễu, một trong Thập đại Nguyên soái của Yêu tộc, Ngũ trọng thiên Yêu Vương đỉnh phong, sở hữu ba lá bài tẩy giữ mạng xếp chồng lên nhau - chín đầu bất diệt, thần hồn đặt ở bên ngoài và ký sinh vào long mạch. Mãi cho đến khi Mạnh Xuyên, Hoàng hậu Trường Lạc và Tu La liên thủ, bày ra một "thế trận phá cục ba tầng" được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, mới khiến vị Yêu soái ngàn năm này phải ngã ngựa.

Hoàng hậu Trường Lạc là người cầm cờ phá giải thuật ký sinh long mạch. Khốn Long Đinh cắt rời chính xác phần thần hồn ký sinh của Tương Liễu. Với nền tảng nửa bước Thần Tôn, bà đã dùng xác máu của thần dân để rèn ra Phệ Long Đinh, đồng thời cảm hóa toàn bộ bách tính trong thành hiến dâng khí vận long mạch. Những chiếc Khốn Long Đinh này mang theo cấm chế long mạch của hoàng thất, một mặt giúp bóc tách yêu hồn, cắt đứt có định điểm phần thần hồn ký sinh của Tương Liễu, không để hắn khống chế hoàn toàn long mạch nhằm mượn xác phá phong ấn; mặt khác giúp củng cố long mạch, khóa chặt thân rồng ngăn ngừa sự bạo tẩu. Bà ngày qua ngày đóng đinh vào long mạch, nhìn qua tưởng như đang giúp Yêu tộc, nhưng thực chất là đang chôn xuống sát chiêu ngay tại vùng lõi long mạch nơi Tương Liễu lơ là cảnh giác nhất.
Sự phản phệ của long mạch đã cắt ngang tiến trình thành Thánh. Bà giả vờ thuận tùng Tương Liễu, nhưng trong bóng tối đã âm thầm dịch chuyển Khốn Long Đinh sang cơ thể hắn từ lúc nào không hay, chặn đứng con đường thôn phệ long mạch để thành Thánh của Tương Liễu, dùng cấm chế long mạch phản phệ lại bản nguyên khiến tiến độ thành Thánh của hắn bị đình trệ. Bà còn mượn sức mạnh nguyên khí long mạch của những thần dân còn sót lại để thúc đẩy hình thái nữ Võ Thần, dùng trận pháp gia trì cho Mạnh Xuyên và Tu La, tạo nên thế áp chế sân nhà đối với Tương Liễu. Dưới sự nâng đỡ từ khí vận long mạch của con dân Đại Việt, bà đã trở thành người cộng sự tuyệt vời nhất của Mạnh Xuyên và Tu La, tự tay gióng lên hồi chuông báo tử cho Tương Liễu. Người đánh cờ thực sự của ván cờ này chính là bà, còn Mạnh Xuyên là thanh đao sắc bén mà bà hằng chờ đợi.

Tu La xuất hiện vào thời điểm cực kỳ then chốt - Ngay vào khoảnh khắc mấu chốt khi Tương Liễu sắp thành Thánh, gã đã xuất hiện quần thảo với hắn, làm gián đoạn tiến độ của hắn. Tu La còn kéo Mạnh Xuyên vào trong không gian riêng, dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu hủy Tam thi, giúp Mạnh Xuyên thức tỉnh Thần Ma Thể ở hình thái Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Con đường Tu La là nhánh cấm kỵ nhất trong sáu hệ thống tu luyện lớn của Thương Nguyên Đồ, chỉ những kẻ tội nghiệt chất chồng sau khi chịu đựng qua nỗi thống khổ của mười tám tầng địa ngục và thật lòng ăn năn hối cải mới có thể hóa thân thành, hoàn toàn dựa vào ý chí sát phạt và sức mạnh thể xác thuần túy để phá trận, là vị sát thần cận chiến đạt đến mức cực hạn.
Khi hai người liên thủ, sự phân công vô cùng rõ ràng: Mạnh Xuyên dùng lôi đình và nghiệp hỏa để tiến hành phán xét thanh tẩy ở bình diện pháp tắc; Tu La dùng sự phong tỏa không gian và cận chiến để tiến hành vây bắt giết chóc ở bình diện vật lý, đồng thời dựa vào Hồng Liên Nghiệp Hỏa để khắc chế yêu vật. Một khi Tương Liễu bị kiềm chế, lại bị Khốn Long Đinh phản phệ, thực lực tổn hao nặng nề đã tạo ra điều kiện tiên quyết cho màn tru sát ở phía sau.

Mạnh Xuyên là nhát đao cuối cùng, người thực thi việc phá giải cơ chế đặt thần hồn ở bên ngoài. Hồng Liên Nghiệp Hỏa Thần Ma Thể chuyên khắc chế tà túy độc vật. Bộ chiến giáp Tu La màu vàng đỏ quấn quanh những đường vân Hồng Liên Nghiệp Hỏa lưu chuyển, vân vàng lôi đình của Thần Tôn kết hợp với sắc đỏ nghiệp hỏa địa ngục tạo nên một hình thái ngầu đến bùng nổ. Trong hệ thống huyền huyễn phương Đông, Hồng Liên Nghiệp Hỏa vốn là ngọn lửa tối cao chuyên thanh tẩy tà ma và thiêu đốt tội nghiệt, có khả năng khắc chế tự nhiên đối với làn sương đen kịch độc cùng cơ thể yêu quái chín đầu của Tương Liễu.
Đại đạo lôi đình, sức mạnh phán xét của Thiên đạo. Trước đó, lôi đình của Mạnh Xuyên chỉ dừng lại ở bề nổi là sát phạt và phá hoại, từng bị Quỳ chế nhạo là chỉ đáng gọi bằng tia chớp. Sau khi lĩnh ngộ ở Lôi Trạch, cậu đã thấu hiểu được chân ý của lôi đình là gánh vác trật tự đất trời và phán xét, thanh tẩy tà ma. Lôi đình vốn là sức mạnh phán xét của Thiên đạo, vừa vặn có thể thanh tẩy sự ăn mòn của độc vực Tương Liễu đối với nhục thân và nguyên thần, đồng thời mượn sức mạnh nguyên thần của Trang Sinh để chém đứt khe nứt thời không vĩnh hằng, tìm ra tọa độ thần hồn của Tương Liễu.
Sức mạnh Ma Tôn của Tam thi, cái hố do chính Tương Liễu tự đào chôn mình. Tương Liễu giam cầm Mạnh Xuyên rồi để Quỳ dẫn dắt cậu lĩnh ngộ lôi đình, ý đồ ban đầu là nuôi cổ, đợi sau khi Mạnh Xuyên dung hợp hoàn toàn sức mạnh Ma Tôn với tu vi bản thân thì sẽ nuốt chửng cậu chỉ bằng một ngoạm, thu lấy bản nguyên Ma Tôn đã được luyện hóa sẵn để trợ lực cho bản thân đột phá Yêu Thánh. Thế nhưng đạo tâm của Mạnh Xuyên vô cùng vững chắc, không hề bị ma khí nuốt chửng, ngược lại trong trận quyết chiến còn đem luồng sức mạnh cấm kỵ của Yêu tộc này kết hợp với lôi đình và Hồng Liên Nghiệp Hỏa, tạo thành một luồng sức mạnh phản phệ mà Tương Liễu hoàn toàn không ngờ tới. Bố cục tham lam của Tương Liễu đến cuối cùng lại trở thành hòn đá mài đao giúp Mạnh Xuyên chém Thánh.
Ba người không thể thiếu một ai. Hoàng hậu Trường Lạc khóa long mạch, phá giải sự ký sinh long mạch, dùng cấm chế long mạch phản phệ để cắt đứt mối liên kết giữa Tương Liễu và quốc vận, chặn đứng con đường thành Thánh; Tu La kéo dài thời gian, chờ đợi Mạnh Xuyên thức tỉnh, mượn Hồng Liên Nghiệp Hỏa để khắc chế kẻ địch và hỗ trợ Mạnh Xuyên; Mạnh Xuyên chém thần hồn, phá giải cơ chế đặt thần hồn bên ngoài, mượn Thời Không Chi Hoàn định vị thần hồn rồi dùng sấm sét phán xét của Thiên đạo cùng nghiệp hỏa chém tắt bản nguyên chỉ bằng một đao.
Về bản chất, đây là một vòng khép kín chiến thuật kết hợp giữa "Trận - Vực - Đao": Hoàng hậu khóa long mạch, Tu La khóa thời gian, Mạnh Xuyên chém thần hồn. Tương Liễu dù là nửa bước Yêu Thánh, nhưng căn cơ sức mạnh bị Hoàng hậu phản phệ, lối thoát thân bị Mạnh Xuyên chặt đứt, sự tái sinh thể xác bị Tu La phong tỏa; cả ba cơ chế bất tử bị phá vỡ cùng một lúc, nhờ đó mới tạo nên chiến tích Yêu soái lần đầu tiên bỏ mạng sau hàng ngàn năm. Hoàng hậu Trường Lạc là người đánh cờ, Mạnh Xuyên là thanh đao sắc bén bà chờ đợi, còn Tu La là chiếc vỏ đao đảm bảo lưỡi đao đâm trúng vào chỗ hiểm - Thiếu đi bất kỳ mắt xích nào, Tương Liễu sẽ không phải chết.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.