Thương Nguyên Đồ: Vì sao Tiêu Cẩn Du, đệ nhất nhân Luyện Thể Cửu Sắc Sát vạn cổ, lại không đánh lại được Ma Tôn Cát Huyền? Thứ anh thua không phải thực lực, mà là khiếm khuyết chí mạng của con đường này
Anh là đệ nhất nhân Luyện Thể vạn cổ của thế giới Thương Nguyên, cảnh giới Cửu Sắc Sát chưa từng có tiền lệ. Cận chiến giáp lá cà áp đảo Ma Tôn Cát Huyền, sức bộc phát vượt trội hẳn cùng cấp bậc. Nhưng khi quyết chiến với Cát Huyền anh lại thua, không phải vì anh không đủ mạnh, mà là con đường mà anh lựa chọn, từ gốc rễ đã có một tử cục không thể gỡ.

Tiêu Cẩn Du là ai? Vì sao cam lòng từ bỏ con đường bằng phẳng Thần Tôn?
Tiêu Cẩn Du là thống lĩnh Du Thần Vệ của Nguyên Sơ thành, ông thường năm túc trực ở tuyến biên cảnh, trơ mắt nhìn những phàm nhân không có thiên phú tu hành, sĩ binh tầng đáy, trước mặt yêu tộc ngay cả khả năng chống trả cũng không có, tất cả đều chết trên sa trường.
Ngưỡng cửa tu luyện Thần Tôn chính thống cực cao, không có thiên phú nguyên thần thì cả đời không thể bước vào tu hành, chỉ có thể mặc cho yêu tộc tàn sát. Chấp niệm này, khiến ông chủ động từ bỏ đại đạo Thần Tôn chính thống. Quay sang lao vào con đường Luyện Thể mà ai cũng có thể nhập môn, dựa vào sát khí nhục thân mà trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ để cho những phàm nhân không có thiên phú đó đi ra được một con đường.

Dựa vào đâu ông có thể đột phá Thất Sắc Sát?
Thứ nhất, di cốt Thần Tôn mà Thương Nguyên tổ sư để lại. Ông đổi cốt cải cách mới đạt đến cảnh giới Thất Sắc Sát, không có cơ duyên này, Ngũ Sắc Sát chính là điểm cuối của ông.
Thứ hai, chấp niệm của ức vạn quân dân tử trận. Ông đem toàn bộ niềm tin bảo vệ chúng sinh dồn hết vào đại đạo của bản thân mình. Trong trận quyết chiến với Cát Huyền, ký ức về đồng đội hy sinh ập đến, cả hai loại bản nguyên sinh tử đều được luyện hết vào sát khí, cứng rắn đạt đến cảnh giới Cửu Sắc Sát.
Câu ông gào lên: "Thất Sắc Sát là cực hạn của ta, nhưng không phải là cực hạn của phàm nhân." Việc khai sáng Cửu Sắc Sát, không phải vì chiến lực của riêng bản thân. Mà là để chứng minh con đường Luyện Thể sở hữu tiềm năng vô hạn, để tất cả những người bình thường không có thiên phú nguyên thần, đều có thể dựa vào sát khí nhục thân mà bảo vệ chính mình. Đây là nền tảng đạo tâm cả đời của ông.

Cửu Sắc Sát mạnh ở đâu? Chiến lực đỉnh cao gần như vô giải
Cửu Sắc Sát là trần nhà Luyện Thể của thế giới Thương Nguyên, chiến lực đối chuẩn phong vương Thần Tôn.
Độ cứng nhục thân sánh ngang thần khí thượng cổ, chín loại sát lực đan xen mài giũa gân cốt da thịt, tấn công vật lý cùng cấp bậc, móng vuốt yêu tộc, chém giết ma binh đều không thể phá được phòng ngự. Cho dù đối mặt Ma Tôn Cát Huyền, cũng dám đối đầu trực diện cứng rắn.
Càng đáng gờm hơn là sát lực sinh tử song trùng. Sinh sát tự hồi phục, tử sát trực tiếp ảnh hưởng đến bản nguyên sinh mệnh, ông là người đầu tiên khiến Ma Tôn cảm nhận được áp lực của cái chết.
Thần Tôn chính thống cần ngộ pháp tắc, dựa vào nguyên thần, ngưỡng cửa nguồn lực cực cao; còn Cửu Sắc Sát chỉ cần hấp thụ chiến sát, dồn chấp niệm, không cần thiên phú đỉnh cao vẫn có thể tu hành. Tuy đạt đến Cửu Sắc Sát bản thân vẫn là một trong ức vạn người mới có một, nhưng ít nhất tầng lớp đáy cũng đã có một con đường có thể đi.
Sức bộc phát sau khi đột phá Cửu Sắc Sát thuận tay một kích đã đánh vỡ nát phân thân của Thiên Mộc Thần Tôn ở đảo Lưỡng Giới, chiến lực vượt xa phong hầu bình thường. Cửu Sắc Sát đã nâng ông lên tầm mức có thể chính diện đọ tay với phong vương, trên con đường Luyện Thể này, ông chính là vị vương duy nhất.

Vì sao cuối cùng vẫn không đánh lại được Cát Huyền?
Vấn đề thực sự, kỳ thực không phải là cảnh giới, mà là hai người đi theo hai con đường hoàn toàn khác nhau.
Bản thân sát khí là con dao hai lưỡi, mang theo trọc độc thiên địa, liên tục ăn mòn nhục thân và thần hồn. Luyện Thể dựa vào việc hấp thụ sát khí để tôi luyện nhục thân, mỗi lần thúc động sát lực, đều liên tục gặm nhấm kinh mạch, tạng phủ, nền tảng thần hồn.
Tiêu Cẩn Du không có tinh Huyền Tẫn mà Thái Sơn phủ quân ban tặng như Mạnh Xuyên, chỉ có thể dựa vào ý chí bản thân cưỡng ép áp chế mối họa xâm thực, chiến đấu thông thường vẫn có thể chống đỡ, nhưng khi tử chiến kéo dài, nhược điểm tổn thương nhục thân tích lũy nhiều năm liền lộ ra. Chiêu thức tốc độ chậm lại, nhục thân liên tục nứt vỡ, sức mạnh không ngừng suy giảm.
Ngược lại Ma Tôn Cát Huyền, dựa vào việc nuốt chửng chuyển hóa ngoại lực, không có tổn hại nhục thân vĩnh viễn, càng đánh chỉ càng mạnh hơn, không tồn tại di chứng phản phệ.
Cửu Sắc Sát tuy mạnh nhưng cũng là giới hạn trần tối thượng của Luyện Thể. Luyện Thể từ nhất sắc đến cửu sắc, Cửu Sắc Sát đã là tầng thứ cực hạn mà Tiêu Cẩn Du khai sáng ra được.
Tiêu Cẩn Du trong chiến đấu chỉ có thể tiêu hao sát lực dự trữ của bản thân, không thể trong quá trình đối chiến mà nâng cao sức mạnh, còn Ma Tôn lại nuốt chửng sức mạnh đối thủ chuyển hóa thành của mình; trong chiến đấu liên tục thích ứng chiêu thức địch nhân, đột phá vô hạn. Tiêu Cẩn Du càng đánh tiêu hao càng lớn, Cát Huyền càng đánh càng khó giết. Cho dù Tiêu Cẩn Du đột phá Cửu Sắc Sát, Cát Huyền vẫn có thể không ngừng thích ứng sức mạnh sinh tử của Cửu Sắc Sát, chiến lực toàn trình ổn định tăng lên, cái này tiêu cái kia trưởng, Tiêu Cẩn Du chỉ có thể càng ngày càng bị động.
Phương thức tấn công của Thần Tôn Luyện Thể quá đơn nhất. Cát Huyền với tư cách là Ma Tôn hoàn chỉnh, sở hữu Vạn Ma chân thân, ma kiếm, huyết vụ độn thuật, trùng ma phân thân, thực hồn ma công, đủ loại chiêu thức kỳ dị. Còn toàn bộ uy lực Cửu Sắc Sát của Tiêu Cẩn Du đều buộc chặt vào nắm đấm cận chiến, một khi bị giằng co tiêu hao kéo dài, tốc độ tổn hao sát khí tăng gấp đôi, sự phản phệ nhục thân đến càng nhanh hơn.
Trận chiến dai dẳng của Luyện Thể vốn dĩ ở thế bất lợi tuyệt đối. Việc Tiêu Cẩn Du đột phá Cửu Sắc Sát vốn dĩ là tuyệt cảnh đốt máu cưỡng ép nâng cao cảnh giới, thuộc dạng bộc phát ngắn hạn, chỉ có thể chống đỡ trận đối chiến cường độ cao trong thời gian ngắn. Thể chất Ma Tôn sở hữu năng lực tái sinh gần như vô hạn, nhục thân vỡ vụn, chém đứt ngang lưng đều có thể nhanh chóng tái tổ hợp. Trong thời gian ngắn Tiêu Cẩn Du có thể áp chế Cát Huyền, nhưng đánh trận tiêu hao dai dẳng thì tinh huyết, sát lực, thọ nguyên của Tiêu Cẩn Du đồng thời cạn kiệt, ắt vô lực hồi thiên.

Thứ Tiêu Cẩn Du thua chưa bao giờ là thực lực cá nhân
Trận chiến này từ gốc rễ đã không công bằng, dòng Luyện Thể dùng trọc sát nuôi nhục thân, sát khí vĩnh viễn đang ăn mòn chính bạn, bộc phát hoàn toàn dựa vào việc rút cạn sinh mệnh lực.
Dòng Ma Tôn có thể nuốt chửng chuyển hóa sức mạnh, bị thương có thể tự hồi phục vô hạn, bạn bộc phát hắn giằng co, bạn càng đánh càng hư hao còn hắn càng chiến càng mạnh. Đây không phải là khoảng cách thực lực, mà là sự khắc chế bẩm sinh về mặt hệ thống.
Điểm vĩ đại của Tiêu Cẩn Du nằm ở chỗ, ông rõ ràng biết Luyện Thể là con đường cụt tự rút cạn bản thân. Nhưng vẫn cứ đi một con đường đến cùng, chỉ để lưu lại một con đường sống sót cho những phàm nhân tầng đáy.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Đại Viên Hồn: Phổ Thiện Pháp Vương
Đại Viên Hồn : Phổ Thiện Pháp Vương
Đại Viên Hồn: Thông Tí Phi Viên
Đại Viên Hồn: Xích Khào Mã Hầu
Đại Viên Hồn: Xuân Nhật Tiên Tử
ĐẠI VIỆT BỐI CẢNH THIÊN LONG BÁT BỘ
Đại Vương Tha Mạng đẹp không? Đại Vương Tha Mạng giảng cố sự gì?
Đại Vương Tha Mạng hoàn thành đã lâu nhưng fan vẫn bàn luận say sưa!
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.