Liễu Thất, tên thật là Liễu Tam Biến, là một nhân vật quan trọng trong tác phẩm Kiếm Lai. Xuất thân từ Hạo Nhiên Thiên Hạ, ông không chỉ là một đại tu sĩ có sức mạnh thông thiên triệt địa mà còn được vinh danh là "Từ mạch nguyên lưu", mở đường cho thi từ của muôn đời sau. Từng bị người đời lầm tưởng là đại tu sĩ bị đánh giá thấp nhất thế gian, Liễu Thất đã dùng thực lực để chứng minh tài tình và đạo pháp kinh thế hãi tục của mình, trở thành một trong những bậc đại năng Hạo Nhiên gánh vác trọng trách bảo vệ nhân gian trước đại kiếp.
Tên gọi: Liễu Thất, Liễu Thất Lang (Bạch y khanh tướng Liễu Thất Lang).
Tên thật: Liễu Tam Biến (Do Trâu Tử xem bát tự và đặt tên).
Thân phận: Đại từ nhân, Đại tu sĩ Đạo môn.
Cảnh giới: Phi Thăng cảnh, sau hợp đạo thăng lên Thập Tứ cảnh.
Môn phái/Nơi cư trú: Từng mở ra Thi Dư phúc địa (Từ Bài phúc địa) tại Thanh Minh Thiên Hạ.
Đệ tử đích truyền: Viên Oánh (tại Thanh Minh Thiên Hạ).
Liễu Thất mang hình dáng của một thanh niên tuấn mỹ, thường mặc áo trắng (bạch y) phiêu diêu, bên hông dắt một cành liễu gãy được khắc vô số từ thiên minh văn của tiên gia. Trái với suy đoán của nhiều người về một lão giả tang thương do năm tháng tu đạo đằng đẵng, diện mạo của ông trẻ trung, mang đậm phong thái của một trích tiên nhân nhân gian.
Phong lưu, phóng khoáng và đa tình. Ông mang khí chất của một danh sĩ, "ỷ hồng ôi thúy" (khách chốn hoa cỏ, son phấn), thích ngâm nga xướng họa, uống rượu ngắm trăng. Dù sở hữu thần thông quảng đại, Liễu Thất hiếm khi phô trương sát phạt, luôn giữ được sự ung dung, thản nhiên trước những biến cố lớn của trời đất.
Cảnh giới và Đạo pháp: Từng là đại tu sĩ Phi Thăng cảnh và sau này thành công hợp đạo Thập Tứ cảnh. Ông am hiểu sâu rộng và tinh thông thuật pháp đến mức khó tin. Trong trận chiến trên biển, ông từng tung ra 365 loại thuật pháp khác nhau để hoàn toàn nghiền ép thủy pháp của Vương tọa đại yêu.
Người sáng lập "Lưu Nhân Cảnh": Liễu Thất là người đầu tiên trong lịch sử mổ xẻ và thấu triệt sự huyền diệu của "Liễu Cân cảnh" (cảnh giới thứ ba của luyện khí sĩ), biến nó thành một "Lưu Nhân cảnh" (cảnh giới giữ người) – một con đường tắt giúp các tu sĩ hậu thế có cơ hội một bước tễ thân thẳng lên Ngọc Phác cảnh.
Trang bị:
Từ quan đi xa: Năm Hoàng Hữu thứ năm, Liễu Thất từ quan, tay nâng chén rượu, ngâm xướng từ ca và bắt đầu chặng đường viễn du giang hồ.
Khai mở phúc địa tại Thanh Minh Thiên Hạ: Ông xé rách thiên mạc, dẫn theo người bạn thân Tào Tổ phi thăng đến Thanh Minh Thiên Hạ. Tại đây, ông phát hiện và khai mở Thi Dư phúc địa (Từ Bài phúc địa). Liễu Thất đã nhường nửa cuốn "sổ nhân duyên" cho Tào Tổ mượn văn vận để giúp bạn mình bước vào Tiên Nhân cảnh.
Giao phong và gặp gỡ: Cùng Tào Tổ đến bái phỏng Đại Huyền Đô Quán, chạm trán Tôn Hoài Trung và hội ngộ cùng kỳ phùng địch thủ Tô Tử, Bạch Dã.
Đại chiến Ngưỡng Chỉ: Trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ trong lúc đại kiếp Man Hoang nổ ra, Liễu Thất một mình chặn đánh Vương tọa đại yêu Ngưỡng Chỉ trên biển lớn. Bằng 365 loại thuật pháp, ông hoàn toàn áp chế kẻ địch và liên thủ với Phó giáo chủ Văn Miếu để giam giữ ả, chứng minh bản thân không phải là tu sĩ "bị đánh giá thấp nhất".
Trấn thủ bến đò: Cùng Tô Tử, Tống Trường Kính và Vi Oánh trấn thủ tại bến đò Quy Khư Nhật Trụy ở Man Hoang Thiên Hạ, ngăn cản quân địch.
Hợp đạo Thập Tứ Cảnh: Sau khi Bạch Dã nhường đường, vượt qua mọi kiếp nạn, Liễu Thất ngồi dưới mái hiên ngắm hoa lựu nở, bình thản phá cảnh, thành công hợp đạo Thập Tứ cảnh.
Tào Tổ (Tào Nguyên Sủng): Người bạn chí cốt vào sinh ra tử, cùng ông phi thăng Thanh Minh Thiên Hạ. Liễu Thất đối với Tào Tổ vừa là bạn vừa là thầy.
Viên Oánh: Nữ đệ tử đích truyền được Liễu Thất coi như con ruột, nhờ sự chỉ điểm của ông mà nàng tu hành thần tốc.
Tô Tử & Bạch Dã: Những đại văn hào Hạo Nhiên Thiên Hạ, vừa là bạn vừa là đối thủ cạnh tranh trên con đường đại đạo thi từ.
Trâu Tử: Người đã xem bát tự và đặt tên thật "Liễu Tam Biến" cho ông.
Ngưỡng Chỉ: Vương tọa đại yêu của Man Hoang, kẻ từng bị Liễu Thất dùng hàng trăm thuật pháp đánh cho thảm bại.
Người đời / Luyện khí sĩ Hạo Nhiên: Trước đại chiến, ông bị coi là đại tu sĩ "bị đánh giá thấp nhất" vì người ta chỉ chú ý đến tài làm từ phong lưu của ông. Sau trận chiến với Ngưỡng Chỉ, cả thiên hạ bàng hoàng kính phục thực lực chân chính của ông.
Tôn Hoài Trung (Lão quán chủ): Từng có thành kiến, chê bai Liễu Thất là hạng ẻo lả, "khom lưng mài mực" lăn lộn trong đống son phấn, không lọt nổi vào mắt xanh của vị kiếm tiên thô mộc này.
Ngô Sương Hàng: Tôn sùng từ thiên uyển ước của Liễu Thất, coi ông là một tượng đài lớn trong văn học.
"Phàm nơi nào có yêu ma tác quái ắt có kiếm gỗ đào, phàm nơi nào có giếng nước ắt sẽ xướng ca từ Liễu Thất."
"Ỷ hồng ôi thúy hoa gian khách, bạch y khanh tướng Liễu Thất lang."
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Vạn Cổ Thần Đế: Một đời thiên kiêu Ân Nguyên Thừa làm ra lựa chọn!
Vạn Tướng Chi Vương: Đỗ Trạch Bắc Huyền
Tóm tắt và đánh giá tiểu thuyết Sinh Hoạt Hệ Du Hí
Luận văn học mạng: Có xu hướng tinh phẩm hóa
Cẩu Tại Tông Môn Ngự Thú Tu Tiên sơ lược đầu
Sơ lược Người Này Tu Tiên Quá Mức Đứng Đắn
sự đa dạng trong cá cược Good88 cùng nhận định
Già Thiên: 101 câu trích lời kinh điển!
Trương Giai Lạc (Nghệ nhân của Bá Đồ)
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.