Rất nhiều người đọc PNTT nói Hàn Lập ích kỷ, khô khan, thậm chí là tiểu nhân bo bo giữ thân. Vậy phải xem lại kẻ tiểu nhân là như thế nào. Khổng Tử nói tiểu nhân và đàn bà là khó đối phó nhất. Có điều này vì phụ nữ khó hiểu sớm nắng chiều mưa, còn kẻ tiểu nhân thì khẩu thị tâm phi, thề thốt rồi nuốt lời như nuốt cháo. Còn Hàn Lập, ta luôn thấy hắn tiệm cận với chân quân tử hơn. Hắn từng vì Nhân tộc mà chiến đấu, vì cả Ma tộc mà không tiếc thân mình dấn thân chiến đấu với Minh Trùng Mẫu, thứ khiến Chân Tiên còn khiếp hãi, hóa giải cả nguy cơ từ ma đầu Mã Lương, tránh cho Linh Giới trường hạo kiếp diệt giới.

Kể chuyện chi tiết hơn, Hàn Lập vì lời hứa với Tần Như Âm mà đồ sát cả tộc Phó Gia, việc mà một kẻ vốn không dễ dàng ra tay như hắn lại đích thân làm gọn ghẽ.
Lại nói Âm La Tông của Nhân Giới, chỉ vì dám đụng đến Nam Cung Uyển mà hắn không tiếc công sức đi diệt sát một đám Nguyên Anh khiến tông môn này suýt chút nữa chịu cảnh diệt môn.
Tất cả có thể cho thấy, Hàn Lập là người cực kỳ phân minh rõ ràng, cũng là người rất thủ tín.
Nhưng ta nói hắn chỉ tiệm cận cái gọi là chân quân tử vì mỗi hành động kinh thiên động địa hay nhìn qua thì đầy hào quang nhân nghĩa kia vẫn luôn kèm theo những tính toán lợi ích của hắn. Hắn thực hiện lời hứa vì hắn sợ thần hồn có chỗ sơ hở, hắn diệt Âm La Tông một phần vì Quỷ phiên, hắn đánh Minh Trùng Mẫu, Ngụy Lương vì những chiến lợi phẩm.
Có vẻ như Vong Ngữ không bao giờ cho Hàn Lập là một chân quân tử. Nhưng thế cũng chẳng sao. Như thế, Hàn Lập càng gần với chúng ta, những kẻ phàm nhân hơn. Và vì thế, chúng ta càng thêm yêu mến Hàn Lão Ma hơn!
“Lần này quả thật quá hiểm ! Chính mình vẫn còn suy nghĩ chưa đủ chu toàn, nhất định phải nhớ kỹ lần giáo huấn này, nhất định không làm chuyện ngu xuẩn không thể kiếm được chỗ tốt như lần ày nữa. Người khác muốn chết muốn sống là chuyện của bọn họ, liên quan gì đến mình.” Hàn Lập có chút sợ hãi nghĩ lại.
“Không có đủ chỗ tốt và nắm chắc mười phần, lần sau mình quyết không ra tay cứu người.” Hàn Lập âm thầm hạ quyết tâm.
Hàn Lập lần đầu tiên ra tay cứu người nhận được hậu quả không tốt, trực tiếp định đoạt thói quen sau này của hắn: không có lợi không làm. Vốn có chút bản tính thuần phát cũng hoàn toàn bị từ bỏ, mặc dù không biến thành ác nhân, nhưng cũng kém trung hậu thiện lương nhiều lắm.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
thiên nguyên Đại Hiền Triết
5 năm trước
thiên nguyên Đại Hiền Triết
5 năm trước
thiên nguyên Đại Hiền Triết
5 năm trước
thiên nguyên Đại Hiền Triết
5 năm trước
thiên nguyên Đại Hiền Triết
5 năm trước
thiên nguyên Đại Hiền Triết
5 năm trước
thiên nguyên Đại Hiền Triết
5 năm trước
thiên nguyên Đại Hiền Triết
5 năm trước
thiên nguyên Đại Hiền Triết
5 năm trước
thiên nguyên Đại Hiền Triết
5 năm trước
thiên nguyên Đại Hiền Triết
5 năm trước
thiên nguyên Đại Hiền Triết
5 năm trước
thiên nguyên Đại Hiền Triết
5 năm trước
thiên nguyên Đại Hiền Triết
5 năm trước
thiên nguyên Đại Hiền Triết
5 năm trước
thiên nguyên Đại Hiền Triết
5 năm trước
thiên nguyên Đại Hiền Triết
5 năm trước
thiên nguyên Đại Hiền Triết
5 năm trước
thiên nguyên Đại Hiền Triết
5 năm trước
thiên nguyên Đại Hiền Triết
5 năm trước
thiên nguyên Đại Hiền Triết
5 năm trước
thiên nguyên Đại Hiền Triết
5 năm trước
thiên nguyên Đại Hiền Triết
5 năm trước
thiên nguyên Đại Hiền Triết
5 năm trước
thiên nguyên Đại Hiền Triết
5 năm trước
thiên nguyên Đại Hiền Triết
5 năm trước
thiên nguyên Đại Hiền Triết
5 năm trước
Tổng hợp tràng cảnh trong truyện Ta Có Một Tòa Kinh Khủng Phòng!
Hệ Chữa Trị Thần Hào: Chủ đánh chữa trị thần hào văn
Tuyết Trung Hãn Đao Hành: Vương Tiên Chi
Đấu La Đại Lục: Ngọc Thiên Hằng
Review Ổn Định Đừng Lãng: Đô thị, dị năng không hợp thói thường
Nghịch Thiên Tà Thần: Thải Chi
Review truyện Thuật Sư Thủ Sách
Đề cử vài quyển tiểu thuyết phong thủy huyền thuật tinh phẩm!
Đề cử tiểu thuyết Võ Đức Dồi Dào của tác giả Yên Hỏa Thành Thành
Lăng Phi Vũ (nhân vật nữ trong Vạn Cổ Thần Đế)
Review truyện Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp
Là tác giả cấp Bạch Kim nhưng tất cả tác phẩm đều bị phong sát!
Toàn Chức Pháp Sư: Ai mới là người bỉ ổi nhất?
Mink Đường Phố Số 13 đã hoàn tất, toàn văn 553 vạn chữ, đại kết cục có chút nát
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.