Ninh Phi, nam, là một nhân vật trong tiểu thuyết tiên hiệp "Già Thiên".
Ninh Phi, là Đệ nhất Thần tướng dưới trướng Bất Tử Thiên Hoàng. Ninh Phi vốn là người dám tranh phong cùng Bất Tử Thiên Hoàng, chỉ vì người thanh mai trúc mã của mình vì quyền thế và dã tâm mà đi theo Bất Tử Thiên Hoàng, trở thành Thiên Hậu, nên hắn cam tâm tình nguyện quy phục dưới trướng Thiên Hoàng. Vì cứu Thiên Hậu mà âm thầm chịu chết, sau khi chiến tử chỉ còn lại chấp niệm bất diệt, cũng cố chấp muốn mang người mình bảo vệ đi theo.
Ninh Phi vốn là người dám tranh phong cùng Bất Tử Thiên Hoàng, cho dù là thời Thái Cổ, Bất Tử Thiên Hoàng cũng không thể che lấp hoàn toàn ánh hào quang của hắn. Ninh Phi có tư chất Cổ Hoàng, nếu không phải Thiên Hoàng thành đạo trước, áp chế vạn đạo thiên hạ, thống ngự chư thiên, Ninh Phi tuyệt đối sẽ bước ra bước đó (ý chỉ thành Hoàng). Chỉ vì người thanh mai trúc mã của mình vì quyền thế và dã tâm mà đi theo Bất Tử Thiên Hoàng, trở thành Thiên Hậu, thế nên hắn cam tâm tình nguyện quy phục dưới trướng Thiên Hoàng, trở thành cái gọi là Đệ nhất Thần tướng, chỉ để bảo vệ nữ tử đó, người mà có lẽ căn bản không cần hắn bảo vệ.
Từ Thái Cổ đến hiện thế, Ninh Phi dường như chỉ sống vì Thiên Hậu. Năm đó thiếu niên lang áo bào bạc ngựa trắng, một cây chiến qua đánh khắp thiên hạ không địch thủ, biết bao hăng hái, tinh thần phấn chấn. Sau khi quy ẩn lại vì Thiên Hậu mà tái xuất, vì cứu Thiên Hậu mà âm thầm chịu chết, sau khi chiến tử chỉ còn lại chấp niệm bất diệt, cũng cố chấp muốn mang người mình bảo vệ đi theo.
"Mặc dù Thiên Hậu gào thét muốn hắn sống lại, nguyện từ bỏ tất cả để đi theo hắn, đáng tiếc, đó chỉ là một đạo chấp niệm của thần hồn bất diệt, tuy trông vẫn phong thái tuyệt thế như xưa, nhưng đã không thể nhận được bất kỳ hồi đáp nào."
Vậy Thiên Hậu có từng yêu Ninh Phi không? Tôi nghĩ chắc chắn là có, nhưng tình yêu đó quá ít ỏi, ít nhất là nhỏ hơn dã tâm của Thiên Hậu. Chúng sinh muôn hình vạn trạng, nhân vật trong "Già Thiên" rất nhiều, phần viết về Thần tướng Ninh Phi rất ngắn. Nhưng hắn lại cực kỳ có sức hút nhân cách, nếu không phải vì một người phụ nữ, thành tựu đã vượt xa thế này.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Sơ lược Quỷ Dị Tu Tiên Thế Giới
Review Ta Là Một Thanh Ma Kiếm
Thông Nương - T-7: Tu chân liêu thiên quần
Kinh điển trích lời Liệt Hỏa Kiêu Sầu
Mộ Nam Huyên | Đại Phụng Đả Canh Nhân
Trích dẫn kinh điển trong Kiếm Đạo Độc Tôn
Bảng xếp hạng Nguyệt Phiếu Qidian tuần 3 tháng 7
Trường Sinh Cẩu Đạo : Bắt Đầu Đưa Tang, Tu Tiên Thổi Kèn
Thiên Long Bát Bộ: Nhất Tăng, Nhị Quải, Tam Lão, Tứ Tuyệt
Toàn Chức Cao Thủ: Đặng Phục Thăng đệ nhất kỵ sĩ lưu lạc thiên nhai của Vi Thảo
Review tiểu thuyết Áo Thuật Thần Tọa của tác giả Mực Thích Lặn Nước
Làm sao phản bác internet văn học không bằng lúc trước?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.