Từ Hằng là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết tiên hiệp "Già Thiên" của tác giả Thần Đông. Hắn là cháu đích tôn của Từ Thiên Hùng - vị Đại Khấu thứ ba trong Thập Tam Đại Khấu ở Bắc Vực. Được công nhận là đệ nhất cao thủ trong thế hệ con cháu của Thập Tam Đại Khấu, tu vi của Từ Hằng đã đạt tới Hóa Long cửu trùng thiên (tầng chín). Thiên phú của hắn có thể sánh ngang với Thánh tử, Thánh nữ của các Hoang Cổ thế gia, xứng danh là tuyệt đỉnh cao thủ của thế hệ trẻ Đông Hoang. Làn da của Từ Hằng trắng nõn trong trẻo như tuyết lạnh sương giá, nhưng không hề mang theo chút nữ tính ẻo lả nào; sự sắc bén của hắn được nội liễm, tựa như một thanh thần kiếm đang giấu trong vỏ.
Từ Hằng thường cầm trong tay một cây trường thương màu bạc sáng loáng hoặc một thanh kiếm dài ba thước. Hắn từng dùng kiếm quang đánh tan Hư Không Đại Thủ Ấn của ba tên tu sĩ cảnh giới Tứ Cực thuộc Cơ gia. Em trai hắn là Từ Nguyên trong lúc cướp đoạt mỏ Nguyên của Tiêu Dao Môn đã bị Trương Côn giết chết. Vì chuyện này, Từ Hằng đã ban bố lệnh treo thưởng, truy sát Trương Côn đến tận Nam Vực. Tuy nhiên sau khi điều tra, hắn phát hiện cái chết của Từ Nguyên có khả năng là do cường giả Khương gia gắp lửa bỏ tay người. Trong lúc chặn đánh Trương Côn bên ngoài Diêu Quang thánh địa, Từ Hằng dùng trường thương đột kích nhưng bị Thôn Thiên Ma Quán cản lại. Trong trận chiến tranh đoạt tại di chỉ Lệ Thành, Từ Hằng kịch chiến cùng Cơ Bích Nguyệt, sau đó bị Phương Dương dùng Thánh Quang Đại Thủ Ấn đánh bại và được đồng bọn yểm trợ rút lui. Từ Hằng cũng từng cùng Hạng Nhất Phi của thánh địa Đại Diễn, Vạn Sơ Thánh tử, Khương Dật Phi, Đại Hạ Hoàng tử và nhiều người khác góp mặt trong danh sách tiến vào Ngộ Đạo Tiên Môn.
Từ Hằng từng làm mồi nhử để dụ tổ phụ Từ Thiên Hùng vào tròng. Khi hai người chạm trán Thánh nhân trận văn tập kích, Từ Thiên Hùng đã phải động dụng truyền thế thánh binh "Thánh nhân khải giáp" để phòng ngự. Nhân vật này có mưu trí xuất chúng, từng được đánh giá là "thành tựu ngày sau nhất định không thua kém gì tổ phụ của mình".

Từ Hằng là cháu đích tôn của Từ Thiên Hùng - đệ tam Đại Khấu ở Bắc Vực. Hắn là cao thủ số một trong thế hệ con cháu của các Đại Khấu, đánh đâu thắng đó, là tuyệt đỉnh cao thủ thuộc lớp trẻ ở Đông Hoang.
Trong tiểu thuyết, Từ Hằng được khắc họa là người vô địch trong thế hệ trẻ của Thập Tam Đại Khấu. Ngoại hình của hắn rất đặc biệt: làn da trắng trong như tuyết lạnh, nhưng tuyệt đối không có sự yếu đuối mỏng manh của nữ giới. Phong mang của hắn được giấu kín vào trong, tĩnh lặng mà nguy hiểm tựa như một thanh thần kiếm chưa rút khỏi vỏ.
Từ Hằng từng cùng Khương Dật Phi, Đại Hạ Hoàng tử, tiểu ni cô áo trắng và hàng loạt các cao thủ tuyệt đỉnh khác của thế hệ trẻ Đông Hoang cùng nhau bước vào Ngộ Đạo Tiên Môn để tìm kiếm cơ duyên.
Tổ phụ (Ông nội): Từ Thiên Hùng, vị Đại Khấu thứ ba trong Thập Tam Đại Khấu ở Bắc Vực.
Cao thủ đồng trang lứa: Tên tuổi của Từ Hằng thường được đặt ngang hàng với các thiên tài kiệt xuất khác của Đông Hoang. Trong danh sách những người tiến vào Ngộ Đạo Tiên Môn, hắn sánh vai cùng Hạng Nhất Phi của Đại Diễn, Vạn Sơ Thánh tử, Khương Dật Phi, Đại Hạ Hoàng tử và tiểu ni cô áo trắng.
Với thân phận là đích tôn của đệ tam Đại Khấu Từ Thiên Hùng, Từ Hằng đại diện cho sức mạnh và tiềm năng của phe phái Đại Khấu ở Bắc Vực. Sự bất bại trong thế hệ trẻ Đại Khấu cùng với khí chất sắc bén, lạnh lùng như kiếm thu trong vỏ đã củng cố vững chắc vị thế của hắn. Việc hắn có tên trong danh sách tiến vào Ngộ Đạo Tiên Môn cùng với các Thánh tử, Hoàng tử càng khẳng định đẳng cấp tuyệt đỉnh của hắn trong thế hệ trẻ Đông Hoang.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.