Thanh Sương, còn được gọi là Thanh Sương Tiên Quân, là một nhân vật nữ trong bộ tiểu thuyết tiên hiệp "Tiên Nghịch" của tác giả Nhĩ Căn và các tác phẩm phái sinh. Trong bộ hoạt hình cùng tên, nhân vật này do Thương Lạc lồng tiếng. Nàng là con gái của Tiên Đế Thanh Lâm thuộc Vũ chi Tiên Giới, đồng thời là Đấu Chiến Tộc trưởng của Thiên Tộc ở Tiên Giới và là Vũ Giới chi chủ. Nàng sở hữu nhan sắc được công nhận là đệ nhất Tiên Giới, tính cách lạnh lùng, kiên cường. Trong tựa game mobile phái sinh, tạo hình của nàng được thiết kế với ba thanh trường kiếm dài bảy thước lơ lửng xung quanh, thể hiện rõ bản chất của một kiếm tu.
Là con gái của Tiên Đế Thanh Lâm, Thanh Sương vì một biến cố mà chìm vào giấc ngủ sâu, hóa thành một cỗ nữ thi. Nàng được đệ tử Ngũ Hành Tông là Chu Dật phát hiện. Do chịu ảnh hưởng từ huyễn thuật của nàng, Chu Dật đã gọi nàng là "Đình Nhi". Y si tình canh giữ thi thể nàng suốt hai ngàn năm, thâm tình ấy cuối cùng đã khiến Thanh Sương cảm động và thức tỉnh. Sau đó, nàng đã đưa nguyên thần của Chu Dật trở thành kiếm linh cho Vũ chi Tiên Kiếm. Sau khi tỉnh lại, Thanh Sương bộc lộ tu vi Toái Niết kỳ. Thông qua Vương Lâm, nàng đã cho Chu Dật biết thân phận thật của mình và truyền lại ngọc giản do Thanh Lâm để lại. Cuối cùng, dưới sự trợ giúp của Vương Lâm, nàng cùng Chu Dật chuyển thế đến Tiên Cương đại lục và kết thành đạo lữ.

Thanh Sương là Đấu Chiến Tộc trưởng của Thiên Tộc tại Tiên Giới, con gái của Tiên Đế Thanh Lâm, Vũ Giới chi chủ, xưng hiệu Thanh Sương Tiên Quân. Nàng từng vì một lý do nào đó mà chìm vào giấc ngủ dài, hóa thành một cỗ thi thể nữ.
Nổi danh khắp Vũ chi Tiên Giới với dung mạo tuyệt mỹ, nàng có khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng ngần, chân mày như rặng núi xa, ánh mắt có thần, sống mũi cao thẳng, khí chất toát lên vẻ thanh lãnh. Bản tính bẩm sinh của nàng vốn lạnh nhạt, có lẽ điều này liên quan đến xuất thân và trọng trách mà nàng gánh vác, nhưng ẩn sâu trong đó cũng là một người mang tính cách nội liễm.
Về mặt tu luyện, nàng vô cùng kiên cường và có nghị lực phi phàm. Nàng là một kiếm tu có thực lực cường đại. Dù trong nguyên tác "Tiên Nghịch", nàng không phải là tu sĩ mạnh nhất, nhưng nhờ điều kiện thiên phú, nàng đã đạt được thành tựu tu luyện rất cao.
Vì sự cố, Thanh Sương chìm vào giấc ngủ say, thân xác hóa thành nữ thi. Sau này tại Vũ chi Tiên Giới, nàng được Chu Dật - đệ tử của lão tổ Ngũ Hành Tông - phát hiện. Vì trúng huyễn thuật của nàng, Chu Dật sinh lòng si tình với cỗ thi thể ấy và một mực canh giữ bảo vệ suốt hai ngàn năm ròng rã.
Cỗ nữ thi cuối cùng bị thâm tình của Chu Dật làm cho cảm động, sinh ra một tia linh thức rồi thức tỉnh. Sau khi tỉnh lại, để báo đáp Chu Dật, Thanh Sương đã dung hợp nguyên thần của y, hóa thành kiếm linh cho Vũ chi Tiên Kiếm. Đến cuối cùng, nhờ sự tương trợ của nam chính Vương Lâm, Thanh Sương và Chu Dật cùng nhau chuyển thế đến Tiên Cương đại lục, trút bỏ được những nuối tiếc ở kiếp trước và chính thức trở thành đạo lữ của nhau.
Phụ thân: Tiên Đế Thanh Lâm.
Đạo lữ: Chu Dật. (Cả hai nhờ Vương Lâm giúp đỡ mà cùng nhau chuyển thế sang Tiên Cương đại lục).
Bước ngoặt vận mệnh của Thanh Sương - từ một nữ thi thức tỉnh trở lại thành Tiên Quân, cho đến khi chuyển thế trọng sinh - là một trong những tình tiết quan trọng của toàn bộ cốt truyện. Chuyện tình vượt qua ranh giới sinh tử, sự thủ hộ và báo ân giữa nàng cùng Chu Dật chính là một trong những điểm sáng rực rỡ nhất của tác phẩm.
Sự kiện Chu Dật vì huyễn thuật mà si mê thi thể, dốc lòng bảo vệ suốt hai thiên niên kỷ, cho đến khi Thanh Sương tỉnh lại hóa nguyên thần của y thành kiếm linh, rồi cả hai nắm tay nhau chuyển thế, đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng độc giả. Trong các tác phẩm phái sinh liên quan, tạo hình nhân vật và hệ thống kỹ năng của Thanh Sương (với hình ảnh ba thanh trường kiếm lơ lửng) cũng được thiết kế vô cùng sát với thiết lập kiếm tu cường đại của nàng trong nguyên tác.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Giám chính biến mất, Hứa Thất An đi con đường nào?
Đấu La Đại Lục V - Trùng Sinh Đường Tam: Uông Thanh
Đấu La Đại Lục: Ngọc Nguyên Chấn
Kinh Tủng Nhạc Viên đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?
Thái Sơ đẹp không? Làm sao đánh giá Thái Sơ của Cao Lâu Đại Hạ
Huyền Giám Tiên Tộc: Khê Thượng Ông
Kinh điển trích lời Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân
Ngộ đạo cùng tu đạo, cuối cùng cái nào trọng yếu hơn?
Review tiểu thuyết Nửa Đời Sau Của Ta: sườn xám thơm dịu, trong bông có kim
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.