Dương Vân Đằng là một nhân vật trong tiểu thuyết tiên hiệp "Già Thiên". Ông là Tiếp Dẫn sứ tại đệ ngũ thập thành (thành trì thứ 50) trên cổ lộ Nhân tộc, một vị cường giả cấp Đại Thánh thuộc nhất mạch Thánh Thể, đồng thời là ông nội của Dương Hi.
Ông kinh doanh một quán lẩu thịt lừa tại đệ ngũ thập quan, từng vì tranh giành tài nguyên cho con mà bị thọt một chân. Sau này, ông phát hiện cháu nội Dương Hi sở hữu Thánh huyết phản tổ vô cùng cường đại. Dương Vân Đằng đã giao phó các di vật tổ truyền như Thánh Huyết Tinh cho Diệp Phàm, thỉnh cầu Diệp Phàm chỉ bảo Dương Hi. Bản thân ông cũng nhờ Diệp Phàm tương trợ mới có thể khai mở Khổ Hải, bước chân lên con đường tu hành. Nhận thấy con đường thành tiên sắp mở, tai họa biến loạn sắp giáng xuống mà cháu nội lại chưa kịp trưởng thành, ông quyết định gửi gắm hy vọng của nhất mạch Thánh Thể vào Diệp Phàm. Cuối cùng, ông cùng Diệp Phàm vượt qua hư không để trở về đệ ngũ thập quan của Nhân tộc.

Dương Vân Đằng là Tiếp Dẫn sứ tại đệ ngũ thập quan trên cổ lộ Nhân tộc, một cường giả cảnh giới Đại Thánh mang trong mình huyết mạch Thánh Thể. Ông là hậu nhân của nhất mạch Thánh Thể, trong cơ thể chảy xuôi dòng Thánh huyết màu vàng kim. Tổ tiên của ông từng để lại những di vật bắt buộc phải dùng dòng máu vàng kim mới có thể mở ra.
Tại cửa ải thứ 50, ông mở một quán lẩu thịt lừa. Nguyên do là vì thời trẻ ông từng bị yêu quái lừa gạt hãm hại, nên thề mở quán ăn để ăn thịt bằng hết lừa yêu trên thế gian.
Khi còn ở độ tuổi trung niên, Dương Vân Đằng là một tráng hán bệ vệ, nhưng khi về già, khuôn mặt ông in hằn những nếp nhăn và bị thọt một chân.
Ông là người vô cùng trọng tình nghĩa, coi trọng sự tôn nghiêm của nhất mạch Thánh Thể hơn cả mạng sống, dẫu rằng nhiều năm qua luôn phải chịu đựng sự chèn ép, tủi nhục và bất lực.
Tại đệ ngũ thập quan, Dương Vân Đằng đảm nhận vai trò Tiếp Dẫn sứ, là người cùng dòng họ quen biết với Dương Đỉnh Thiên, hàng ngày kinh doanh tiệm lẩu thịt lừa trong thành.
Vì cháu nội Dương Hi (tiểu phá hài) bị kẻ khác ức hiếp, Dương Vân Đằng từng xách búa sắt định đi liều mạng với người ta. Ông vô cùng căm phẫn trước thế lực chèn ép gia tộc, thường kể lại nỗi đau khi tôn nghiêm của nhất mạch Thánh Thể bị chà đạp, đồng thời dự cảm được con đường thành tiên sắp mở ra cùng với hạo kiếp sẽ giáng xuống.
Về sau, ông trao lại di vật tổ truyền là "Thánh Huyết Tinh" hình người chứa đựng dòng máu vàng kim cho Diệp Phàm, nhằm giúp hắn tiến vào cảnh giới đại viên mãn. Diệp Phàm đã hỗ trợ Dương Hi khai tích Khổ Hải, bước lên con đường tu hành, đồng thời giúp đỡ Dương Vân Đằng đã già nua hóa giải Khổ Hải để bắt đầu tu luyện. Sau cùng, Dương Vân Đằng rời đi cùng Diệp Phàm, hoành độ hư không trở về đệ ngũ thập quan.
Tổ tiên: Tổ tiên của Dương Vân Đằng từng bước lên Tinh không cổ lộ, vắt kiệt bản nguyên để luyện ra ba hũ Thánh Huyết Tinh lưu lại cho đời sau.
Dương Hi: Cháu nội của Dương Vân Đằng, người ẩn chứa một lượng lớn Thánh huyết vàng kim trong cơ thể và được Diệp Phàm dẫn dắt vào con đường tu đạo.
Diệp Phàm: Dương Vân Đằng đem Thánh Huyết Tinh cùng di vật Thánh Thể giao phó cho Diệp Phàm. Đổi lại, Diệp Phàm giúp ông khai mở Khổ Hải để tu luyện, đồng thời bổ sung lại một phần cổ pháp đã thất truyền của nhất mạch Thánh Thể.
Dương Đỉnh Thiên: Dương Vân Đằng và Dương Đỉnh Thiên đều là Thánh Thể, có quan hệ anh em cùng chung dòng họ rất đỗi thân thiết. Khi còn làm Tiếp Dẫn sứ, ông từng tiếp đãi Dương Đỉnh Thiên và các đồng bạn. Trong lịch sử, nhất mạch Tiếp Dẫn sứ từng nhận sự phó thác của nhất mạch Thánh Thể để bảo vệ thánh vật tổ truyền.
Dương Vân Đằng là nhân vật xuất hiện trong tiểu thuyết tiên hiệp "Già Thiên", góp mặt trong nhiều chương truyện như: "Chương 600: Người bảo vệ cổ lộ Nhân tộc - Vân Tiêu Tử", "Chương 1329: Khinh ức", "Chương 1330: Di vật Thánh Thể", "Chương 1331: Chìa khóa huyết mạch"...
Sở hữu huyết mạch Thánh Thể, Dương Vân Đằng dùng thân phận Tiếp Dẫn sứ tại đệ ngũ thập quan để bảo bọc nhất mạch Thánh Thể và âm thầm canh giữ Thánh Huyết Tinh của tổ tiên. Đứng trước thềm con đường thành tiên mở ra, ông đã quyết định trao lại Thánh Huyết Tinh cùng cổ thuật gia truyền cho Diệp Phàm. Dẫu chỉ là một ông lão bán lẩu thịt lừa, ông vẫn luôn là một người dũng cảm, sẵn sàng đứng lên đấu tranh chống lại bất công để bảo vệ con cháu mình.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.