Lam Anh là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết huyền ảo Vạn Cổ Thần Đế của tác giả mạng Phi Thiên Ngư. Bản thể của hắn là Sát Lục Chi Linh được thai nghén từ Vũ Trụ Thần Thai, trực thuộc Thanh Lộc Thần Điện của Tu La tộc tại Địa Ngục Giới. Hắn chủ tu Sát Lục Chi Đạo và Kiếm Đạo, sở hữu sáu thanh thần binh bao gồm A Tu La Kiếm. Lam Anh từng đứng thứ hai trên Bách Già Cảnh Đại Viên Mãn Bảng, tu vi cuối cùng được ghi nhận đạt đến đỉnh phong Thiên Vấn Cảnh (hiện tại đã lên Thần Cảnh).
Ba trăm năm trước, hắn được Thanh Lộc Thần Vương khai quật từ di tích Chư Thần Chiến Trường, đặt tên là Lam Anh vì bản tính tham lam thôn phệ thần lực. Tuy là Sát Lục Chi Linh nhưng hắn lại có khả năng quan sát cục diện tường tận, từng tham gia Thú Thiên Đại Yến và thông qua thử thách của A Tu La Sơn để trở thành Kiếm Linh. Trong Thú Thiên Đại Chiến, hắn hỗ trợ Phong Hậu tranh đoạt vị trí Vận Mệnh Thần Nữ, thăng cấp trở thành một trong Thập Đại Nguyên Hội Cấp đại biểu của Địa Ngục Giới. Dựa vào Thiên Kiếm Hồn, hắn có thể đánh bại cường giả Vạn Tử Nhất Sinh Cảnh trong chớp mắt. Về sau, thanh Sát Sinh Kiếm của hắn bị Trương Nhược Trần đoạt mất.
Quá trình trưởng thành của hắn gắn liền với những cột mốc quan trọng như thôn phệ sát lục chi khí, kế thừa truyền thừa của Cổ Thần. Tuy không phải sinh linh máu thịt nhưng Lam Anh lại thể hiện thiên phú tu luyện và trí tuệ chiến thuật siêu phàm, trở thành một tồn tại phức tạp vừa giỏi sát phạt vừa túc trí đa mưu trong thế hệ mới của Địa Ngục Giới.

Tên: Lam Anh.
Tu vi: Thần Cảnh.
Bản thể: Vũ Trụ Thần Thai (Sát Lục Chi Linh).
Chủ tu: Sát Lục Chi Đạo, Kiếm Đạo.
Thể chất: Sát Lục Thần Thai Thể.
Vũ khí: A Tu La Kiếm, Tình Không Kiếm, Dục Hải Kiếm, Sát Sinh Kiếm.
Kiếm ý: Sát Lục Kiếm Ý.
Sư phụ: Thanh Lộc Thần Vương.
Sư đệ: Hồng Phù Đồ.
Chủng tộc: Tu La tộc.
Xếp hạng: Từng xếp thứ hai trên Bách Già Cảnh Đại Viên Mãn Bảng.
Thân phận: Đại Thánh đỉnh cao của Thanh Lộc Thần Điện, Vũ Trụ Thần Thai, Kiếm Linh của A Tu La Kiếm.
Ba trăm năm trước, Thanh Lộc Thần Vương đi ngang qua một di tích Chư Thần Chiến Trường, phát hiện một đám thần vân được ngưng tụ từ thần lực và sát lục chi khí. Đám thần vân này có hình dạng như thai noãn (trứng), đã được thai nghén ít nhất ba cái Nguyên hội. Đúng lúc Thanh Lộc Thần Vương đi tới, hài nhi phá thai noãn mà ra, há miệng nuốt trọn toàn bộ sát lục chi khí trong di tích Chư Thần Chiến Trường vào bụng, trong nháy mắt đạt đến Thánh Cảnh.
Khi đó, Thanh Lộc Thần Vương liền thu hắn làm đệ tử, vốn định đặt tên là Thánh Anh, nhưng không ngờ hài nhi này lại tham lam dị thường. Khi được Thanh Lộc Thần Vương ôm vào lòng, hắn còn muốn thôn phệ thần lực của Thần Vương, vì vậy mới đổi tên thành Lam Anh ("Lam" trong tham lam).
Lam Anh mới ba trăm tuổi, trong số chư vị Đại Thánh thì đã là sự tồn tại rất trẻ. Hơn nữa, với tư cách là Vũ Trụ Thần Thai, Sát Lục Chi Linh, trong cơ thể hắn ẩn chứa lượng lớn thần lực.
Tuy là Sát Lục Chi Linh, nhưng Lam Anh không chỉ biết giết chóc, hắn hiểu được đại cục, biết bố cục và tạo thế, biết "thao quang dưỡng hối" (giấu tài chờ thời), cũng biết nắm bắt thời cơ.
Sát Lục Thần Thai Thể của Lam Anh không yếu hơn Bán Thần Chi Thể của Trương Nhược Trần. Hắn tu luyện ra Sát Lục Huyết Kiếm, được ngưng tụ từ sát lục chi khí và thần khí trong cơ thể, ẩn chứa ý chí sát lục của hàng tỷ sinh linh viễn cổ.
Với thực lực xếp thứ hai trên Bách Già Cảnh Đại Viên Mãn Bảng, hắn đại diện cho Thanh Lộc Thần Điện của Tu La tộc Địa Ngục Giới tham gia Thú Thiên Đại Yến.
Lam Anh có tổng cộng sáu thanh kiếm, mỗi thanh đều cực kỳ bất phàm, trong đó có hai thanh là Chí Tôn Thánh Khí, bốn thanh là Thần Di Cổ Khí. A Tu La Kiếm xếp thứ nhất trong sáu kiếm, nên được hắn mang theo lên chiến trường Thú Thiên.
Sở dĩ Lam Anh có thể đoạt được A Tu La Kiếm là vì hắn đã leo lên nơi chôn cất của A Tu La Cổ Thần - A Tu La Sơn. Không ai biết Lam Anh đạt được cơ duyên gì trong A Tu La Sơn, chỉ biết sau khi xuống núi, trong tay hắn đã xách theo thanh A Tu La Kiếm này, đồng thời tu thành A Tu La Kiếm Pháp.
Lam Anh leo lên A Tu La Sơn và trở thành Kiếm Linh của nó, nên mới có thể mang A Tu La Kiếm đi. Lam Anh không phải nhân loại, cũng không phải bất kỳ sinh linh hay tử linh nào, mà là Sát Lục Chi Linh được sát lục chi khí trên cổ chiến trường thai nghén ra. Chính vì thế, hắn có thể trở thành Kiếm Linh của A Tu La Kiếm. Sát lục chi khí và Kiếm Linh có thể cùng tồn tại.
Trong Thú Thiên Đại Chiến, Lam Anh đạt thành hợp tác với Phong Hậu, giúp nàng leo lên vị trí Vận Mệnh Thần Nữ.
Tu vi của Lam Anh đã đạt đến đỉnh phong Thiên Vấn Cảnh, liên tiếp khiêu chiến nhiều vị cường giả Đại Thánh Vạn Tử Nhất Sinh Cảnh, nhưng không ai đỡ nổi một kiếm của hắn. Trong một ngàn năm gần đây, Lam Anh đã đi trước tất cả mọi người, là nhân vật được A Tu La Kiếm công nhận.
Mười vạn năm gần đây, tại Thiên Đình và Địa Ngục, số lượng kiếm tu dưới Thần Cảnh tu luyện ra Thiên Kiếm Hồn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người ở Thiên Vấn Cảnh đã tu luyện ra Thiên Kiếm Hồn chỉ có một mình Lam Anh. Phong Trần Kiếm Thần của ngàn năm trước cũng không đạt được sớm như vậy.
Tuy Lam Anh đã tu luyện ra Thiên Kiếm Hồn, nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới Thiên Kiếm Hồn và Kiếm Đạo hợp nhất, so với sự vận dụng Thiên Kiếm Hồn của Huyết Linh Tiên vẫn còn chênh lệch rất lớn. Ngàn năm sau, hắn trở thành một trong Thập Đại Nguyên Hội Cấp đại biểu của Địa Ngục Giới. Trong trận Thập Giới Chi Chiến vây công Trương Nhược Trần, hắn bị đoạt mất Sát Sinh Kiếm.
Tu vi:
Võ Đạo: Thần Cảnh.
Tinh Thần Lực: Thần Cảnh.
Thần Võ Ấn Ký: Chưa rõ.
Thánh Đạo chủ tu:
Sát Lục Chi Đạo, Kiếm Đạo.
Công pháp & Võ kỹ:
Sát Lục Huyết Kiếm, A Tu La Kiếm Pháp.
Thánh Ý:
Tam phẩm viên mãn.
Thể chất:
Sát Lục Thần Thai Thể.
Vũ khí pháp bảo:
A Tu La Kiếm: Về thanh kiếm này có vô số truyền thuyết. Có thuyết cho rằng đây từng là bội kiếm của A Tu La - Cổ Thần vĩ đại nhất Tu La tộc, vốn là một kiện Thần Khí. Tuy nhiên, qua một trận thần chiến kinh thiên động địa, A Tu La Kiếm bị gãy nát. Hậu nhân của A Tu La thu thập các mảnh vỡ, đúc lại kiếm, nhưng chỉ đúc ra được một kiện Chí Tôn Thánh Khí. Sau khi đúc lại, kiếm không thể sinh ra Kiếm Linh, nên mãi dừng lại ở cấp bậc Chí Tôn Thánh Khí, không thể tiến thêm.
Tình Không Kiếm: Một thanh thanh sắc khoát kiếm (kiếm bản rộng màu xanh), tên gọi Tình Không. Trên lưỡi kiếm tỏa ra hàn khí kinh người, có thể đóng băng cả không gian.
Sát Sinh Kiếm: Cấp bậc Chí Tôn Thánh Khí, vốn là bội kiếm của Lam Anh, sau bị Trương Nhược Trần đoạt đi, chuyển tặng cho Trì Khổng Nhạc.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Vũ Động Càn Khôn: Lăng Thanh Trúc
Viết đại cương có hữu dụng không?
Đáng giá xem xét sáu bản tiểu thuyết, cố sự sinh động thú vị, càng xem càng đã nghiền
Chấp Ma hay không? Chấp Ma giảng cố sự gì?
Tống đầu gỗ - T-7: Tu chân liêu thiên quần
Cổn Khai: Xu hướng viết văn hiện tại vẫn là bình cũ chứa rượu mới.
Đề cử 2 truyện gần đây có main IQ cao, tác giả não động lớn
Ba quyển tiểu thuyết mạng được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới?
Thương Nguyên Đồ : Bạch Hiểu Sinh
Tổng hợp một số tác phẩm kết thúc gần đây - Kỳ 2
Đế Bá: Nghiên cứu chuyên sâu đẳng cấp và thực lực của Hắc Ám Cự Đầu!
SƠ LƯỢC HUYỀN GIÁM TIÊN TỘC (không xuyên tạc)
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.