Ti Đoạn, nhân vật trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện III Ngoại Truyện - Vấn Tình Thiên.
Từ nhỏ, Ti Đoạn đã bị bọn buôn người bán vào Kinh Thành làm thợ thêu tại Tiêm Nông Tú Phường. Vì được Xích Viêm quan tâm và chăm sóc, cô đã yêu anh. Khi lớn lên, cô trở thành vợ của Xích Viêm, cùng anh sống ẩn dật ở Thạch Thôn và sinh ra hai con trai là Nam Cung Hoàng và Tinh Toàn. Cuối cùng, khi Xích Viêm bị Liệu Nhật lỡ tay giết chết trong quá trình tìm lại ký ức, Ti Đoạn đã tự sát theo anh, kết thúc một mối tình bi thương.
Khi Ti Đoạn mới bảy tuổi, cô đã bị bọn buôn người bán vào tiệm thêu Tiêm Nông ở Kinh Thành và trở thành một thợ thêu. Tiêm Nông là tiệm thêu nổi tiếng nhất Kinh Thành, và tay nghề của Ti Đoạn thì ai cũng biết đến. Mặc dù bà chủ tiệm đã nhận cô làm con nuôi, nhưng bà chỉ xem cô là công cụ kiếm tiền, ép cô làm việc không ngừng nghỉ mà không quan tâm đến sức khỏe của cô. Thậm chí, cô cũng chưa bao giờ được ra ngoài Kinh Thành để vui chơi. Tên gọi "Ti Đoạn" là do bà chủ đặt, tên thật của cô không ai biết.
Ti Đoạn là một cô gái ngoan ngoãn và điềm tĩnh, cô luôn nhìn mọi chuyện một cách lạc quan, không oán trách số phận, kể cả khi bị bọn buôn người bán vào Kinh Thành và phải làm việc không ngừng tại Tiêm Nông.
Cô cũng là một người yếu đuối bên ngoài nhưng lại rất kiên cường bên trong, một khi đã quyết định điều gì thì sẽ không thay đổi. Cô đã chọn Xích Viêm và dù trong lòng anh có người con gái khác, cô vẫn kiên trì theo đuổi anh.
-Xích Viêm: Xích Viêm, hay còn gọi là Liệu Nhật, trước đây không rõ tên thật, là bạn thân của Xích Viêm – công tử Thượng thư. Sau khi Xích Viêm chết đuối, Liệu Nhật không muốn để cho cha của Xích Viêm quá đau lòng, liền biến thành Xích Viêm để sống thay anh. "Xích Viêm" đối với Ti Đoạn rất quan tâm, và cô đã yêu anh. Sau đó, "Xích Viêm" bị giam trong Tỏa Yêu Tháp, và khi Xích Viêm trốn thoát, anh lấy tên "Xích Viêm" và cưới Ti Đoạn làm vợ.
-Phái Thục Sơn: Ti Đoạn vì cứu Nam Cung Hoàng đã bị trưởng lão Tịnh Minh của phái Thục Sơn đánh bị thương. Sau đó, trưởng lão cảm thấy áy náy, đưa cô về Thục Sơn chữa trị. Từ đó, Ti Đoạn đã gia nhập phái Thục Sơn. Một sư huynh của cô, Thường Kỷ, đối với cô rất tốt, và cũng nhờ quan hệ này, con trai của Ti Đoạn, Hoàng, đã được giao cho Thường Kỷ chăm sóc.
-Tử Huyên: Ti Đoạn biết Tử Huyên có thần thông vô cùng, nên gọi cô là "Thần tiên tỷ tỷ". Ti Đoạn cầu xin Tử Huyên cứu Xích Viêm, và Tử Huyên đã đồng ý, giúp Xích Viêm có thể sống với thân phận con người.
-Nam Cung Hoàng, Tinh Toàn: Sau khi kết hôn với Xích Viêm, Ti Đoạn sinh đôi hai con trai: Chu Huyên và Chu Hoàng. Tuy nhiên, khi Liệu Nhật xuất hiện và Xích Viêm qua đời, Ti Đoạn đã tự sát. Chu Huyên bị Liệu Nhật mang đi và đổi tên thành Tinh Toàn. Chu Hoàng được trưởng lão Hòa Dương mang về Thục Sơn, giao cho Thường Kỷ nuôi dưỡng và đổi tên thành Nam Cung Hoàng.
Trang phục cưới nhuốm máu
Ti Đoạn làm việc tại một tiệm thêu ở Kinh Thành. Cô nhận được nhiệm vụ thêu trang phục cưới cho công tử Thượng thư Xích Viêm và tiểu thư của Tương Quốc, Huệ Khanh .
Vào hai ngày trước lễ cưới, khi đang thêu trang phục cưới, Ti Đoạn không may đâm phải ngón tay, khiến máu rơi lên trang phục. Ti Đoạn vô cùng sợ hãi, vì trong nghề thêu có quy định rằng sản phẩm thêu không được làm bẩn, đặc biệt là không được dính máu, vì không thể giặt sạch được. Hơn nữa, nếu đó là trang phục cưới, sẽ vô cùng không may mắn. Nếu phải thêu lại, cô cũng không thể hoàn thành trong một ngày.
May mắn thay, Xích Viêm tình cờ đi qua và nói rằng anh không để ý nếu trang phục cưới bị nhuốm máu. Anh hứa nếu cô có thể thêu xong trong đêm, sáng hôm sau sẽ đưa cô đi chơi cả ngày. Ti Đoạn đã thích Xích Viêm từ lâu, vì vậy cô thức suốt đêm, thêu xong sớm và đứng đợi anh ngay từ sáng sớm.
Nam Cung Hoàng hỏi đường
Khi đang đợi ở cửa, Ti Đoạn gặp Nam Cung Hoàng và anh hỏi đường. Ti Đoạn trả lời rằng đây là Kinh Thành. Cô nhận ra Nam Cung Hoàng có vẻ gặp khó khăn, và muốn giúp đỡ anh, vì vậy họ bắt đầu trò chuyện tự nhiên. Nam Cung Hoàng hỏi tên cô, và khi cô tự giới thiệu, anh ta bỗng thay đổi sắc mặt. Sau một hồi im lặng, Nam Cung Hoàng hỏi liệu bà chủ tiệm đối xử tốt với cô không, vì anh có thể nhận ra bà chủ không đối xử tốt với cô. Tuy nhiên, Ti Đoạn không oán trách số phận, cô cảm thấy đó là số mệnh của mình; nếu không bị bán đi, cô cũng không thể gặp được Xích Viêm. Ti Đoạn chân thành nói rằng cô thực sự yêu Xích Viêm, dù biết giữa họ không hợp, nhưng nếu phải đánh đổi bằng cái chết để ở bên anh, cô cũng cảm thấy hạnh phúc. Nam Cung Hoàng khuyến khích cô rằng mỗi người đều có quyền yêu một ai đó, chỉ cần còn sống, luôn có cơ hội.
Đi chơi ở Kinh Thành
Khi thấy Xích Viêm đến, Ti Đoạn bảo Nam Cung Hoàng đi trước. Xích Viêm đến và hỏi Ti Đoạn muốn đi đâu. Ti Đoạn nói rằng cô sẽ đi đâu anh dẫn cô đi. Xích Viêm liền đùa rằng liệu cô có sợ bị anh bán đi không, Ti Đoạn thẳng thắn đáp rằng nếu bị bán vào nhà anh làm hầu gái thì tốt quá, vì cô sẽ có thể nhìn thấy anh mỗi ngày. Xích Viêm thở dài.
Xích Viêm dẫn Ti Đoạn đến bến tàu và nói về các loại vải lụa từ phương Nam. Ti Đoạn nhớ lại chuyện mình cũng từng bị bọn buôn người từ phương Nam đưa lên Kinh Thành, nhưng cô lại cảm ơn bọn buôn người vì nếu không có họ, cô cũng sẽ không gặp được Xích Viêm. Xích Viêm suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói thật với cô. Anh cho rằng Ti Đoạn vẫn còn nhỏ, người mà cô cho là quan trọng nhất bây giờ chưa chắc sẽ là người quan trọng nhất trong cả cuộc đời. Anh cũng đã lớn hơn cô rất nhiều và đã trải qua nhiều cảnh chia ly sinh tử. Xích Viêm hỏi Ti Đoạn muốn gì, cô trả lời rằng cô chỉ muốn một thứ trên người anh. Xích Viêm tháo chiếc khuy ngọc trai trên áo và đưa cho cô, khuyên cô qua vài năm hãy đem bán khuy đó để mở tiệm thêu. Dù sao, anh cũng đã nhờ bà chủ tiệm thêu đối xử tốt với cô. Ti Đoạn nói cô không muốn bán, vì cô hy vọng một ngày nào đó sẽ tự tay may lại chiếc khuy vào áo của anh.
Khi cuộc chơi kết thúc, Ti Đoạn hỏi Xích Viêm liệu khi cô lớn lên, cô có thể ở bên anh, dù không có danh phận chính thức. Xích Viêm đáp rằng anh đã gặp Huệ Khanh , và vì đã quyết định lấy cô, anh sẽ không phụ lòng cô ấy suốt đời, vì vậy anh từ chối tình cảm của Ti Đoạn. Ti Đoạn hỏi nếu Huệ Khanh chết trước, liệu cô có thể ở bên anh mà không coi là phụ lòng Huệ Khanh không. Xích Viêm nghĩ một lúc rồi đồng ý, vì cuối cùng người sống sót vẫn sẽ là anh. Ti Đoạn và Xích Viêm làm một lời hứa bằng cách đan tay lại, rồi cô tặng anh một chiếc hương hoàn mà cô đã vội thêu trong đêm qua, và tiễn anh rời đi.
Cứu Nam Cung Hoàng
Vào đêm đám cưới của Xích Viêm, Ti Đoạn ra ngoài và gặp Nam Cung Hoàng cùng một vị trưởng lão tu tiên (Tịnh Minh trưởng lão) đang xảy ra tranh cãi. Ti Đoạn thấy trưởng lão ra tay với Nam Cung Hoàng, liền đứng chắn trước người anh. Nam Cung Hoàng kêu "mẹ", rồi lập tức sửa lại thành "cô nương". Ti Đoạn không hiểu rõ chuyện gì, tưởng rằng Nam Cung Hoàng đã không còn coi cô là trẻ con nữa. Hơn nữa, Ti Đoạn luôn cảm thấy giữa cô và anh có một sự gắn bó đặc biệt. Không lâu sau, Ti Đoạn bất ngờ ngất xỉu, khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ở trên Núi Thục Sơn.
Tử Huyên cứu Xích Viêm
Ti Đoạn được cứu chữa tại Thục Sơn và trở thành đệ tử của Thục Sơn phái. Sau đó, cô biết rằng tên yêu quái sói mà Tịnh Minh trưởng lão bắt được ở Kinh Thành chính là Xích Viêm, người mà cô yêu mến.
Vào khoảng 19 năm trước khi câu chuyện trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Thuyết 3 Ngoại Truyện diễn ra, Ti Đoạn đã cầu xin Tử Huyên giúp đỡ để cứu Xích Viêm, vì cô biết Tử Huyên có năng lực phi thường. Tuy nhiên, Tử Huyên không lập tức đồng ý. Ti Đoạn, trong một góc của Thục Sơn, đã cầu xin thần linh phù hộ cho Xích Viêm thoát khỏi khổ đau, dù có phải cô phải rơi xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không siêu thoát, cô cũng cam lòng. Tử Huyên thấy ý chí của cô kiên định, liền đồng ý giúp cô giải thoát Xích Viêm khỏi Tỏa Yêu Tháp, và thậm chí sẽ trả lại cho anh một thân phận con người, nhưng cách này vô cùng mạo hiểm và không chắc chắn sẽ thành công. Ti Đoạn muốn giúp đỡ, nhưng Tử Huyên yêu cầu cô ở lại đó và không làm gì cả.
Chẳng bao lâu sau, Ti Đoạn nghe thấy tiếng động và nhìn thấy Nam Cung Hoàng; cô cảm thấy kỳ lạ vì sau bao năm, diện mạo của Nam Cung Hoàng vẫn không thay đổi. Lúc này, Xích Viêm cũng vội vã chạy tới. Xích Viêm nhìn người phụ nữ trước mặt, ngập ngừng hỏi liệu cô có phải là Ti Đoạn không; Ti Đoạn gật đầu xác nhận. Xích Viêm nói với cô rằng anh tên là Xích Viêm, không còn họ nữa, và anh cùng với Ti Đoạn đều là những con chim không họ, số phận tương đồng. Cả Ti Đoạn và Xích Viêm đều cảm ơn Tử Huyên, vì nhờ có cô mà Xích Viêm mới có thể thoát ra khỏi Tỏa Yêu Tháp trong hình dạng con người.
Với ước nguyện đã hoàn thành, Ti Đoạn quyết định cùng Xích Viêm rời khỏi Thục Sơn, nhưng lúc này có một nhóm đệ tử Thục Sơn tới tìm kiếm. Nam Cung Hoàng đề nghị để anh xử lý bọn đệ tử Thục Sơn, và khuyên họ nên nhanh chóng rời đi. Ti Đoạn tuy lo lắng cho anh, nhưng cũng chúc anh bảo trọng.
Kết hôn và sinh con
Cả hai đã định cư tại Thạch Thôn, kết hôn và xây dựng một gia đình. Một năm sau, Ti Đoạn sinh cho Xích Viêm hai cậu con trai sinh đôi.
Vào một đêm, khi hai đứa con sinh đôi chưa tròn tháng, Xích Viêm đang sửa lại tường vườn thì gặp Nam Cung Hoàng. Xích Viêm mời Nam Cung Hoàng vào nhà, và đúng lúc đó, Ti Đoạn đã chuẩn bị xong bữa tối, nhiệt tình mời Nam Cung Hoàng dùng bữa. Khi nghe đến cái tên Nam Cung Hoàng, Xích Viêm liền muốn đặt tên con trai là Hoàng.
Nam Cung Hoàng biết tin Ti Đoạn đã sinh con, anh hỏi về giờ sinh của các bé để tính toán vận mệnh. Sau khi tính toán xong, Nam Cung Hoàng trông không vui, khiến Ti Đoạn lo lắng hỏi liệu con trai lớn có số mệnh không tốt không. Nam Cung Hoàng nói là không sao, Ti Đoạn yên tâm, nhưng cô không biết rằng Nam Cung Hoàng đã lừa cô. Nam Cung Hoàng tiếp tục hỏi về tên gọi, và Xích Viêm quyết định đặt tên con trai lớn là Hoàn, để tưởng nhớ ân nhân đã giúp đỡ vợ chồng họ – Tử Huyên. Con trai nhỏ sẽ gọi là Hoàng, để tên các con đồng điệu. Ti Đoạn rất hài lòng.
Sau bữa ăn, Ti Đoạn sắp xếp phòng cho Nam Cung Hoàng. Tuy nhiên, không lâu sau, Liệu Nhật xông vào nhà, và Nam Cung Hoàng bỗng nhiên biến mất. Liệu Nhật thấy hai đứa trẻ sinh đôi và muốn ôm lấy đứa con trai lớn. Xích Viêm nghĩ rằng Liệu Nhật muốn làm hại con trai, nên vội vã lao tới ngăn cản. Nhưng Liệu Nhật đã quên mất rằng Xích Viêm không còn pháp lực, chỉ nhẹ nhàng đẩy anh một cái, khiến Xích Viêm tử vong. Ti Đoạn thấy chồng chết liền tự sát để theo chồng. Liệu Nhật mang thi thể của Xích Viêm và con trai lớn Hoàn rời khỏi Thạch Thôn. Lúc này, Hòa Dương trưởng lão cùng các đệ tử Thục Sơn tới điều tra vì cảm nhận được khí tức yêu quái, nhưng chỉ thấy Ti Đoạn và một đứa trẻ. Trước khi Ti Đoạn qua đời, cô nói với Hòa Dương trưởng lão rằng đứa trẻ còn sống tên là Hoàng.
(Chú thích: Nam Cung Hoàng trong câu chuyện này là do máu huyết quay về từ kiếp trước, trở lại vào khoảng hơn 20 năm trước khi câu chuyện Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Thuyết 3 Ngoại Truyện bắt đầu, chứng kiến câu chuyện của cha mẹ mình.)
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Nhân tài kiệt xuất Ngụy Uyên!
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Lạc Ngọc Hành
TOP 100 TÁC PHẨM TẠI GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MẠNG LẦN THỨ 4 BỞI CHANH QUA!
Đề cử vài bộ truyện có thiết lập cực kỳ ấn tượng!
Chanh Qua kiểm kê các tác phẩm cải biên đạt thành công lớn, nhiều bộ vượt 10 ức lượt truy cập.
Luận Nhân Tổ truyện bên trong Cổ Chân Nhân!
Một số sai lầm mà tác giả mới thường gặp!
Huyết Hồng Năm 2004 Cùng Khiêu Vũ Năm 2008, Đến Tột Cùng Kinh Khủng Như Thế Nào?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.