Hồn Sinh Thiên là một nhân vật phản diện đáng gờm, một sự hiện diện mang tính lịch sử và quyền lực trong hàng ngũ Hồn tộc, xuất hiện trong tiểu thuyết huyền huyễn 《Đấu Phá Thương Khung》. Tác phẩm này, cùng với các sản phẩm phái sinh liên quan, được sáng tạo bởi ngòi bút tài hoa của tác giả Thiên Tàm Thổ Đậu. Hồn Sinh Thiên không chỉ đơn thuần là một thành viên, mà còn là một vị nguyên lão có địa vị tối cao của Hồn tộc, một thế lực hắc ám chủ chốt, luôn âm mưu thao túng và thống trị Đấu Khí Đại Lục.
Với tư cách là một nguyên lão của Hồn tộc, một trong những thế lực cổ xưa và hùng mạnh nhất, Hồn Sinh Thiên sở hữu một vị thế vô cùng đặc biệt và đáng kính nể, ngay cả trong nội bộ Hồn tộc vốn nổi tiếng với sự tàn nhẫn và tôn sùng sức mạnh. Tu vi của ông đạt đến cảnh giới Bát tinh Đấu Thánh trung kỳ, một ngưỡng sức mạnh mà chỉ có số ít những sinh linh đỉnh cao nhất trên toàn cõi Đấu Khí Đại Lục mới có thể chạm tới. Điều đáng chú ý hơn nữa là về mặt bối phận và thâm niên, Hồn Sinh Thiên thậm chí còn được xem là cao hơn cả Hồn Thiên Đế, tộc trưởng đương nhiệm và là kẻ chủ mưu của nhiều âm mưu kinh thiên của Hồn tộc. Điều này cho thấy ông thuộc về một thế hệ vô cùng cổ xưa, đã chứng kiến và trải qua nhiều biến động lịch sử của Hồn tộc.
Tuy nhiên, một bi kịch đã xảy đến với vị nguyên lão này. Hồn Sinh Thiên đã vẫn lạc (qua đời) từ nhiều năm trước trong những sự kiện không được ghi lại chi tiết. Nhưng với những bí thuật hắc ám và khả năng thao túng linh hồn đến mức kinh hoàng, Hồn tộc đã không để một cường giả Bát tinh Đấu Thánh như ông được yên nghỉ. Họ đã sử dụng những phương pháp tà ác để luyện chế thân xác của ông thành một "hoạt tử nhân" – một dạng sinh vật không thực sự sống mà cũng chẳng phải đã chết hoàn toàn. Ông tái sinh dưới hình dạng một con rối chiến đấu, giữ lại được phần lớn sức mạnh và bản năng chiến đấu khi còn sống, nhưng đã mất đi ý thức tự chủ, trở thành một công cụ giết chóc đáng sợ trong tay Hồn tộc.
Trong trận đại chiến mang tính quyết định tại Táng Thiên Sơn Mạch, một trận chiến quy tụ những thế lực hùng mạnh nhất của Đấu Khí Đại Lục, Hồn Sinh Thiên, trong hình dạng con rối "hoạt tử nhân", đã tái xuất. Ông cùng với ba vị nguyên lão khác của Hồn tộc (bao gồm Hồn Nguyên Thiên và Hồn Nghiêu) đã được giao nhiệm vụ thi triển một đại trận pháp kinh khủng mang tên "Tử Tịch Chi Môn". Mục tiêu của đại trận này là để vây khốn và tiêu diệt toàn bộ lực lượng liên quân của ba tộc cổ đại là Tiêu tộc (do Tiêu Viêm dẫn đầu), Cổ tộc và Lôi tộc, những đối thủ lớn nhất cản trở kế hoạch của Hồn tộc. Sự góp mặt của bốn vị Đấu Thánh cấp nguyên lão để thi triển một trận pháp đã đủ cho thấy mức độ nguy hiểm và uy lực hủy diệt của Tử Tịch Chi Môn.
Tuy nhiên, kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo của Hồn tộc đã gặp phải trở ngại không ngờ từ phía Tiêu Viêm. Trong số bốn cánh cửa tạo nên Tử Tịch Chi Môn, cánh cửa do một vị nguyên lão khác là Hồn Nguyên Thiên phụ trách đã bị Tiêu Viêm, người lúc này sở hữu linh hồn lực đạt tới Đế cảnh (cảnh giới linh hồn cao nhất), phát hiện ra điểm yếu. Tiêu Viêm đã dùng linh hồn lực hùng mạnh của mình để tìm ra và xóa bỏ linh hồn ấn ký mà Hồn Nguyên Thiên đã thiết lập bên trong cánh cửa đó, đồng thời thay thế bằng ấn ký của chính mình. Hành động can thiệp tinh vi này đã khiến cho một phần của Tử Tịch Chi Môn xuất hiện sơ hở nghiêm trọng. Kết quả là, đại trận pháp hùng mạnh này đã không thể phát huy toàn bộ uy lực như dự tính, không thể hoàn toàn khép kín và tiêu diệt được lực lượng liên quân ba tộc, tạo cơ hội cho họ phá giải và phản công. Thất bại của Tử Tịch Chi Môn trong việc đạt được mục tiêu tối hậu này có một phần không nhỏ từ sự can thiệp vào mắt trận của Hồn Nguyên Thiên, ảnh hưởng đến toàn bộ nỗ lực của Hồn Sinh Thiên và các nguyên lão khác.
Đồng liêu (Đồng sự/Cộng sự): Hồn Nguyên Thiên, Hồn Nghiêu
Tộc trưởng: Hồn Thiên Đế
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Võ Luyện Đỉnh Phong phạm sai lầm, Nhân Đạo Đại Thánh đến gánh chịu!
Kinh điển trích lời Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân
Ta Có Thể Truy Tung Vạn Vật hay không?
Võ Thần Chúa Tể: Đế Thiên Nhất
Ai Bảo Hắn Tu Tiên: Dân mạng đánh giá thế nào?
Top 10 truyện ngôn tình đô thị hay tổng hợp những truyện ngôn tình ở thế giới hiện đại (P3)
Khắc Họa Hình Tượng Nhân Vật Như Thế Nào Khiến Cho Độc Giả Cảm Thấy Thật Sinh Động, Thật Chân Thật?
Thần Ấn Vương Tọa: Thánh Linh Tâm
Thôn Phệ Tinh Không: Ác Ma La Lỵ
Chi Tiết Thuật Pháp Mao Sơn - Phần 2
Chanh Qua kiểm kê các tác phẩm cải biên đạt thành công lớn, nhiều bộ vượt 10 ức lượt truy cập.
Đại cương truyện Nguyên Tôn của Thiên Tằm Thổ Đậu | Phần 2
Review truyện Độc Tôn Tam Giới
Tác phẩm Gia phụ Hán Cao Tổ đều được đặt ra đột phá sáu vạn, đại thần Tề Bội Giáp xin nghỉ dài ngày
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.