Tần Minh, huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật. Sử Lai Khắc học viện lần thứ nhất sinh viên tốt nghiệp, cũng là Sử Lai Khắc kiến giáo 20 năm tới ưu tú nhất sinh viên tốt nghiệp. Có được biến dị võ hồn Liệt Hỏa Thương Lang, là bị Võ Hồn Điện ghi lại toàn bộ đại lục năm thứ hai nhẹ hồn đế.
Tốt nghiệp mấy năm sau, Tần Minh tiến vào Thiên Đấu Học Viện Hoàng Gia đảm nhiệm giáo viên, đồng thời đảm nhiệm Thiên Đấu giáo đội - Hoàng Đấu chiến đội dẫn đầu. Ở Tần Minh mang đội với Đại Đấu Hồn Tràng tỷ thí khi ngẫu nhiên gặp được cũng cùng cùng ngày xưa các lão sư tương nhận. Ở Tần Minh mời Sử Lai Khắc học viện mọi người gia nhập Thiên Đấu Học Viện Hoàng Gia không có kết quả sau, Tần Minh đi theo ngày xưa các lão sư cùng nhau rời đi Thiên Đấu Học Viện Hoàng Gia, cũng ở đi theo Phất Lan Đức đám người cùng gia nhập Lam Bá Học Viện sau, Lam Bá Học Viện sửa tên vì “Sử Lai Khắc học viện”, Tần Minh trở thành tân Sử Lai Khắc học viện một người lão sư.
Cuối cùng vì bảo hộ Sử Lai Khắc học viện học viên vượt cấp khiêu chiến Hàng Ma Đấu La Quỷ Ma Mị mà anh dũng hy sinh, nhưng cũng ở Hàng Ma Đấu La trên người để lại một đạo ám thương khiến cho này cuối cùng bị Đường Tam thuận lợi đánh chết.

-Tiếng Trung: Tần Minh
-Ngoại văn: Qin Ming
-Xứng âm: Hoàng Tường Vũ
-Giới tính: Nam
-Năm linh: 34 tuổi
-Cấp: 62 cấp cường công hệ chiến hồn đế
-Chức vị: Sử Lai Khắc học viện giáo sư, Sử Lai Khắc chiến đội phó lĩnh đội, tiền Thiên Đấu cấp giáo sư, tiền Hoàng Đấu chiến đội lĩnh đội
-Võ hồn: Liệt Hỏa Thương Lang
Bối cảnh thân phận
Tần Minh là Sử Lai Khắc học viện lần thứ nhất sinh viên tốt nghiệp, cũng là Sử Lai Khắc kiến giáo 20 năm tới ưu tú nhất sinh viên tốt nghiệp. Tốt nghiệp mấy năm sau, tiến vào Thiên Đấu Học Viện Hoàng Gia đảm nhiệm giáo viên, đồng thời đảm nhiệm Hoàng Đấu chiến đội dẫn đầu. Tần Minh nhân bản thân thiên phú dị bẩm, thực lực xuất chúng, thâm chịu Thiên Đấu Học Viện Hoàng Gia giáo ủy sẽ coi trọng. Sau đó Tần Minh nhân không thể chịu đựng được trường học cũ cùng ân sư chịu nhục, toại từ đi Học Viện Hoàng Gia giáo viên chức vụ, đi theo Phất Lan Đức rời đi cũng ở Sử Lai Khắc học viện đảm nhiệm giáo viên.
Ngoại hình và quần áo
Tần Minh nhìn qua 30 tuổi tả hữu bộ dáng, tướng mạo bình thường, đơn giản tóc đen, đơn giản mà mộc mạc quần áo, sáng ngời hắc mâu trung toát ra một tia thâm thúy quang mang. Võ hồn bám vào người khi Tần Minh trên người bốc lên một đoàn màu vàng ngọn lửa, quần áo hạ cơ bắp chợt bành trướng, đem nguyên bản rộng thùng thình áo ngoài căng căng chặt, hai tròng mắt đồng thời biến thành màu vàng.
Đặc điểm tính cách
Tần Minh tuyệt không phải một cái ôn hòa người, chính tương phản, hắn ở giáo dục đệ tử thời điểm cực kỳ nghiêm khắc, đối này đệ tử dạy dỗ đến “Muốn ở thất bại trung trưởng thành”. Tần Minh ngày thường trầm ổn đại khí, thông tuệ nhạy bén, trượng nghĩa trọng tình, bình tĩnh thông thấu lại không thay đổi xích tử chi tâm, làm người kiên định nghiêm cẩn, nho nhã lễ độ, có khi sẽ có chút câu thúc cùng quá mức coi trọng lễ tiết, nhưng thiện giải nhân ý. Ở hắn tính cách trung, lớn nhất đặc điểm đó là trọng tình. Tần Minh tuy rằng đang ở Đấu La Đại Lục trung ngả về tây phương thế giới quan, trên người lại lộ ra một cổ Trung Quốc truyền thống trung hiệp khí, nhiệt huyết chân thành, thẳng tiến không lùi.
Khái quát cảnh giới
Tần Minh trong nguyên tác trung chỉ 30 tuổi xuất đầu liền đã trở thành 62 cấp sáu hoàn chiến hồn đế; ở động họa trung cũng ở hồn sư đại tái kết thúc gần mười năm sau đột phá trở thành 80 cấp trở lên tám hoàn chiến Hồn Đấu La, trở thành hồn sư giới giữa cao giai chiến lực. Tần Minh ở hồn sư giới coi như thiên tài trong thiên tài, chẳng sợ lúc trước ở Sử Lai Khắc học viện, hắn cũng xưng được với người xuất sắc.
Tần Minh võ hồn vì Liệt Hỏa Thương Lang, thuộc về biến dị võ hồn, tầm thường lang võ hồn nhiều vì băng hàn thuộc tính, mà Liệt Hỏa Thương Lang lại là biến dị hỏa thuộc tính lang, ở lực công kích thượng, hỏa thuộc tính hiển nhiên là người xuất sắc. Ở cận chiến đấu khi, Tần Minh biểu hiện vì thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, đồng thời sức bật cực cường, đi chính là cực hạn phá vỡ lộ tuyến.
-Lão sư: Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực
-Đệ tử: Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn
-Đồng liêu: Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn, Trí Lâm
-Học đệ: Đường Tam
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian, Zongheng tháng 5 năm 2022
Ba thứ cốt lõi của tiểu thuyết mạng — CỐ SỰ
Những tình tiết trong tiểu thuyết mạng khiến bạn cảm thấy thường thức của tác giả rất thấp?
Tóm tắt sự kiện nổi bật ,nhân vật trong map bát hoang sau sự kiện đại hủy diệt cho ai đã drop
Phỏng vấn tác giả Trư Nhục 200 Cân, tác phẩm tiêu biểu Ta Sư Phụ Mỗi Đến Đại Nạn Mới Đột Phá
Chế Tạo Vô Thượng Tiên Môn Bắt Đầu Ba Ngàn Kim Đan Khách sơ lược
Tàn Khuyết Đại Cuồng - Kẻ Chấp Thiên Hạ Bằng 1 Tay
Tuyết Trung Hãn Đao Hành: Lý Thuần Cương
Lương Tam Nương: Tiểu thuyết nữ chính có tâm kế, tâm hung ác!
Cảm giác của các đại thần khi được trang web gửi hợp đồng là gì?
Review truyện Ta Ở Hải Tặc Trấn Thủ Impel Down Một Trăm Năm!
Tổng kết sáo lộ trang bức trong truyện Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên!
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.