Giải Ngữ Hoa là một nhân vật trong tiểu thuyết trinh thám "Đạo Mộ Bút Ký" của tác giả Nam Phái Tam Thúc và các tác phẩm phái sinh liên quan. Tên thật của nhân vật là Giải Vũ Thần, còn Giải Ngữ Hoa là nghệ danh do Nhị Nguyệt Hồng đặt cho anh. Anh là gia chủ của gia tộc Giải ở Trường Sa, cháu nội của Giải Cửu Gia, con nuôi của Giải Liên Hoàn, và từng học nghệ từ Nhị Nguyệt Hồng. Giải Vũ Thần lần đầu xuất hiện trong chương 5 "Buổi đấu giá" của tập "Đạo Mộ Bút Ký Thất: Cung Lung Thạch Ảnh".
Giải Vũ Thần sinh năm 1978. Khi còn nhỏ, anh được ông nội gửi đến học nghệ với Nhị Nguyệt Hồng. Năm tám tuổi, anh đã bắt đầu gánh vác trách nhiệm của gia tộc Giải. Dưới sự che chở của Nhị gia và các tài sản của gia đình, anh lớn lên đến năm 26 tuổi. Trong một buổi đấu giá tại khách sạn Tân Nguyệt, anh tình cờ tái ngộ người bạn thời thơ ấu Ngô Tà. Sau đó, do rắc rối liên quan đến gia tộc họ Hoắc trong Cửu Môn, anh cùng Ngô Tà và những người khác lên đường đến núi Tứ Cô Nương ở Tứ Xuyên để tìm manh mối về "Cổ Lâu của họ Trương".
Trong lần thám hiểm tại Ba Nãi, Quảng Tây, nhóm của họ gặp nguy hiểm. Để cứu họ, Giải Vũ Thần giúp Ngô Tà cải trang thành Ngô Tam Tỉnh (tam thúc của Ngô Tà) nhằm giành được sự tin tưởng của thế lực Trường Sa. Sau đó, anh dẫn mọi người đến Quảng Tây để giải cứu. Trong hành trình này, Giải Vũ Thần đã tận dụng tài năng, sức mạnh gia tộc Giải, và cả thế lực ở Trường Sa để giúp Ngô Tà tiến vào "Cổ Lâu của họ Trương" và hoàn thành nhiệm vụ giải cứu.
Để giúp Ngô Tà phá bỏ định mệnh của Cửu Môn và thoát khỏi sự kiểm soát của gia tộc Vương, Giải Vũ Thần cùng Ngô Tà dàn dựng một kế hoạch giả chết, qua đó kiềm chế phần lớn các thế lực, đồng thời làm suy yếu sức mạnh của gia tộc Vương. Hiện tại, anh là người quản lý toàn bộ sản nghiệp của gia tộc Giải, sở hữu tài lực dồi dào. Anh thông thạo các loại hình nghệ thuật như hí kịch, kinh kịch, và có kỹ năng xuất sắc trong hóa trang, co rút xương, di chuyển linh hoạt, và võ thuật. Trong Cửu Môn, gia chủ nhà họ Hoắc là Hoắc Tiên Cô từng nhận xét anh là người xuất sắc nhất trong thế hệ của Cửu Môn.
Tác giả Nam Phái Tam Thúc từng nói: "Tiểu Hoa phải chịu đựng rất nhiều áp lực, đối mặt với những thứ mà cậu ấy không muốn gánh chịu và đưa ra những lựa chọn mà bản thân không mong muốn. Khi bạn đi trên con đường của cậu ấy, bạn sẽ cảm thấy cậu ấy rất đáng thương. Nhưng đồng thời, Tiểu Hoa lại vô cùng mạnh mẽ. Đó là một cảm xúc rất phức tạp mà tôi thấy khó có thể diễn tả."
-Tên tiếng Trung: Giải Vũ Thần
-Biệt danh: Tiểu Hoa, Hoa Nhi Gia, Tiểu Cửu Gia, Giải Ngữ Hoa, Tiểu Hoa Ca Ca, Giải Tử, Giải Đương Gia, Đại Hoa
-Giới tính: Nam
-Tác phẩm xuất hiện: Đạo Mộ Bút Ký, Tàng Hải Hoa, Sa Hải
-Ngày sinh: 03/10
-Chiều cao: 178 cm
-Ngày sinh: 3 tháng 10 năm 1978
-Nghề nghiệp: Gia chủ của gia tộc Giải (Cửu Môn)
-Quê quán: Bắc Kinh
-Sở thích: Tetris, truyện tranh Snoopy
-Kỹ năng đặc biệt: Hóa trang, co rút xương, võ mềm, di chuyển linh hoạt, biểu diễn hí kịch
-Bạn thân từ nhỏ: Ngô Tà, Hoắc Tú Tú
-Thông thạo hí kịch: Hoa cổ hí, Kinh kịch
-Sư phụ: Nhị Nguyệt Hồng (xếp thứ hai trong Cửu Môn, được gọi là Nhị gia)
-Thanh mai trúc mã: Hoắc Tú Tú
Là thiếu gia của gia tộc Giải, Giải Ngữ Hoa đã tiếp quản toàn bộ sản nghiệp của gia tộc. Anh được Hoắc Tiên Cô, gia chủ của nhà họ Hoắc trong Cửu Môn, khen ngợi là “người xuất sắc nhất trong thế hệ này của Cửu Môn”.
Trong chương 36, tập 2 của tiểu thuyết "Sa Hải" mang tên "Kế hoạch của Giải Vũ Thần", Giải Ngữ Hoa đã thực hiện kế hoạch của Ngô Tà, phát tán tin tức về việc mình giả chết, khiến gia tộc Giải rơi vào tình trạng hỗn loạn. Sau khi anh đến Đông Bắc, tung tích của anh trở nên bí ẩn.
"Tuy nhiên, họ đã nhầm. Một con dao bướm trượt ra từ tay áo của Giải Vũ Thần. Tin nhắn cuối cùng vừa được gửi đến toàn bộ các điểm giao dịch trong hệ thống của gia tộc Giải. Đó là tin tức về cái chết của anh. Trong vòng bốn ngày, gia tộc Giải chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn."
Sau khi Giải Cửu Gia (ông nội của Giải Vũ Thần) qua đời, anh được gửi đến học nghệ với Nhị Nguyệt Hồng, người đứng đầu gia tộc đứng thứ hai trong Cửu Môn. Anh được dạy biểu diễn vai Hoa đán và Thanh y. Trong nguyên tác, anh từng nói:
"Cậu không nhớ nhầm đâu, lúc đó, tôi thực sự giống như một ‘cô gái’. Tôi mặc áo sơ mi hồng nhạt và có vẻ ngoài rất trẻ con. Hồi nhỏ, tôi còn học diễn kịch từ Nhị Gia, chuyên hát vai Hoa đán và Thanh y, khiến nhiều người không phân biệt được, cứ tưởng tôi là con gái."
Giải Ngữ Hoa thông thạo hóa trang và nghệ thuật uốn dẻo. Anh từng cải trang thành Hoắc Tú Tú để thử thách Ngô Tà và những người khác. Ngoài ra, anh còn hỗ trợ Ngô Tà cải trang thành tam thúc Ngô Tam Tỉnh. Cơ thể anh có độ mềm dẻo và linh hoạt vượt trội, thậm chí có thể sử dụng một cây gậy kết hợp với tường để di chuyển nhanh qua các cơ quan trong lăng mộ mà không chạm đất.
Thuở nhỏ, anh từng bị ăn mặc như con gái và theo học biểu diễn từ Nhị Nguyệt Hồng. Một thời gian, anh thậm chí đã nhầm tưởng mình là con gái, nhưng sau này đã nhận thức lại về giới tính của mình, tự giễu rằng đó là một “thời kỳ thanh xuân tệ hơn cả cái chết” (chi tiết này đã bị xóa trong phiên bản sửa đổi của Nam Phái Tam Thúc).
Ngô Tà từng nhận xét: "Tính cách của người này khá giống tôi, ít nói, chẳng ai biết trong đầu anh ta đang nghĩ gì."
Anh còn được cho là có tư duy của một nghệ sĩ, kiểu người thường làm những việc "không liên quan đến cuộc sống thực, mà chẳng ai hiểu được mình".
Vẻ ngoài của Giải Ngữ Hoa toát lên khí thế tự nhiên, có lẽ do những trải nghiệm từ nhỏ đến khi trưởng thành. Trong đoạn gốc của "Đạo Mộ Bút Ký Trọng Khởi", khi Ngô Tà, Bàn Tử, và Tiểu Hoa ở một quán tôm hùm, tam thúc từng miêu tả:
"Trong khung cảnh này, tư thế của anh ta có vẻ hơi gò bó."
Ở đoạn đối đầu với Vương Bát Khâu trong "Đạo Mộ Bút Ký", khí thế của anh khi tính sổ cũng bộc lộ rất rõ.
Cụm từ "Giải Ngữ Hoa" còn là một từ chỉ điệu nhạc. Trong sách "Điền Từ Danh Giải" của Mao Tiên Thư, có ghi:
"Đường Huyền Tông ngắm hoa sen ngàn cánh ở Thái Dịch Trì, đúng dịp trung thu, hoa nở rộ. Nhà vua cùng quần thần tổ chức yến tiệc, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi. Hoàng đế chỉ vào Quý Phi và nói: 'Làm sao bằng được bông hoa biết nói này của ta?' Cụm từ này được dùng để đặt tên."
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Review Đấu La Đại Lục Chi Bắt Đầu Đánh Dấu Diễm Linh Cơ
Xích Kích đề cử tiểu thuyết - Kì 5
Sơ lược Ma Giới Đích Nữ Tế - Chàng Rể Ma Giới
Đánh giá một chút Thái Cổ Thần Vương
Đế Bá: Trường Sinh Tiêu thị vạn cổ bố cục, Lý Thất Dạ đều trong cục, kinh khủng như vậy!!!
Kinh Điển Trích Dẫn Toàn Chức Pháp Sư!
Các tác giả mạng ký kết tác phẩm thu được bao nhiêu tiền?
Đại cương tiểu thuyết mạng rất khó viết? Mời ngài tham khảo 《 Kiếm Hoàng 》của tiểu nhân
Thánh Khư: Bảng xếp hạng chiến lực Tam Bộ Khúc
VIÊN THỪA CHÍ - MAIN KHỔ NHẤT KIM DUNG?
Đề cử tiểu thuyết: Xích Tâm Tuần Thiên
Cực Phẩm Hệ Thống Tróc Quỷ đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?
Dùng sáo lộ của tác giả khác đi viết Đế Bá sẽ thế nào?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.