Cổ Thần là một trong những siêu phẩm cường đại và cũng là nhân vật phản diện tối cao trong tiểu thuyết Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Vốn là vị viễn cổ thần ma duy nhất may mắn sống sót sau thời đại Thần Ma kết thúc, Cổ Thần đã ngủ say tại Cực Uyên ở Nam Cương vô tận năm tháng và trở thành ngọn nguồn của toàn bộ hệ thống cổ thuật. Mưu đồ giãy thoát phong ấn để cắn nuốt Trung Nguyên và thay thế thiên đạo của Cổ Thần đã trở thành một phần cốt lõi của đại kiếp uy hiếp trực tiếp đến sự tồn vong của toàn bộ sinh linh Cửu Châu.
|
Thuộc tính |
Thông tin chi tiết |
|
Tên |
Cổ Thần |
|
Tác phẩm xuất hiện |
Đại Phụng Đả Canh Nhân |
|
Tác giả |
Mại Báo Tiểu Lang Quân |
|
Thân phận |
Siêu phẩm, Viễn cổ thần ma |
|
Cảnh giới |
Siêu phẩm |
|
Căn cứ địa |
Cực Uyên (Nam Cương) |
|
Năng lực cốt lõi |
Bảy đại cổ thuật (Thiên, Lực, Tâm, Tình, Độc, Ám, Thi) |
Bản thể của Cổ Thần mang hình dáng một ngọn núi được tạo thành từ máu thịt khổng lồ và khủng bố. Lưng của nó có từng hàng lỗ khí liên tục phun trào sương khói màu xanh lục tạo thành những tầng mây, còn phần đáy núi thịt lại chảy xuôi các bóng ma dinh dính. Mặc dù có ngoại hình của một quái vật vặn vẹo với cơ thể trải rộng vết thương từ thời viễn cổ, Cổ Thần lại sở hữu một đôi mắt như cúc áo đen tràn ngập trí tuệ, giống như có thể nhìn thấu nhật nguyệt núi sông cùng năm tháng tuyên cổ.
Về tính cách, Cổ Thần là một tồn tại mang bản năng cắn nuốt cùng sinh sản mãnh liệt, cực kỳ hiếu sát và hiếu chiến. Bất cứ sinh vật nào tiếp xúc với lực lượng của nó đều sẽ bị đồng hóa thành cổ thú điên cuồng. Tuy nhiên, đằng sau bản năng nguyên thủy đó là một trí tuệ siêu quần cùng sự trầm tĩnh, giảo hoạt. Nó hiểu rõ xu thế của thiên địa, biết nhẫn nhịn ngủ say để tránh đi thời kỳ Thần Ma tàn sát lẫn nhau, đồng thời luôn hành động có mục đích rõ ràng, dựa trên khả năng nhìn trộm tương lai thay vì chỉ biết tàn phá vô tri.
Đạt đến vị cách siêu phẩm, Cổ Thần nắm giữ sức mạnh thông thiên triệt địa và là thực thể duy nhất trên thế gian tập hợp đủ bảy đại cổ thuật vào một thân. Bảy năng lực này bao gồm Thiên Cổ giúp nhìn trộm một góc tương lai và che chắn thiên cơ bằng thuật Di Tinh Hoán Đấu, Lực Cổ mang lại thể phách mạnh nhất cùng Huyết Tế thuật bộc phát sức mạnh, Tâm Cổ khống chế nguyên thần và bầy thú, Tình Cổ kích phát dục vọng nguyên thủy của sinh linh, Độc Cổ chế tạo sương độc màu tím có thể ăn mòn cả cường giả, Ám Cổ dung nhập bóng tối để che chắn ngũ cảm lục thức, và Thi Cổ thao túng thi thể.
Bên cạnh bảy đại cổ thuật, bản thân sự hiện diện của Cổ Thần đã là một nguồn ô nhiễm cực mạnh. Lực lượng khí huyết và năng lượng nó tràn ra không ngừng thay đổi môi trường Nam Cương, biến các loài động thực vật bình thường thành cổ trùng và cổ thú hung hãn. Lực lượng này cũng chính là nguồn gốc tạo nên sức mạnh của Cổ tộc.
Sống sót thời viễn cổ và bị phong ấn
Vào thời đại viễn cổ, khi các Thần Ma tàn sát lẫn nhau vì bản năng và khát vọng tranh đoạt vị trí thiên đạo, Cổ Thần nhờ năng lực Thiên Cổ đã nhìn trộm được một góc tương lai. Nhận ra kết cục của cuộc chiến, nó quyết định rút lui khỏi thiên đạo tranh đoạt chiến, đi đến Cực Uyên tại Nam Cương để ngủ say và tu bổ linh uẩn bị hao tổn. Sự tồn tại của nó vô tình làm biến đổi Nam Cương, phóng xạ sức mạnh tạo ra các loài cổ trùng. Từ đó những cư dân Nhân tộc sinh sống quanh Cực Uyên đã học cách lợi dụng sức mạnh này và lập ra bảy đại bộ lạc Cổ tộc. Hơn một ngàn hai trăm năm trước, khi thức tỉnh với ý đồ cắn nuốt Cửu Châu, Cổ Thần đã bị Nho Thánh dốc toàn lực phong ấn lại dưới đáy Cực Uyên, buộc phải tiếp tục chìm vào giấc ngủ dài.
Thức tỉnh và mưu đồ đại kiếp
Theo thời gian, lực lượng phong ấn của Nho Thánh dần suy yếu, Cổ Thần bắt đầu có dấu hiệu thức tỉnh, khiến nồng độ Cổ Thần chi lực trong Cực Uyên tăng vọt và sinh ra vô số siêu phàm cổ thú. Trong quá trình rục rịch phá phong ấn, Cổ Thần từng giải phóng một phần lực lượng tạo ra Thất Tuyệt Cổ làm hậu thủ, đồng thời từng thông qua ký danh đệ tử Hứa Linh Âm để truyền lời cảnh báo đến Hứa Thất An về đại kiếp sắp tới. Sau khi hoàn toàn giãy thoát khỏi phong ấn, thay vì lập tức tiến công Trung Nguyên để đoạt lấy khí vận như dự đoán, Cổ Thần lại quyết định ra biển. Mục tiêu của nó là kết liễu Giám Chính, người được cho là Thủ Môn Nhân có khả năng cản trở siêu phẩm thay thế thiên đạo.
Ngã xuống tại hải ngoại
Tại chiến trường hải ngoại, Cổ Thần chạm trán Hứa Thất An cùng Lạc Ngọc Hành, đồng thời hội ngộ cùng thần ma viễn cổ Hoang. Dù mang danh nghĩa cùng Hoang hợp lực để tiêu diệt Hứa Thất An và chia chác khí vận, bản tính tham lam và sự thiếu tin tưởng lẫn nhau giữa các siêu phẩm đã bị Hứa Thất An lợi dụng. Bằng mưu trí và sức mạnh của một nửa bước Võ Thần, Hứa Thất An đã tạo ra kẽ hở buộc Cổ Thần và Hoang phải nội chiến. Sau khi Hứa Thất An thuận lợi gọi mở Thiên Môn, đạt được thiên địa tán thành và thăng cấp thành tuyệt thế Võ Thần, Cổ Thần hoàn toàn rơi vào thế tuyệt vọng. Trước sức mạnh vô địch của Võ Thần, Cổ Thần bị chém đứt quy tắc truyền tống không thể chạy trốn, cuối cùng thân thể máu thịt bị Hứa Thất An đâm thủng, mài mòn cho đến khi hoàn toàn ngã xuống, để lại linh uẩn hóa thành một đống hỗn độn.
Nho Thánh là vĩ nhân của Nhân tộc đã tự tay phong ấn Cổ Thần tại Cực Uyên hơn một ngàn hai trăm năm trước nhằm ngăn chặn dã tâm biến Cửu Châu thành thế giới của cổ.
Hoang là vị thần ma viễn cổ từng đồng hành cùng Cổ Thần tại hải ngoại để vây giết Hứa Thất An, tuy là đồng minh tạm thời nhưng cả hai đều có tâm tư riêng và liên tục kiêng kỵ, tranh đoạt lợi ích với nhau.
Hứa Thất An là tuyệt thế Võ Thần của Cửu Châu, kẻ đã lợi dụng mưu trí để phá vỡ liên minh của Cổ Thần và Hoang, cuối cùng tự tay chém chết Cổ Thần, chấm dứt triệt để mối đe dọa từ vị viễn cổ thần ma này.
Thiên Cổ Lão Nhân là thủ lĩnh đời trước của Thiên Cổ bộ, người đã thu thập ấu trùng Thất Tuyệt Cổ do Cổ Thần tạo ra và hợp mưu cùng Hứa Bình Phong đánh cắp quốc vận Đại Phụng để tìm cách chữa trị pho tượng Nho Thánh nhằm tiếp tục giam giữ Cổ Thần.
Cổ tộc là những cư dân Nam Cương sinh sống quanh Cực Uyên, tuy lấy lực lượng của Cổ Thần để tu hành và sinh tồn, nhưng lại coi việc trông coi và phong ấn Cổ Thần là sứ mệnh vĩnh hằng để ngăn cản tận thế.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.