Những câu nói kinh điển của các Soái Ca Ngôn Tình (parody phong cách Tiên Hiệp).
1. "Tôi cho phép cô nhặt đồ trong phó bản." - Tề Lập
2. "Nếu biết sẽ có ngày cay như thế này, nhất định ta sẽ bem ngươi từ cái nhìn đầu tiên." - Tiêu Chảy.
3. “Sau này ngươi sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này có nàng xuất hiện, những người khác chỉ là gà đất chó sành. Ta không muốn gà đất chó sành.” - Hà Dĩ Bảy
4. “Sau bao sóng gió, sau bao thăng trầm, tôi chỉ còn một giấc mộng duy nhất, là chứng minh thư nhân dân!” - Hàn Trạc Minh.
5. “Ta tuy có chút hư hỏng, nhưng bản tính lương thiện. Mặt mũi tuy thuần khiết, nhưng nội tâm phong phú … Dù sao nàng cũng chưa có đan dược dùng, vậy mua một bình đi.” - An Dĩ Thuần.
6. "Cuộc đời ta vốn là một đường thẳng, chỉ vì gặp thằng khốn Ninh Khuyết mà xiên xẹo." - Dương Lam Khánh hoàng tử.
7. "Ta cho vay nợ bằng cả bạo lực và mánh lới." - Bạc Cận Hạo.
....
Có bạn nào tìm được hết bản gốc của mấy cái này không nhỉ :v
----------------------------------
Cre: Bạch Ngọc Sách
----------------------------------
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
 
                hoa cái lloi907
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
                đại hiền Thanh Vũ
5 tháng trước
 
        
    Đề cử vài quyển vô địch văn cốt truyện thoải mái, sáng tạo!
Đại Uy Đại Đức Nữ Thánh Hoàng • Trì Dao
Vạn Cổ Thần Đế: Trương Truyền Tông
Bao Vinh Hưng (Bad boy hệ chiến)
Vạn Cổ Thần Đế: Vũ trụ đỉnh tiêm ngũ đại thần liên!
Vạn Cổ Thần Đế: Bạch Khanh Nhi
Cổn Khai: Xu hướng viết văn hiện tại vẫn là bình cũ chứa rượu mới.
Hậu cung văn là gì? Ngươi đọc qua hậu cung văn có 800 nữ chính sao?
Ai Bảo Hắn Tu Tiên: Dân mạng đánh giá thế nào?
Tổng quan tất cả các cảnh giới trong series của Thiên Tằm Đỗ Đậu
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.