Lý Kim Đấu là một tu sĩ Hóa Thần cảnh trong tiểu thuyết huyền huyễn phương Đông 《Đại Đạo Chi Thượng》. Y và thiếu niên Lý Thiên Thanh có mối quan hệ ông cháu, cùng nhau gánh vác sứ mệnh gia tộc là điều tra sự kiện ở thôn Hoàng Pha và tìm kiếm lăng mộ của Chân Vương. Lý Kim Đấu là một tu sĩ Hóa Thần cảnh, khi thám hiểm một lò gốm đã bị lĩnh vực quỷ thần dị hóa thành một con búp bê sứ. Mặc dù mất khả năng nói nhưng y vẫn có thể giao tiếp bằng cách viết. Nhân vật này thể hiện sự nhạy bén trong việc quan sát lĩnh vực quỷ thần, từng vạch trần bản chất tà ma của một bức tượng sứ Bát tí đẩu mẫu Bồ Tát, và đã có những cuộc hợp tác và đối đầu phức tạp với Trần Thực, Lý Thiên Thanh và những người khác. Tính đến tháng 7 năm 2024, y đã bị thương nặng trong cuộc giao chiến với Tà Bồ Tát.

Lý Kim Đấu là ông nội của Lý Thiên Thanh, là một tu sĩ Hóa Thần cảnh xuất thân từ Lý thị ở Tuyền Châu, gánh vác sứ mệnh kép là bảo vệ lợi ích gia tộc và thám hiểm lăng mộ của Chân Vương. Y lần đầu xuất hiện ở chương 44 của tiểu thuyết, khi điều tra nguyên nhân cái chết của Lý Khả Pháp tại thôn Hoàng Pha đã thể hiện tu vi phi phàm, phía sau lưng hiện ra nguyên thần thần quang.
Vào ngày 29 tháng 6 năm 2024, Lý Kim Đấu dẫn đội thám hiểm lò gốm và đã gặp phải lĩnh vực quỷ thần:
- Đã đánh dấu trước các khu vực nguy hiểm và một mình đi sâu vào.
- Cơ thể và thần thai bị dị hóa thành hình dạng búp bê sứ, mất khả năng nói nhưng có thể giao tiếp bằng cách viết.
- Phát hiện ra cốt lõi của lĩnh vực là một bức tượng Bát tí đẩu mẫu Bồ Tát có thể di chuyển, vạch trần rằng nó có thể gây ra một thảm họa sứ hóa quy mô lớn.
- Trong trạng thái bị sứ hóa, y vẫn giữ được nguyên thần ổn định và tiếp tục thám hiểm bố cục của lò gốm.
Trong cuộc đối đầu tại nhà họ Trần vào ngày 25 tháng 2 năm 2025: Lý Kim Đấu và Trần Dần Đô, người bị nghi ngờ là đã bị thi biến, đã có một cuộc đọ sức ngầm để thăm dò thực lực của đối phương. Lý Kim Đấu đã thể hiện tu vi phi phàm, phía sau lưng hiện ra nguyên thần thần quang, nhưng không thể thăm dò được chiều sâu của Trần Dần Đô, ngược lại bản thân còn bị thương. Sau đó, Lý Kim Đấu và Trần Dần Đô đã thương lượng, để Trần Thực dẫn họ đến lò gốm.
Tính đến tiến triển mới nhất vào ngày 6 tháng 7 năm 2024:
- Cỗ xe của Tiêu Vương Tôn mà y đang ngồi đã bị Tà Bồ Tát đánh nát, hai chân bị hủy.
- Trong trận chiến, y lo lắng sẽ mất đi địa vị gia tộc và khả năng bảo vệ mẹ con Lý Thiên Thanh.
- Sự kiện này đã khiến cho hành động điều tra gặp phải một thất bại lớn.
Lý Kim Đấu đến từ Tuyền Châu Lý gia, vì truy tìm nguyên nhân cái chết của Lý Khả Pháp mà đã cùng cháu trai Lý Thiên Thanh đến núi Kiền Dương. Sau đó gặp phải ma biến ở núi Kiền Dương, đã cùng với Sa bà bà, Tiêu Vương Tôn, Kim Hồng Anh và những người khác cùng nhau đối phó với Tà Bồ Tát.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Võ học càng về sau càng suy thoái.
Luận văn học mạng: Tấu chương thuyết phá vỡ truyền thống văn học
Đề cử tiểu thuyết Mời Công Tử Trảm Yêu: vô hạn lưu kết hợp tu tiên môn phái
Sơ lược tiểu thuyết Nhà Ta Nương Tử, Không Thích Hợp - Nhất Thiền Tri Hạ
Tinh Thần Biến bị một nhóm thiếu niên chê rác văn!
Bắc Kinh ngũ đại tà địa gồm những nơi nào?
Cổ Chân Nhân: Bát Chuyển Cổ Tiên
Sách mới Đại Phụng Đả Canh Nhân, đại thần quay về viết tiên hiệp lại chơi triều đình huyền nghi
Ngũ Đại Linh Sủng - Chiêu Tài, Tích Phúc, Ngăn Sát, Trấn Trạch
Vạn Cổ Thần Đế: Tinh thần lực đạt tới Bán Tổ liệu đã vô địch sao?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.