Hôm nay vẫn là nói chút tin tức về tác phẩm đạt vạn đặt trước và tiểu thuyết hoàn tất, ai hứng thú có thể lưu ý một chút.
1. Cái Này Võ Thánh Quá Cẩn Thận 74 vạn chữ đột phá vạn đặt trước
Sách mới của Cửu Đăng Hòa Thiện, cuốn vạn đặt trước thứ hai của hắn.
Cuốn đầu tiên là tác phẩm phong thần tám chín năm trước của hắn - Siêu Phẩm Thầy Tướng, khoảng cách thời gian vẫn khá lâu.
Chủ yếu vẫn là do đề tài thầy phong thủy mà hắn am hiểu, vì vấn đề "mê tín dị đoan" các loại không thể triển khai, hắn cũng chỉ đành thử viết các đề tài khác.
Hai năm trước từng có cuốn Ta Chỉ Muốn Ngao Chết Các Ngươi, Đừng Ép Ta Đánh Chết Các Ngươi suýt chút nữa đạt vạn đặt trước, chỉ là hậu kỳ không viết tiếp được, hiện tại vẫn kẹt trước ngưỡng vạn đặt trước.
Cuốn văn võ đạo nghịch tập trước đó cũng có thành tích đại tinh phẩm tám chín ngàn, hẳn là đã dần tìm được đề tài phù hợp với mình.
Đợi đến cuốn Cái Này Võ Thánh Quá Cẩn Thận này từ lúc lên kệ ngày mồng một tháng năm với thủ đặt hơn hai ngàn viết đến vạn đặt trước hiện tại, cũng coi như đã giết trở lại đội ngũ vạn đặt trước.
Kiếp trước là trâu ngựa công ty lớn 35 tuổi sau khi từ chức, cưỡi xe máy đi du lịch, không may gặp đại vận hồn xuyên đến thế giới võ đạo, trở thành một người bình thường bị người ta gài bẫy cho uống thuốc giả luyện võ.
Nhân vật chính sau đó mở ra hai cây võ đạo kim thủ chỉ, một cây màu xanh lá, có thể dựa theo tiến độ tu luyện công pháp của nhân vật chính mà ban cho một số phần thưởng đặc biệt, một cây màu xám có thể cướp đoạt thành quả võ đạo của người khác để gia trì cho bản thân.
Có kim thủ chỉ trong người, nhân vật chính trước tiên cầu được chút thung pháp cơ bản từ người thân trong đại gia tộc, từ đó bắt đầu con đường võ đạo của mình. Nhìn qua thì thiên về loại ổn trát ổn đả.
2. Kim Sí Đại Bằng Vương hoàn tất
Cuốn văn dị thú Kim Sí Đại Bằng này của Thái Hôi Kim Tinh hôm nay đã hoàn tất một cách bất ngờ. Tiểu thuyết từ lúc lên sóng gần cuối tháng hai đến khi kết thúc khoảng ba tháng rưỡi.
Thành tích nhìn khá ổn, đồng đều đặt trước khoảng bốn năm ngàn. Cá nhân tôi cũng đang theo dõi, vốn tưởng rằng nhân vật chính từ lúc phá vỏ ra đời, đi cùng một con chim xanh nhỏ làm bạn, trưởng thành đến giới hạn tiểu thế giới rồi đổi bản đồ sẽ có triển khai lớn hơn, không ngờ lại trực tiếp đối đầu với Kim Tiên Đạo Tổ.
Ẩn mình phát triển một thời gian, từ nhập đạo bằng âm dương nhị khí đến giải quyết kẻ địch đạo của Kim Sí Đại Bằng, rồi sau đó thành đôi với con chim xanh nhỏ từ lúc bắt đầu, câu chuyện liền kết thúc.
Câu chuyện thực sự hơi quá ngắn, đại thế giới phía trên không thể có triển khai chi tiết hơn.
Tất nhiên cân nhắc đến việc tác giả trước đây chủ yếu viết võ hiệp chư thiên, sau khi thử đề tài mới không có kinh nghiệm nắm bắt, viết đến mức độ này xem ra cũng không tệ.
Cuốn tiểu thuyết sau hắn lại chuẩn bị quay về với văn chư thiên, đến lúc đó xem thử là võ hiệp chư thiên hay là loại hình mới.
Các tác phẩm trước đó của hắn như Tại Hạ Âu Dương Phong, Thế Giới Võ Hiệp, Hồng Trần Kiếm Tiên đều là thành tích vạn đặt trước, chỉ là tiết tấu hơi nhanh.
3. Hí Thần! hoàn tất
Cuốn Hí Thần! này của Độc Cô Hoan tối qua đã hoàn tất. Viết cũng không dài, từ cuối tháng chín năm ngoái đến nay, tám tháng rưỡi. Hoàn tất với năm ngàn đồng đều đặt trước, tác giả nói còn chưa bằng số lẻ của cuốn vạn đặt trước trước đó là Thần Phật Chính Là Chính Ta.
Tổng kết lại là do chuẩn bị không đủ, tích lũy về phương diện hí khúc chưa đủ, kết hợp với tiên hiệp cũng có chút gượng ép, vốn thích hợp kết hợp với dân tục hơn, cuối cùng chỉ đành cố gắng viết xong theo đại cương.
Tác giả ngoài cuốn "Thần Phật chính là chính ta" trước đó, cuốn Hắc Thần Thoại: Đại Đường sớm hơn cũng có đồng đều đặt trước trên một vạn năm.
- Trường Dạ Quân Chủ dự kiến hoàn tất trong tháng này
Nhắc đến hoàn tất, Phong Lăng Thiên Hạ cũng đã báo trước thời gian hoàn tất của Trường Dạ Quân Chủ, chuẩn bị kết thúc ngay trong tháng này. Trước đó hắn xin nghỉ một tuần để viết cốt truyện đại chiến cuối cùng.
Thời gian hoàn tất sớm hơn tôi nghĩ, chủ yếu là tháng trước tiểu thuyết mới vào quyển cuối cùng, hơn nữa còn đem ba quyển cuối dự định ban đầu gộp lại làm một, tôi cứ tưởng ít nhất sẽ viết dài hơn một chút. Hơn nữa tiểu thuyết nhìn khoảng cách đến ngàn vạn chữ cũng không xa, vừa vặn có thể bù vào.
Hiện tại kế hoạch là tháng này hoàn tất, cảm giác sau này chắc không viết nổi đến trên ngàn vạn chữ nữa.
Phong Lăng Thiên Hạ hiện tại có tám cuốn tiểu thuyết đều là vạn đặt trước, trong ấn tượng ngoài Ta Là Chí Tôn hậu kỳ trạng thái không tốt, cập nhật không ổn định ra, các tác phẩm còn lại trong thời gian đó duy trì vẫn khá tốt. Dị Thế Tà Quân, Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên hai cuốn này tôi từng đọc, Ta Là Chí Tôn chưa xem hết, các tác phẩm sau đó thì đa phần chỉ xem qua loa.
- Sách mới của Lược Quá Đích Ô Nha, Bảo Nguyệt Lưu Quang lên sóng
Cuối cùng nói chút tin tức về sách mới, các tác giả như Lược Quá Đích Ô Nha, Bảo Nguyệt Lưu Quang lần lượt ra sách mới, mọi người có thể lưu ý một chút.
Sau đó là một số tác giả đã bỏ dở sách mới, cuốn Cự Hạm Tinh Hà của Sơn Cao Địa Quýnh sau khi lên kệ với vài trăm đặt trước không có khởi sắc, tác giả cuối cùng xác định bỏ dở.
Âm Thiên Tử của Hâm Thập Tam Lang đăng hết bản thảo lưu trữ liền cắt, cuốn tiên hiệp của Trần Chứng Đạo sau khi lên kệ vẫn luôn ở mức một trăm đặt trước không có khởi sắc, vẫn quyết định quay về viết lịch sử. Những cái khác cũng không liệt kê chi tiết nữa.
Vậy trên đây là nội dung ngắn gọn của kỳ này, hôm nay đến đây thôi, ngày mai chúng ta gặp lại.