Cổ Thần có tu vi như thế nào . Có cấp bậc hay địa vị gì không

Thiên | | 1251

Tiên hiệp

  • 2
  • 1

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

kim phong chi chủ

tráng thọ kim phong chi chủ

Cổ Thần là sinh vật sống ở Cự Nhân Tiểu Thế Giới từ thời Thái Cổ và là Giới Chủ của thế giới này. Cổ Thần mạng trên người những xúc tu như smile. Những tế bào từ xúc tu rất khó phát hiện, nó có thể bám vào cơ thể của người khác và hút đi sinh mệnh. Cổ Thần có một chấp niệm cực lớn về bất hủ. Thời điểm Thiên Đạo Tam Nhãn rời khỏi chiếc ghế Thiên Đạo, Cổ Thần rơi vào trạng thái cuồng bạo , mất trí và đi hủy diệt Cự Nhân Tiểu Thế Giới. Từ trong cơ thể Cổ Thần phân liệt ra Bất Diệt Chi Chủ. Bất Diệt Chi Chủ sau khi khuyên không được Cổ Thần nên đã đánh nhau với Cổ Thần. Cuối cùng, Cổ Thần vì mất lý trí nên thua và bị Bất Diệt Chi Chủ đánh thành bộ dạng tàn phế. Sau đó Bất Diệt Chi Chủ mượn toàn bộ lực lượng sinh linh kể cả còn sống hay đã chết ở Cự Nhân Tiểu Thế Giới để phong ấn Cổ Thần trong một cái trứng đá lớn. Đến thời điểm của Thiên Đạo Bạch, Cổ Thần lại một lần nữa cuồng loạn. Thiên Đạo Bạch đã dùng Không Biết Bạch để phong ấn Cổ Thần cùng với sinh mệnh của Cự Nhân Tiểu Thế Giới. Khi Tống Thư Hàng đến Cự Nhân Tiểu Thế Giới, Tống Thư Hàng đã dùng 2 thanh Duy Nhất Một Lần Phi Kiếm - Phá Phòng Tối Bản của Bạch để vứt Cổ Thần tại Thiên Đạo Phòng Tối. Tại Thiên Đạo Phòng Tối, Cổ Thần thức tỉnh và hấp thụ đồ vật của Tam Nhãn ở trong Thiên Đạo Phòng Tối. Lúc Tống Thư Hàng đến Thiên Đạo Phòng Tối, Tống Thư Hàng đã dùng cơ thể của Tà Ma Sương Mù với một bộ phận sương mù từ cơ thể mình để khiến Cổ Thần rơi vào trạng thái ngủ say khi đọc tin tức bất hủ. Sau khi Cổ Thần ngủ say, Tống Thư Hàng đã dùng tin tức về Cự Nhân Tiểu Thế Giới lấy từ Không Biết Bạch để thẩm thấu Chân Thực Huyễn Tượng - Cự Nhân Tiểu Thế Giới của Cổ Thần và lấy được Giới Ấn của Cổ Thần. Tống Thư Hàng đem Giới Ấn đó trở thành Bá Giới Giới Ấn. Sau đó, Tống Thư Hàng đã đem Cổ Thần ngủ say đưa cho Tam Nhãn. Sau khi lấy lại đồ vật của mình từ tay Cổ Thần, Tam Nhãn đã phong ấn Cổ Thần ở trong trái tim lưu ly của Tống Thư Hàng.

2 tháng trước

Chí Cao Vô Thượng

cổ thánh Chí Cao Vô Thượng

Hay đấy mong chủ tus tag lại,......?

2 tháng trước

Trấn Bắc Huyền

phàm nhân Trấn Bắc Huyền

Cổ Thần là sinh vật sống ở Cự Nhân Tiểu Thế Giới từ thời Thái Cổ và là Giới Chủ của thế giới này. Cổ Thần mạng trên người những xúc tu như smile. Những tế bào từ xúc tu rất khó phát hiện, nó có thể bám vào cơ thể của người khác và hút đi sinh mệnh. Cổ Thần có một chấp niệm cực lớn về bất hủ. Thời điểm Thiên Đạo Tam Nhãn rời khỏi chiếc ghế Thiên Đạo, Cổ Thần rơi vào trạng thái cuồng bạo , mất trí và đi hủy diệt Cự Nhân Tiểu Thế Giới. Từ trong cơ thể Cổ Thần phân liệt ra Bất Diệt Chi Chủ. Bất Diệt Chi Chủ sau khi khuyên không được Cổ Thần nên đã đánh nhau với Cổ Thần. Cuối cùng, Cổ Thần vì mất lý trí nên thua và bị Bất Diệt Chi Chủ đánh thành bộ dạng tàn phế. Sau đó Bất Diệt Chi Chủ mượn toàn bộ lực lượng sinh linh kể cả còn sống hay đã chết ở Cự Nhân Tiểu Thế Giới để phong ấn Cổ Thần trong một cái trứng đá lớn. Đến thời điểm của Thiên Đạo Bạch, Cổ Thần lại một lần nữa cuồng loạn. Thiên Đạo Bạch đã dùng Không Biết Bạch để phong ấn Cổ Thần cùng với sinh mệnh của Cự Nhân Tiểu Thế Giới. Khi Tống Thư Hàng đến Cự Nhân Tiểu Thế Giới, Tống Thư Hàng đã dùng 2 thanh Duy Nhất Một Lần Phi Kiếm - Phá Phòng Tối Bản của Bạch để vứt Cổ Thần tại Thiên Đạo Phòng Tối. Tại Thiên Đạo Phòng Tối, Cổ Thần thức tỉnh và hấp thụ đồ vật của Tam Nhãn ở trong Thiên Đạo Phòng Tối. Lúc Tống Thư Hàng đến Thiên Đạo Phòng Tối, Tống Thư Hàng đã dùng cơ thể của Tà Ma Sương Mù với một bộ phận sương mù từ cơ thể mình để khiến Cổ Thần rơi vào trạng thái ngủ say khi đọc tin tức bất hủ. Sau khi Cổ Thần ngủ say, Tống Thư Hàng đã dùng tin tức về Cự Nhân Tiểu Thế Giới lấy từ Không Biết Bạch để thẩm thấu Chân Thực Huyễn Tượng - Cự Nhân Tiểu Thế Giới của Cổ Thần và lấy được Giới Ấn của Cổ Thần. Tống Thư Hàng đem Giới Ấn đó trở thành Bá Giới Giới Ấn. Sau đó, Tống Thư Hàng đã đem Cổ Thần ngủ say đưa cho Tam Nhãn. Sau khi lấy lại đồ vật của mình từ tay Cổ Thần, Tam Nhãn đã phong ấn Cổ Thần ở trong trái tim lưu ly của Tống Thư Hàng.

3 tháng trước

[森羅萬象]

thánh hoàng [森羅萬象]

Tu vi, cấp bậc hay địa vị gì thì cũng tùy vào thằng tác tự nhào nặn trong truyện của nó thôi

3 tháng trước

Lữ thiên thụ

đại hiền Lữ thiên thụ

Đa số nhiều tác phẩm lấy cảm hứng cổ thần, hết thảy đều bắt nguồn một vài tác phẩm kinh điển từ vũ trụ lovecraft của nam nhà văn người mỹ quá cố h.p. lovecraft và cổ thần là đặc trưng của các tác phẩm trong vũ trụ lovecraft của h.p lovecraft, tùy ngày nay cũng không ít tác phẩm lấy cảm hứng từ một vài tác phẩm kinh điển trong vũ trụ lovecraft tái hiện lại, tiêu biểu nhất là quỷ bí chi chủ của tặc nhưng cũng không hẳn là tái hiện hoàn toàn về độ đáng sợ của một vị cổ thần, giờ đây cũng có khá nhiều dị bản khác nhau về cổ thần của nhiều tác phẩm

3 tháng trước

TH117ZD

thác cương TH117ZD

Cổ thần có nhiều loại, cụ thể bắt nguồn từ đâu thì cũng không tính là rõ ràng, hai chữ "cổ thần" nhìn qua hiểu nghĩa sơ sơ là thần của thời đại/thế giới/ kỷ nguyên trước, rất nhiều truyện thời nay có sự xuất hiên của cổ thần, đa số đều là "ác thần" cả... ta nhớ qua đại khái đọc khoảng 3,4 bộ có sự xuất hiện của cổ thần. Đặc điểm chung là: ngoại hình rất kỳ dị (méo mó dị dạng hoặc xấu đến mức làm người ta hãi hùng) và thường thì cổ thần rất mạnh, nhắc lại: mạnh, rất mạnh, mạnh top sv :

3 tháng trước


 Thiên

Thiên

tráng thọ


"Buồn về số phận"

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok