Ngô Đồng Thần Mộc là nhân vật trong tiểu thuyết huyền huyễn Vạn Cổ Thần Đế của Phi Thiên Ngư, là linh căn hệ hỏa của Côn Luân Giới, tu vi đạt tới cảnh giới Chân Thần, cuối cùng vẫn lạc.

Ngô Đồng Thần Mộc là một trong những linh căn trọng yếu của Côn Luân Giới, đại diện cho lực lượng hỏa thuộc tính trong thiên địa.
Ông từng cùng Tiếp Thiên Thần Mộc tranh đoạt danh xưng “thiên địa đệ nhất linh căn”, từ đó bùng nổ một trận đại chiến kinh thiên động địa.
Ngô Đồng Thần Mộc là linh căn hệ hỏa, tu vi đạt cảnh giới Chân Thần, mang bản chất của thần mộc nhưng lại ẩn chứa lực lượng hỏa diễm cực kỳ khủng bố.
Trong cuộc tranh đoạt vị trí thiên địa đệ nhất linh căn, Ngô Đồng Thần Mộc đã giao chiến dữ dội với Tiếp Thiên Thần Mộc. Cuối cùng, ông bị đối phương đánh bại, trọng thương mà phải rút lui về phương Nam để dưỡng thương.
Dù đã tĩnh dưỡng suốt hai vạn năm, ông vẫn không thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trái lại, vì nóng lòng báo thù, ông cưỡng ép tu luyện để đột phá cảnh giới cao hơn, khiến trong cơ thể sinh ra tai họa ngầm.
Cuối cùng, lực lượng mất khống chế, Ngô Đồng Thần Mộc tự thiêu mà vẫn lạc. Ngọn lửa do ông tạo ra thiêu đốt cả bầu trời phương Nam, nhuộm đỏ thiên khung suốt năm trăm năm, mãi đến khi hoàn toàn tiêu tán mới dừng lại.
Ngô Đồng Thần Mộc từng đối địch với Tiếp Thiên Thần Mộc trong cuộc tranh đoạt danh xưng thiên địa đệ nhất linh căn. Sau trận đại chiến, ông bị đánh bại, trọng thương lui về phương Nam dưỡng thương, nhưng cuối cùng vẫn không thể phục hồi.
Sự tự thiêu và vẫn lạc của Ngô Đồng Thần Mộc đã chấm dứt hoàn toàn cuộc tranh đấu kéo dài với Tiếp Thiên Thần Mộc.
Ngọn lửa do ông tạo ra khiến bầu trời phương Nam nhuốm màu đỏ suốt năm thế kỷ, trở thành một dị tượng thiên địa mang tính biểu tượng, đồng thời cũng là một trong những thảm họa tự nhiên tiêu biểu trong thế giới của Vạn Cổ Thần Đế.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Trò Chơi Phạm Tội: Ta Thật Không Có Bắt Cóc Nữ Minh Tinh: Quyển sách này thế nào?
Cổ Chân Nhân: Bát Chuyển Cổ Tiên
Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh: Đánh Giá Của Đọc Giả
Kinh điển trích lời Long Tộc III Hắc Nguyệt Chi Triều
Phàm Nhân Tu Tiên: Tất cả là đại năng chuyển thế! Còn phàm nhân sao?
Trò Chơi Này Cũng Quá Chân Thật: Võng du, ảo tưởng... Nhân vật chính thật thảm!
Hệ thống tu luyện cảnh giới trong Vĩnh Hằng Thánh Vương tác giả Tuyết Mãn Cung Đao.
Thần Mộ: Nhân Vương Vũ Hinh chiến lực thế nào?
Chuyển từ độc giả sang tác giả chỉ mất vài bước?
Khánh Dư Niên: Phạm Nhược Nhược
Sơ Lược Nhân Vât | Tu Chân Thế Giới
Đánh giá một chút Ngã Dục Phong Thiên
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.