Louis Lund là một nhân vật phụ mang màu sắc vô cùng quỷ dị và là một trong những mảnh ghép quan trọng tạo nên bầu không khí kinh dị trong giai đoạn đầu của tiểu thuyết Túc Mệnh Chi Hoàn. Bề ngoài, hắn là quản gia tận tụy của quan hành chính tại thôn Cordu. Tuy nhiên, dưới sự kiểm soát và tẩy não của Phu nhân Pualis, hắn đã trở thành tín đồ của Tà Thần "Vĩ Đại Mẫu Thân", thậm chí phá vỡ giới hạn giới tính để mang thai và sinh con.
|
Thuộc tính |
Chi tiết |
|
Tên nhân vật |
Louis Lund |
|
Giới tính |
Nam |
|
Thân phận bề ngoài |
Quản gia của quan hành chính Béost tại thôn Cordu, Người đánh xe ngựa cho thuê tại Trier |
|
Đường tắt danh sách |
Mẫu Thân (Sức mạnh đến từ Ban ân của Vĩ Đại Mẫu Thân) |
|
Cấp bậc |
Danh sách 8: "Người Làm Vườn" |
|
Tín ngưỡng |
Vĩ Đại Mẫu Thân (Trước đây là Mặt Trời Vĩnh Hằng) |
|
Thế lực trực thuộc |
Thuộc hạ của Phu nhân Pualis |
|
Trạng thái |
Còn sống (Hoạt động cùng Phu nhân Pualis) |
Ngoại hình: Louis Lund là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, có mái tóc đen và đôi mắt xanh lam. Khi làm quản gia tại thôn Cordu, hắn thường ăn mặc chỉn chu với áo sơ mi trắng, áo khoác ngoài màu đen, quần dài sẫm màu và giày da. Khi ẩn náu tại Trier, hắn ngụy trang thành người đánh xe ngựa, mặc áo lót đỏ, đồng phục xanh lam, thắt cà vạt trắng và đội chiếc mũ sáp.
Tính cách:
Tham lam và kém đạo đức: Bản tính ban đầu của Louis Lund khá tầm thường và chứa nhiều thói hư tật xấu. Dưới vỏ bọc quản gia, hắn lén lút có quan hệ tình ái vụng trộm với phụ nữ trong thôn và lén bán đi một số đồ cất giữ trong lâu đài để trục lợi, từ đó bị Lumian Lee nắm được thóp.
Yếu đuối, hèn nhát: Hắn thiếu dũng khí và dễ dàng khuất phục trước sức mạnh. Khi phát hiện sự tà dị của lâu đài, hắn hoảng sợ cầu cứu nhưng lại thiếu quyết đoán, cuối cùng dễ dàng bị bức ép cải đạo. Khi bị Lumian bắt giữ và cho uống "thuốc nói thật" tại Trier, hắn vô cùng hoảng loạn, khai ra toàn bộ bí mật mà không thể tự kiểm soát.
Tẩy não và cuồng tín: Sau khi bị Phu nhân Pualis khuất phục, Louis Lund hoàn toàn đánh mất bản ngã, chuyển sang tôn sùng "Vĩ Đại Mẫu Thân", coi việc mang thai và sinh nở (dù là nam giới) là sự ban ân vĩ đại mang lại mạng sống và tương lai cho mình.
Louis Lund là một người được ban ân thuộc Đường tắt "Mẫu Thân", đạt đến cấp bậc Danh sách 8 "Người Làm Vườn". Dù không mạnh về chiến đấu, hắn sở hữu những năng lực tà dị đặc trưng của lĩnh vực sinh mệnh:
Thể chất sinh mệnh / Khôi phục siêu tốc: Khả năng hồi phục của hắn vượt xa người thường. Dù vừa trải qua ca phẫu thuật sinh mổ (bị xé toạc bụng để lấy thai nhi), hắn vẫn có thể bước đi vững vàng và hồi phục trạng thái như người bình thường chỉ trong một ngày.
Mang thai dị thường: Dưới tác động của sức mạnh "Vĩ Đại Mẫu Thân" và thông qua việc giao lưu dịch thể với Phu nhân Pualis, Louis Lund, một người đàn ông, có khả năng thai nghén và sinh ra một hài nhi mang huyết mạch dị thường. Quá trình sinh nở diễn ra tàn khốc, thai nhi thường trực tiếp xé rách bụng người mẹ/người cha để chui ra. Các vết rạn da và vết sẹo mổ đẻ sau đó có thể được Phu nhân Pualis dùng năng lực xóa bỏ hoàn toàn.
Thời gian tại thôn Cordu: Louis Lund ban đầu theo quan hành chính Béost từ Dariège chuyển đến thôn Cordu làm quản gia. Tại đây, hắn duy trì lối sống buông thả, ngoại tình và ăn cắp vặt, vô tình bị thanh niên lưu manh Lumian Lee bắt quả tang. Từ đó, hắn thỉnh thoảng bị Lumian uy hiếp để moi thông tin về các bí mật trong lâu đài.
Vào khoảng đầu tháng Một, Louis Lund tình cờ phát hiện những đứa trẻ quái dị mọc vuốt chim leo trèo trong tháp lâu. Quá kinh hãi, hắn lén lút ám hiệu cầu cứu cha xứ Guillaume Bénet trong dịp Thánh lễ. Tuy nhiên, hắn không biết rằng cha xứ cũng đang âm mưu một nghi thức tà ác khác và đã gạt hắn ra rìa. Bị dồn vào chân tường, Louis Lund cùng một số người hầu khác bị buộc phải sám hối trước Phu nhân Pualis, chính thức quy phục "Vĩ Đại Mẫu Thân". Từ đó, hắn bị ép quan hệ với phu nhân và mang thai một hài nhi quái dị.
Thảm kịch và Chạy trốn: Vào tháng Ba, phe phái của cha xứ Guillaume Bénet bất ngờ tấn công lâu đài. Trong trận chiến đẫm máu này, đứa trẻ vừa mới sinh của Louis Lund đã bị phe cha xứ tàn nhẫn giết chết. May mắn thay, Phu nhân Pualis kịp thời quay về giải cứu, sau đó ra lệnh cho Louis Lund cùng những người còn sống sót (Béost, Cathy...) đóng gói đồ đạc rút khỏi thôn Cordu, nhờ vậy họ thoát khỏi sự hủy diệt và vòng lặp thời gian trong Lễ hội Bốn Mươi Mùa.
Trốn tránh tại thủ đô Trier: Sau khi đến Trier, nhóm của Phu nhân Pualis ẩn náu tại khu NOEL phố Scotch Broom. Louis Lund ngụy trang thành một người đánh xe ngựa cho thuê, đóng vai trò liên lạc viên giữa phu nhân và thủ lĩnh bang Poison Spur là "Bọ Cạp Đen" Roger (một "Tà Thuật Sư" thuộc cùng tổ chức Nightstalkers).
Tung tích của hắn sớm bị nhóm Lumian (hợp tác cùng Franca) phát hiện. Trong một đêm khi đang đánh xe trên đường vắng, Louis Lund bị Lumian và Franca tập kích bất ngờ. Dù phản xạ khá nhanh, hắn vẫn bị Franca đánh ngất từ phía sau. Trên xe ngựa, Lumian ép Louis Lund uống "thuốc nói thật". Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, dục vọng thổ lộ bị kích thích tối đa, Louis Lund đã tiết lộ toàn bộ sự thật về việc nam giới mang thai, cái chết của đứa con đầu lòng, hệ thống các Danh sách (Côn Đồ, Người Làm Vườn, Tà Thuật Sư, Nữ Yêu), cũng như mục đích tạo ra "Thế Giới Bỉ Ngạn" của Phu nhân Pualis.
Sau khi khai thác đủ thông tin, Lumian đã giữ lời hứa thả Louis Lund đi, yêu cầu hắn chuyển lời mời gặp mặt đến Phu nhân Pualis. Vài ngày sau, Louis Lund đóng vai trò đánh xe ngựa, chở Phu nhân Pualis đến điểm hẹn bí mật tại phố Pavés để đàm phán với Lumian.
Phu nhân Pualis: Chủ nhân thực sự và là nỗi khiếp sợ lớn nhất của Louis Lund. Nàng vừa là người thao túng, vừa là người "ban" cho hắn khả năng thai nghén dị thường thông qua các nghi thức thể xác.
Béost: Quan hành chính thôn Cordu, chủ nhân trên danh nghĩa của Louis Lund, nhưng thực chất cũng chỉ là một quân cờ chịu sự thao túng của Phu nhân Pualis.
Lumian Lee: Cơn ác mộng thời niên thiếu và cả khi trưởng thành của Louis Lund. Lumian thường xuyên lợi dụng nhược điểm của hắn để lấy thông tin tại Cordu, và cũng là người trực tiếp mai phục, ép cung hắn tại Trier.
Guillaume Bénet: Cha xứ bản đường. Louis Lund từng ngây thơ coi ông ta là cọng rơm cứu mạng, nhưng chính cha xứ lại là người dẫn quân tàn sát lâu đài và giết chết đứa con đầu lòng của hắn.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Dao Liễn Đệ Đệ
Tiêu Phong KHÔNG PHẢI LÀ NHÂN VẬT CHÍNH MẠNH NHẤT
Kỷ Nguyên Cao Võ: Cường Giả Hệ Hợp Thành
Già Thiên đẹp không? Già Thiên giảng cố sự gì?
Khủng Bố Sống Lại: Vương Quốc Cường
Lão Ưng Cật Tiêu Kê ngày đổi mới 2,7 vạn chữ, quá kinh thế hãi tục!
Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể: Khương Thánh Y
Siêu Cấp Gen đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?
Kèo Đồng Banh, Bí Kíp Chinh Phục Loại Cược Cân Não!
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.