Vị trí: Vùng biển phía Nam.
Tiền thân: Ban đầu được quản lý bởi Hầm Trú Ẩn số 70. Tuy nhiên, các thành viên Hầm Trú Ẩn số 70 không muốn từ bỏ danh phận của mình, trở thành tầng lớp quý tộc trên thực tế, với thái độ tự mãn và kiêu căng. Điều này gây nên sự bất mãn của những người dân khác ở vùng biển phía Nam.
Lịch sử: Dưới sự can thiệp của Giáo Hội Hỏa Kỹ (Torch Church), Liên Bang Quần Đảo Nam được thành lập và giao chiến với Hầm Trú Ẩn số 70.
Sau đó, do sự can thiệp của các thành viên Liên Minh, Giáo Hội Hỏa Kỹ lo ngại tình hình sẽ thay đổi. Chalas, Chánh văn phòng Tổng thống kiêm Sứ đồ Hỏa Kỹ, đã phát động cuộc đảo chính, tiêu diệt Tổng thống Mungo và lên nắm quyền Tổng thống mới.
Sau khi biết tin, Lý Minh Huy, Phó Tổng thống kiêm Phó Tư lệnh Hải quân của Liên Bang Quần Đảo Nam, không công nhận tính hợp pháp của chính quyền Đảo Bắc. Ông đã liên kết với Đội Tuần tra Biển thành lập Chính quyền Đảo An Lạc.
Hầm Trú Ẩn số 70 liên kết với Đảo Vòng Cung (Ring Island), Thành phố San Hô (Coral City), và tàu Dolphin (cứu thủy thủ tàu Glory) thành lập Chính quyền Liên Minh Nam Hải. Liên Bang Quần Đảo Nam bị chia rẽ hoàn toàn.
Sau này, Chính quyền Đảo An Lạc gia nhập Liên Minh Nam Hải, và nhờ sự giúp đỡ của Liên Minh mà giành chiến thắng.
Lãnh thổ: Sở hữu mười ba hòn đảo (Đảo Bắc, Đảo An Lạc, Đảo Vòng Cung, Đảo Bãi Cát, Đảo Bawei, v.v.) và một thành phố dưới đáy biển (Thành phố San Hô).
Lãnh đạo: Lý Minh Huy (Tổng thống lâm thời).
Mẫu quốc: Tân Liên Minh (New Alliance).
QuốcGia Tự Do Bugra (布格拉自由邦 )
Thành lập: Do Ge Yan không cam tâm với thất bại của Ủy ban Tái thiết Hậu chiến nên thành lập, hy vọng thay thế Bộ Quốc phòng, Bộ Công nghệ, Bộ Sản xuất đã tách ra trước đó. 70% năng lượng của Bugra đến từ Great Rift.
Đặc điểm: Đây là Thành phố Tội ác nổi tiếng khắp Vùng Đất Hoang, nổi tiếng với lính đánh thuê và tội phạm. Họ làm ăn với cả Kẻ Cướp (Raiders) và thậm chí cả Người Đột Biến (Mutants). Sau thất bại của Quân đoàn trong việc viễn chinh Great Rift, họ đã tiếp nhận một phần tàn dư của Quân đoàn.
Tiền tệ: Bugra.
Nội bộ: Tập đoàn Hỏa Thạch (Huǒ Shí Jí Tuán) bên trong có tham vọng lớn, kiểm soát các hoạt động kinh doanh sinh lời nhất của Quốc Gia Tự Do, ngấm ngầm ủng hộ phe Quân đoàn Đông tiến và Giáo Hội Hỏa Kỹ, mua chuộc phần lớn quan chức Bugra và hơn 90% truyền thông. Họ đề cao năng lực tối thượng, ngay cả con cái của cấp cao cũng phải trải qua đào tạo hệ thống, nếu không sẽ không được trao bất kỳ vị trí nào.
Tình trạng độc lập: Việc thoát khỏi sự kiểm soát của Great Rift đã trở thành nhận thức chung của cư dân Quốc Gia Tự Do Bugra, nhưng do hạn chế về năng lượng và khoảng cách quân sự quá lớn, họ vẫn chưa thể độc lập. Tâm lý này có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử Thị trưởng. Nhưng sau khi được Thủ lĩnh Great Rift khai sáng, họ đã phát động chiến tranh với Tập đoàn Hỏa Thạch và giành chiến thắng.
Thị trưởng: Oddo (phe ủng hộ doanh nghiệp).
Người kiểm soát thực tế: Sigma (Chủ tịch Tập đoàn Hỏa Thạch).
Mẫu quốc: Great Rift (Đại Khe Nứt).
Vị trí: Bờ biển Chết ở phía Nam Tỉnh Hải Nhai.
Thành lập: Được thành lập bởi các thành viên Hầm Trú Ẩn số 117, do Thánh Tử Wang Yi (Vương Dịch) lãnh đạo, với tầng lớp quản lý là mười ba Tiên Phong Giả (Pioneers).
Công nghệ: Nắm giữ hộp đen về công nghệ cơ thể sinh học (bionic prosthetics). Dựa trên Na Guo (Ngọc Lục Quả) của Tỉnh Bách Việt, họ phổ biến nó khắp Vùng Đất Hoang. Nó khiến người dùng rơi vào trạng thái xuất hồn, sử dụng thiết bị can thiệp tâm linh để điều khiển, qua đó thúc đẩy thí nghiệm về công nghệ cấp "Singularity" (Điểm Kỳ Dị) là "Cơ thể Sống Toàn Vẹn" (Gestalt Lifeform).
Tôn chỉ: Cứu rỗi thế gian bằng ý chí của Chúa, bởi vì "Chúa" không bao giờ phạm lỗi.
Mở rộng: Khi mở rộng thế lực đến Tỉnh Jinchuan, họ bị Liên Minh phát hiện và đánh bại. Tỉnh Hải Nhai đã hoàn toàn trở thành một vương quốc bị dịch bệnh hoành hành (nay đã được giải phóng).
Cơ sở: Sở hữu Hầm Trú Ẩn số 20, số 182, v.v. Họ thực hiện một loạt hành động với sự giúp đỡ của "Thiên Nhân" (Hậu duệ của Lực lượng Viễn chinh Liên Hợp Quốc - UN Expeditionary Force).
Hiện trạng: Thế lực tại Lục địa Trung Châu đã bị [Cộng đồng Nghiên cứu Chất nhờn] vây quét và tiêu diệt. Các thành viên chủ chốt đã tải ý thức của mình lên không gian bên ngoài, được Thiên Nhân tiếp nhận, và cùng sinh sống với các thành viên Hầm Trú Ẩn số 20. Một số thành viên hợp tác với Hội Khai Sáng (Enlightenment Society).
Lãnh đạo: Wang Yi (Vương Dịch) (Thánh Tử).
Tiên Phong Giả: Luo Qian (La Càn) (đã chết), Thú Vương (đã chết), Nhân Hoàng (đã chết), Alzu (bị Liên Minh bắt), Apocalypse (Thiên Khải).
Phân cấp nội bộ: Tiên Phong Giả (Giám mục), Sứ đồ Cốt lõi, Sứ đồ, Mục sư.
Vị trí: Khu vực Trung tâm Đại Sa Mạc (Great Desert).
Thành viên: Đều là cư dân Hầm Trú Ẩn.
Tôn chỉ cốt lõi: Dựa trên Kế hoạch Ngọn đuốc (Torch Plan), sử dụng cột neutron để xóa sổ toàn bộ sự sống hữu cơ trên Vùng Đất Hoang. Các thành viên Hội Khai Sáng sẽ sống sót dưới sự bảo vệ của hệ thống phòng thủ "Tay Cầm" và xây dựng lại Trái đất. Người đột biến xám đen là sản phẩm của họ.
Đối ngoại: Bị các thế lực như Tập đoàn, Liên Minh đưa vào danh sách đen và truy nã toàn lục địa vì đã dẫn đến sự kiện thành viên Tàu Tiên Phong (Pioneer) gặp nạn. Nhưng họ lại móc nối với Quân đoàn Phương Nam.
Phân cấp nội bộ:
Trưởng lão: Quản lý các Hầm Trú Ẩn có số hai chữ số.
Môn đệ: Quản lý các Hầm Trú Ẩn có số ba chữ số.
Người Dẫn Đường (Guide): Ở giữa hai cấp trên, có vai trò thăng tiến và liên lạc.
Hiện trạng: Đang hợp tác với Tiên Phong Giả Apocalypse của Giáo Hội Hỏa Kỹ.
Lãnh đạo: Guixu (Quy Khư) (Hội trưởng Hội Khai Sáng, tự xưng là quản lý Hầm Trú Ẩn số "0").
Lịch sử:
Trong Kỷ nguyên Thịnh vượng của Liên Hợp Quốc (UN), đây là một vườn bách thú lớn.
Sau khi Chiến tranh Ba Năm bùng nổ, người dân từ các khu công nghiệp di cư đến Tỉnh Puluo. Dưới sự lãnh đạo của Tướng Lowell, họ thành lập các căn cứ.
Tướng Lowell sau đó chết vì bạo loạn nội bộ. Trong thời gian còn lại, những người dân khác sinh sôi nảy nở, nhưng giới tri thức giảm sút đáng kể. Để tìm kiếm chỗ dựa tinh thần, người dân tôn thờ động vật làm vật tổ, tự xưng là Thiên Thần Thiên Tộc (Thousand Gods, Thousand Tribes).
Cấu trúc nội bộ: Có mười ba bang: Lowell (Bang Mặt Trăng), Nacite (Bang Sư Tử), Mammoth, Hổ, Voi, Báo, Sói, Bò, Rắn, Ngựa, Chim, Chó, Dê.
Giai cấp thống trị do hưởng thụ lâu ngày nên khả năng xử lý chính sách và quan hệ đối ngoại rất kém, bị các thế lực lớn gọi đùa là vườn bách thú.
Sau khi Thiên Đô suy yếu, các thế lực địa phương Puluo tự tổ chức lại hoặc tìm chỗ dựa mới, thực hiện xuất khẩu lao động.
Hiện trạng: Đang ở trạng thái chia cắt thực chất, các thế lực lớn đều trong tình trạng chiến tranh, không có thế lực cai trị thực sự.
Vương quốc Đại Nguyệt (Đã mất): Giai cấp thống trị ban đầu là tộc Nguyệt. Đại Nguyệt Vương lần đầu tiên sử dụng Đất Đỏ để nô dịch người dân, sau đó quét sạch mười ba vị Vua lớn của các bang.
Đế chế Xilan (Đã mất):
Lãnh đạo: Wuda Xilan (Vu Đà Xilan) (đã chết).
Tín ngưỡng: Thờ Thần Bò Mặt Trời (Tuo Ri Shen Niu).
Dân tộc thống trị: Tộc Nhật, tộc Bò, tộc Voi, v.v.
Vị thế: Ban đầu thuộc phạm vi ảnh hưởng của giới văn quan Quân đoàn. Họ giành được quyền lực từ giai cấp thống trị tộc Nguyệt ban đầu. Do sự hiểu biết ngu muội về tín ngưỡng Thiên Thần Thiên Tộc, họ đã nô dịch và tàn sát họ.
Chiến tranh: Vì thủ đoạn chính trị và trình độ quân sự ngu xuẩn của giai cấp thống trị, họ liên tục khiêu khích Liên Minh, thất bại trong chiến tranh, nhượng lại Cảng Jin Galun, trên thực tế là nhượng lại Bang Lowell.
Sau đó, họ nhượng lại Cảng Xifan cho Quân đoàn, trên thực tế là nhượng lại Bang Nacite (Bang Sư Tử).
Nhiều sĩ quan tộc Sói khao khát cải cách. Sau cuộc bạo động công nhân ở Cảng Xifan (do giới văn quan Quân đoàn lên kế hoạch nhưng Quân đoàn Phương Nam can thiệp), người dân địa phương đã tổ chức Quân đội Thiên Vương lật đổ Đế chế Xilan.
Lưu vong: Giai cấp thống trị Đế chế Xilan lưu vong. Một đội quân hộ tống Thái tử và các phi tần hậu cung lưu vong đến ba bang phía Bắc (Chó, Dê, Chim). Wuda cùng Hoàng hậu, ái phi, Hoàng tử không có quyền thừa kế và đoàn tùy tùng thân tín đến Cảng Jin Galun.
Diệt vong: Wuda bị thế lực Quân đoàn Phương Nam đầu độc sau khi Thái tử Akbar được chuyển đến Cảng Xifan. Trước khi chết, ông muốn truyền ngôi cho em trai là Thân vương Dilip, nhưng qua đời trước khi nói ra. Đế chế Xilan hoàn toàn sụp đổ.
Mặt trận Thống nhất: Các thế lực lớn của Tỉnh Puluo liên minh chống lại Quân đoàn Phương Nam, giải thể sau khi chiến tranh kết thúc.
Cảng Jin Galun:
Lãnh đạo: Yudu, Bihari.
Vị trí: Thủ phủ của Bang Lowell, do Công ty Bách Việt của Liên Minh kiểm soát. Lực lượng sản xuất tiên tiến tỏa ra các khu vực Bang Lowell ngoài Jin Galun, cùng với Bang Hổ và Bang Báo.
Đế chế Yanush (Đã mất): Thiên Vương Yanush lãnh đạo Quân đội Thiên Vương thành lập triều đại dưới sự hỗ trợ bí mật của Quân đoàn Phương Nam, bị phe Cải cách thanh trừng.
Ngụy Đế chế Xilan (Đã mất):
Lãnh đạo: Akbar Xilan (Hoàng đế bù nhìn).
Thành lập: Quân đoàn muốn chiếm đóng Tỉnh Puluo nên đã dựng Thái tử Xilan là Akbar lên ngôi. Quyền lực thực sự nằm trong tay Quân đoàn Phương Nam, và sụp đổ khi chiến tranh kết thúc.
Nước Mammoth (猛犸国 - Měng Mǎ Guó):
Lãnh đạo: Lasi (đã chết), Sava.
Lasi là một梟雄 (phi thường, anh hùng) thực sự, đầy tham vọng và hành động, không quan tâm đến mạng sống của dân thường trước khi trở thành Hoàng đế.
Thành lập: Do Lasi có quan điểm chính trị bất đồng với những người khác ở Cảng Jin Galun, ông đã dẫn một phần sĩ quan ly khai, thành lập từ Lực lượng Kháng chiến tộc Nguyệt.
Lãnh thổ: Đã chiếm Bang Mammoth và một phần Bang Chim, Dê, Chó, Ngựa.
Hiện trạng: Gây ra xung đột nội bộ và bên ngoài sau khi bị Gia Tộc Hội (Family Society) thâm nhập, nhưng đã vượt qua an toàn.
Nước Puluo (婆罗国 - Pó Luó Guó):
Lãnh đạo: Abhishek, Shah Rukh, Zayed.
Thành lập: Được cải tổ từ năm đội quân cải cách trong Quân đội Thiên Vương. Kế thừa các thế lực còn lại của Đế chế Xilan và Đế chế Yanush sau khi ngừng bắn với các lãnh chúa địa phương.
Hiện trạng: Gây ra nội chiến sau khi bị Gia Tộc Hội thâm nhập, cố gắng "ăn Đông ở Tây" (ám chỉ lợi dụng).
Khu vực phía Nam:
Lãnh đạo: Shah Rukh, Zayed, Gopal.
Shah Rukh tuyên bố Bang Rắn và Bang Sói danh nghĩa thần phục Nước Puluo, nhưng các thế lực địa phương bám rễ sâu, nhiều quý tộc là cơ sở của Vương triều Xilan. Vì vậy, ông đến Bang Rắn và Bang Sói để chống lại Quân đoàn, thành lập Mặt trận Phương Nam Nước Puluo.
Liên minh Quân phiệt: Quân đội Địa phương Bang Rắn, Quân Sói Xám, và Gia Tộc Hội hợp lại, tương đương với phe Đông tiến của Nước Puluo. Đánh chiếm Thiên Đô với sự hỗ trợ của Đông Đế chế.
Cảng Jin Galun: Quân đội tư nhân của Tổng đốc, cai ngục và quân phòng thủ thành phố, bị Liên Minh và nô lệ nổi dậy tiêu diệt.
Gần Cảng Jin Galun: Quân Hổ và Quân Báo bảo vệ lẫn nhau, kiểm soát Bang Hổ, Bang Báo, Bang Lowell ngoài Jin Galun, một phần Bang Ngựa.
Quân đội Địa phương Bang Mammoth: Trung thành với Hoàng đế Xilan, bị Lasi dùng nước nhấn chìm tiêu diệt hoàn toàn.
Quân đội Địa phương Bang Sư Tử: Một phần do McLaren huấn luyện, còn lại là nông nô và quân phòng thủ thành phố, bị Quân đội Thiên Vương tiêu diệt và thu nạp.
Ba Bang phía Bắc: Đón tiếp Thái tử Xilan với nghi thức Hoàng đế, sau đó bị Quân đội Thiên Vương và Lực lượng Kháng chiến tộc Nguyệt chia cắt.
Bang Bò: Một đội quân hộ tống Thái tử và phi tần hậu cung lưu vong đến ba bang phía Bắc. Quý tộc võ quan và Cấm vệ quân bị tiêu diệt khi chống lại Quân đội Thiên Vương. Nhiều đoàn xe tị nạn.
Bang Sói: "Đất lành chim đậu" của quân nhân Puluo. Người tộc Sói đã tích lũy nhiều bất mãn vì chiến đấu vì Đế chế. Thế lực địa phương ngày càng không nghe lời. Wuda nói rằng khi quân địa phương Bang Sư Tử thất bại, phía Tây có sư tử, phía Nam có sói đói.
Bang Ngựa: Lính được quý tộc Đế chế nuôi dưỡng, cũng từng đàn áp Lực lượng Kháng chiến tộc Nguyệt giống như Quân Hổ.
Bang Rắn: Thế lực địa phương rục rịch.
Bang Voi: Quân đội tư nhân do gia tộc Công tước Galawa cai trị, từng đàn áp cuộc nổi dậy của tộc Nguyệt, khá giàu có. Những người tị nạn từ Thiên Đô thuật lại câu chuyện cho phóng viên tại đây.
Quân đội Xilan do Quân đoàn huấn luyện:
Quân Sói Xám: Quân đội trung ương Xilan cũ, quê hương Bang Sói, bị Quân Hổ và Quân Báo sáp nhập một phần ở Bang Lowell. Sau đó hoạt động ở Bang Ngựa, Chim. Dưới sự lãnh đạo của Zayed, đến chiến khu Bang Rắn, sau đó kiểm soát một phần Bang Rắn và Bang Sói, cuối cùng bị thanh trừng.
Lực lượng Viện trợ Willant: Quân đoàn thành lập học viện quân sự để hỗ trợ Đế chế, dạy kiến thức quân sự dưới quyền Tướng McLaren. Bao gồm các đơn vị như Thiết giáp Quân Sói Xám, Quân Viễn chinh, Cấm vệ quân. Bang Sư Tử còn có một số sĩ quan, hạ sĩ quan do McLaren huấn luyện.
Quân Viễn chinh: Quân Nam và Quân Bắc đều bị Wuda bỏ rơi ở vùng đất biệt lập của Đế chế, sau đó sáp nhập vào Liên Minh.
Cảng Bóng Tối:
Vịnh Banana Head (Chuối Đầu): Cảng bóng tối do Băng Ássasin kiểm soát, kết nối Bang Hổ, Bang Báo, Cảng Jin Galun, Nước Mammoth.
Bờ Tây Bắc Sông Vĩnh Lưu: Một số bến sông nhộn nhịp nhất, nằm trong khu vực kiểm soát thực tế của Quân Báo.
Cựu binh Yanush: Nội bộ Lục quân Nước Puluo: Chuẩn bị báo thù và lật ngược tình thế.
Bảy đội Quân Thiên Vương ngoài vòng pháp luật:
Ba đội Vua Rắn, Vua Chó, Vua Dê vẫn tiếp tục chiến đấu.
Vua Chó, Vua Dê kiểm soát một phần ba bang phía Bắc, ba bang phía Bắc cuối cùng do Lực lượng Kháng chiến tộc Nguyệt kiểm soát thực tế.
Vua Rắn kiểm soát Bang Rắn và Bang Sói. Bốn đội quân còn lại quay về Thiên Đô, đều thần phục Nước Puluo.
Chiến khu Bang Sư Tử: Quân đội Thiên Vương đóng tại hậu phương.
Phe Cải cách Quân Thiên Vương:
Bang Bò: Tập đoàn quân do binh lính của Abhishek, Duwata, Nigley hợp thành.
Chiến khu Bang Rắn: Shah Rukh dự đoán Thiên Đô không thể giữ được. Bước ngoặt của cuộc chiến sẽ xảy ra sau khi khinh khí cầu của Quân đoàn Phương Nam phân tán, vì vậy ông vội vã chạy xuống Phương Nam chuẩn bị chiến đấu, án binh bất động khi Bang Sói thất thủ. Sau đó thu nạp Quân Sói Xám thành Quân Biên phòng Bang Rắn. Dùng cỏ rắn chế tạo dầu rắn, tuồn lậu đến hậu cần Quân đoàn Phương Nam thông qua các băng nhóm địa phương như Gia Tộc Hội.
Quân đội Địa phương Nước Puluo:
Quân đội Địa phương Bang Rắn: Đơn vị của Shah Rukh chuẩn bị cho cuộc chiến phía Nam. Lực lượng của ông phải có vai trò quyết định, không phải là lực lượng "đổ thêm dầu" (chi viện nhỏ). Hành động rất mạnh mẽ sau Chiến dịch Gió Bắc. Được Điện Đông Đế chế dặn dò nên giết ít người thôi.
Bang Sói: Sau khi Nước Puluo thành lập, được đề cập là đã được giải phóng. Sau khi bị Quân đoàn Phương Nam chiếm đóng, được đề cập là Shah Rukh án binh bất động và chạy nhanh hơn thỏ. Zayed phái người đi tìm gia đình của binh lính Nước Puluo ở Bang Sói để nắm giữ Bang Sói.
Quân đội Địa phương Bang Sư Tử: Gia đinh, nông nô, tá điền của quý tộc cũ. Grove có thể huy động thêm 800.000 quân khi đóng quân ở Bang Sư Tử.
Quân đội Địa phương Ba Bang phía Bắc: Giai đoạn sau của cuộc chiến giữa Grove và Nước Mammoth, điều quân đội Willant ra phía sau để huấn luyện tân binh.
Quân Dã chiến Nước Puluo:
Quân Dã chiến Phương Bắc: Được hợp nhất từ lực lượng thân tín cũ của Abhishek và tàn dư Chiến khu Bang Sư Tử. Lớn mạnh sau khi lên phía Bắc hỗ trợ Nước Mammoth, kiểm soát một phần Bang Chim, Chó, Dê. Bị Gia Tộc Hội thâm nhập nên làm phản, cuối cùng bị Nước Mammoth tiêu diệt.
Quân Curry (Cà Ri): Thành lập trong Chiến dịch Gió Bắc. Tiếp quản Cảng Xifan và trang bị của Quân đoàn Phương Nam cùng viện trợ của Đông Đế chế, sau đó đóng quân tại Bang Sư Tử.
Quân Dã chiến Bắc tiến: Shah Rukh đề nghị thành lập nhưng bị Zayed thuyết phục từ bỏ. Shah Rukh bị gạt quyền khi ngang nhiên tiến vào Thiên Đô dưới sự ủng hộ của Quân Sói Xám. Sau khi Zayed đoạt quyền, bổ nhiệm Grove làm Tổng chỉ huy và Jokale làm Phó chỉ huy, tiến về phía Bắc. Tướng Grove đóng 800.000 quân ở bờ Nam sông Tasang, khoảng một triệu nếu tính cả lực lượng thân tín cũ của Abhishek và Shah Rukh. Giai đoạn sau lại cử người của mình ra tiền tuyến, từ bỏ Bắc tiến dưới sự hòa giải của Liên Minh.
Đơn vị Chó Chăn Cừu: Thu nạp cựu binh Quân đoàn Phương Nam Chiến khu Puluo và quân phụ thuộc, được sử dụng để đẩy người tị nạn tạo thành "chiến thuật bầy cừu". Được điều về hậu phương khi các sĩ quan dẫn đầu bỏ chạy.
Ban Cố vấn: Bao gồm Thái tử Sava và một số công thần. Zayed xử tử Gopal, Grove và đồng đảng của họ.
Dân quân Nước Puluo:
Bang Ngựa: Ngoại trừ một vài khu vực tập trung dân cư hàng chục, hàng trăm nghìn người, hầu hết các làng mạc núi rừng khác đều là vùng đất vô chính phủ. Ngay cả quý tộc có đất đai cũng đã bỏ trốn.
Bang Rắn: Các băng nhóm địa phương buôn lậu dầu rắn như Rats cuồng (Kuáng Shǔ), Sư Tử Máu (Xuè Shī Zi) và tín đồ Gia Tộc Hội.
Bang Sói: Quân Sói Xám thành lập trong Chiến dịch Gió Bắc, ra lệnh phá hủy đường sắt phía Bắc.
Ba Bang phía Bắc: Đường sắt bị người dân địa phương tháo dỡ theo lệnh cấp trên, vật tư trên tàu cũng bị thổ phỉ chia nhỏ và lấy đi hết.
Bang Sư Tử: Cơ sở công nghiệp Cảng Xifan bị phá hủy, gây ra "Cuộc thi Bơi Mùa Đông Cảng Xifan", nhận tiền chuộc rồi vẫn giết người.
Hậu phương: Nhiều cơ sở sản xuất bị phá hủy có chủ đích, một cuộc Đại Săn Đuổi (Battle Royale).
Gia Tộc Hội (家人会 - Jiā Rén Huì):
Lãnh đạo: Zayed, Sava.
Đặc điểm: Cấp cao bề ngoài có vẻ cao thượng, nhưng thực chất là những kẻ cơ hội giả tạo, bị Elisa khinh thường.
Bản chất: Là một thế lực tôn giáo, mô hình truyền bá là đa cấp hiện đại, rất có thị trường ở Tỉnh Puluo ngu muội. Hiện đang phụ thuộc vào Đông Đế chế.
Phạm vi: Khu vực thâm nhập rộng lớn, là thế lực nhỏ nhất trong số các thế lực lớn của Tỉnh Puluo. Nhưng cuối cùng lại trở thành người chiến thắng của Nước Puluo, mặc dù một phần thế lực đã bị Nước Mammoth và Băng Ássasin thanh trừng. Warfield nói với Elisa rằng họ sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Giáo Hội Nguyệt Bạc (Silver Moon Church):
Vị thế: Chi nhánh của Giáo Hội Nguyệt Bạc của Vương quốc Camel Peak (Lạc Đà Đỉnh). Cảng Xifan, Nước Puluo, Nước Mammoth đều có giáo khu. Bị Gia Tộc Hội thanh trừng một phần thế lực, nhưng vẫn tiếp tục cứu trợ thiên tai.
Công Đoàn (Workers' Union): Chi nhánh của Công Đoàn Thành phố Boulder (Cự Thạch Thành), bắt đầu lại sau thất bại.
Băng Ássasin:
Lãnh đạo: Asin, Kunal.
Vị thế: Thế lực thân Liên Minh, kinh doanh hợp pháp tại Cảng Jin Galun, kinh doanh phi pháp tại Bang Hổ, Báo, Nước Mammoth. Cắt đứt quan hệ với Gia Tộc Hội sau cái chết của Lasi.
Tổ chức Kháng chiến tộc Nguyệt: Phân tán, các nguyên lão của lực lượng kháng chiến tộc Nguyệt phản đối tổ chức của Lasi.
Đại học Thiên Đô: Hợp tác đào tạo khi Nước Puluo và Nước Mammoth liên minh chống lại Quân đoàn Phương Nam. Sau khi tan rã, một nhóm do Gail đứng đầu trở về Thiên Đô, một nhóm do Nayak đứng đầu đi theo Mengjie đến Thành phố Bình Minh (Shuguang City) để tiếp tục học.
Vị trí: Tỉnh Luoxia (Lạc Hà) có năm quốc gia phong kiến lớn, thờ [Linh Hồn Sa Hải].
Đặc điểm: Sở hữu ốc đảo còn sót lại từ thời Liên Hợp Quốc, tiền thân là khu vực nông nghiệp của Liên Hợp Quốc. Do là các quốc gia phong kiến, khả năng tấn công rất yếu, cả năm quốc gia đều trở thành chư hầu của các thế lực khác ở Vùng Đất Hoang.
Vương quốc Sư Tử (Lion Kingdom):
Lãnh đạo: Edward/Charles (Vua), Winter (Thân vương, Nguyên soái).
Mẫu quốc: Tân Liên Minh (New Alliance).
Ban đầu là vua của các nước sa mạc, bốn nước còn lại đều triều cống. Sau khi Vương quốc Ưng tấn công, họ chống cự khó khăn, cầu cứu Liên Minh, trở thành chư hầu của Liên Minh.
Vương quốc Honey Badger (Lửng Mật):
Lãnh đạo: Summer (Vua lâm thời), Yard (Nguyên soái Quân Phục quốc).
Mẫu quốc: Tân Liên Minh (New Alliance).
Một quốc gia quân chủ cởi mở, uy tín Hoàng gia rất cao, vẫn có đông đảo người dân theo sau khi lưu vong. Bị Vương quốc Ưng tiêu diệt, sau đó phục quốc với sự giúp đỡ của Liên Minh.
Vương quốc Camel Peak (Lạc Đà Đỉnh):
Lãnh đạo: Không rõ (Vua).
Mẫu quốc: Tân Liên Minh (Dưới áp lực của Quân đoàn Phương Nam, trở thành bán chư hầu của Liên Minh).
Là quốc gia sa mạc duy nhất có lối ra biển. Do Dãy núi Zhuobal tạo thành rào cản tự nhiên với các quốc gia khác, việc giải cấu tôn giáo về [Linh Hồn Sa Hải] bên trong cũng có những phân tích khác nhau.
Đồng thời thờ Linh Hồn Sa Hải và Nữ Thần Nguyệt Bạc.
Người dân trong nước đều là fan cuồng mèo, nhiều người tin rằng [Meow Sesame Paste] là sứ giả của Nữ Thần Nguyệt Bạc.
Vương quốc Ưng (Falcon Kingdom):
Lãnh đạo: Mongot (Vua), William (Hoàng tử, Nguyên soái).
Mẫu quốc: Quân đoàn.
Trở thành chư hầu của Quân đoàn khoảng mười năm trước, phát triển mạnh mẽ quân bị, cố gắng chiếm đoạt tài nguyên của các quốc gia khác để giảm bớt sa mạc hóa đất đai trong nước.
Hiện đã bị Liên Minh đánh bại, đầu hàng các quốc gia sa mạc khác.
Vương quốc Thằn Lằn Vàng (Golden Lizard Kingdom):
Lãnh đạo: Không rõ (Vua), Blair (Thân vương, Người liên lạc Học viện).
Mẫu quốc: Học viện (Academy).
Là thành viên của Ủy ban Khoa học, chịu trách nhiệm cung cấp tài nguyên lương thực cho Học viện. Dưới ảnh hưởng của Học viện, niềm tin vào Linh Hồn Sa Hải đã không còn sùng đạo như trước.
Tổ chức: Tổ chức kháng chiến do Zhuang Lan (Trang Lam) lãnh đạo, được thành lập từ những người tỉnh ngộ trong nội bộ Hội Khai Sáng.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Lục Địa Kiện Tiên: Mạn đàm chương 749, tra án Thái Tử Phi
Tinh Môn: Sách này hay không? Cố sự giảng cái gì?
Xích Kích đề cử tiểu thuyết - Kì 6
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Lý Tồn Úc
Bạch kim đại thần toàn năng viết truyện nào cũng thành tinh phẩm!
Phục Thiên Thị: Ninh Hoa đền tội, Diệp Phục Thiên khoái ý ân cừu
Thủ Ác Thốn Quan Xích thành tựu Thiên Vương: Trong máy tính của ta còn tồn hơn 400G video giải phẫu.
Thần Mộ: Tản mạn vài dòng về Sở Ngọc công chúa
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.